Mà có nhảm đâu, đúng mà. MA cũng vậy thôi. Giờ thấy nhạt lắm. Mệt và nhạt. Nhưng vẫn lên.
Có cái xó này login mãi quen tay rồi.
Tương lai là cái gì đó xa vời, hứa hẹn, nhưng mỗi lần nghĩ đến là thấy mình già đi, và mắt cũng tăng độ thêm. Kiểu, nó quá mù mịt đi, chả thấy đường lối gì cả. Càng căng mắt nhìn càng thấy lo
Ko dám nghĩ nhiều về cái đó, tại mỗi hiện tại thôi cũng thấy mệt rồi a a a a a a.
Giờ chỉ ước bé đi thôi ha Si ; ;
MA là MA muốn bé lại. Thời điểm này năm ngoái có phải lo nghĩ gì đâu. Thời điểm này năm ngoái, và năm ngoái nữa, còn nhiều người ở đây lắm ;_______;
Thích nhìn lại quá khứ như cái gì đó đã từng có.