Conversation Between ayame_kute and ngonaput
Showing Visitor Messages 1 to 10 of 73
-
Hoan hô.Truyệ siêu dễ thương.Nhok iu anh.herher.
-
khoe thì phải gửi kèm ảnh chứ
chứ nói suông thui sao?
-
Lâu rồi nhok không có com cho anh.Hôm nay nhok thay đổi kiểu tóc nè,nhìn không được thuận mắt lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ.Hôm trước anh nói với nhok cái gì mà sci.Sci là đam mỹ hiện đại hả,hay không?
-
Anh cho nhok xin số phone được không?
Nếu được thì anh gửi qua yahoo cho nhok
congchuabang_sapphire569
-
Nhok thật sự không thể nuốt nổi bộ đó đâu,giống thì đã sao?
Dù giống cách mấy cũng đâu phải Miêu nhi
Cảm giác như đang phản bội.
Nhok sắp nhok nhập học rồi anh,nhok đậu cao đẳng ngành tiếng anh.
Có thể nhok sẽ không onl vào thời gian sắp tới,nhok bị mẹ cấm vận.
Huhuhu,buồn quá.
-
nếu muốn đọc từ lúc chưa quen thì có thể coi Du long tùy nguyệt là phần đầu
nhưng phần lớn là tập trung vô cặp công tôn sách với triệu phổ, yên tâm là đọc cũng hay không kém tí nào
nhớ rõ, nếu thích chung tình, không thích đọc di tình giống như anh thì chớ có đọc thất ngũ kỳ án lục, truyện này viết là miêu miêu chết, về sau bạch bạch thích một con mèo hoang đến tù tương lai có khuôn mặt giống hệt miêu miêu
a ko thể nào nhai nổi cái đó nên ko đọc bộ này, còn muốn đọc hay ko thì tùy nhóc
yên tâm, nếu nhóc ra ngoài này thì a sẽ tận tình hết sức, dẫn nhóc đi tất cả những chỗ hay ho mà a biết ở cái hà nội này
-
Ưhm,vậy là nhok yên tâm rồi.Ủa mà chị nhĩ nhã viết quỷ hành thiên hạ là nhảy vô khúc hay người đó quen nhau rồi,nhok muốn coi từ đầu cơ,từ khúc hai người đó mới gặp gỡ,nói chung muốn đọc từ đầu tới cuối,anh cho nhok biết tựa truyện đi,nhok lên google tìm.
Mai mốt nếu nhok làm ăn khấm khá,nhok sẽ ra HN thăm anh,hehee.Tới đó a nhớ dẫn nhok đi chơi nha.
-
quỷ hành thiên hạ là thử miêu,đã bảoâ chỉ theo mấy bộ thử miêu thui mà lại
uh, tất cả vì tuơng lai con e chúng ta, hy sinh sở thích hiện thời cho tuơng lai sau này
cứ chờ tiếp coi xem mấy ông bà ý dể dìm hàng được đến bao giờ
-
Nhok dạo này lên mạng rất thường để coi kq nv2,thế mà đến tận bi giờ vẫn chưa có kq chính thức 17 tây rồi chứ có ít oi gì nữa đâu,đúng là chờ dài cổ
Quỷ hành thiên hạ là thử miêu hay là miêu thử vậy anh?Nếu là miêu thử nhok không đọc,nhok thích thử miêu ak.
Sắp tới khi nhập học nhok quyết định không đọc đam mỹ nhiều như bi giờ nữa,cuối tuần đọc vài chương giải khuây thôi,vì nhok phải vừa học chính quy vừa ôn thi lại nên phải hy sinh tình yêu cao cả
Hichic,nghĩ tới là muốn khóc rồi nhưng không thể làm gì khác được.
-
chuyện tương lai thì cứ để đến tương lai hãy lo, bây giờ cứ lo chơi đi đã
dạo này cái facebook bị sao vậy nhỉ?
ko thể vô nổi, điên mất
thế đã nhập học chưa?
ah quên, đến 23 nhóc mới nhận được giấy cơ ah?chậm quá, mấy ông bên phòng đào tạo làm ăn chậm nhỉ? kiểu này chắc sinh viên dài cổ vì chờ mất
sắp tới chắc a ko thể đọc được đam mỹ nhiều nữa rùi, sắp phải làm thảo luận rùi, đau lòng quá