Trích:
|
Ừm, thứ nhất, mình thấy phần truyện bạn vừa viết có phần giống Fic hơn là kịch bản
|
đúng rồi đó cậu, vì Nhật Ký Dạ Nguyệt tập trung vào mảng cảm xúc nên nếu mà mình viết theo dạng thô giống như Julival thì đọc rất là chán.
Trích:
|
Cậu chuyển qua viết Fic thử xem
|
mình cũng định làm vậy, nhưng mà hiện tại mình đang bận viết một fic khác nên chưa dành thời gian cho NKDN. Chừng một tháng nữa mình sẽ đăng fic này lên TNNB, cậu qua đọc nhé.
Trích:
|
Nếu cậu chưa hình dung ra viết Fic thế nào thì hay là để mình chuyển chap 1 Nk Dạ Nguyệt của cậu sang dạng Fic để cậu coi thử nhé. Coi như mình làm một Doujin của cậu vậy thôi
|
uhm nếu cậu thích, còn đối với mình? không gì tuyệt vời bằng được thưỡng thức một tác phẩm của một tác giả khác mà nhân vật là của mình. Điều này sẽ tạo những hướng đi mới khách quan hơn cho tác phẩm của mình sau này, làm phiền cậu quá !