
16-09-2010, 17:21
|
 |
|
|
Tham gia ngày: 19-09-2009
Bài gửi: 5,063
Cấp Độ: 603
|
|
Tranh thủ tung ra chap 2, không thôi bạn Kat lại nổi loạn phá banh FC thì khổ Còn chap 3 thì tại ngắn quá nên gộp vô luôn Kat-kun khỏi than phiền nữa nhá 
Title: Lights in the Fridge
Author: fowl68
Rating: K
Genre: Family/Friendship
Trans: MsWanh (aka Wanh )
Disclaimer: xem chương 1 
___________________
Chương 2: Reason
-!-!-!-!
"Bạn là người sẽ nắm lấy tay ta và chạm tới trái tim ta" - Vô Danh
-!-!-!-!
Naruto giật giật ống quần mẹ. Kushina cúi xuống cạnh cậu con trai năm tuổi, vén mái tóc đỏ ra sau vành tai.
"Gì vậy con?"
"Mẹ ơi, mình có cần lí do để ôm ai đó hông?"
Kushina chớp mắt rồi mỉm cười. "Tất nhiên là không rồi."
Naruto nhe răng cười nụ cười hồn nhiên của một đứa nhóc năm tuổi trước khi chạy đi mất.
-?-?-?-?
Sasuke hơi loạng choạng vì vật nặng phía sau lưng mình. Cậu quay lại nhìn cậu nhóc tóc vàng. Nhóc-sáu-tuổi bối rồi nhíu mày.
"Sao cậu lại ôm tớ?"
Naruto mỉm cười thật tươi, đôi mắt xanh biếc lấp lánh.
"Chẳng có lí do."
____________________
Chương 3: Global Warming
-!-!-!-!
"Bạn bè tôi là những người mất hàng giờ để dìm chết một con cá. Nhưng tôi yêu họ cho đến chết." - Icon
-!-!-!-!
Thứ bột trắng, mềm mịn rơi xuống khắp làng Lá. Iruka rùng mình. Anh không yêu thích thời tiết lạnh cho lắm. Anh đang mở khóa cửa lớp học, nhưng lại ngạc nhiên hơn là nghi ngờ khi thấy cửa không khóa. Anh cẩn trọng bước vào, tay để sẵn chỗ túi đựng kunai, trước khi đôi mắt màu cà phê mở to trước đầu tóc vàng và cái gì đó màu cam tươi sáng nằm đầy trên quả địa cầu của mình.
"Naruto, khăn quàng cổ của em đang làm gì trên quả địa cầu của thầy vậy?" anh hỏi cậu nhóc sáu tuổi.
Naruto tươi cười đáp lại. "Làm ấm toàn cầu!"
Mỗi chap nó đều ngắn ngắn như nhau nên đừng ai la ó gì nha Mà cứ cảm giác chap 2 dịch kì kì thế nào ấy Ai có ý kiến sửa chữa gì thì pm pro5 tớ để tớ sửa nha 
P/s: trong chap 3, "global warming" theo nghĩa thông dụng thì là hiện tượng ấm lên toàn cầu đó 
|