Xem bài viết đơn
  #12  
Old 18-06-2011, 14:35
redmoon's Avatar
redmoon redmoon is offline
Evermore...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet Wood Brush Wood Brush 
Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 4: Ruby 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 15-03-2009
Bài gửi: 131
Cấp Độ: 61
Rep: 3038
redmoon has a reputation beyond reputeredmoon has a reputation beyond reputeredmoon has a reputation beyond reputeredmoon has a reputation beyond reputeredmoon has a reputation beyond reputeredmoon has a reputation beyond reputeredmoon has a reputation beyond reputeredmoon has a reputation beyond reputeredmoon has a reputation beyond repute

# bloody_rose_1910 : Hình như hôm qua em nhà mình có qua nhà cậu nói gì đó, vì không biết nên không thể cản. Hôm nay xin được đính chính, đó là do nàng hiểu lầm rằng cậu đang có ý kiến về cách sắp xếp nhân vật trên Artbook thôi. Và nàng ấy cũng đã biết lỗi rồi. Thôi thì có gì mạo phạm, đành mong cậu rộng lòng mà lượng thứ vậy.


# Nhan Song Thuyên : Cách sắp xếp các nhân vật trong profile, là sắp xếp theo các cặp đôi. Vì nếu sắp xếp theo thứ tự xuất hiện, rất có thể, chỉ là rất có thể, ý tưởng threesome sẽ hiện lên trong đầu vài người. Mà, vấn đề này, trong topic gần như là một thể loại cấm. Vậy nên mong mọi người vui lòng chấp nhận.

Ava và Sign đã được xếp vào hẳn một mục riêng là B-set [một bộ hình gồm ava và sign]. Sẽ làm , nhưng không phải bây giờ.

Hmn..uh, người đẹp ? Tự thấy bản thân không thể nhận danh xưng này, thôi thì đành trả lại khổ chủ





Hỏi - Đáp







Có lẽ mọi người cũng đã thấy, theo ý kiến của nhiều người, Trường An Huyễn Dạ thật sự là một bộ manga khá khó hiểu vì đa phần đều xoay quanh những vấn đề chính trị cũng như mưu lược tại chốn thâm cung. Và có lẽ vì vậy nên những việc không hiểu cũng nhiều một cách đáng kể . Nhưng thắc mắc, không phải lúc nào cũng có người đáp [vì không nằm trong một mục chính nên mọi người không tiện theo dõi cũng như không biết có người hỏi mà trả lời ^^"]. Vậy nên mục đích lập nên phần này, chính là dành cho những người có thắc mắc về truyện nhưng lại không biết phải hỏi ai đó

Vì là bài đầu tiên, lại chưa nghe ai hỏi gì ngoài em nhà mình nên đành lấy mấy câu mà nàng thắc mắc để giải đáp trước vậy .







# Bằng chứng việc thái tử Lý Anh là con đẻ của Vi Tử - Chiêu Thành Thái Hậu :

Trong tập 3 (tr 161), khi nói về vụ việc những thị vệ của mình bị giết, Lý Anh cũng đã nói 14 năm trước có lời đồn "Đứa trẻ ma" khóc 3 ngày ở Trường An. Khi đó, Chiêu Thành Thái Hậu được sủng ái nhất đã hạ sinh một hoàng tật dị tật 6 ngón khiến Tiên đế chán ghét, không cho đứa bé ra ngoài gặp ai. Kết quả, đứa trẻ chết ngay trong đêm đó, dù âm thanh tiếng khóc của trẻ sơ sinh vẫn phát ra lúc ngắt quãng, lúc liên tục, đến 3 ngày sau khi đem đi chôn mới ngừng => 14 năm trước, tính luôn năm hiện tại là 15 năm.

Ở tập 5, khi Tiểu Mỹ - Sở Quốc công chúa hồi tưởng lại sự thật 11 năm trước, lũ cung nữ từng nói : "4 năm trước, Lệ phi hạ sinh Lý Anh đến ngày thứ 3 thì bị câm, người cũng điên dại =>11 năm trước cộng với 4 năm trước nữa, vị chi là 15 năm.

Vì vậy, ta có thể kết luận, con của Vi Tử và thái tử Lý Anh là sinh cùng một thời điểm. Vả lại, tiểu hoàng tử của Vi Tử, "chết" rồi vẫn khóc đến 3 ngày hoàn toàn trùng lập với việc Triệu Lệ phi hạ sinh được 3 ngày thì phát điên. Từ những sự việc trên cộng với chi tiết Lệ phi vốn rất ghét "Lý Anh" và trong bức thư gởi A Cốt, nàng cũng đã viết : "Con trai ta đã bị họ giết mất rồi". Từ đò, ta có thể hiểu, Lệ phi đã biết "Lý Anh" đó không phải con trai mình, vì đứa trẻ đó mà con mình bị giết nên mới căm ghét => Đã có một sự tráo đổi giữa 2 đứa trẻ.


# Vậy, người đã tráo đổi 2 đứa trẻ ấy là ai ?

Tất nhiên, đó không thể là Tiên đế, bởi Tiên đế đã tuổi già sức yếu nên việc khiến Vi Tử có con là hoàn toàn không thể. Vậy mà một đứa trẻ vốn không thể tồn tại như vậy lại ra đời, ắt có sự gian díu => Tiên đế là người muốn đứa trẻ đó chết nhất.

Củng không thể là Vi Tử hoặc Lệ phi bởi Tử đến nay vẫn còn đau buồn về việc mất con của mình và Lệ phi cũng không thể đột nhiên muốn đưa con mình chết thay kẻ khác. Vả chăng, bà còn bị hạ độc.

Vì vậy, kẻ cuối cùng có khả năng làm việc đó nhất chỉ có Lý Long Cơ - Đường Minh Hoàng. Nếu đường hoàng đưa con của Tử lên làm thái tử, ắt sẽ không tránh khỏi dị nghị, tư thông với phi tử của cha, để lại tiếng xấu ngàn đời. Huống hồ, thể diện của Vạn tuế và Hoàng thất là phải hoàn toàn vẹn nguyên, trong sạch. Nhưng vì đã hứa nên cũng không thể không đưa con của nàng lên làm thái tử. Vừa lúc đó, Lệ phi lại sinh hạ con trai.Nhân cơ hội này tráo đổi, biến đứa con riêng đó thành một đứa trẻ hợp pháp. Thật sự là vẹn của đôi đường. Và đây cũng là một trong những lý do để Hoàng đế lập đứa con của Lệ phi - một người đã bị điên và thất sủng lên làm thái tử. Một đứa trẻ không phải con của Chính thất đồng thời cũng chẳng là con trưởng. Điều mà tất thảy những Hoàng đế khác sẽ không bao giờ làm.

Bởi Long Cơ biết, đứa trẻ đó là con của mình và Tử.


# Vậy, tại sao cả Tử cũng phải che dấu ?

Lý do thật sự rất đơn giản. Một Chiêu Thành Thái Hậu lạnh lùng vô cảm, không quan tâm bất cứ chuyện gì. Nếu đột nhiên lại biệt đãi riêng mình thái tử. Há chẳng phải khiến thiên hạ nghi ngờ. Vả chăng, nếu Tử biết con mình là Đương Kim Thái Tử, lẽ nào lại an phận làm một Thái hậu chứ không phải Hoàng hậu như Hoàng đế đương triều đã hứa ?
Bao rối ren là thế, vậy thì cứ thà để nàng đau lòng, ước nguyện của bản thân cuối cùng cũng đã được thực hiện.

# Người đã hồi sinh A Cốt và lý do hồi sinh ?

Người hoàn hồn cho A Cốt, nhiều khả năng nhất chính là Hạ lan.

Bởi như Tân đại phu đã nói : " Khắp thành Trường An, biết sử dụng "Thao ngẫu châm", tinh thông nhất chỉ có Sư Dạ Quang. Tư Mã Thừa Trinh lúc trẻ tuy từng xuất gia làm đạo sĩ, tinh thông phép thuật, so với Sư Dạ Quang năng lực không hề thua kém. Nhưng Tư Mã xưa nay vốn tự hào về tài điều binh khiển tướng. Loại bịp bớm của thuật vu cổ này, y chẳng để ý tới đâu..."

Dù củng trong chính tập 4 đó, ta đã tận mặt chứng kiến, Hạ Lan cũng có khả năng tương tự. Vì vậy, có thể nói, người có thể sử dụng "Thao ngẫu châm" , Trường An có 3, tuyệt đối không hơn

Vả chăng, kế hoạch của Hạ Lan và Lý Anh chỉ gồm 2 phần chính là : Hạ Lan sẽ giúp thái tử điều tra những người đã cấu kết cùng Huệ phi đặt bên cạnh mình, ngược lại, Lý Anh phải cho cậu mượn thi thể của "Thập suất" để giết Sư Dạ Quang. Và chắc chắn, kế hoạch đó, trước khi hoàn thành tuyệt đối không thể để cho Tư Mã biết.

Mà đã không muốn Tư Mã biết thì chỉ có cách duy nhất là khiến y rời khỏi phủ. Huệ phi vốn là một người thông minh, đã cài đặt tay sai bên cạnh thái tử ắt sẽ không dễ để người khác phát hiện. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn đã có kết quả, chứng tỏ khả năng điều tra của Hạ Lan (hay nói chính xác hơn là Vũ Lâm Vệ) không tồi, nếu không muốn nói là quá tốt. Vì thế, việc điều tra sự thật của 11 năm trước rồi tìm ra xác của A Cốt, hồi sinh y để y theo những kí ức cũ trong tiềm thức của mình, lại lần nữa đem Tiểu Mỹ đi, buộc Tư Mã phải rời phủ tìm kiếm, với Hạ Lan là khá dễ dàng.

Thêm nữa, hồi sinh A Cốt, Tư Mã không làm (vì trước lúc gặp y còn không biết đó là ai), Sư Dạ Quang ắt cũng chẳng có hứng thú (không có lợi ích gì, lại chẳng thú vị). Vì vậy, người còn lại, chỉ có thể là Hạ Lan.





* Vì đây là một mục chung, nên khi có người hỏi, ai biết đều có thể tự do đăng bài trả lời. Vả lại, dù sao thì bài đầu tiên cũng chỉ là những suy luận cũng như chiêm nghiệm của riêng bản thân người viết nên khó tránh sai sót. Vậy nên ai có ý kiến khác thì cứ nêu lên để mọi người cùng xem xét


# Updated [1] By redmoon [20.6.2011]

# Updated [2] By redmoon [3.8.2011]
__________________

thay đổi nội dung bởi: redmoon, 04-08-2011 lúc 14:01
Trả Lời Với Trích Dẫn