
29-06-2011, 00:05
|
 |
Awaiting the Moon’s kiss.
|
|
Tham gia ngày: 10-12-2010
Bài gửi: 3,624
Cấp Độ: 83
|
|
2. Đơn xin việc - dành cho giáo viên
Họ và tên : Huyễn Dạ
Nick-name : Tiểu Dạ, Tiểu Huyễn, D-j ss
Tuổi : Lâu quá nên quên rồi.
Sinh nhật : 9/9
Quê quán : Không nhớ.
Giới tính : Nam
Vị trí : Giáo viên độc dược.
Nhà : Fearist
Ngoại hình : - Tóc đen
- Mắt đỏ
- Lúc nào cũng vẫn như chỉ 24 tuổi
- Thường mạc sơ mi đen, mùa đông có thêm 1 cái áo khoác dài màu đen. Thi thoảng lại đổi sang sơ mi màu đỏ sẫm, trắng, xám, xanh rêu...
Tính cách : là 1 người mâu thuẫn,hay thay đổi thất thường, thích xem náo nhiệt nhưng lại ko thích tham gia, hơi ngông cuồng, thích trêu chọc người khác và hay cười. Thực ra lại rất vô tình, lạnh lùng. Tuy vậy rất thương em gái và ái nhân~
Sở thích : - Uống trà các loại
- Uống rượu
- Đặc biệt rất thích hoa, trăng và thời tiết lạnh
- Thức khuya hoặc không ngủ
- Nghiên cứu ma thuật (đọc sách, chế thuốc,... )
Sở trường : - Giỏi phép (tà) thuật
- Giọng nói ngọt ngào quyến rũ ~ bất cứ ai nghe đều ko thể điều khiển bản thân
- Chế tạo (độc) dược
Sở đoản : - Hay quên
- Mù đường
- Tính toán rất tệ
- Mỗi khi trời nóng là dở chứng dữ dội!
- Rất nhường nhịn người mình thương (hơi quá mức)
Kê khai sở hữu : 1 đôi đũa có thể biến thành vũ khí tùy ý muốn, chiếc nhẫn đá mặt trăng màu trắng
Khả năng đặc biệt : Kết hợp độc cùng thần chú và vũ khí, nuôi trùng độc và uống (máu) độc
Thú cưng (linh thú) : Pé mèo gian trá y như chủ nhân, tên là Sa Nguyệt; là 1 pé mèo tam thể, mắt xanh; móng vuốt sắc bén mang theo độc; ghét ai sẽ cào người đó! Hiện nay đã đi làm Hiệu trưởng. Xem như ko có linh thú~
Các thông tin khác :
- Là anh trai của Yuu Ketsuya (thật ra Dạ là con nuôi - ko phải anh ruột của Yuu nên sau này đã đổi tên lại)
- Cực kỳ cực kỳ ghét trời nóng !!!
- Mắc bệnh lãng mạn và sến súa kinh niên ~
- Ghét: chó, BT
|
thay đổi nội dung bởi: .:: Huyễn Dạ ::., 12-05-2012 lúc 21:56
|
|