
04-07-2011, 21:57
|
 |
Rook
|
|
Tham gia ngày: 02-05-2011
Bài gửi: 433
Cấp Độ: 1 Rep: 14

|
|
Phạm Nhã | Tiểu Dạ | Bạch Ngọc Đường
Đâu đó trên bầu trời ga Nutriral, một hạt cát nhỏ đang chậm rãi trôi nổi.
Hạt cát nhỏ như đón gió bành trướng, hóa thành một chiếc hỏa lô đỏ rực.
Hỏa lô xoay tròn, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuột tản mát, không gian theo đó dao động kịch liệt, hai bóng người từ cửa lò nhảy xuống, nam nhân vận hắc bào trảo chộp hư không, hỏa lô như được lệnh co rút thành một điểm rồi nhanh chóng hóa thành hồng quang dung nhập vào cơ thể hắn.
Khẽ dừng lại trao đổi, cả hai nhanh chóng xác định phương hướng sau đó cước đạp phi kiếm phá không lao đi...
***
Nhà trọ Rau Chân Vịt.
Căn phòng số 18.
Phu thê Nhã Dạ tương đối hài lòng đối với kiến trúc nơi này.
- Bạch huynh.
Cửa mở, Tiểu Dạ cười ôn hòa , nàng và phu quân lựa chọn căn phòng nơi Bạch Ngọc Đường ở lại.
- Tông chủ, phó tông chủ.
Bạch Ngọc Đường cung kính hành lễ.
Phạm Nhã khoát tay, cũng không nói lời nào, cứ như vậy nắm lấy ngọc thủ của phu nhân bước vào phòng ngủ.
Hai bên đều rất kiệm lời, sau khi chọn cho mình một chỗ nghĩ ngơi cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Lưu ý: Văn phong sặc mùi kiếm hiệp.
Không có gì đáng nói, chờ đợi để vào làng.
|
thay đổi nội dung bởi: Phạm Nhã, 04-07-2011 lúc 23:57
|
|