Tên: Rakan Radata
Tuổi: 16
Quê quán: Provençal / Kyoto
Giới tính: Nam
Mô tả về bản thân: *chỉ hình* nhỏ nhắn xinh xắn
Chiều cao: 1m62 nhưng sẽ còn cao nữa
Tính cách: Vui vẻ , tốt bụng và tinh người quá đáng. Đôi khi hơi lễ nghi và nguyên tắc do được ông ngoại nuôi từ năm 5 tuổi ở Kyoto. Từng có một khoảng thời gian sống ở Pháp nên cậu có thể nói được cả 2 thứ tiếng Pháp và Nhật.
Thích: Copy and paste, món ăn ngon, thích lụm đồ lung tung..sưu tập đồ cũ. Quan niệm đồ người khác vứt đi là đồ quý của mình. Cực thích nấu và ăn nhưng phải những món ăn cậu nấu thường cực ngon hoặc cực khủng khiếp.
Ghét: Người lớn, những kẻ ích kỉ, món cay nhiều ớt.
Sở trường: Nấu nướng nội trợ đảm đang cũng như dọn dẹp. Gom nhặc rác về nhà nữa chứ
Sở đoản: Hay có tật hay quên, đôi khi cố chấp, thẳng tính nên dễ bị
hành hạ hiểu nhầm. Dường như có máu M.
Khả năng đặc biệt: Có khả năng tăng làm hạt giống nảy mầm và mọc thành cây trong một khoảng thời gian ngắn. Tương lai có thể làm kiểm lâm hoặc đi trồng rừng được. Dường như cậu được thừa hưởng năng lực này từ mẹ của mình.
Kê khai sở hữu:
-Đủ thứ ( nhìn cái ba lô là biết)....Nồi niêu xong chảo cho đến giấy vệ sinh.
Thú cưng (linh thú): Kou
-Hay luồn trốn trong túi của Rakan. Do Rakan vô tình nhặt được khi còn là 1 quả trứng trong 1 đống rác. Có khả năng nói tiếng người, hiểu tiếng rắn và có thể biến thành thanh đoản kiếm rất tiện cho Rakan trong việc nấu ăn.À, Kou cũng là loài rắn độc, đừng chọc cậu ấy nhé. Cắn 1 phát là liệt giường luôn đấy. Chưa bao giờ thấy dạng người. Bé này màu trắng nhé.
Nhà: Destinyus
Thông tin khác:
- Thích vườn nhiều cây cỏ, hoa lá sinh vật sống, etc
- Ông ngoai vừa mất lại không có tin của bố mẹ nên Rakan đến học viện này nương nhờ hi vọng sẽ có cơ hội tìm lại được bố mẹ
- Thích ăn đồ ngọt nhưng luôn cố kiềm chế bản thân
- Thích các món truyền thống của Nhật.
- Họ Rakan là họ mẹ. Tên Rakan là do ông ngoại đặt.
- Mẹ Rakan tên Lycoris Radata
-Sợ rắn dù có con rắn biết nói