Xem bài viết đơn
  #75  
Old 19-03-2012, 11:58
aobasan's Avatar
aobasan aobasan is online now
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 07-07-2010
Bài gửi: 310
Cấp Độ: 4
Rep: 194
aobasan thực sự quá tuyệt vời

Tộc Rồng Vinke (pet)

Dành cho những linh thú (pet)

Họ & tên: Vinke Fyo
Tuổi: 850.000 tuổi (không phải tuổi thật vì tồn tại lâu hơn)
Ngày tháng năm sinh: không xác định
Quê quán: Thế giới rồng
Giới tính: giống đực
Ngoại hình:
Dạng linh thú:

Dạng người:

Tính cách: Thận trọng, lạnh lùng
Sở thích:xem cuộc sống của những sinh vật khác, đọc sách
Sở trường: đọc nhanh
Sở đoản: không bao giờ đặt sách đúng chỗ sau khi đọc
Sợ: sợ người chủ nhân của mình chết hoặc không quang tâm đến mình

Khả năng đặc biệt:

+Dragon Beam : bắn tia sáng phép thuật từ tay hoặc miệng (phép thuật chính của rồng).

+Magic Dragon Ball: tạo quả cầu ma thuật, bay theo ý muốn, mỗi quả cầu được tạo có thể làm điểm tung skill Dragon Beam (phép thuật chính của rồng).

+Vacuum Energy: nuốt các nguyên tố phép tự nhiên nhận được nửa sức mạnh ma thuật trong đó, tuy nhiên đồng thời cũng nhận tổn thưởng do nó (phép thuật chính của rồng).

+Magic Nova: tập trung năng lượng tạo vụ nổ ma thuật (phép thuật chính của rồng).

+Call Vinke Fyo: triệu hồi rồng Vinke Fyo.

+Amplify Magic: chủ nhân đọc thần thú dùng ma thuật, rồng cast phép khuếch đại ma thuật lên nhiều lần (MAX x5 lần). Lưu ý: Nguồn năng lượng là từ chủ nhân, khuếch đại ma thuật x1.5 lần thì nguồn ma thuật chủ nhân bỏ ra không thay đổi x1 nhưng nếu cao hơn : x2-x1.5 , x3-x2, x5-x4 (phép thuật chỉ dùng khi có chủ nhân).

+Dragon Tatto: rồng biến hóa thành hình xâm trên người chủ nhân, chủ yếu phục hồi vết thương cho rồng và ma thuật riêng của rồng, đồng thời cho phép chủ nhân sủ dụng thần chú “Vinke”.

+Vinke-Swords: gọi 5 thanh kiếm rồng để tấn công, tuy nhiên cách sử dụng không tự do, gọi từng thanh kiếm hoặc cả 5 thanh kiếm ra rồi định trước hướng tấn công(chỉ có thể bay thẳng), sau khi tấn công kiếm sẽ biến mất. Lưu ý thêm: sức tấn công không cao vì tốc độ và uy lực cũng chỉ bằng 2/3 tốc độ và khả năng của chủ nhân (phép thuật chỉ dùng khi có chủ nhân và pet phải ở dạng Dragon Tatto).

+Vinke-Wings: gọi cánh rồng, nom na là bạn có cánh để bay (phép thuật chỉ dùng khi có chủ nhân và pet phải ở dạng Dragon Tatto).

+Vinke-Magic Pearl: nén nguồn ma thuật thành viện đá ma thuật, đơn thuần là viên đá ma thuật, cách sử dụng thì tùy người sử dụng, dĩ nhiên đây là phép thuật mà ai cũng có thể học được, nhưng đây là do rồng giúp nên không học cũng làm được (phép thuật chỉ dùng khi có chủ nhân và pet phải ở dạng Dragon Tatto).

+Vinke-Blood(%): skill không nên xài, bạn sẽ một sức mạnh sung mãn, lượng máu rồng xâm chiếm bạn tùy vào bạn cần bao tuy nhiêu % dung hòa máu với rồng, dĩ nhiên cảm giác sẽ thấy nóng trong người, khi trả về 0% dung hòa thì đồng thời bạn sẽ bị mất lượng % máu mà bạn đã hiến cho rồng làm sức mạnh. Cứ 10% dung hòa tương đương sức mạnh thể chất bạn lên 1.5 lần, nghĩa là +50% thể chất. Duy trì lâu cũng không tốt vì bạn phải cung cấp năng lượng ma thuật để duy trì sự dung hòa này, sử dụng không khéo chỉ thiệt mạng (phép thuật chỉ dùng khi có chủ nhân và pet phải ở dạng Dragon Tatto).

+Upgrade Dragon: cái này tùy thuộc hoài toàn vào chủ nhân, khi chủ nhân đủ mạnh về ma thuật để giải phong ấn tuổi thọ của rồng Vinke, sức mạnh của loài rồng mạnh dần theo năm tháng, càng lớn tuổi càng mạnh .Với Vinke-Fyo, vì có bảo vật rồng trong tim nên tuổi thọ bị lưu trữ lại bởi 1 ma thuật đặc biệt. sức mạnh hiện hiện nay của Vinke-Fyo chỉ bằng với rồng 300 tuổi, trong khi Vinke đã sống từ rất lâu.Dĩ nhiên con người không ai sống hơn trăm nghìn năm để mở phong ấn đến tuổi thật của Vinke-Fyo.


Tình trạng: bị phong ấn ma thuật rồng đặc biệt, sức mạnh hiện tại tương đương rồng 300 năm tuổi , chưa có chủ nhân.

Kê khai sở hữu: sở hữu báu vật tim rồng, khi đời cha chết đi sẽ giao tim lại cho đời con ăn và đời con phải sống với tuổi mà đời cha truyền lại, tuổi thọ trung bình của rồng Vinke đời đầu chỉ chừng 3000 năm tuổi, tới Vinke-Fyo thì số tuổi thọ phải sống là quá lớn.

Một số thông tin khác: Vinke-Fyo sống ở thế rồng, nơi có đầy cái loài rồng hùng mạnh và mỗi loài có 1 phong ấn riêng, tộc rồng Vinke là thấp kém nhất, rồng chúa Fransel hùng mạnh nhất với sức mạnh khổng lồ khi sinh ra, nhưng Fransel biết nếu loại sức mạnh được tích gộp từ nhiều đời như Vinke là mạnh nhất, chỉ vì phong ấn riêng gia tộc rông Vinke làm nó trở nên quá yếu. Vì tránh mối đe dọa chỗ đứng mạnh nhất của Fransel, chúng đã tấn công tộc rồng Vinke diệt trừ hiểm họa, nhưng vào thời than tam nguyệt (3 mặt trăng trùng nhau), ma thuật mạnh mẽ của Fransel đã vô tình tạo ra vùng dịch chuyển không gian hút lấy rồng con Vinke-Fyo, con rồng được chọn ra để nắm giữ toàn bộ sức mạnh của tộc. Vinke-Fyo đã đến 1 nơi xa lạ sinh sống,cô độc một mình, trông chờ cuộc sống tốt đẹp hơn.
Note: mình đã cố gắng chỉnh nó thật thấp cho phù hợp không quá nỗi mạnh, chung quy nhiều skill có ảnh hưởng phụ cao, nên cũng thấy đáng. Mình cố ý nêu rõ như vậy là để dễ quản lý nhân vật sau này. Dĩ nhiên, nếu sử dụng được skill Upgrade Dragon thì chắc sẽ bổ sung, update lại cho skill của Vinke-Fyo. Với lại cũng thú vị khi phục vụ một ai đó mà dĩ nhiên bản thân cũng có chuyện cá nhân rồi, từ từ mà khai mở. chơi 1 char là được rồi, dù có thể không may mắn mãi mãi không được xuất hiện cùng mọi người, nhưng luôn theo dõi cốt truyện :X

thay đổi nội dung bởi: .:: Huyễn Dạ ::., 24-03-2012 lúc 21:15