Xem bài viết đơn
  #241  
Old 13-04-2012, 12:39
snowmun's Avatar
snowmun snowmun is online now
 
Spain-chan
Spain giờ đã lớn hơn rồi nè, cậu cũng đã học được điệu Morisco - một điệu nhảy truyền thống của Tây Ban Nha. Nhưng cậu sẽ chẳng biểu diễn cho ai khác ngoài bạn đâu ~
SP: 35
Phòng trưng bày huy hiệu
Red iPod tan Pink iPod tan Pink iPod tan Đá cấp 3: Citrine 
Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 20-11-2010
Bài gửi: 1,536
Cấp Độ: 19
Rep: 776
snowmun has a reputation beyond reputesnowmun has a reputation beyond reputesnowmun has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới snowmun
Noe Kaede
Bài liên quan #234 | #237
13/04/2012
J-Town

Kaede mở mắt ra, giờ đã là 12h trưa...
Anh nghĩ chắc do kế hoạch tẩu thoát hôm qua đã rút khá nhiều sức lực của anh, khiến anh ngủ li bì như vậy.

Anh dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt, mặc bộ yukata màu tím trên người rồi bắt đầu ra khỏi phòng.

"Giờ chắc không gọi là đi ăn sáng nữa nhỉ?" Anh thầm nghĩ. Kaede dạo quanh phố J-Town, tìm một quán ăn bình dân để nạp lại số năng lượng đã mất hôm qua. Đi được vài bước, anh tìm thấy một quán cơm nhỏ đậm chất phong cách Nhật Bản. Anh ngồi xuống ghế, gọi món ăn. Cô bồi bàn nở nụ cười với anh.
- Xin hỏi, quý khách gọi món gì ạ?
- Cứ cho tôi một suất cơm là được.
- Vâng, tôi hiểu rồi ạ!

Cô bồi bàn nhanh nhảu chạy đến bếp. Kaede nhìn theo bước chân chim sáo của cô. Anh nghĩ: "Người dân ở đây quả thật rất tốt bụng và nhiệt tình, khiến người ta có cảm giác thoải mái"
Trong lúc đó, cô bồi bàn vừa rồi đang ở trong bếp, vừa đỏ mặt vừa la hét om sòm với các cô bồi bàn khác.
- Không thể nào, tại sao lại có một người đẹp trai vậy chứ!
- Khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai, trông thật phong độ quá~
- Tớ ghen tị với cậu đấy!
-...

Một lát sau, thức ăn được bày ra trên bàn, Kaede mỉm cười với cô bồi bàn. Mặt cô đỏ bừng, cố gắng mỉm cười lại với anh và chạy thẳng vào trong bếp.
Trên mặt Kaede hiện lên một nụ cười gian tà, nghĩ: "Chắc tại mình đẹp trai quá khiến em ý xấu hổ đây mà~", "Nhưng mà tiếc quá, cô em không thuộc style của tôi".

Sau khi thanh toán, Kaede bước ra khỏi quán ăn. Anh nghĩ tiếp theo mình sẽ đi uống trà. J-Town nổi tiếng với Trà xanh Emeraude, anh rất muốn thử xem loại trà đó ra làm sao mà lại nổi tiếng như vậy.

Dạo bước trên J-Town, đột nhiên, anh nhìn thấy một cậu trai khoảng 18 đến 20 tuổi, hình như là người Ý. Da cậu trai đó rất trắng, chắc sống ở Châu Âu thiếu thốn ánh nắng mặt trời một thời gian dài. Mắt cậu có màu xanh dương thật đẹp, sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Nhìn khuôn mặt, có lẽ cậu là con lai, còn lai gì thì Kaede cũng bó tay. Đối với anh, mấy người Châu Âu nhìn na ná như nhau, anh không phân biệt nổi nước nào với nước nào. Có thể là anh ít khi ra ngoài đường, mà cũng có thể do ở nhà cũ chả có cái TV nào cả. Ba mẹ anh lúc nào cũng nhồi vô đầu anh nào thì Yakuza, chính trị, kinh tế, bang phái, đánh nhau...

Quay lại với hiện tại, Kaede chăm chú nhìn cậu trai người Ý kia. Ánh mắt anh nhìn cậu càng ngày càng... gian tà hơn. Đột nhiên, anh liếm môi một cái...
Chế độ săn mồi: ON.
Anh từ từ tiến lại gần cậu trai.
- Nè chú em, chú em bao tuổi rồi?
.....................................................................................To be countinue
__________________


"Em muốn ở bên anh hạnh phúc sau này và mãi mãi chứ?"


"Em đồng ý, tình yêu của em"





thay đổi nội dung bởi: snowmun, 13-04-2012 lúc 16:09