
16-04-2012, 20:39
|
 |
Off 1 tháng ôn thi.
|
|
Tham gia ngày: 28-09-2011
Bài gửi: 793
Cấp Độ: 46
|
|
Profile
Tên: Mỗi chỗ xưng 1 tên, ở Caligine Regnum nó xưng là Kreim
Tuổi: Không rõ
Nghề nghiệp: Chủ tiệm tạp hóa, ngoài ra nhận những việc yêu cầu cần 1 thằng không bình thường để giải quyết
Sơ lược: Thằng này giao thiệp với bên kia nhiều quá nên tẩu hỏa nhập mà, đầu óc bất ổn, giả hay thiệt thì không biết, đãng trí, đi lang thang tùm lum, có nhà ở mọi nơi dù chả ai biết nó tới hồi nào. Cái băng mắt thực chất là băng đầu không biết đeo bị tuột mà lười sửa. Con mèo 3 mắt giống bạn hơn là pet vì con mèo giống người bình thường hơn chủ nó, tên con mèo là Fio. Thằng này nói chuyện với con gì có khả năng tư duy thấp là tự động con đó khôn ra còn nó thì điên thêm, giờ nó nói gián tiếp bằng con mèo nên không điên thêm. Có khả năng thấy sợi dây định mệnh của mọi thứ nhưng thậm chí đến con Fio cũng chỉ biết là năng lực này có 4 quy tắc chứ không ai trừ chủ nó biết 4 quy tắc này là gì. Con mèo này nói tiếng nó, mình nghe ra tiếng mình, mình nói tiếng mình nó nghe ra tiếng nó nên ai cũng hiểu. Việc nhà toàn là pet khác làm vì nếu để chủ nó làm thì... (tự hiểu). Năng lực chiến đấu của Kreim & Fio là không xác định vì mỗi lần mỗi khác.
Tiểu sử: Lang thang khắp mọi nơi, gia đình không xác định, quen biết cũng không rõ
Nơi ở hiện tại: Caligine Regnum
|