Xem bài viết đơn
  #74  
Old 22-04-2012, 16:48
.theparislover.'s Avatar
.theparislover. .theparislover. is offline
Hysteria
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Idoko Tam kì thư Mèo Lười Forest Philosopher 
iPhone tan Piece of Moon Author of Quarter Horitsuba Shield 
Tổng số huy hiệu: 25
Tham gia ngày: 03-08-2009
Bài gửi: 1,847
Cấp Độ: 156
Rep: 7648
.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới .theparislover. Gửi tin nhắn qua Skype™ tới .theparislover.
Kì III: 08.04.2012 - 15.04.2012




.Tổng kết chung



So với kì hai, số người không thay đổi là bao, nhưng chất lượng đã tốt lên rất nhiều. Chủ yếu ở kì này chữ Lolita khiến các bạn gặp trở ngại lớn nhất, còn lại thì đa số người chơi đều đã biết cách dùng các từ khóa sao cho hợp lí, và mình thấy rất vui vì điều này XD Tháp chữ đã được xây rất cao rồi đó.


Xin chúc mừng bạn nhất kì này là gold XD Mình đã khá đắn đo khi chọn người nhất, vì nội dung các truyện tương đương nhau, chỉ chênh lệch mỗi phần văn phong thôi. Các bạn chỉ cần cố viết sao cho câu văn trở nên mềm hơn là được rồi XD Cùng cố gắng tiếp ha ~(^o^)~







.Cụ thể:



.yoshikumi | Kenji | 5

Cậu diễn đạt hơi khó hiểu, nếu có thời gian thì nên để ý hơn một chút về cách ngắt thoại cũng như cách dẫn mạch truyện.


.phat.com.vn | Thế giới Nô-ben phần ba: Cái chết của ác quỷ | 2

Vậy, giờ mình sẽ coi cậu đang nghiêm túc, vì thế mình cũng sẽ nghiêm túc chỉ lỗi sai. Cái sai trầm trọng nhất là ở dấu câu. Bạn không biết dùng hai dấu cơ bản nhất là chấm và phẩy. Hãy nhớ kĩ, khi bạn viết hết một ý, hãy chấm. Khi bạn muốn liệt kê, hay thêm những thành phần phụ cho ý chính, hãy dùng dấu phẩy. Cái sai tiếp theo là sai chính tả, tên riêng thì bạn hãy viết hoa cả hai chữ, như này “Chuối Chiên”, còn các từ thì mình thấy bạn nên để sẵn từ điển để tra nếu cảm thấy mình viết không đúng.


.me0mu0p | Untitle | 13

Well, bạn đã sử dụng từ được cho hợp lí, chúc mừng bạn. Tất nhiên là cái từ Lolita khá khó nên không dùng được cho xuôi cũng là chuyện bình thường. Vẫn còn vài lỗi type và diễn dạt, nhưng tựu chung lại, mình cho rằng đây là một truyện khá ổn.


.♥ Kẹo ♥ | Bé Lolita và bố | 8


Khá là vui, nhưng mà trình bày thì hơi cẩu thả.


.[A]val | Sinh nhật | 7

Ừ thì, ổn, không có nội dung gì nhiều thành ra khá nhạt. Còn sai chính tả vài chỗ.


.Bách Huệ | Hai khung cửa cô đơn | 17

Đoạn trên quả thực rất bình thường, nhưng từ phần “Một ngày đầu thu”, giống như có ai đó dụi tàn thuốc vào người, khó chịu không tưởng được. Một phần vì đau rát, một phần vì, không hiểu ẩn ý của việc người ta dụi thuốc vào mình. Được rồi, mình sẽ không vòng vo nữa, mạch truyện bị gãy và diễn biến hành động cũng như tâm lí của nhân vật quá nhanh. Tự dưng, cảm thấy chơi vơi, không nắm bắt được. Dù sao thì mình cũng đã trừ đi một điểm, vì mình không thích người ta lấy màu xanh làm nỗi buồn, đây là, ý kiến cá nhân. Mình cũng đã cộng thêm một điểm, vì bạn sử dụng từ khóa rất ổn.


.biechan | Vết thương | 12

Gayclub tên là Lolita thì cũng lạ nhỉ. Phần nội dung mình không nói thêm gì ha, quen thuộc quá rồi. Tuy nhiên bạn cần rất chú ý đến phần diễn tả nội tâm nhân vật và cố gắng đặc tả nó mà không thấy gượng.



.Tifany | Chuyện nhảm ở Bar | 11

Một điểm trừ vì kết thiếu sáng tạo và gây hụt. Còn lại thì không có gì để bàn cả đâu, nó khá ổn rồi.


.Kagi | Ám sát | 24

Nó dài thật đấy, đúng là mình cũng chưa tưởng tượng ra là nó dài như thế. Well, cậu vẫn viết tốt action như thế, coi bộ tớ không có gì cần nói thêm cả. Chỉ ghét nhất là khi mấy nhân vật lẩm bẩm một mình, hơi gượng gạo. Tất nhiên là tớ cũng đã trừ đi của cậu một điểm, vì bắt tớ ngồi tra google toàn bộ các loại vũ khí mà cậu đã nêu ra trong truyện.


.green_1780| ? | 5

Không có nội dung. Kết lại là như thế. Rốt cuộc thì chỉ muốn nói đến sự nổi của anh chàng thôi.


.Đợi | gold | 19

Ừm, nói chung là cũng quen với giọng văn của cậu rồi, nên khi đọc đã mất đi một phần cảm xúc. Câu văn dài, thi thoảng lại thêm vài câu ngắn. Giống như “tôi”, chìm trong cảm xúc của mình một lúc, rồi giật mình gọi tên và tìm Đan. Không có gì muốn nói cả, về tình yêu ấy mà. Tựu chung lại là, thích giọng văn của cậu, nhận xét, chỉ có thế thôi, nội dung thì không đòi hỏi gì nhiều, dù sao đây cũng là một game viết ngắn. Ừm, nói nhảm thế thôi.


..verde | ? | 14

Ờ lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm khi chọn từ khóa để tránh đụng chạm. Còn lại thì, mình không có gì nhiều để nói đâu. Nội dung và cách dùng từ đều ổn, trừ chỗ club gay, mình vẫn không hiểu tại sao phải đổi lại, người mình vẫn nói là gay club mà.


.amihin | Bad Ending | 14


Nội dung thì không có vấn đề gì, chỉ có câu văn là hơi thiếu cảm xúc. Có lẽ là do không viết nhiều, mình cũng không biết nữa.


.Ẩn Nhi | Xanh | 5

Ừm, nếu có phần sau thì mình sẽ nói gì đó, giờ thì xin phép không nói gì.


.Dreamy_Hunter | Một buổi trò chuyện để bắt đầu tất cả | 11

Thấy tiêng tiếc. Đây là một đoạn mở đầu khá được, nhưng lại bị bỏ lửng. Giá như bạn chịu ngồi lại viết thêm một chút nữa thôi, một chút nữa...



Đề kì V sẽ được tung ra trong tối mai ha


__________________

thay đổi nội dung bởi: .theparislover., 22-04-2012 lúc 16:56
Trả Lời Với Trích Dẫn