
01-05-2012, 23:41
|
 |
GeForce 7900 GTX :((
|
|
Tham gia ngày: 07-02-2012
Bài gửi: 876
Cấp Độ: 153
|
|
Tổng kết kì 5:
kết quả
darknova: tớ chọn bài của bạn Nguyệt cát, lý do là vì nó ngắn gọn, ý tưởng khác biệt so với đa số, hài hước và kết thúc cũng khá là mang tính chất của truyện ngụ ngôn
Axetylen: p3nh0
Trích:
|
Nguyên văn bởi Axetylen
Mình tìm thấy có 3 bài tham gia làm mình thấy hài lòng, thế nhưng vẫn quyết định chọn bài này, vì nó nhắc đến tình mẫu tử, khác biệt so với những bài còn lại, đa phần là nói về tình yêu nam nữ, hài hoặc bi kịch...
http://vnsharing.net/forum/showpost....&postcount=220
Comment: Mình thích sự xuất hiện trở lại của mẹ nàng Bạch Tuyết - người được nhắc đến trong truyện chỉ một lần và khá hời hợt. Sử dụng tình mẹ con và sự hy sinh cao cả để giải quyết vấn đề khiến mình đánh giá nó cao hơn những bài thi khác. Tuy vậy, nếu sự xuất hiện của mẹ nàng Bạch Tuyết bình thường, giản dị hơn một chút thì nó sẽ có nhiều ý nghĩa hơn nữa. Ví dụ là nàng đã không chết, năm xưa nàng bị đức vua đày đi vì lời vu cáo của người đàn bà kia rằng nàng là phù thuỷ...nay nàng trở về, quyết định hy sinh để bảo vệ đến cùng đứa con gái bé bỏng của mình.
Phần chú thích về cái gương, nên khéo léo chèn nó vào truyện, đừng ghi riêng ra sẽ khiến bài viết bị giảm chất lượng.
Ừm, chỉ thế thôi...
|
Eclipse: Kì này có rất nhiều ý tưởng ending điên rồ, cross over giữa tưới xượi truyện cổ tích với nhau mà thật sự mình suýt phun hết ra màn hình khi vừa ăn vừa đọc. Tiêu biểu nhất là cross over của truyện cổ tích Việt Nam với cổ tích châu Âu, cho Bụt hôn hôn cứu sống công chúa của yoshikumi.  Các truyện khác thì không hiểu các bạn thích vùi dập Bạch Tuyết, hay ném đá các chú lùn và hoàng hậu hay sao mà vừa nghiêm vừa hài, thật giả lẫn lộn khiến mình cũng chẳng biết nên cười hay nên mếu. Thật sự thì 1 ending phá cách (kiểu như của Stardust ở kì 1) mà hay được thì rất khó, và đáng tiếc là lần này chẳng có ending phá cách nào có thể khiến mình ồ lên liền 1 tiếng “Chính nó!” ngay sau khi đọc xong.
Vậy nên mình sẽ chọn 1 ending theo lối truyền thống để trao giải nhất. Mình phân vân giữa horror của Bella Elrano và ending đúng kiểu cổ tích của Công chúa ma bất tử. Cuối cùng thì mình chọn của Công chúa ma bất tử, vì nó rõ ràng hơn, không mơ hồ như của Bella (cái khúc Bạch Tuyết biến mất nếu cậu có thể làm rõ hơn thì hay).
Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia ủng hộ game.
dưới đây là rep tổng kết tạm, tớ tạm cộng cho p3nh0 và Nguyệt cát mỗi người 5 rep trước. khi chấm bài nếu Eclipse cũng chọn p3nh0 hoặc Nguyệt cát thì theo rep tính là hạng nhất 8 rep, hạng nhì 6 rep. còn nếu Eclipse chọn người khác thì người đó sẽ cùng nhận 5 rep
fantasi_1117 và datmakakka bài đều dài quá giới hạn cho phép (250 từ) nên ko được tính hi vọng các bạn lưu ý hơn lần này
---
Kì 6:
Trích:
Tại 1 đất nước kia, 1 nhóm các pháp sư bỗng phản bội, nổi dậy chống lại triều đình. Hai bên giằng co, giao tranh liên tục. Gặp nhau trên chiến trường, Zain và Lune trở thành 2 chiến hữu thân thiết, sống chết có nhau. 1 ngày kia, cả 2 bị phục kích, chỉ có Zain sống sót sau đó. Zain càng căm hận, tìm mọi cách trả thù cho bạn mình.
Nhưng triều đình càng lúc càng thối nát. Vua quan chỉ lo chạy trốn càng xa càng tốt, bỏ lại người dân, bỏ lại binh sĩ. Đội quan của Zain chống đỡ ko được, chỉ còn chờ chết. Lúc đó Zain nhận ra ko những Lune chưa chết mà còn là kẻ dẫn đầu đội quân pháp sư tiến vào thành. Gặp lại nhau, nhưng giờ đã ở bên 2 chiến tuyến….
|
Zain và Lune sẽ ra sao? Mời bạn viết tiếp, độ dài ko quá 250 từ 
độ dài thử thách: 70 từ
Thời gian: 2/5 – 9/5
Từ kì 6 trở đi nâng rep mỗi bài tham dự lên thành 5 rep thay vì 2 rep như trước
|
thay đổi nội dung bởi: Eclipse, 13-05-2012 lúc 00:39
|
|