Họ và tên: Riaka Feng Lunatique
Tuổi: 15
Ngày tháng năm sinh: 21/03 [Bạch Dương =]]~~]
Quê quán: Sinh ra tại một ngôi làng nhỏ trên cánh đồng thảo nguyên, hun hút ở phía Đông xa vời. Nhưng sau đó được cha đưa về Ý, và bắt đầu một cuộc sống đầy rẫy bí mật.
Giới tính: Nữ
Ngoại hình: Tóc đỏ, mắt màu tím nhạt.
Tính cách: nói rất nhiều và rất thích nói. Luôn cố tỏ ra là một cô gái dịu dàng nhưng không thể nào giấu được bản chất "hơi" ngang tàng và bướng bỉnh của bản thân. Cười rất nhiều và trong tất cả mọi trường hợp. Là người cởi mở và thường mở lời trước với người khác, tuy rằng rất hay nói vớ vẩn.
Siêng làm và khá năng nổ.Nhưng khá là hậu đậu nên khả năng phá hoại cũng không thấp. Tiếp thu khá nhanh nên có thể bù lỗ cho hậu quả [một phần nào đó]
Vật nuôi: 1 con sói lông trắng, tên Sha
.
Là một trong số ít những con còn lại của loài Bạch Tuyết Lang. Sha được mẹ Riaka đem về khi đang bị thương. Khi Riaka bắt đầu học phép thuật [từ mẹ] thì Sha là vật thí nghiệm đầu tiên của cô bé. Kết quả là tự Riaka [may mắn một cách vô tình] phù phép cho Sha nhỏ lại gần bằng con cún, và không thể biến lại. Vậy nên Sha mang luôn hình hài của một con cún nhỏ, với bộ lông trắng mượt và nanh sắt bén.
Mũi rất thính. Khi bị Sha cắn, chỗ vết thương sẽ đông cứng lại như lá và từ lan ra, đóng băng cả cơ thể. Nhưng "nhờ" Riaka nên khả năng đó bị giảm đáng kể. Bây giờ Sha chỉ có thể làm đóng băng vết thương.
Nghề nghiệp: Học sinh
Các thông tin khác
Sở thích: hầu hết mọi thứ. Nhất là những thứ ăn được và có vị ngọt. Nhảy múa
Sở trường: nói lảm nhảm, lan man. Đánh lộn, an ủi và mua vui cho người khác.
Sở đoản: nói làm nhảm, lan man. Hơi đãng trí, và khá vụng về khi đụng đến pha chế dược.
Khả năng đặc biệt: ghi nhớ được các ma trận phức tạp qua điệu nhảy
Tiểu sử: Riaka có mẹ là phù thủy, và cha là muggle. Nói cho chính xác, cô là con rơi aicủa một trùm Mafia Ý và một phù thủy. Sinh ra và lớn lên cùng với mẹ nhưng khi tròn 10 tuổi, bố Riaka đến và đưa 2 mẹ con về Ý, dù vậy, cô vẫn chưa biết nghề nghiệp thực của bố mình. Sau 5 năm, một cuộc sung đột lớn xảy ra giữa các tập đoạn mafia, và đến lúc này mọi việc điều vỡ ra.
Riaka được mẹ chuyển từ một trường phù thủy ở Ý vào Hogward với mong muốn con gái được bảo vệ khỏi thế giới ngầm, vì bà biết bà không đủ sức để bảo vệ cô. Trước khi chia tay, mẹ Riaka đã dùng một phần phép thuật của mình truyền sang cho cô và xóa đi phần ký ức về thời gian sống ở Ý. Vậy nên trên cơ bản, Riaka nghĩ mình mồ côi cha và sống trên một cánh đồng thảo nguyên phía Đông.