Nhân vật:
Fuuta de la Stella
.
Tiệm Áo Chùng Madam Malkin’s.
Bây giờ cậu chỉ còn thiếu mỗi đồng phục thôi. Đũa phép, sách vở và mấy thứ linh tinh khác cậu đã sắm sửa đầy đủ rồi. Đến trước của tiệm Áo Chùng Madam Malkin’s, cậu hớn hở tiến vào. Bên trong, bà phù thủy mập lùn cũng hớn hở không kém. Bộ cánh màu hoa cà của bà thật bắt mắt - đúng là chủ tiệm
thời trang quần áo có khác. Tiệm Áo Chùng của bà cũng thật... hoành tráng. Người mua thì tấp nập, phụ tá thì chạy đôn chạy đáo, và quần áo ở tiệm bà thì thật đẹp... - sặc sỡ có, lòe loẹt có, màu mè có, nhẹ nhàng cũng có, độc đáo có, gọn gàng có, chín chắn có, trưởng thành cũng có... Bà hướng mắt về phía cậu, hỏi - đồng thời không quên nở một nụ cười xã giao
- Cậu cần gì thế, cậu trẻ?
Cậu tiến đến chỗ bà, mỉm cười
- Cháu cần đồng phục cho niên học sắp tới ạ. Đây là những thứ cháu cần. - cậu đưa cho bà phù thủy xem lá thư của mình, rõ ràng là cậu đã rút ra kinh nghiệm sau khi nhận lấy sự khó chịu từ tay bán vạc tại Quán Cái Vạc.
- Ở yên đây và đợi ta, cậu trẻ. - Bà cười khẽ, tay vẫy vẫy một người phụ tá gần đó, bà đưa lá thư ra, chỉ chỉ, nói nói, người phụ tá hướng mắt về phía cậu, gật gật và rồi biến đâu mất. Bà quay lại cậu, cười. Người phụ tá thoáng tí đã trở lại, trên tay khệ nệ một đống đồ. Bà đỡ lấy, ra hiệu cho người phụ tá đi làm việc. Đưa từng thứ qua cho cậu, bà nói
- Ta nghĩ cậu sẽ rất hợp với những bộ cánh này, vào trong kia thử đi, cậu trẻ.
- Ơ. Dạ. - cậu chọn lấy một bộ vừa ý mình nhất, tiến vào trong phòng thử...