Xem bài viết đơn
  #28  
Old 13-06-2012, 22:31
snowmun's Avatar
snowmun snowmun is offline
 
Spain-chan
Spain giờ đã lớn hơn rồi nè, cậu cũng đã học được điệu Morisco - một điệu nhảy truyền thống của Tây Ban Nha. Nhưng cậu sẽ chẳng biểu diễn cho ai khác ngoài bạn đâu ~
SP: 48
Phòng trưng bày huy hiệu
Red iPod tan Pink iPod tan Pink iPod tan Đá cấp 3: Citrine 
Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 20-11-2010
Bài gửi: 1,541
Cấp Độ: 21
Rep: 897
snowmun has a reputation beyond reputesnowmun has a reputation beyond reputesnowmun has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới snowmun
Noe Kaede | Luciano Valatska | Lacie

► 5th Garnet

"Anh không ngờ em ghét anh như vậy đó, Lacie-chan"

Lacie cứ bơ Kaede, không thèm nghe cậu nói, chăm chú vào quyển tạp chí ở trước mặt.

"Haizz, không còn cách nào khác, dù sao em cũng là bạn của Luciano, nếu em không thích anh, anh cũng không có ý kiến gì..."

...

Trên lầu, phòng Kaede.

Luciano vẫn đang trong buồng vệ sinh, đứng trước gương nhăn mặt, xoa xoa huyệt thái dương, tay kia chống vào bồn rửa mặt, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

Kaede đứng bên ngoài gõ cửa, không thấy anh trả lời, cậu lo lắng đẩy cửa bước vào thì thấy anh đang trong tình trạng trên.

"Anh có sao không, Luciano?"

Luciano không trả lời, chỉ đứng đó im lặng không nói. Kaede liền tiến đến phía sau anh, vòng tay qua thắt lưng anh, ôm trọn anh vào lòng mình.

Cậu biết anh đang có tâm trạng, càng biết mình không nên nói nhiều, chỉ lặng lẽ đứng đằng sau lưng anh, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt, thơm mùi trà xanh thanh mát. Cậu khẽ đưa tay cầm lấy bàn tay anh, khẽ khàng nắm lấy, thấy anh không phản kháng, cậu mới nhẹ nhàng đan ngón tay mình qua những ngón tay thon dài, trắng ngần như tuyết ấy.

Thật lâu sau, Kaede mới thì thầm lên tiếng.

"Nếu anh thấy mệt thì cứ nghỉ đi, việc chuẩn bị quán trà hôm nay cứ để đó cho tôi."

Luciano chỉ hơi hơi gật đầu, song vẫn tiếp tục đứng đó...

Kaede mỉm cười ôn nhu, đặt trên gò má phùng phính của Luciano một nụ hôn rồi nhanh chóng rời đi.

...

Phòng trà, Lacie vẫn đang ngồi đọc tạp chí, thấy Kaede xuống, cô hơi ngập ngừng hỏi.

"Anh Luke... có chuyện gì sao?"

"Anh ấy chỉ hơi mệt thôi, nằm nghĩ một tí là khỏe" - Lacie thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngồi đọc tạp chí, để Kaede làm việc một mình.

Cô không biết rằng, lời nói và hành động vừa rồi ở ngoài cửa hàng của cô đã làm Luciano đau lòng đến mức nào...

@Lacie


__________________


"Em muốn ở bên anh hạnh phúc sau này và mãi mãi chứ?"


"Em đồng ý, tình yêu của em"