
26-06-2012, 15:01
|
 |
Bishop
|
|
Tham gia ngày: 23-01-2011
Bài gửi: 617
Cấp Độ: 16
|
|
Noe Kaede
| Luciano Valatska
11th Garnet. Nhà số 23.
Vào trong nhà, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, dẫu sao, đây cũng là nơi tôi ở với người chị yêu dấu. Nhắc đến chị ấy, bất giác tôi thấy nhớ chị kinh khủng. Quay lại nói với Kaede đằng sau
"Em pha trà, anh đợi một lát, ngồi ở ghế sofa ấy!"
Vào trong bếp, tôi mở tủ đựng trà, tôi nhận ra rằng trong tủ toàn trà ở châu Âu, Kaede người châu Á, không biết có uống được hay không? Tôi rất thích trà châu Âu, một phần vì tôi là người châu Âu, phần còn lại là tôi được dạy uống trà từ nhỏ. Lập tức gọi vọng ra phòng khách
"Anh có uống được trà của châu Âu không?"
"Cũng được! Em đừng lo!"
Tôi an tâm trở lại với bình thủy đựng nước sôi, đổ vào ấm trà, cho vào cái khay bạc chạm hoa văn kiểu cách quý tộc thời xưa. Tôi là một người tính cách khá cầu kì, đồ vật đều thích và có mang hơi hướng xa hoa của quý tộc thời xưa. Những thứ đồ vật như vậy luôn làm tôi thấy thích thú. Nhất là đồ của anh Angelo hay tìm cho tôi, đẹp hoàn hảo!
Mang khay trà ra cho Kaede, tôi rót trà vào tách cho cả anh ấy và tôi, hương trà thơm ngát tỏa lên cùng với hơi nước, quyện lại với nhau quấn chặt lấy bầu không khí giữa hai chúng tôi.
Tôi ngả người vào ghế sofa êm ái như một con mèo con, vẻ mặt giãn ra thoải mái.
"Em biết chơi đàn?" Kaede hứng thú hỏi với vẻ mặt tò mò
Tôi gật nhẹ, cười khẽ
"Sao anh không biết?"
"Em từng kể với anh là em học ở nhạc viện Milan mà!" Tôi trả lời anh
"Em chơi bao lâu rồi?"
"Anh hỏi đàn nào thế?" Tôi cười khúc khích "Đàn harp hay cello?"
"Em biết chơi cả hai sao?" Kaede khá là ngạc nhiên nhìn tôi chăm chú
"Biết chứ! Chuyên ngành của em mà!" Tôi tiếp tục cười, ngân nga một giai điệu một cách thích thú
Kaede hết nhìn tôi rồi lại nhìn cây đàn.
371wc
__________________
Hỏi thế gian, tình ái là chi,
Khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề?
Thiên địa bắc nam khách lữ song hành,
Cặp cánh cũ xưa quay về mùa ấm lạnh.
|
|