Xem bài viết đơn
  #35  
Old 26-06-2012, 21:58
snowmun's Avatar
snowmun snowmun is offline
 
Chibi Spain
Sinh ra tại vùng Địa Trung Hải ấm nóng, bé Spain rất là thích ngủ trong lúc sưởi nắng luôn a ~
SP: 34
Phòng trưng bày huy hiệu
Red iPod tan Pink iPod tan Pink iPod tan Đá cấp 3: Citrine 
Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 20-11-2010
Bài gửi: 1,532
Cấp Độ: 19
Rep: 773
snowmun has a reputation beyond reputesnowmun has a reputation beyond reputesnowmun has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới snowmun
Noe Kaede | Luciano Valatska

11th Garnet.

"Em chơi thử một bài đi" - Kaede đề nghị.

"Harp hay Cello?" - Luciano mỉm cười.

"Cello đi"

"Vậy đợi em chút, để em lên phòng lấy" - Cậu nhanh nhảu chạy lên gác, lục tung phòng mình lên để tìm cây Cello đẹp nhất, chơi hay nhất. Cậu đã mong có một ngày được đàn cho anh nghe.

Cậu vất vả mang cái đàn to hơn người xuống nhà, cẩn thận đặt nó xuống đất, hít một hơi thật sâu, tiếng đàn du dương bắt đầu vang lên khắp phòng.

Kaede nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn tuyệt diệu, âm thanh trầm bổng thật êm tai, réo dắt mà cũng nhẹ nhàng. Dáng đứng, cử chỉ khi chơi đàn của Luciano thật không khác gì thiên thần, trong bộ đồ trắng tinh đầy mê hoặc ấy.

Nói là nhắm mắt thưởng thức chứ thật ra Kaede ngủ quên từ đời nào rồi. Anh vốn ít khi nghe nhạc giao hưởng, mà khi đã nghe thì chỉ có gục đầu mà ngủ thôi. Bản nhạc còn mang đậm chất buồn man mác, càng khiến anh dễ buồn ngủ hơn.

Luciano chơi xong bản nhạc thì phát hiện ra Kaede đang gật gà gật gù, miệng thì chảy nước miếng, hai mắt dính chặt vào nhau. Cậu vừa giận vừa thây buồn cười. Giận là vì cậu đang chơi đàn cho anh nghe mà anh lại ngủ lăn long lóc, còn buồn cười là vì bộ dạng bây giờ của anh.

Luciano nhẹ nhàng đặt đàn bên cạnh sofa, tiến gần đến bên Kaede, ngắm khuôn mặt say ngủ của anh.

Để trà thù, cậu đưa hai tay véo mạnh má anh không thương tiếc, làm anh giật mình tỉnh giấc, kêu lên oai oái.

"Ha ha ha ha...~ Ai mới là con sâu ngủ đây" - Luciano che miệng cười.

"Hả? Ủa? Em chơi xong rồi hả?" - Kaede còn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác nhìn.

"Xong từ lâu rồi" - Luciano dùng giọng ai oán trách yêu anh, làm anh đỏ mặt xấu hổ.

"Anh xin lỗi... cứ nghe nhạc này là ai buồn ngủ lắm"

"... Không sao, lần này em tha cho anh đấy"

Cả hai nhìn nhau hì hì cười.

...



Yaoi nha


__________________


"Em muốn ở bên anh hạnh phúc sau này và mãi mãi chứ?"


"Em đồng ý, tình yêu của em"





thay đổi nội dung bởi: snowmun, 26-06-2012 lúc 22:06