![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Clamp đã hết thời?
Tôi là một mem vãng lai, ờ, cứ cho là thế đi, vì giờ hỏi thì có lẽ chẳng mấy ai trong CFC này nhớ được ra Aizen_sousuke là đứa nào. Nhưng mà nói cho cùng, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Ờ thì, mem vãng lai mà.
Chẳng biết mấy mem chân chính như các bạn nghĩ sao, chứ tôi thì thấy dường như Clamp đã và đang bước vào giai đoạn hết thời, những hoạt động hiện nay hầu như không có mấy tiếng vang, chỉ còn le lói như tàn tro của vinh quang quá khứ. Ngay trong CFC này cũng đã có topic “bạn sẽ làm gì nếu Clamp giải nghệ”, nên tôi nghĩ chắc đây không phải ý kiến đơn phương của cá nhân tôi. Đọc đến đây, chắc một vài fan “chân chính” của Clamp sẽ nhảy dựng lên, nên để tránh mang tiếng là bôi nhọ, troll vô tội vạ, etc… nên tôi cũng mạn phép đưa ra vài bằng chứng, gọi là “nói có sách, mách có chứng”, để khỏi bị xúm vào hội đồng tập thể. 1. Các tác phẩm của Clamp lâu nay vốn nổi tiếng là đa dạng, phong phú về đề tài, nét vẽ, nội dung thâm thuý, người đọc đa thành phần,… Ok, thừa nhận. Dù gì thì tôi cũng từng theo Clamp gần 3 năm, nên nếu phủ nhận chẳng khác gì tự chửi mình là đồ ngu. Tuy nhiên, nếu xét cho kĩ càng, thì có thể dễ dàng nhận ra Clamp đang ngày càng có sự trùng lặp về motif, lặp lại chính mình, gây nên nhàm chán. Đơn cử, về nhân vật, hãy nhìn các nhân vật chính: Sakura Kinomoto (CCS), Hikaru Shidou (MKR), Syaoran (TRC), Kobato (Kobato), Kamui (X1999), Subaru (Tokyo babylon), Ashura (RG Veda), Kohaku (Wish)… tất cả những nhân vật này luôn có chung một đặc điểm chung: Lương thiện, trong sáng, có quyết tâm cao, hay là có cái gọi là “sức mạnh lòng tin”, etc… cá biệt có Watanuki của XXXHolic có chút u ám, nhưng thực tế thì anh chàng này ban đầu cũng rất lắm mồm, ngoa ngoắt, gợi nhớ đến mấy nhân vật điển hình kiểu Ryuuzaki Umi(MKR) hay Ioryogi (Kobato), nên cũng chẳng thể cho là mới mẻ hoàn toàn. Những triết lí vẫn được nhồi nhét đều đều, nhưng vô hình chung, thành ra đem lại cảm giác giáo điều không cần thiết, cứ như lên giọng dạy đời – mà còn là dạy đời theo kiểu Triết học duy tâm, nên chẳng mấy ai hiểu được. Người hiểu thì thích – dù chẳng biết thích được bao lâu, còn người không hiểu, thì vừa thấy dở, vừa thấy bực mình, vừa mặc nhiên bị khoác cho cái mác “não ít nếp nhăn”. Triết lý, nhân sinh quan,… nghe thì hay đấy, cơ mà để học theo được thì cứ mơ đi. 2. Xét về các tác phẩm gần đây, có một sự thật không thể phủ nhận, là chúng hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu của người đọc, cũng như không đáp ứng được yêu cầu cần phải có của những gì đóng mác Clamp. TRC – càng về cuối càng lộn xộn xà ngầu, logic xoay tùm lum – cái kiểu Cha là bản sao của con ấy mà, chắc chỉ có những cái đầu “thiên tài” cỡ mấy bà cô Clamp nghĩ ra được – các chi tiết dồn dập, chẳng kịp cảm, chẳng kịp hiểu thì “phụp”, hết truyện. Hụt hẫng và trơ khấc ra đấy cả đống thứ cần giải quyết, thế mà hết truyện ngon ơ. “Vòng xoay lại bắt đầu”, nghe thì hay đấy, cơ mà tôi tự hỏi ngồi đây có bao nhiêu bạn thực sự hài lòng về cái kết đó, bao nhiêu bạn thực sự hiểu được cái mớ tình tiết cộng với triết lý siêu thực xoay mòng mòng trong mấy chap cuối? Thêm nữa, cả đống nhân vật chết hết sức lãng xẹt, chẳng để làm gì – Watanuki, Yuuko, cặp đôi Clone. Tôi thực sự không hiểu Clamp muốn nói cái gì qua tác phẩm này, “ngày mai là một ngày mới” chăng? Hay “Định mệnh là thứ không thể cưỡng lại” ? “Không có gì là ngẫu nhiên”? Còn XXXHolic, thì rõ ràng càng ngày càng đuối. Rất nhiều fan đã thấy phản cảm với cái kiểu bắt chước Yuuko của Watanuki, và cốt truyện của XXXholic thì ngày càng lòng vòng, theo kiểu teo nhỏ vĩnh viễn của Conan, nhàm chán với những tình tiết vụn vặt, cho nên có lẽ tác phẩm này chắc cũng chẳng thể thoát nổi cái kết dở dở ương ương của TRC 3. Clamp dường như đã quá tham lam khi muốn đá chéo sang lãnh vực shounen bằng TRC. TRC, rõ ràng khó có thể coi là một shounen tử tế. Nhân vật, toàn những anh chàng với ngoại hình và tính cách phục vụ cho các fan nữ của thể loại shoujo: Syaoran – nhìn baby, nhưng tính cách rắn rỏi, Kurogane mang tiếng là ninja, và là nhân vật nam tính nhất truyện mà chẳng có mấy tí cơ bắp, Fye èo uột theo kiểu người dây của các nam diễn viên, người mẫu Hàn hay Nhật, tính cách thì theo kiểu tâm thần đa nhân cách, quá khứ bất hạnh nên thành ra tự khép chặt lòng mình, etc… Lại thêm cô công chúa ngây thơ như thiên thần, tâm hồn trong sáng thánh thiện, trái tim quả cảm,… Thực sự là theo motif Princess – Knight sến miễn bàn. Ngoại hình thì hầu như dài loằng ngoằng và cao lêu khêu, nhìn vừa rối mắt vừa phản cảm. Những cảnh chiến đấu cũng chẳng bắt mắt cho mấy, hoàn toàn không thể sánh với những tác phẩm shounen thực sự. 4. Truyện của Clamp xưa nay vốn được đánh giá cao về mặt triết lý, nhưng như tôi đã nói ở trên, triết lí quá nhiều, nhồi nhét quá nhiều những thứ tư tưởng khó hiểu+khó nuốt, nên đâm ra XXXHolic và TRC đang dần trở thành những thứ khó nuốt trôi. Triết lý quá nên hoá nhàm, phức tạp hoá cốt truyện không cần thiết. Thậm chí, cái kiểu số phận đau khổ bi thương như Kurogane, Fye, hay là Watanuki, nói thật là cũng đã nhàm lắm rồi, thành ra đồng cảm của người đọc giảm đi quá nửa. Mà bên cạnh đó, tuy không đến nỗi quá trắng trợn, nhưng Clamp cũng có mấy thứ gọi là “Mainchar’s shield”, nhân vật chính được tô hồng quá đáng, đôn lên thành thánh thần, phi thực tế, đâm ra phản cảm. Đơn cử như Hikaru Shidou (MKR)và Sakura (CCS), bây giờ nếu gom ra thì cũng không ít anti-fan của hai “em” này đâu. Nhiêu đó cũng đủ để bất cứ người nào có chút đầu óc nhận ra sự thực: Clamp đang dần hết thời. Có lẽ vì thế mà CFC này cũng đang dần tàn lụi? Không có tài nguyên mới, không thể khai thác đề tài thảo luận mới - bởi những gì Clamp gần đây thể hiện quá nghèo nàn, mem thì suốt ngày lượn lờ tản mác khắp nơi để spam, bài chất lượng đếm được trên đầu ngón tay, đâu cũng nhan nhản mấy bài kiểu “Ồ thế ạ, em cũng thích truyện này lắm” “Truyện hay mà, tớ thích lắm ý”, etc… chẳng khác gì mấy 4rum kiểu Trường tồn. Bộ mặt của CFC đi xuống đã đành, ngay cả cái gọi là “chất lượng bên trong” cũng chẳng thấy đâu. Mem kì cực thì dạt vòm hết cả, còn toàn mấy người suốt ngày ra rả “Em rất muốn đóng góp, nhưng không biết phải đóng góp thế nào cả” etc… thật sự có thể hiểu tại sao CFC lại tụt dốc trầm trọng, đến mức phải muối mặt mà lập ra mấy cái topic cổ động (nói trắng ra là vừa sến vừa sáo, chỉ toàn hô hào suông), rồi đến cả mấy topic nhảm kiểu “Member’s Interview” – làm bộ mặt box càng rớt giá thê thảm. CFC nổi tiếng nghiêm túc, đứng đắn bây giờ đã thành một cái ổ mà tôi thực sự không đủ bình tĩnh để nói ra đây cho tử tế. Tôi biết chắc, đọc xong bài này sẽ có không ít bạn nhảy xổ vào tôi, “gặp ngoài đường thì tát cho vỡ mồm”, nhưng thân là một người từng hâm mộ Clamp, và đã có thời lượn lờ trong CFC, tôi nghĩ mình có bổn phận phải nói ra sự thật. Đằng nào thì cũng sụp, thì phải sụp làm sao cho đáng mặt một trong những box tiếng tăm một thời, đừng để bộ mặt box cuối cùng chẳng còn ra cái gì. Có nhiêu đó muốn nói thôi, bạn nào còn kiên trung muốn phản biện, tôi sẵn sàng ngồi đây lĩnh ý.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
![]() ra là bạn có nhiều vấn đề với CFC tôi nhỉ cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến chúng tôi nhiều đến thế cái này tôi nói thật lòng ![]() thứ 1: tôi muốn nói với bạn là Clamp chưa hết thời cơ mà bạn muốn nói sao thì tùy bạn, tùy quan điểm của mỗi người thôi. Tôi ko phủ nhận điều bạn nói là sai, nhưng phiến diện và tràn đầy chủ quan. Chỉ vì nó nhiều triết lý mà bạn phủ nhận hoàn toàn những giá trị khác là một lý do, mà theo tôi, là vô cùng thiển cận Nhân vật được tô hồng mà bạn nói: ở đây tôi có thể liệt kê cho vài người: Sakura Kinomoto (CCS) Shidou Hikaru (MKR) và Kotori Mounou (X1999). Những người con gái này là những người con gái điển hình của Clamp, cho 1 phong cách ngây thơ-thuần khiết gần như tuyệt đối mà bạn khó kiếm ở đâu. Tôi cho đây là nét đặc trưng. Điều thứ 2 tôi muốn nói: nhân vật càng được tô hồng càng bị vật vã nhiều Nếu bạn không để ý thấy số phận của Sakura hime và Tsubasa a.k.a Sakura real bị vần như cái mền rách, Kotori thì bị xé xác trăm mảnh, chỉ còn lại Sakura (CCS) và Hikaru (MKR) là có lẽ còn sung sướng chút đỉnh----> bởi vì CCS và MKR phục vụ cho độc giả nhỏ tuổi Tại sao bạn lại dùng con mắt 'shounen đấm đá' của bạn để chỉ trích 1 nhân vật trong truyện Shoujo? Và nếu đã ko là truyện Shoujo, thì bạn cũng phải có cái nhìn khách quan hơn về nhân vật, những người mà chúng tôi vô cùng yêu mến chứ? Bạn cho rằng hễ được tô hồng là sến súa à. Tôi cho bạn đã quá khắt khe cũng như đọc nhầm thể loại manga rồi ![]() Còn chuyện nội bộ của FC chúng tôi, một câu thôi, chúng tôi tin tưởng ở những người có tâm huyết và lực lượng mem kế thừa sau này. Bởi vì 1 manga đã xuất bản ra, được hàng trăm, hàng vạn người trên thế giới yêu mến. Ừ thì fan của hôm nay, mấy chục năm sau có chết hết thì cuốn manga đó cũng có chết theo đâu. Rồi thế giới này lại sinh ra 1 đống con nít, đám con nít đấy lớn lên, lại đi đọc manga của Clamp, lại ghiền, và trở thành lực lượng kế thừa của chúng tôi. Có thể đội ngũ quản lý của chúng tôi chưa thật năng động, nhưng chúng tôi tâm huyết với ngôi nhà chung này, chúng tôi đang cố gắng để vực dậy nó, để nó sống lại những ngày hoành tráng ngày xưa. Mem mới của chúng tôi tuy chưa được hướng dẫn kĩ càng, chưa được phát tiết tài năng hết mức để đóng góp cho CFC, nhưng các em ấy có lòng, không thể phủ nhận được điều đó. Ngày đầu vào VNS, bạn ko spam à? Họ cũng chỉ là những mem mới bỡ ngỡ, tại sao lại trách vì họ mà bộ mặt CFC đi xuống chớ ![]() Tuy nhiên tôi cũng chưa hiểu vì sao bạn lại cho rằng Member Interview lại làm bộ mặt CFC rớt giá cái này thì đành nhờ bạn chỉ giáo thôi
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
thật ra tôi cũng chỉ có 1 điều cần nói =) hok dài dòng như chồng tôi đâu =)
dù CFC có đi về đâu tôi vẫn mãi tự hào, mình là mem của Clamp FC ![]() mỗi ngày tôi cũng chỉ biết cái gọi là đóng ghóp 1 view =) cố PR cho box =) đúng là chả còn được như xưa nhưng dù có thế nào, CFC vẫn là mái nhà thứ 2 của tôi ![]() chúc bạn 1 ngày an lành
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Đang thời điểm dầu sôi lửa bỏng mà 1 bạn nào đó vô gây hỏa hoạn, tôi nói thế nào thì đừng trách nhé!
Công nhận bạn nói đúng phần lớn sự thật, tôi buộc phải công nhận như thế, không thể phủ nhận (có gì lấy làm phản chứng đâu!? ) Nhưng tôi chỉ nói bạn 0 biết lựa đúng lúc mà nói. Tôi có thể không tát bạn vì bạn nói sai, nhưng tôi có thể cho bạn một nhát vì tội nói năng không đúng lúc của mình. ![]() Btw, bạn đừng c1 lấy cái bộ não của bạn muh đam so sánh với tiết lý duy tâm. Nếu nó không quan trọng thì Mac và Ăng ghen chẳng dành cả đời ra nghiên cứu để làm gì. Tôi ảnh hưởng Triết từ cha tôi, nhờ mấy cái mà bạn cho rằng là khó hiểu đó mà tôi định hướng được cuộc đời mình. Tôi thông cảm vì chỉ số IQ về Triết của mỗi người 0 giống nhau, hay nói đúng hơn, chỉ số suy luận lôgic của mỗi người khác nhau. Bạn nói gì bạn nói. Tôi không thèm phải nghe những lời 0 đáng nghe. Tôi và các bạn, cùng đàn em của tôi sẽ làm hết sức mình cho CFC. "Khả năng của con người là vô tận" và tôi tin mọi chuyện sẽ ổn. Dù CFC này như thế nào, chúng tôi cũng tự hào là mem của CFC, chứ 0 phải vào đó như những kẻ cưỡi ngựa xem hoa. Nói thế đủ rồi. Cảm ơn bạn dành thời gian cho CFC.
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Vì chuẩn bị đi ngủ
![]() suy ra chỉ xin vài dòng ngắn ngủi Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
![]() anyway : ko tự sướng nhưng interview cú trc là tớ view tăng đấy ![]() Trích:
![]() anyway : cảm ơn vì đã đóng góp
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
................
Trích:
Trích:
Trích:
![]() Trích:
Vài dòng gửi đến Aizen_sousuke: Tớ thật sự ấn tượng bởi một tá lập luận của cậu đấy Tuy tớ phản bác lại ý kiến của cậu nhưng thực sự là tớ vẫn phải công nhận có nhiều chỗ cậu nói đúng. Nhưng CFC sẽ không sụp, ít nhất là lần này, nó sẽ không sụp.Dù sao cũng phải cảm ơn cậu.
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Nói chung truyện Clamp phần lớn chỉ có thiếu nữ thích thôi. Lớn rồi thì hết thích. Đọc nhiều rồi thì thấy những thứ ngày xưa mình coi là triết lý hay ho nó sáo mòn giả tạo và nhàm chán, nhưng dẫu sao cũng không thể phủ nhận được là ngày xưa mình từng thích nó.
Còn về cái Tsubasa thì nso "chỉ có vẻ" triết lý thế thôi, đọc lại thì cũng chả đến nỗi rắc rối lắm, nhưng plot viết không tốt khiến cho người ta có cảm giác ko phải là big reveal mà là viết ẩu viết tới đâu nghĩ tới đó. Shounen bao giờ cũng trọng về cốt truyện, mà cốt truyện cái này Clamp không phải sở trường. XXXholic có art style đẹp, nhân vật cực cuốn hút (Yuuko san sexy muôn năm) but phần sau bắt đầu lê thê như có cảm giác tác giả câu giờ
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Ơ thế bạn ko biết là CFC có rất nhiều chị em lớn tuổi sao
![]() Trích:
![]()
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Huyền thoại vẫn mãi là một huyền thoại.
Truyện của Clam đọc khá sâu sắc vì vậy đương nhiên không phải ai cũng thích là điều tất nhiên. Mình không phủ nhận điều đó vì đơn giản mình cũng không phải là mem của CFC vì truyện duy nhất mình đọc và hiểu được là Chobits, nhưng khi đã thấm nhuần rồi thì mới thấy nó sâu sắc đến thế nào. @@ Chuyện đâu sẽ có đó, thời buổi hiện đại, những giá trị, tinh hoa một thời đang bị suy giảm và thay vào đó là những thứ !#$%@$%
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Bạn nói mem suốt ngày lượn lờ khắp nơi để spam, vậy bạn có dám chắc bạn chưa bao h như vậy?Mỗi người đều có một ý kiến riêng,nào bạn lại đi vơ đũa cả nắm cho tất cả các mem trong CFC đều như thế?Bạn nói bạn là 1 mem vãng lai,nhưng ít ra bạn cũng đã ấn tượng bởi Clamp đúng k?Vậy bạn đã làm dc gì cho CFC này?Người ta là mem mới,chưa biết gì,nói thật lòng suy nghĩ của mình ra thì sao bạn lại chê bai họ?Tất cả mọi người đến vs CFC đều có điểm chung là lòng đam mê đối vs Clamp,tôi thấy họ nói họ k biết phải đóng góp thế nào là k có gì sai,bởi k biết thì sẽ có những mem cũ đã và đang ở CFC chỉ bảo tận tình cho họ làm cho CFC ngày một phát triển hơn. Còn cái topic cố động,cái này thì tôi bạn thật sự.Khi đọc những lời tâm sự của ss Umi khi lập ra topic chung tay góp sức giúp CFC,tôi đã rất cảm động.Lần đầu tiên tôi phải suy nghĩ về việc gắn bó với CFC ở VNS này.Họ k muối mặt,cũng chẳng sến và sáo,mà nhờ có topic ấy,các mem trong CFC mới biết rõ tình hình của CFC và cố gắng vực nó dậy.Tất cả những lời ấy hoàn toàn đều là những lời nói thật lòng,nếu bạn nói là lời nói suông thì xin lỗi,về cá nhân tôi,tôi hoàn toàn k đồng tình! Trích:
Trích:
Sự thật?Sự thật gì hả bạn?Đó là cái sự thật mà các mod và những người khác trước h chưa dám nói hay sao?Bổn phận nói ra sự thật?Bạn nghĩ bạn là chiến binh quả cảm quyết k để lộ bí mật quốc gia à?Tôi nghi thái độ của bạn bắt đầu trịnh trọng hống hách rồi đấy.Hơn nữa cái suy nghĩ đằng nào thì cũng sụp,tôi nghĩ bạn là mem trong CFC mà có cái suy nghĩ như vậy thật đau lòng.Trong khi mọi người đang cố gắng thì bạn lại thờ ơ,có nó hay k cũng k quan trọng.Xin lỗi bạn,đối vs bạn CFC có thể chỉ là một nơi bạn thỉnh thoảng lui tới,nhưng đối vs nhiều người,nó cực kì quan trọng,và chúng tôi k muốn mất nó! Bạn nói cho đáng mặt box tiếng tăm 1 thời,nhưng tôi thấy bạn nói cứ như là bạn đang cảm thấy xấu hổ khi là 1 thành viên của CFC vậy.Bạn chỉ mượn cái bộ mặt box làm cái cớ mà thôi Một lần nữa,tôi xin nói rõ vs bạn CFC sẽ không sụp, ít nhất là lần này, nó sẽ không sụp,bởi mọi người đang chung tay góp sức tạo ra 1 CFC mới!!!!
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|