![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Game RR - Đã kết thúc] Những ngày tại Allarist - Flying Spaghetti trả thù, những cái Hamburger kinh khủng ....
Biến cố Chạy!!! Cái bánh thấy ghê quá ![]() Lưu ý: - kể từ giờ phút này, các bạn sẽ phải thêm vào thời gian trong mỗi bài viết, nếu không kịp tham gia hoặc bỏ lỡ một sự kiện nào đó, các bạn hãy bỏ nó vào thẻ *flashback* nội dung * end flash back*, thẻ này giúp các bạn viết về những sự kiện đã trải qua. Ví dụ: Bạn đang tương tác với một người khác lúc 14h, nhưng vì một vài lý do mà bạn phải bỏ lỡ, thời gian trôi đi, bạn tiếp tục tham gia game lúc 20h, bạn không thể lại đang viết "tôi trông thấy anh ta", điều bạn cần làm, chỉ là thêm *flash back* 14h, tôi trông thấy anh ta đang .... * end flash back*. - Chúc bạn vui vẻ, hãy cố gắng tạo điều kiện, mở rộng cuộc hội thoại cho những bạn không được nhiều người tương tác, bởi đó chính là cách xây dựng nên các mối quan hệ trong game, và cũng chính hành động nhỏ này của bạn sẽ trực tiếp giúp game trở nên càng thêm sôi nổi. - Hãy tung hoa và rep cho bạn Wolfy bởi bạn đã giúp đỡ viết nên tình tiết này ![]() - Chúc vui ![]() Danh sách thành viên
Danh sách cư dân mới
×××××xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFlying Spaghetti trả thù????[/s] Mùi mỳ Ý thoang thoảng thơm bay khắp nơi làm bao tử của bạn xôn sao đòi biểu tình. Mãi bước đi tìm mùi hương đó, bạn ló đầu ra ngoài cửa cỗ xe thấy lũ chuột đang rối rít ngay trên ghế xà ích mà tìm lối chạy tán loạn. Bật cười gượng gạo, bạn nghĩ thầm: “Lũ chuột đói nên bỏ xe đi tìm thức ăn chăng?”. Nhìn lũ chuột khổng lồ lít chit đang đạp lên nhau tìm cách di chuyển lên cỗ xe dẫn đầu làm bạn cảm thấy có gì đó không ổn. Bước đi giữa hành lang nối giữa các cỗ xe, bạn vẫn nghênh mũi tìm nơi có mùi mỳ Ý thơm ngậy đó, đôi lúc bạn cũng thấy được cả mùi hành trong cả những chiếc bánh hamburger thơm ngon nữa. Mùi đó ở đâu vậy? Bạn tìm mãi chẳng thấy ở đâu cả. Nhoài người tựa lan can tận hưởng làn gió mát lạnh của lúc trưa thu, bạn thấy ánh nắng đang bị một “đám mây” đang dần che phủ. Ngạc nhiên, bạn nhìn kỹ thì thấy đám mây đó dường như đang chuyển động. Như thể… như thể là quái vật vậy. “Ra mùi mỳ Ý với hamburger từ đây mà ra.” – Bạn nghĩ thầm, tai dỏng nghe tiếng loa phóng thanh báo động từ ban giám hiệu. RẦM! RẦM! UỲNH! … “CẢNH BÁO! ĐOÀN XE ĐANG BỊ TẤN CÔNG. YÊU CẦU TẤT CẢ HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN TIẾN HÀNH DI CHUYỂN LÊN PHÍA ĐẦU ĐOÀN ĐỂ HỢP SỨC TIẾN HÀNH PHÒNG THỦ!!!” Choáng váng vì chấn động, bạn gắng gượng đứng dậy di chuyển về phía trước. Bạn thấy một số người cố thực thi phép dịch chuyển thời không nhưng vô ích, họ chỉ có thể dịch chuyển được khoảng cách đúng một mét và không hơn. Vài người đang cố tìm cách tạo kết giới để lẩn trốn nhưng cũng vô hiệu. “May mà khả năng của mình vẫn còn dùng được.” – Bạn nghĩ thầm, vung tay tấn công những tên quái vật hamburger đang lăn lông lốc trên đường đi trong khi một số người khác bắt đầu dùng mọi thứ có thể để gạt bỏ đám quái hamburger đang đu bám lên cỗ xe. - “Đi thôi mọi người! Tất cả cùng di chuyển lên đầu đoàn xe nào!”
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Navy | Enma
* flashback * Là giọng của Enma ? " Ừ, thầy đây ..." - con Pio chạy lẹp bẹp về phía Enma. " Em không sao chứ ? " - tôi thở dài. Enma ôm con Pio, ngồi phịch xuống. " Un, em không sao " * end fb * " Cái ....?! " - tôi ôm Pio đứng nhìn con Hamburger trước mặt.
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Navy | Enma
Toa VII Tôi nhìn con Hamburger. " Em làm sao đá văng chúng nó hết khỏi toa này là được ~ " - tôi cười. Con Pio bước lẹp bẹp tới chỗ chúng, chảy nước miếng. Chỉ cần tiễn hết ra khỏi toa là được rồi thì phải...?
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Lee Joon | Nguyên Nguyên Toa IX - Maru ! Hư quá đi ! Lee Joon quát lên khe khẽ với con mèo ở đằng xa nhưng hình như không có tác dụng, Maru vẫn cứ mải miết ăn mà bơ toàn bộ mọi thứ xung quanh. Biết mà, một khi đã có ăn thì gần như không gì lay chuyển được nó đâu. Thở dài, chàng trai ra hiệu cho Sebastian đi xách cổ con kia trở lại. Nguyên Nguyên đứng cạnh cậu cũng lên tiếng gọi con thỏ cưng khi thấy nó đứng bên cạnh ngó đĩa bánh cùng con mèo một cách tội nghiệp. (=.=!) - Pump-chan ! Sau tiếng gọi, cái bóng cam bé nhỏ ngay lập tức chạy về phía Nguyên Nguyên và leo lên tay cô. Bật cười nhìn con vật dễ thương, Lee Joon cúi thấp người ngang tầm mắt Pump và xoa đầu nó. - Xin lỗi Pump-chan nhé… Vừa nói đến đây, mắt chàng trai bỗng mở lớn hơn khi nhìn sau lưng Nguyên – phía những ô cửa kính trong suốt, là hàng loạt những chiếc bánh Hamburger to gấp ba lần người bình thường đang cố chui vào bên trong… Lại cái quái gì nữa thế ?!! Vừa mở mồm bảo chán thế...
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
13h. Flashback
Al . Một toa xe nào đó quay về toa xe không mang số
Toa xe không mang số.13h25 Lười nấu ăn
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
13h35 - Toa xe không mang số
Al - FF đổi toa
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Phụng Linh | Phụng Nguyên
Toa X không có đồng hồ a~ *lê lết* Một ngày tồi tệ... 2 Lão mèo đang chạy về phía tôi... Anh Nguyên đâu nhỉ? Thầy Di với thầy Dạ thoát ra chưa nhỉ còn cái người mặt gian gian đó nữa... mỏi a~ Mèo Trắng: - Linh, chạy mau, hamburger tấn công... - Lão đen đâu rồi? Mèo trắng: - Lão ấy bị đè trong hamburger rồi... - Hả... Mèo trắng: - không cần phải lo cho lão ấy, dù gì thì lão ấy cũng sống gần nghìn năm rồi, lão ấy sẽ ngốn hết chỗ hamburger ấy nhanh thôi mà, giờ thì chạy đi !!! Tôi cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. - Linh à? - Anh Nguyên? - Anh có bị sao không? - Không sao, lũ này chỉ biết lăn thôi mà, có điều chúng nó hơi nặng... Tôi đưa tay đón lấy cái hamberger sắp lao tới. Cũng không nặng lắm, tôi giơ chân đạp cái khối tròn tròn đó lăn lùi lại, chúng va đập vào các cái khác rồi cũng rơi khỏi xe... Mèo trắng: - Đá đẹp đấy!!! - Chúng đông quá đi.... - Chạy thôi... Anh Nguyên lấy trong túi ra một cái lọ chứa ngọn lửa màu lục, mở nút hắt vào đám hamberger. Lửa cháy hừng hực nhanh chóng cắn nuốt đám bánh mì lắm calo, đường, mỡ... - Bọn này đói lâu rồi, giờ anh mới cho chúng nó ăn!! - nhanh rồi thu nó lại đi, nó ăn nốt cả xe thì toi cả đó... Chúng tôi nhanh chóng chạy sang toa tàu phía trước, Lee Joon cũng Nguyên Nguyên đang ở trong toa đó!! - các cậu có sao không?
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Toa số X (Số đẹp nha)
Hide/hội bài bạc/hamburger. Đang cụt hứng vì đám người kia chờ hoài vẫn không chịu đánh, Hide nở nụ cười tà ác khi thấy một cái Hamburgor to đùng đang lao về phía toa xe mình đang đứng. "Vận động một chút" Không để tâm lắm đến việc mọi người đã thoát ra khỏi không gian đen của hắn. Nếu họ không đánh nhau thì đâu còn ý nghĩa gì nữa, xem họ đánh nhau với đám bánh kia có vẻ thú vị hơn. -Sau khi giải quyết xong vụ này, tiếp tục chịu phạt đi. - Hide liếc nhìn đám người còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Ngay sau lưng họ, đám bánh bự đang tiếp tục lao đến, tung ra thứ bột gì đó màu vàng vàng. "Cụ thể hóa" Đám khói đen hình thành một thanh kiếm đen tuyền trong tay Hide, còn tay kia là một cái lưới mảnh cũng một màu đen. Hide nhảy lên, đôi cánh đen bung ra, đưa lưới tóm gọn một cái bánh gần nhất rồi ném mạnh nó vào cái bánh khác. Trong lúc đó thì mọi người cũng đã hành động. Hắn bay nhanh về toa xe của mình, vừa đi vừa chém đôi vài cái bánh khác. Bánh và nhân văng tung tóe khắp nơi, kéo theo tiếng kêu thích thú của đám thú nuôi của mọi người. "Kiếm ko tốt, đổi sang thương" thanh kiếm vặn vẹo rồi đổi sang hình một cây thương dài rắn chắc. Tấn công bằng thương từ xa sẽ đỡ dơ hơn, hắn không thích phải thay đồ hoài như thế. Đến toa số X, Hide nhảy xuống đá văng một cái bánh đang bám vào thành xe. Có vẻ như mọi người đã tập trung về phía đầu xe nên đuôi xe không có ai cả, thật là rảnh tay cho hắn đánh nhau một trận. ---------------------------------------- Đừng quên trả nợ, thoát y múa cột được không ta
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|