Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
۞۞ Zero Kiryu FC - Beginning from Zero [Vampire Knight]<Ver 8.0> ۞۞
Kurenai Maria
Một tiểu thư vampire yếu đuối nhưng hết sức xinh đẹp và dịu dàng,trở nên nổi tiếng sau phát ngôn độc đáo và táo bạo “ Tôi sẽ cướp lấy Zero kun” trước mặt YuukiRất hùng dũng khi khiêu khích Yuuki,rất kiên trung khi chặn họng Sara khi mụ đang cố gắng ve vãn Ze uống máu mụ Rất thông minh khi giả bộ quên đường về để có cơ hội lại gần Zero,rất may mắn khi bị ngất đúng lúc,đúng chỗ và được Zero bế lên tận phòng,có công lao thể hiện tinh thần fangirl là gào thét tên Ze khi nhòm thấy anh đi lượn lờ dưới sân trường
Yuuki Cross/ Yuuki Kuran
Là người bạn và cũng là người con gái quan trọng nhất của anh.Thân hình không cân đối nhưng bù lại,cô có một tấm lòng nhân hậu và một trái tim vô cùng rộng lớn chứa cả Zero và Kaname 8-}.Nhưng sau khi phát hiện ra Yuuki là vampire thuần chủng, Zero đã tuyên bố là kẻ thù và sẽ giết cô nếu có cơ hội.Song trên thực tế,anh luôn bảo vệ cô khi cô gặp nguy hiểm,như đã cứu cô khỏi Touma (chap 60), và khỏi hiệp hội Hunter (chap 75). 1 năm trôi qua nhưng tình yêu của Zero giành cho yuuki thì vẫn không thay đổi. Zero không biết rằng một nửa trái tim của Yuuki thuộc về anh,anh luôn nghĩ rằng người cô yêu duy nhất là Kaname .1 năm sống bên Ka,Yuuki luôn trong tình trạng thèm rớt dãi máu Ze,ông trời có mắt,thứ mà yuuki thèm ko thể có,để chịu phạt cho sự tham lam của mình,cô ta đã thề rằng sẽ chỉ uống máu của Kuran Kaname Tuy nhiên,10 phút sau khi nhắc lại lời hứa của mình với Kaname, cô đã lao tới cổ của Zero .Đời Zero sang trang từ đây
Một chi tiết thú vị khác là Kurenai Maria đã tuyên bố với Yuuki rằng sẽ cướp lấy Zero,và mặt Yuuki sau khi nghe câu đó trông như con mắc bệnh táo bón lâu ngày
Ichiru Kiryu
Là em trai song sinh và là người em duy nhất của ZeroTừ khi sinh ra,thể trạng Ichiru đã luôn ốm yếu,và Zero luôn nghĩ anh chính là kẻ đã cướp đi sự sống của Ichiru,Zero luôn tự hành hạ và nguyền rủa bản thân mình,đó cũng là lí do anh nghĩ mình không có quyền được ai yêu,không xứng đáng nhận được tình yêu của cha mẹ.Đáng tiếc,Ichiru lại cõng rắn cắn gà nhà,phản bội lại anh trai,tiếp tay cho Shizuka.Hành động chạy theo gái,bán anh trai của Ichiru đã bị lên án và rất may,cuối cùng anh đã kịp thời hối cải và chạy lại về bờ,dùng sinh mạng mình lúc sắp chết để bồi đắp cho Zero.Và cuối cùng,anh đã chết trong vòng tay của Zero Suy cho cùng,Ichiru vẫn luôn yêu thương anh trai mình.Dù đã chết nhưng Ichiru đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng độc giả,anh là người đầu tiên và duy nhất phát hiện ra rằng thân hình yuuki không hề cân đối "Zero à,tiêu chuẩn phụ nữ của anh kém quá đấy" ,dù anh ko còn nữa song "lí thuyết điện nước hơm đầy đủ của yuuki loli " của anh luôn sống mãi trong lòng độc giả và được ZEFC chứng nhận
Kuran Kaname
Có thể nói là người mà Zero ghét nhất,là chủ tịch của Nguyệt Xá, là King trong thế giới của Vampire, là anh trai, là cụ tổ và là hôn phu của Kuran Yuuki, là chessmaster, là 1 người cực kì thông minh có thể thao túng và dẫn dắt sự việc theo ý muốn của mình, rất đẹp trai và cũng rất tàn bạo, đã dùng mọi sức mạnh + thủ đoạn để đem Yuuki về lại bên mình, nhưng rồi chính Kaname lại là người vứt bỏ con bé bơ vơ ko nhà ko cửa phải về ăn nhờ ở đậu tại học viện Cross và đi vay mượn máu Zero giải khát. Hiện tại Kaname đang mất tích, lí do: đi giết hết vam thuần để gây dựng 1 thế giới an lành cho cô vợ kưng Yuuki Kuran
Yagari Touga
Là thầy của Zero,người đã dạy cho Zero các kĩ thuật săn vam,ông như người cha thứ 2 của cậu trên con đường trở thành Hunter, đóng vai trò là "nhũ mẫu" chăm sóc cho 2 anh em Zero vs Ichiru mỗi khi bố mẹ Zero đi vắng. Trong lúc bảo vệ Zero khỏi 1 vampire cấp E lúc anh còn nhỏ,Yagari đã bị phăng teo mất 1 con mắt khi Zero cố đấm ăn xôi biện hộ chữa cháy rằng cô gái đó là người tốt
Hiou Shizuka
Hiou Shizuka được truy tôn danh hiệu công chúa điên loạn,rất xinh đẹp,là người đã giết hại gia đình của Zero và là người mà Ichiru đã phải lòng. Hôn phu của Shizuka là Rido nhưng bản thân Shizu lại đem lòng yêu 1 vampire cấp D, hai người đã lên kế hoạch cao chạy xa bay nhưng ko thành .Sau 4 năm biến ra đảo,mai danh ẩn tích giang hồ,Hiou đã trở lại học viện,nhập hồn vào Maria Kurenai - một người bà con họ hàng.Với thân thể vay mượn đó,Hiou đã tạo lên những pha hành động ngoạn mục và điêu luyện tại học viện cross nhưng rốt cục bị Kaname bóp chết,hưởng thọ vài ngàn tuổi
Kaien Cross
Là người nhận nuôi Zero, tính tình hâm hâm dở dở, thích buộc tóc hai bên hoặc đuôi gà, nổi tiếng với những bộ thời trang quái dị diêm dúa, mặc dù thời trai trẻ là 1 thợ săn khét tiếng khát máu, đã đâm thọt không biết bao nhiêu vampire. Vì tính hâm dở của mình, Kaien luôn bị Yuuki ruồng rẫy,đã không ít lần bị Zero tát sưng vêu mặt, đá hoặc đấm không thương tiếc Tuy vậy,ông rất yêu thương Zero.
Kaito Takamiya
Là sư huynh của Zero,cũng trở thành 1 hunter ưu tú dưới sự dẫn dắt của Yagari, được cử tới học viện Kurosu với vai trò trông nom, để mắt canh chừng Zero với danh nghĩa là 1 giáo viên chính trị. Anh đã giết anh trai của mình khi anh ta trở nên điên loạn vì là 1 vam cấp E. Kaito rất căm thù vampire. Anh rất quan tâm đến Zero giống như một người anh trai
1/ Luật chơi: chắc ai cũng đã rõ, khỏi nhắc lại, nếu trong quá trình chơi có j thắc mắc cứ hỏi.
2/ Range rep:
1st: 15 rep
2nd: 12 rep
Mỗi ng` tham gia đc 10 rep
Pm sớm nhất : chuyển 3 rep,pm sớm nhì : chuyển 2 rep
Ngoài ra mỗi người tham gia còn nhận thêm đc 10rep chuyển từ Toki Jung
3/ Bên cạnh Puzzle, các bạn còn có thể tham gia đoán nhạc nền puzzle, range rep như puzzle nhưng tổn thất rep game này là do mình chuyển nhé.
Lưu ý:
Nhớ khi ghép xong sẽ có 1 ô nhỏ hiện ra, ĐỪNG NHẤN OK VỘI MÀ HÃY CHỤP LẠI MÀN HÌNH CÓ KHUNG NHỎ ĐÓ ĐÃ, sau đó pm hình vừa chụp về cho nick Toki Jung
Vào đây báo là đã pm cho dễ check nha
Game Puzzle và game đoán nhạc xem như 2 game song song, các bạn có thể tham gia cùng lúc 2 game hoặc 1 trong 2 tùy ý.
Trong quá trình làm puzzle mình đã kiểm tra rất kĩ (down về check trên 2 máy lun rồi ), nhưng nếu có gì sai sót thì mọi người cứ chơi theo kiểu sai sót nhé, mình sẽ tìm cách đền bù sau :
anyway, đừng để ý cái banner trên, làm cho có thôi, có xấu cũng để trong lòng nhé
+ Game mỗi kì 3 ngày.
+ Mỗi ngày sẽ đưa ra 1 gợi ý liên quan đến nhân vật trong vk để người đọc đoán tên nhân vật. Nếu gợi ý càng nhiều, mức rep càng giảm.
+ Có 3 gợi ý, theo thứ tự từ khó đến dễ dần.
+ Để tránh nhầm lẫn sai sót và công bằng hơn , các bạn tham gia game hãy nhắn tin vào hộp thư của mình với mẫu:
+ Mỗi mem được quyền gửi bài 2 lần cho 1 kì và BTC sẽ chấm bài gửi cuối cùng của bạn.
+ Ngày đầu tiên: 8rep, mỗi lần đưa 1 gợi ý giảm 2 rep.
Nếu người chơi trả lời đúng cả 3 kì chỉ với gọi ý đầu tiên sẽ được bonus 5 rep và 1 món quà đặc biệt từ BTC.
Đáp án sẽ được đưa ra vào tối mai Chúc các bạn may mắn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Game ở version <2.0>
Fake event
Ngó qua ngó lại thấy FC mình rất có hứng thú với fake và fake rất vô đối
Vậy tại sao không tổ chức hẳn 1 event hoành tráng để mọi người gần xa tham gia, độc giả theo dõi được cười tung quần tung áo và các fake-er được dịp khoe tài bựa cũng như bệnh hoạn vô đối của mình ?!
Time
Begin : 15/6/2011
End : 29/6/2011
Rule
Về số lượng
Mỗi mem tham gia sẽ fake một đoạn bất kì trong Vampire Knight
Một mem có thể gửi nhiều fake, nhưng 1 fake tối thiểu 5 page mới được coi là hợp lệ, riếng fake trang màu có thể fake 1 trang
Về nội dung
Fake càng bựa, hài hước, độc đáo và có tính tự sướng càng cao thì càng được đánh giá tốt
Không giới hạn nội dung fake, nhưng bắt buộc phải có Ze xuất hiện
Ghi thể loại và rating cho fake nếu là SA hoặc SjA
Về hình thức
Font chứ tùy ý, nhưng phải là tiếng việt và có dấu
Có thể dùng photoshop hoặc paint
Edit không cần đẹp, cầu kì, chỉ cần sáng rõ, dễ nhìn
Range rep
Giải nhất : 20 rep + 100 rep chuyển + 1 winner card + 1 phần quà đặc biệt từ nu_sinh_noi_loan
Giải nhì : 15 rep + 80 rep chuyển
Giải ba : 10 rep + 50 rep chuyển
Những bài dự thi còn lại : 5-8 rep tùy chất lượng và điểm số
Nếu mem chưa thấy rep chuyển, liên hệ Vịt con để đòi nợ
Hiện giờ anh Vệt có đôi chút rắc rối về rep nên ai thiếu rep mà k đòi qua trung gian đc là anh Vệt thì xin tạm liên hệ thẳng ng` "trả nợ hộ" là sếp Spike
Mọi thắc mắc xin liên hệ ame_warashi hoặc post bài tại FC
Chúc các bạn tham gia vui vẻ
Event sinh nhật Zero kưng
Mừng sinh nhật Zero Kiryuu.
Sân chơi mừng năm mới cho mem.
Bổ sung thêm tài nguyên cho FC.
Thành phần BTC:nu_sinh_noi_loan và nate
Thành phần BGK:Toki Jung và sake.
Event 1: Fanart
Vẽ tranh về Zero Kiryuu hoặc bất kì điều gì liên quan đến Vampire Knight.
Fanart có thể tự sáng tạo hoặc vẽ lại hay tô màu vào tranh có sẵn đều đc tính.
Tranh phải do bạn tự vẽ/tô màu, không sao chép, và chưa từng dự thi ở bất cứ cuộc thi fanart nào.
Không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Event 2: Loveletters to our precious hunter
Viết một bức thư gửi đến Zero Kiryuu.
Nội dung thư tùy chọn.
Thư phải do bạn tự viết, không sao chép, và chưa từng dự thi ở bất cứ cuộc thi nào.
Không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Có thể nhân danh 1 nhân vật trong vampire knight như kaname,yuuki,kaien.....thậm chí là lily để viết thư gửi đến Zero kun
Phần thưởng từ forum dành cho mọi người (áp dụng cho mỗi event):
1st: 60 rep cộng.
2nd: 40 rep cộng.
Tất cả những ai tham gia sẽ được 20 rep cộng.
Phần thưởng từ BTC, một món quà nhỏ cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ và chung vui cùng ZeFC:
1st (ng` đạt điểm cao nhất qua 2 cuộc thi): 1 pet (max 1500 rep) và hỗ trợ phí nuôi pet 1000 rep.
2nd (ng` đạt điểm cao nhì qua 2 cuộc thi): 1 pet (max 1000 rep) và hỗ trợ phí nuôi pet 1000 rep.
50 rep chuyển cho những ai tham gia bất kì 1 trong 2 cuộc thi.
Zero Kiriyu, chắc cậu vẫn còn nhớ 1 năm trước, khi hút máu ta, cậu và ta đã kí giấy lập ra:
ĐẠI HỘI MINH CHỦ LƯỠNG ĐẠO
Thể theo mấy em nhà ta đòi ta giải sầu bằng cách thượng võ, và vì cậu cũng là vampire, nên ta quyết định đại hội sẽ tổ chức ở "Võ đài quốc tế vampire".Ta rất là công bằng, chắc chắn các vampire khác sẽ đứng cả về phía ta nên cậu muốn kéo phe hunter đến cổ vũ cho cậu cũng được.Ở chỗ ta chỉ phục vụ máu thôi nên hunter các người tự chuẩn bị đồ ăn lấy, quên thì đừng đổ sao ta không báo trước. Còn chuyện vũ khí thì cậu khỏi lo, đừng tưởng ta ở xa mà không biết Yuuki đã làm gì cậu sau lưng ta, chắc chắn nó đã lừa vét cạn luôn số máu của ta trong người cậu rồi, giờ thì ta không khống chế được Bloody Roose nữa. Một trong hai ta kẻ thắng sẽ trở thành minh chủ. Nếu cậu thắng, vì sĩ diện của 1 thằng đàn ông, ta thề sẽ đứng trước toàn thể giới vampire xé nát tờ hôn thú giữa ta và Yuuki, đồng thời gửi gắm con vợ yêu dấu bạc tình của ta cho cậu suốt đời. Cậu muốn làm gì con bé, ta không can thiệp.
P/s: Cậu dám không đến thì clip sex của cậu sẽ được quảng bá rộng rãi lên mạng.*hôhô*
By $$$ a.k.a đô méo a.k.a méo
Click
Học viện Cross
Chuồng ngựa
Ngày bờm tháng móng năm lông
Gửi Kiryuu Zero!
Cưới em đi anh nhé!Vì ngày đầu gặp nhau, em đã biết đôi ta là định mệnh.
Cưới em đi anh nhé!Hai ta có những lý do riêng để chung sống bên nhau đến bờm rụng lông teo.
Cưới em đi anh nhé!Vì ngày ngày trôi qua ta vẫn luôn cần có nhau, vì em cần anh chải lông và anh cần em gặm tóc.
Cưới em đi anh nhé!Em vẫn luôn ao ước giọng nói và nụ cười dịu dàng ấy là của riêng em.
Cưới em đi anh nhé!Để sau một ngày dài đi săn, anh còn biết rằng có một chuồng ngựa đợi anh quay về.
Cưới em đi anh nhé!Trái tim cô đơn của hai ta vẫn đang cần được lấp đầy khoảng trống.
Cưới em đi anh nhé!Liệu rằng sẽ có ai cấm cản tình yêu giữa người và ngựa?
Cưới em đi anh nhé!Để hằng đêm sẽ có người xoa đầu anh, để anh không mãi thao thức đêm dài.
Cưới em đi anh nhé!Hãy tin rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp hơn là cứ mãi nhìn vào quá khứ u ám.
Cưới em đi anh nhé!Đừng phí hoài sinh mệnh quý giá của anh vì những kẻ không xứng đáng với trái tim anh!
Cưới em đi anh nhé!Để cho bọn Ka-Yuu biết rằng không chỉ tình yêu giữa vampire mới đẹp mà người và ngựa cũng có thể cùng nhau viết nên thiên tình sử.
Cưới em đi anh nhé!Nhưng xin đừng xem em như một người thay thế cho kẻ đã đang tâm ruồng bỏ anh!
Cưới em đi anh nhé!Để anh biết rằng anh xứng đáng với những yêu thương.
Cưới em đi anh nhé!Có thể anh chỉ là một người với cả thế giới nhưng anh là cả thế giới với mình em.
Cưới em đi anh nhé!Dù cho em chỉ là một con ngựa, nhưng trái tim em mãi mãi thuộc về anh.
Cưới em đi anh nhé!Đơn giản bởi vì em yêu anh rất nhiều.
Gửi trọn đến anh tình yêu một kiếp ngựa
Lily
By Crystal clear
xem
FANART 1
FANART 2
By aris_cater_hp
xem
[IMG][/IMG]
By Miiko_hyobanshi
xem
XEM
By brit's fan
xem
rất cám ơn brit với phần piano rất ấn tượng
By kdao
xem
thư
2 bài nhé
By Yurika
xem
By Adieu
xem
PHONG BÌ
Gửi Zero-kun yêu quý.
Hãy đọc bức thư này bằng một tâm hồn trong sáng rộng mở.
BÊN TRONG
Zero yêu quý!
_____Bức thư này đáng lẽ phải được gửi đến cậu từ nhiều năm trước đây, song cái tem trên phong bì thư đã bị Mr.Bean xé mất. Nó đã bị bỏ rơi trong thùng thư, bị chuột gặm rách nát, bị đè nén bởi mấy bức thư khác ngày qua ngày , tháng qua tháng, năm quă năm…Nó cứ ở đó mặc cho đất trời đổi mùa, mưa gió bão bùng cũng chẳng làm nó dịch chuyển một phân một tấc. Và một điều quan trọng hơn, cái sự im ỉm lâu ngày của nó đã khiến mình ngày một già hơn, trong khi “cậu” thì hơi chậm lớn. Tuy vậy mình vẫn muốn gọi Zero là cậu. Điều đó khiến mình cảm thấy trẻ trung non nớt hơn , mặc dù mình đây đã ở cái tuổi mà cứ thời tiết trở lạnh là lại ho khụ khụ. …Khụ khụ ! Khụ khụ khụ khụ!.....Zero yêu quý, mình đã phát hiện ra sai sót này quá muộn, Mr.Bean đã chạy mất, mình thì nhà nghèo chẳng thể sang Anh tìm ổng ăn vạ được *thở dài*. Giờ mình mới hiểu tại sao chờ mãi mà chẳng thấy cậu hồi âm cho mình. Mình đã tưởng tượng ra cảnh cậu tất bật chải lông cho Lily, còn thư từ thì bị Lily nhai mất. Thật là oan cho Lily quá! *ôm mặt*
_____Zero yêu quý, cậu đừng vội lo lắng. Ko có chuyện gì khẩn cấp đâu, ko cháy nhà chết người khủng bố gì cả, chỉ là…chỉ là mình muốn chia sẻ với cậu chút tâm sự của mình *ngượng ngùng* *đỏ mặt*. Tâm sự của fan ấy mà.*nháy mắt*. Zero-kun yêu quý ơi, mình tên là Adieu, mọi người hay gọi thân mật là Điêu, mình là fan Kaname-sama cậu ạ. *đỏ mặt tập 2*. Cậu cứ gọi mình là Ad hay Điêu cũng được, cho nó tình củm. Zero biết ko, có 1 thứ ở cậu khiến mình ngưỡng mộ lắm. Nó khiến cho những cô gái chong xáng, cute, xinh đẹp dễ thương (như mình đây) cứ phải gọi là trầm trồ thán phục *hí hí*. Với việc sở hữu thứ đó, cậu có thể hình dung ra ánh mắt long lanh sáng như sao xẹt, nồng cháy như muốn thiêu rụi những thứ cần thiêu *hí hí* mà các thiếu nữ trẻ trung yêu đời (như mình đây) dành cho cậu chứ ?! Mình nghĩ Zero thông minh như vậy chắc sẽ dễ dàng tưởng tượng ra đúng ko?! Mà có lẽ Zero cũng quen được nhìn bởi những con mắt đầy ngưỡng mộ ấy rồi. Mình luôn cảm thấy những người như Zero thật may mắn khi được sở hữu thứ ấy. Đó là thứ kế thừa bởi huyết thống mà ko phải ai muốn cũng có được. Nó thật mạnh mẽ, cuốn hút, thật hoàn hảo. Sẽ tuyệt vời làm sao nếu mình được chạm vào “thứ ấy”, được mân mê, vuốt ve, ngắm nhìn thứ ấy cho thoả nỗi khát khao.Chỉ mới nhìn trên giấy thôi mình đã cảm nhận được sự mượt mà song ko kém phần nóng bỏng của thứ ấy, nếu được tự tay chạm vào chắc mình ngất xỉu vì sung sướng mất. Đúng, mình thích thứ ấy lắm, thích đến nỗi chỉ muốn lao vào mà cướp đoạt. Nhưng mà ko được *thở dài* , ko thể được. Làm sao cướp đoạt được thứ ấy khi nó thuộc về Zero-kun đây. Cướp nó đi rồi Zero-kun sẽ ra sao?! *lắc đầu*. Chưa kể là nếu có lấy được chắc mình cũng sẽ khó sống lắm, các fangirl của Zero sẽ chẳng để mình yên đâu. Mình hiểu điều đó rất rõ , bởi chính mình đây cũng ko muốn bất kì ai chiếm đoạt nó.Dù hơi vô lí , vì nó là của cậu, cậu có quyền làm bất cứ điều gì với nó, nhưng Zero, mình thực sự mong như vậy. Ít nhất là đến khi có người thực sự xứng đáng để Zero trao gửi. Cậu hãy mạnh mẽ lên, đừng để đôi bàn tay bẩn thỉu , mà “ai cũng biết là của ai” đấy , chạm vào nó nhé, đừng để cái đứa đáng ghét , mà “ai cũng biết là ai” ấy, có cơ hội được lại gần nó nhé. Mình cho rằng nó sẽ đẹp đẽ hơn, quý giá hơn, thuần khiết hơn và được yêu thích nhiều hơn nếu cậu giữ gìn nó thật cẩn thận. Và cũng chỉ có như vậy, tấm lòng ngưỡng mộ chân thành từ các fan Kaname-sama như mình mới mãi hướng về cậu. Nhắc đến lại thấy ức, sao Zero lại để cái đứa “xuất huyết não” ấy chạm vào nó chứ *cáu*, đừng thế nữa Zero nhé, nhé. Hãy giữ nó trong lớp quần áo kín, đừng để nó bị trầy xước. Nó mà xước thì mình xót lắm cậu ơi*hức hức*. À phải, dù ko muốn mình cũng phải thừa nhận, Hino-sensei đã rất thành công trong việc hút fan cho Zero-kun bằng cái thứ đẹp đẽ đó đấy . Mình nói nãy giờ chắc Zero cũng biết mình đang nói đến cái gì đúng ko?! Cái thứ toẹt vời đó chính là……..
khẩu BloodyRose mà Zero đang giữ đấy! Nó mới đẹp làm sao. Mạnh mẽ đầy lịch lãm. Cuốn hút mọi ánh nhìn. Lung linh màu bạc của ánh trăng.Thật là tuyệt vời. Zero hãy bảo quản nó thật cẩn thận nhé. Mình, Adieu, với tư cách là fan Kaname-sama rất mong được thấy Zero cười, cho dù là cười vì tự hào với “thứ ấy” của cậu.
Thân.
Adieu.
PS: chỗ nào mình viết khó đọc cứ bôi bẩn là đọc được liền.*hì hì*
ĐÂY MỚI LÀ FANART NÈ NÁT, CHỚ CÓ TRỪ ĐIỂM TA VÌ VỤ SHOW HÀNG, KO TA BÓP MÔNG NÀNG ĐẤY
By Hilly
xem
From: Mii-chan
To: Kiryu Zero
Chào anh số 0, tên em là Mii-chan, em 5 tuổi. Mii-chan chính là cô bé đã suýt bị bắt cóc nhưng được anh cứu.
Mii-chan muốn cám ơn anh vì đã cứu Mii-chan khỏi người bắt cóc, bà bảo khi được ai giúp đỡ thì phải cảm ơn người đấy.
Hôm đó, Mii-chan rất sợ khi đang đi cùng bà bỗng bị 1 người lạ to lớn bắt.
Thế mà vèo 1 cái không thấy người lạ kia đâu, lại thấy anh ở đó.
Khi anh đưa Mii-chan về chỗ bà mà lại không thấy anh đâu hết, thế là Mii-chan kể với bà và chú cảnh sát.
Nghe xong bà bảo là anh đã cứu Mii-chan khỏi tên bắt cóc, thế mà Mii-chan chưa cảm ơn anh.
Hôm trước bà đưa Mii-chan đi chơi, Mii-chan thấy 1 anh mặc áo giống anh đấy.
Rồi bà chỉ lên ngôi trường ở tít trên đồi bảo đó là Học viện Koruso.
Bà bảo sau này Mii-chan sẽ học ở đấy đấy.
Bà đưa Mii-chan lên Học viện Koruso để tìm anh, Mii-chan thấy anh nhưng anh lại đi mất rồi.
Rồi có mấy chị nói tên anh là Số 0, bảo anh ghê lắm nên Mii-chan đừng lại gần.
Mii-chan ko thích mấy chị nói xấu anh Số 0.
Thế rồi bà bảo hay Mii-chan viết thư rồi gửi cho anh.
Nhưng Mii-chan không biết viết nên phải nhờ mẹ viết dùm.
Mii-chan cảm ơn anh vì đã cứu Mii-chan, bà bảo bị bắt cóc là sẽ không gặp được bố mẹ, bà nữa, Mii-chan sợ bị bắt cóc lắm.
Nhưng may Mii-chan gặp được anh. Bà bảo những người giúp đỡ người khác là thiên thần trước đây đấy.
Thế anh có phải là thiên thần ko?? Anh có cánh ko???
Bà bảo nếu Mii-chan và như anh hay giúp người khác thì Mii-chan cũng là thiên thần đấy.
Bố mẹ Mii-chan bảo rất vui nếu được gặp anh đấy.
Nhà Mii-chan ở địa chỉ nỳ: XX - xxxx- xxxxxxx -abcdef
Anh nhớ đến thăm Mii-chan nhé
P/S: có 1 số chỗ tác giả cố tình viết sai vì đối với 1 đứa bé 5 tuổi thì có thể nhớ và hiểu là chuyện k đơn giản
P/S 2: tác giả viết bài k phải tư cách fan VK mà chỉ tư cách nếu là đưa bé và gia đình của bé thì hành động của Ze là 1 hành động vô cùng cao cả và biết ơn
by Tinh vặn
Lá thư tình Kaname sama gửi cho Zero senpai. Ngày tháng giữ bí mật, không tiết lộ tuổi.
Tác giả: Tinhvặn
Thể loại: shounen ai, lãng mạn tim bay
Ngày….tháng…năm...
Dear Zero, my sweet heart.
Ưm, bởi vì tự tin em sẽ không đọc được những dòng này, nên hãy cho phép anh trút nỗi lòng. Anh biết rõ tuy em không nói nhưng có đôi lúc muốn nghe lời ngọt ngào từ anh. Zero à, anh biết rõ và cũng muốn nói ra, nhưng anh thốt không nên lời. Không phải yêu em không nhiều, không phải yêu em không sâu. Mà là vì tình cảm này quá nhiều, quá sâu đậm, ngôn ngữ không thể truyền đạt hết cảm tình của anh.
Anh nói thật lòng đấy, chứ không phải chống chế cho lòng tự tôn nam nhi không thích nói ngọt như em thường nói đâu! Anh thề nhân danh…King!
Chúng ta bên nhau tính đến nay đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? …….. Ưm, tóm lại là rất lâu rồi (nói nhỏ: không phải anh đã quên! Thật đấy!)
Zero, em sẽ không biết, thời gian đối với anh là con quái vật sợ hãi mà anh không bao giờ thắng được, cho tới khi gặp được em. Con người sinh mệnh ngắn ngủi, luôn khao khát và ganh tỵ Vampire trường sinh bất tử, những Vampire chưa thật sự ‘bất tử’ cũng có những suy nghĩ đó. Anh đã cười nhạt, không thèm giải thích. Họ không biết, ‘vĩnh cửu’ không đại biểu cho hạnh phúc vui sướng, nó là tù giam, là bóng đêm tuyệt vọng mà một khi đã rơi vào, vĩnh viễn không thể thoát ra. Trớ trêu thay chính kẻ thù thời gian theo từng bước chân cô độc của anh đi qua dòng chảy sinh mệnh. Con người, Vampire, tất cả sinh vật trên đời này, đều không là gì với anh, thậm chí ngay cả Yuuki cũng không.
Zero, đừng vội giận. Chính xác mà nói có một chút dấu vết, nhưng chỉ nhỏ nhoi và mờ nhạt. Yuuki là một cô bé tốt, y như cha mẹ em ấy, mỹ lệ mà hiền lành. Anh đi đã lâu, đã mệt mỏi, nên anh quyết định dừng chân. Anh nghĩ, có lẽ Yuuki là một lựa chọn bầu bạn không sai. Anh kế hoạch cuộc đời mình, tỉ mỉ tính từng bước tương lai tiếp cận Yuuki. Có lẽ em không biết, những việc xảy ra sau này đa số đều nằm trong dự tính của anh. Zero, em và mọi người đã quên rồi. Anh là Vampire thuần chủng, là King của Kings. Làm sao những con rối đó có thể nhảy nhót vượt khỏi tầm mắt anh? Chỉ là anh không muốn để ý mà thôi.
Cho đến khi anh gặp em. Ánh nắng phản xạ mái tóc bạc, đôi mắt em trong suốt mà sâu thẳm. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh nghĩ, mình đang tan trong nắng.
Zero, chắc em rất ngạc nhiên. Anh không hề căm thù em như em và mọi người đã tưởng. Không, làm sao anh có thể căm thù ánh nắng mà anh luôn khao khát chạm vào? Bóng đêm cường đại nhưng ngột ngạt, ánh nắng dù nóng cháy nhưng ấm áp. Anh không ngần ngại vươn tay, mặc cho đôi tay thậm chí cơ thể này cháy bỏng. Nhưng anh đã đẩy em ra, cố ý giả tạo sự căm thù. Bởi vì anh sợ, sẽ làm tổn thương em. Anh là con quái vật, khoác da người nhưng hoàn toàn không phải con người. Bản năng sẽ lấn át tất cả. Sự khao khát máu và tình dục, sẽ làm anh hủy diệt em. Cho nên anh kiềm nén lòng, đứng cách em một khoảng xa.
Cho nên anh giả bộ tuyên dương cho cả thế giới này biết, người anh yêu tha thiết là Yuuki.
Được rồi, anh thừa nhận, lý do trên không là hoàn toàn. Em sẽ không thật sự nghĩ rằng một Vampire sinh ra từ ‘bóng tối, chỉ biết hoan lạc’ sẽ hy sinh và vị tha chứ? Trong một góc âm u tâm hồn, anh muốn tổn thương em. Nhìn Yuuki, cô gái mà em yêu luôn chăm chú nhìn anh. A, đúng vậy, anh thích cảm giác đó. Zero, hãy cứ nhìn anh như thế, bằng đôi mắt rực lửa tràn ngập sức sống này, chỉ nhìn về phía anh mà thôi, không ai khác được phép phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp kia, thậm chí là Yuuki.
Zero, anh yêu em nhiều như thế, anh đã cố nén lòng chỉ vì không muốn tổn thương em. Nhưng chết tiệt Shizuka Hiou dám cắn em! Dám cắn báu vật của anh! Shizuka, cô chết chắc rồi!
Anh không thể kiềm chế được nữa. Mặc kệ việc giết chết một thuần chủng là tội ác. Chỉ khi xé xác cô ta, uống cạn giọt máu cuối cùng, để cô ta hoàn toàn biến mất trên đời này, mới tạm dập tắt ngọn lửa trong lòng anh. Nhưng sau đó thật nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều chuyện loạn cả lên, tình cảm, âm mưu rối thành mớ bòng bong. Em ngày càng chói mắt, Zero. Em không biết mình xinh đẹp cỡ nào, khiến người ta vừa nhìn liền muốn bắt lấy, giam cầm. Khi biết em hút máu Yuuki càng làm anh tức giận đến suýt mất lý trí, nhưng anh còn chưa thể giết Yuuki. Cho dù hiện tại em rất căm ghét anh, nhưng anh không muốn em ‘hận’ anh. Vì vậy anh nghĩ ra một kế hoạch, ngăn cách giữa em và Yuuki. Cho nên anh dùng lý do vì bảo vệ Yuuki, không để em biến thành cấp E, cho em máu của mình. Cảm giác thật tuyệt, khi răng nanh của người yêu cứa vào da cổ, khi cái lưỡi mềm mại liếm láp vùng mẫn cảm. Anh phải cố nén tiếng thở dài thỏa mãn. A, Zero, anh thật muốn khoảnh khắc này biến thành vĩnh hằng.
Anh thừa nhận, hành động ích kỷ này đem lại kết quả tốt ngoài dự đoán của anh. Quan hệ giữa chúng ta bớt căng thẳng hơn. Em thật đáng yêu, Zero. Cảm thấy mắc nợ vì đã hút máu anh, rồi lại băn khoăn quan điểm căm thù Vampire của mình. Nhìn em loay hoay quấn quýt, anh thầm cười trộm.
Thật đáng tiếc thời gian vui vẻ không lâu.
Khi viên đạn xuyên qua thân thể em, anh điên cuồng. Thế giới sụp đổ rồi. Anh muốn giải phóng tất cả năng lượng, hủy diệt địa cầu, làm tất cả chôn vùi cùng em. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt em, anh biết mình không thể. Thế giới này có những người em yêu, và hai người quan trọng nhất, Yuuki cùng Ichiru. Dù rằng anh rất muốn xé xác hai người đó, thiêu thành tro bụi biến mất trên đời này. Nhưng anh nghiến chặt răng nanh, giấu móng tay đâm vào lòng bàn tay, khắc chế chính mình không xúc động.
Cũng là khi đó anh quyết định, mặc kệ hủy diệt, anh muốn có được em. Nếu có một ngày anh thật sự nhịn không nổi giết em, cũng không sao, anh sẽ chết theo em. Trên đời không có thứ gì là giết không chết, cho dù anh là thuần chủng. Nước mắt của người mình yêu, chính là nước thánh tiêu diệt Vampire, càng là thuần chủng thì lực sát thương càng lớn. Bởi vì Vampire là đứa con bị thượng đế bỏ rơi trong bóng tối, tình yêu thiêng liêng kia mới là vũ khí mạnh nhất.
Sau khi em tỉnh lại, tính cách và suy nghĩ trở nên sáng sủa hơn, nếu không muốn nói là biến thành…bạo lực. Đang lúc anh đau đầu nên làm sao có được em, thì thật bất ngờ chúng ta trò chuyện ngày càng nhiều. Từ dăm ba câu trở thành mỗi lần gặp nói không dứt lời, thậm chí nấu cháo điện thoại, nhắn tin từng giây.
Zero, cho em biết một bí mật.
Kỳ thật, không phải em yêu anh trước, mà là anh từ rất lâu rất lâu đã yêu em rồi.
Kỳ thật, không phải là em trước tiên theo đuổi anh, mà là anh đã dẫn dụ, dụ dỗ em đuổi theo.
Kỳ thật, đây chỉ là tâm lý vặn vẹo đôi chút của Vampire mà thôi. Không phải có câu yêu trước thì thua trước sao? Anh là King, không chấp nhận mình thua cuộc. Cho nên anh giăng lưới từng tầng từng tầng, những cái lưới trong suốt vây quanh em. Trong khi em vui vẻ bay lượn, thì anh đã đan tấm lưới vô hình kín không kẽ hở, chỉ chờ đợi cánh bướm sa vào. Cái lưới đó, gọi là ‘tình yêu’.
Năm nay là sinh nhật thứ…..ừm, chẳng phải có câu nhắc đến tuổi thọ một người là không lễ phép sao? Anh là King của Vampire, dĩ nhiên không thể mất lễ phép rồi. Thôi cứ để trống phần đó đi. (Không phải anh đã già lú lẩn như em nói! Vampire thuần chủng không bao giờ già!)
Nhiều năm trước, mỗi lần tới ngày sinh nhật của em đều bị cái đám người mặt dày kia chiếm lấy! Thật may mắn mấy năm gần đây, chỉ có hai ta. Ai, nhưng Zero à, đều là vợ chồng già cả rồi, còn mắc cỡ cái gì? Không cho anh mua bánh kem thì thôi, tặng quà cũng không thể? Mọi năm nghe lời em, nhưng năm nay không được! Anh phải vùng lên! Khụ, không phải. Anh phải tổ chức một sinh nhật khó quên cho em!
Cuối cùng, Zero, có một câu nói có lẽ đến khi mất đi sinh mệnh anh đều không thể thốt ra. Dù rằng trong lòng anh đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.
P/s: Kaname ngốc! Nếu không muốn người ta biết lá thư này thì tốt nhất viết xong rồi đốt nó đi! Vampire mấy tuổi rồi còn ngốc thế hả? Trước mặt người ta che che giấu giấu, không biết như thế càng gợi lòng tò mò muốn tìm hiểu sao?
Còn nữa, ba chữ kia viết/nói một lần là đủ rồi! Quả nhiên người già rồi đầu óc lú lẩn! Không được kháng nghị, cái mặt non choẹt kia không che giấu được bên trong hư hỏng!
Lá thư này bị tịch thu, nếu anh có thể tìm được thì không chừng sẽ thấy câu nói mà anh mong muốn nhất.