oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Others > Thùng rác

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
Tuyển mod box Comics
Tuyển mod box Nhạc


 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-08-2008, 23:29
chiseen's Avatar
chiseen chiseen is offline
Legal Citizen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 3: Citrine 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 23-12-2007
Bài gửi: 37
Cấp Độ: 13
Rep: 623
chiseen has a reputation beyond reputechiseen has a reputation beyond reputechiseen has a reputation beyond repute

[Manga] Golden days

Ối TT________________TT... tớ lười...tớ lười mà... TT_TT

Shou có thể cho em 500đ Sa tiếng Việt không?

GOLDEN DAY


Tác giả : takao Shigeru

Nhóm dịch: ivyscan

Tình trạng: 8 vol complete

Genre: Nếu nó không có trong tên clb này thì tớ thề là tớ đi đầu xuống đất.




Luôn bất mãn với người mẹ luôn bảo vệ một cách quá đáng của mình, Mitsuya Soma, học sinh trung học năm thứ nhất chỉ quan tâm đến cây đàn violin và người ông già yếu đang nằm viện của mình. Một ngày nọ bệnh tình của ông Mitsuya chuyển nặng, một cơn động đất diễn ra, chấn động khiến Mitsuya ngã cầu thang và quay về quá khứ, năm 1921, thới đại Taisho, năm ông cậu 16 tuổi, cũng là năm xảy ra biến cố lớn nhất cuộc đời ông ... điều khiến ông mãi ray rứt cho đến tận những năm tháng cuối đời.

người đầu tiên Mitsuya gặp khi trở về quá khứ là Jin, bạn thân nhất của ông cậu. Do amng gương mặt giống hệt ông mình, Mitsuya ngay lập tức bị nhận nhầm là ông mình và bị Jin kéo về lâu đài và sống cuộc đời hầu tước của ông mình ( người ...không rõ nguyên do, đã biến mất không dấu vết."

Uke là bạn Mit - tóc đen, seme là bạn Jin - tóc hung.


Clip quảng cáo:

ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


theme: Better in time - leona Lewis
Tác giả: KOME - beedkome PPPPPPPPPPPpp


Mùa đông dài như vô tận, vì không còn có em.
Tôi không biết đôi chân nên dừng bước nơi nào?
Nhận ra, bằng một cách nào đó, giờ đã không còn có thể lãng quên em.
Sau tất cả những gì đã cùng em trải qua.

Bước đi. Rồi tưởng như nghe tiếng ai đó gõ nơi thềm cửa.
Ai ở đó? Không ai.
Tôi đáng chịu cảnh này sao?
Và giờ đây, tôi nhận ra mình không hề biết.
Liệu em có từng nhận ra với tôi, em là tất cả.
Nhanh thôi, có lẽ tôi sẽ yêu thêm lần nữa.
Tất cả những gì tôi biết là tôi ổn mà… sẽ ổn thôi.

:]
Đã nghĩ rằng không thể sống mà không có em.
Cho dù vết thương có lành miệng, đau đớn sẽ chẳng phai nhòa.
Thời gian, rồi sẽ chữa lành tất cả.
Và mặc cho tôi có yêu em, yêu rất nhiều.
Tôi vẫn sẽ cười, cõ lẽ tôi đáng bị như thế?
Thời gian, rồi sẽ chữa lành mọi vết thương.


Tôi chẳng thể nào bật công tắc Tv.
Nếu không có điều gì đó, một ai nhắc tôi làm việc đó
Có thật dễ dàng đến thế?
Để lãng quên, gạt bỏ mọi cảm xúc đang thiêu đốt tim mình?

Dù cho tất cả có là một giấc mơ, thì tôi cũng không muốn cười.
Dù con tim tan nát, nhưng đó là con đường.
Mà tôi tin tưởng.
Và tôi biết, rồi thời gian sẽ làm nhòa nỗi đau.
Nhanh thôi, có lẽ tôi sẽ yêu thêm lần nữa.
Tất cả những gì tôi biết là tôi ổn mà…sẽ ổn thôi.

Chorus 2:

Đã nghĩ rằng không thể sống mà không có em.
Cho dù vết thương có lành miệng, đau đớn sẽ chẳng phai nhòa.
Thời gian, rồi sẽ chữa lành tất cả.
Và mặc cho tôi có yêu em, yêu rất nhiều.
Tôi vẫn sẽ cười, cõ lẽ tôi đáng bị như thế?
Thời gian, rồi sẽ chữa lành mọi vết thương.

Và bởi sẽ chẳng còn nữa, “tôi và em”
Đã đến lúc để em xa tôi rồi.
Để tôi lại tự do.
Và sống cuộc sống mà số mệnh đã an bài.
Dù có khó khăn, đau đớn đến mức nào, không có em, tôi vẫn ổn.
Ừ, tôi sẽ ổn thôi.

Chorus 3:

Đã nghĩ rằng không thể sống mà không có em.
Cho dù vết thương có lành miệng, đau đớn sẽ chẳng phai nhòa.
Thời gian, rồi sẽ chữa lành tất cả.
Và mặc cho tôi có yêu em, yêu rất nhiều.
Tôi vẫn sẽ cười, cõ lẽ tôi đáng bị như thế?
Thời gian, rồi sẽ chữa lành mọi vết thương.





P/S:
Ending: ( XIn lỗi, vốn tiếng Nhật của tớ bập bõm lắm Xd, vừa dịch vừa đoán Xd):
SPOIL DỞM ( chỉ có 30% hàng thật, 30* hàng 80% thật…còn lại…Xd)


Theo đúng quá khứ thì Jin sẽ bắn chết một người đàn ông. Ông của Mitsuya ( tức Mitsu) luôn hối hận vì ngày xưa đã không thể ngăn cản Jin, sự hối hận và mong ước của ông chính là thứ đấy Mitsuya về quá khứ. Khi Jin giương súng thì Mitsuya đã lao ra đỡ cho người đàn ông và bị thương ở bả vai. Mitsuya ngất xỉu còn Jin thì buông súng. Như vậy, định mệnh của Jin đã thay đổi.

Khi Mitsuya tỉnh lại thì Jin kéo cậu ra ngoài trời tuyết, hai người có cãi vã , xô xát, chủ yếu là do việc Mitsuya ngất xỉu khiến cho nỗi sợ hại mất cậu trong Jin thức dậy. Sau một hồi thì Jin quá khích quá nên bị Mitsuya tát cho một cái, mắng là đồ ngốc “D. Sau đó thì Jin ôm Mitsu ya, bảo là sau này dù có chuyện gì xảy ra, thì vẫn cứ đến bên cậu ấy, dù là xảy ra bất cứ chuyện gì, Jin cũng sẽ lắng nghe “D. SAu đó thì Mitsuya nói đại loại như là lúc vui hay lúc buồn cũng sẽ bên cạnh lắng nghe Jin , như thế có được không? Nếu làm thế Jin sẽ vui chứ ‘’.

Sau câu đấy thì Jin ôm Mitsuya vào lòng, và nói là “I love you” ‘’ “ I don’t want to be separated from you” ‘’… Mitsuya kêu Jin ngốc, nói mấy câu của trẻ con rồi tự dưng khóc… roài thì hai bạn kiss nhau “D…. Lúc về thì Mitsuya đưa cho Jin một quân mã đen (có nghĩa là black knight). Phải bảo vệ nó đấy nhé.

Sau đó thì Mitsuya … biến mất. Jin gọi Mitsuya mấy lần… nhìn quanh và không thấy… rồi thẫn thờ nhìn lên trời “D….

End là hai đứa xa nhau…( Hu…)

Nói chung về đến nhà Mitsuya khóc rất nhiều, khóc nhiều lắm, cứ cái gì làm nhớ đến Jin là khóc “D…. cuối cùng thì gặp một người có vẻ như là cháu của Jin và nhận lại quân mã năm xưa đưa cho Jin, lúc mất Jin có dặn cháu là sau này nhất định phải trao tận tay Mitsuya con mã. Mittuya cầm lấy con mã, nhỡ về lúc đưa cho Jin và khóc. Sau đó thì Jin hiện ra bên cạnh Mitsuya và nói là, “đã nói rồi mà, sẽ luôn ở bên cạnh cậu” “D…

… nói chung tớ chỉ quan tam có hai bạn Jin Mitsuya còn lại tớ mặc xác, trình Nhật cũng bập bõm nên …tớ chắc được 60% cái đám trên ia thôi.

Ở cái clip, có đoạn Jin lớn (cao cao, cắt tóc húi của ấy), có đi tham gia chiến tranh thế giới thứ hai với tư cách bác sĩ thì phải, có đoạn ngồi nói chuyện với một người lính, anh này rất là bi quan vói tình trạng chiến tranh…. “ Thiếu nước…thiếu lương thức…rồi thế giới này sẽ…” Jin có đáp lại bằng một tràng gì đấy mà tớ không hiểu XDDD… chỉ biết câu cuối cùng Jin nói là :



“ Watashi wa…kare no tame ni…sekai o…mamoru”

“ Tôi là… vì cậu ấy…mà sẽ bảo vệ…thế giới này.”



“D………….. theo tớ đoán là… ý bạn này l, vì cái thế giới tương lai có bạn Mitsuya yêu vấu ở trong đó, nên bạn ấy nhất định bảo vệ nó đến cùng XPPPP


AI RA CHO TỚ ĐI!!!!!!!!! TRẢ CÔNG TỚ CHĂM CHỈ CÁI...TT_TT

Đủ Shounen-ai chưa bà con


'____'

Ai chỉnh cái thẻ Youtube lại cho tớ cái, coi chay không hình thế này thì chết tớ à =--=

thay đổi nội dung bởi: ID card, 09-08-2008 lúc 02:04
  #2  
Old 09-08-2008, 01:10
chiseen's Avatar
chiseen chiseen is offline
Legal Citizen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 3: Citrine 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 23-12-2007
Bài gửi: 37
Cấp Độ: 13
Rep: 623
chiseen has a reputation beyond reputechiseen has a reputation beyond reputechiseen has a reputation beyond repute

Hê....
Post riêng vì toàn image "D


Golden days là một sa buồn, đau, Cái đau nhẹ nhàng không có nghĩa là không nhức. Jin ngay từ vol 1 đã nói là yêu Mitsuya, một lời nói bông đùa, cho người bạn thân nhất (Mitsu) .




Cái tiếng yêu ấy, cái nụ hôn ấy, phải đến tận vol cuối, Jin mới lặp lại lần thứ hai, nhưng lần này là chân thật, là toàn bộ tình cảm, tình cảm dành cho con người mang tên Mitsuya.



Phải nói là lúc nhìn Mitsuya ôm Jin vào lòng, lòng thanh thản và vô cùng hạnh phúc.

Ấy thế mà chỉ sau vài phút, nụ cười ấy vỡ tan.

Mitsuya tan biến vào thinh không, nhiệm vụ đã hết, quá khứ đã thay đổi, tâm nguyện của Mitsu-ông cậu đã được thực hiện, người bạn thân nhất đã được bảo vệ, cậu phải về, về thôi.

Cái lúc mà Jin đứng một mình giữa trời tuyết, gục xuống đất, trong đầu lẩm bẩm những câu mà Mitsuya mô tả về khoảnh khắc mà cậu quay về quá khứ:

“ Một khoảnh khắc… chấn động rất mạnh”

~


… là thế sao?

Và đứng lên , thẫn thờ nhìn xuống.




“ Mitsuya?”




“ Toozakaru”



“ Dần rời xa”



…..

Jin là người duy nhất nói tiếng yêu.

Hành động cao nhất của Mitsuya chỉ là không chống cự.

Chia tay rồi, Jin không một lần khóc.

Mitsuya thì khóc rất nhiều.






Cũng thế cả thôi.



 

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 18:18.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.