![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#211
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
mà đánh quái với cái tư tưởng " chết là tèo" thì nói thật đừng nói đến gà chứ pro cũng sợ xanh dzái chứ đùa à, mà có bác nào dám chắc trước giờ chơi game online ko chết mạng nào thì báo danh nào
|
|
#212
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
|
|
#213
|
||||||||
|
||||||||
|
ai ko sợ chết thế
nghe dọa die là bị nướng não ko run thì thật ngưỡng mộ , mà chú main tự kỉ vì bỏ rơi đồng đội mà đâu có liên quan
|
|
#214
|
||||||||
|
||||||||
|
thì tại tụi đồng đội của nó ham ăn đâu có nghe nó khuyên đâu , nhiều thằng trong SAO đâu có chấp nhận sự thất hây ý thức được cái chết đâu , nhiều lúc hăn quá tụi nó vẩn nhỉ tụi nó chơi game . nếu tụi nó sợ chết thật thì làm éo gì có nhiều thắng chết như vây .
|
|
#215
|
||||||||
|
||||||||
|
cứ theo công thức ra săn quái kiếm tý cháo thuê nhà sống qua ngày--> đụng quái--> sợ chết-->run-->chạy-->quái dí-->chạy ko kip-->... là bay chừng mấy trăm đứa tầng 1 rồi
, mà trong 2k đứa chết thì chắc chỉ có khoảng 1k đứa chết do mobs giết thôi còn lại do boss, nhảy lầu, bị PK, gỡ vòng đeo đầu... mà bị mobs giết thì cũng nhiều nguyên do lắm, như dính trap, úp sọt hội đồng, xài lộn skill(có chú nào trên chết vì nó đó ), trúng dộc tê liệt...nói chung tai nạn thì khó đoán lắm, như bên trên có ai 83 bị mobs giết kìa
|
|
#216
|
||||||||
|
||||||||
|
Thực ra bọn nó đã ý thức cái vụ chết là "biến mất" khỏi game rồi,nhưng vẫn có nhiều bạn tư tưởng là nếu die thì có khi log out vẫn được,nên vẫn có trường hợp tự tử + Có cái bảng "phong thần" to tướng ghi tên người bị hành thì hằng ngày các bạn ấy nhìn vào ấy mà chả thấy sợ
Còn nếu nói không ai ý thức được cái chết trong SAO thì đã không có mấy nghìn người vẫn sống ở cái thành phố đầu tiên,nhặt item nguyên liệu từ cây cối ảo để đổi lấy luơng thực với gold. Cùng với sự thành lập của the Army với các guilds và số dân cư thu thập nguyên liệu sống qua ngày chờ game được clear thì thế giới trong SAO đã trở nên quá thật đối với đám người còn và đang cố sống trong cái game ấy rồi Và nằm 2 năm không hoạt động thì kết quả bị teo cơ,suy giảm sức khỏe các kiểu...phải đi rehab |
|
#217
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
, tầng 1 còn chưa qua thì lấy đâu ra đứa nào bị boss giết còn cái vụ PK chết nhau thì mãi sau hơn 1 năm mới xảy ra thôi.
|
|
#218
|
||||||||
|
||||||||
|
Nó bảo tầng 1 chưa clear nhưng đã có cả ngàn đứa chết....
Theo mình nghĩ đa phần là tự tử mà thôi. Ở thế giới kiểu gì mà không có bạn bè,ngừoi thân=w= dễ gây căng thẳng lắm =w=.Vả lại không ít đứa nghĩ tự tử xong thì log ra ngoài =w= Có thể số còn lại là do mobs giết vì đâu ai cấm chưa clear tầng 1 thì không đựoc lên tầng 2,3,...Có thể là do đi grind ở mấy tầng trên cái bị thọt =w=. Chứ mnìh thấy con heo với con sói dam không to tí nào cả =w= |
|
#219
|
||||||||
|
||||||||
|
nói thiệt xem Anime thì ko sao nếu tham gia SAO ngoài đời như bác trên nói thì vs tư tưởng chết là tèo lun thì có ai dám đáh nữa, bởi vậy là guild cùng nhau đi đánh là ý hay nhất ==> khâm phục bác kirito chọn con dg solo
|
|
#220
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|