![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]() MANGA Tác giả : Riichiro Inagaki ( story) Yusuke Murata (art) Thể loại : Sport, Comedy, Shounen Độ dài : 37 vol NXB : Jump Comic ( Nhật ) VIZ Media ( Mỹ, Canada) Tạp chí : Weekly Shonen Jump (Nhật ) Shonen Jump ( Mỹ Canada) Thời gian phát hành: 2002 - 2009 ANIME: Đạo diễn : Masayoshi Nishida Studio : NAS, Studio Gallop Kênh : Animax, TV Tokyo ( Nhật ) Toonami Jetstream ( Mỹ , Canada ) Eyeshield 21 (アイシールド21 Aishīrudo nijūichi?) là manga đề tài bóng bầu dục ( bóng đã Mỹ ) kịch bản của Riichiro Inagaki và vẽ bởi Yusuke Murata. Nó được chuyển thể thành anime movie năm 2004 (chiếu tại Jump Festa ), anime Tvseries có năm 2005, cùng với đó là game và thẻ bài từ Konami. Manga được xuất bản trên Weekly Shonen Jump của Shueisha. 25 vol truyện đã được bán trên 16 nghìn bản tại Nhật, và số trẻ em chơi Bóng Bầu Dục cũng thăng lên trong suốt 4 năm qua ( hiệu quả kinh ngạc ). Manga này đuợc phát hành bản tiếng Anh bởi VIZ media. Mục Lục
• Cốt Truyện: Nội dung của Eyeshield 21 xoay quanh một cậu học sinh khiêm tốn và khá là thiếu quả quyết ( trong những vol đầu ) tên Sena Kobayakawa. Cậu nhập học theo mong muốn vào truờng Cấp ba tư thục Deimon (泥門高等学校 Deimon Kōtōgakkō?), nơi mà bạn từ thủa nhỏ của cậu Mamori Anezaki(姉崎 まもり Anezaki Mamori?), hơn Sena một tuổi, theo học.Năng lực duy nhất của cậu là tốc độ cao và di chuyển lắt léo, điều đó khiến cậu lọt vô mắt xanh (hay mắt quỷ) của đội trưỏng đội bóng bầu dục của truờng Yoichi Hiruma, (và lập tức cậu rơi vào lưới quỷ), cậu trở thành thành viên của đội, chơi ở vị trí running back Việc Sena là thành viên đội được giữ bí mật, cậu ra nhập với vị trí tạp vụ, và vào sân khi đã đồng phục chỉnh tề, tên cũng được Himura đặt . Sena trở thành Eyeshield 21 của Demon Devil Bats. Một đội bóng tạm bợ hình thành (gồm 3 thành viên chính và một lô đi cua trong truờng bởi tài năng thiên bẩm của Himura) với hi vọng sẽ giành được giải trong Giải Mùa Xuân nhờ “ vũ khí bí mật”. Nhưng cái đội hình yếu xìu, chuệch choạc đó đã bị loại bởi Ojo White Knights, một đội thật sự mạnh. Trong trận đấu đó, Sena lần đầu đụng độ với ngưòi mà sau này là đối thủ số một của cậu, Seijuro Shin, một linebacker tài năng. Sau thất bại của Deimon, Giải Mùa Xuân được giải thích là thềm cho Giải Mùa Thu, nơi mà các đội thật sự tham gia vào “Chirstmas Bowl”, giải của các trường cấp ba. Himura, Kurita, Sena xây dựng đội bóng một cách từ từ ( thành viên được tuyển trải qua một cuộc “sát hạch địa ngục”), với một mục tiêu chung là vô địch Giải Mùa Thu. Câu chuyện giờ là quá trình hình thành và hoàn thiện của Deimon Devil Bats, và các đội đối thủ khác, để rồi tất cả họ cùng nhau tham dự và đặt mục tiêu vô địch “Chirstmas Bowl”.
|
|
#2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
• CÁC VOL VÀ CÁC CHAPTER :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
• Các đội bóng và các thành viên :
![]() ![]() Là đội chính của truyện ( cũng như anime, of course ), đại diện cho Trường cấp ba Deimon. Ban đầu, đội được thành lập với ba thành viên. Rồi chỉ còn lại hai sau một năm thành lập ( Yoichi Hiruma và Ryokan Kurita ) sau khi Gen “Musashi” Takekura bỏ nhóm. Mọi chuyện chỉ khôi phục lại sau khi Hiruma khám phá ra Sena và khả năng của cậu ta. Câu khẩu hiệu của đội : "Kill 'em! YA-HA!"(ブッツバス! YA-HA!! Buttsubasu! YA-HA!!). Màu truyền thống của đội bóng :Đỏ , trắng, đen. Mũ bảo hộ :Màu đen, kính bảo hộ màu trắng, và đôi cánh dơi màu đỏ ( viền trắng ở ngoài) Đồng phục :Ban đầu đồng phục của Deimon có thể nói là đơn giản nhất serie-thậm chí còn không có chút gì ở sau áo thi đấu mà. Tuy nhiên, sau này, đông phục trông rất đẹp: Số áo chuyển từ màu trắng vớI viền đen thành màu đen vớI viền trắng, và áo nịt có sọc đen từ trước ra sau, số in trên vai áo cũng đổI kiểu. Đằng sau của áo nịt, có biểu tuợng trông giồng như cánh dơi. Đồng phục ‘truớc đây’ có cùng kiểu vằn đen, nhưng vùng giữa các vị trí trên áo thì là màu đỏ. Phong cách thi đấu : Deimon đốI lập hoàn toàn vớI các độI như Ojo và kiểu thi đấu láy phòng thủ làm cơ bản. Deimon thuộc kiểu độI tấn công làm chủ lực (Deimon cũng đuợc coi là độI chơi tấn công hay nhất Kanto), ở một chừng mực nào đó l í do cơ bản của lốI chơi này là vì khả năng của kicker, lạI chỉ có mỗI mình một Nose Guard, cùng với ý tưởng của đội trưởng Hiruma: "It does not matter if the other team scores, so long as you score MORE points." ( AN : tạm dịch là " Không cần biết đối thủ ghi được bao nhiêu điểm, chúng ta sẽ ghi NHIỀU hơn thế."). DÙ vậy về mặt phòng thủ, Devil Bats có thể đặt niềm tin hoàn toàn vào tuyến sau, chắc chắn hơi vụng chút nhưng luôn có hết sức chặn đường ghi điểm của địch. Khoá huấn luyện đặc biệt "kinh hoàng" là yếu tố quyết định cho mục tiêu của họ, khi họ đạt được 100% năng lục, mặc ho một lô nhưng thứ "lặt vặt" khác ngáng đường họ. Các thành viên của đội:
Huấn luyện viên: Doburoku Sakaki Cầu thủ Sena Kobayakawa Yoichi Hiruma Ryokan Kurita Taro Raimon Ha-Ha Brothers Daikichi Komusubi Gen "Mushashi" Takekura Manabu Yukimitsu Tetsuo Ishimaru Yohei Satake Kenta Yamaoka Futoshi Omosadake Natsuhiko Taki Quản lý Mamori Anezaki Cổ động viên Suzuna Taki Huấn luyện viên: ![]() Seiyū - Shouichiro Akaboshi Ông ta xuất hiện lần đấu khi cả bọn tham gia vào một trận đấu trên bãi biển ở Mỹ. Ông ấy là huần luyện viên trước kia của Hiruma, Mushashi, Kurita, và cũng là người dạy họ cách chơi bóng bầu dục. Doburoku thích uống rượu sake.( Theo những gì thấy trong truyện thì ông ấy có rất nhiều, rất nhiều vò rựơu, tất cả chúng trông đều giống nhau, nhưng lại chứa các laọi rượu khác nhau). Ông ta trốn sang Mỹ để trốn khoản nợ 2 nghìn yen. Ông ta định kiếm những người tài năng để luyện tập bòng bầu dục nhưng rồi lại chọn bóng bãi biển. Ở đây, ông ta huần luỵên đội Too Tattoos, và dưới sự huấn luyện của ông,họ trở thành những cầu thủ xuất sắc. Và giờ đây sau khi Devil Bats đã giúp ông giải quyết đuợc số nợ ( một kì tích được viết bởi Hiruma nơi trung tâm bài bạc số một thế giới Las Vegas ), ông cùng họ về Nhật và làm huấn luyện viên. Ông và huấn luyện viên của Ojo, Shogun, từng là đồng đội ở đội bóng bầu dục truờng đại học Sengoku, và được biết đến như là "The Twin Japanese Blades". Cả hai cùng nhau trảI qua Death March, vớI Shogun cho vị trí tấn công và Doburoku ở hàng phòng ngự. (Điều đó có chút liên quan tớI cách chơi của Shoji, phòng thủ là số một, và tiêu chí của Doburoku có lẽ chuyển qua cho Hiruma, tấn công là số một ). Tuy nhiên, các dồng độI của họ lần lượt bỏ cuộc trong khoảng 200 km cuốI hoặc cả hành trình, và Doburoku đã quá gắng sức, để rồI chịu một trấn thương không thể cứu chữa ở gốI phảI. Ông ta hoàn toàn không muốn để Devil Bats tham gia cuộc huấn luyện Death March, để rồI tương lai của cả đám lạI theo vết xe đổ của ông. Nhưng, họ muốn mạnh lên, và vì thế, họ quyết định đó sẽ là địa ngục hoác không gì hết và tham gia Death March. Ông ta đã thầm ngạc nhiên, khâm phục khi Devil Bats là độI duy nhất qua được Death March. Phần lớn thờI gian, ông luôn lo ngạI cho Hiruma, đặc biệt là trong giai đoạn Death March. Ông ta là một kẻ cứng đầu ( hay ngốc cũng nên). Khi ông đi kiấm Komusubi, lúc cậu ta mất tích, ông đã ‘chót’ tuyên bố hùng hồn vì vậy ông ta không dừng việc tìm kiếm cậu, mặc cho cậuta đã được tìm thấy và trở về vớI đội. ( ~”~) Vào trận bán kết giữa Ojo và Deimon, lốI chơi tấn công của ông đốI đầu vớI lốI chơi phòng thủ của Shoji. Khi Shoji nói rằng Doburoku đã xây dựng một độI bóng tốt, ông đã phủ nhận điều đó, rằng Deimon đã tự mạnh lên theo đúng khả năng của họ, còn ông chỉ đơn giản là đúng đường. Ông ta trông giống như một võ sư kung-fu ( theo đúng kiểu của một shonen manga) kể các cách ông ta uống trong những bình riêng mang theo mình. Ông ta không bao giờ giặt đồ và cũng tự nhận rằng đã mặc mình bộ đồ đó trong suốt 3 năm ( 0_o ) Khi trở về Nhật Bản, ông ta làm vịêc như một bảo vệ trường, tiền lương của ông, tuy nhiên là chiu vô túi của Hiruma ( cho việc duy trì và chi trả cho Devil Bats ). Ông ta đã cá độ về chiến thắng của Deimon trước Nagas vớI tỉ lệ 170-1. Ông đã cọc 1 nghìn yen. Và khi Deimon thắng độI vô dịch Kantous, ông ta đã choáng ngợp vớI việc mình trở thành triệu phú. Ông cũng chỉ chìm trong hạnh phúc giáu có đó một thờI gian ngắn. Sau khi đặt vận may vô thắng lợI của Taiyo Sphinx trước Hakushuu Dinosaurs, ông một lần nữa chìm sâu trong nợ nần. Cầu Thủ: ![]() Seiyū - Miyu Irino Vị trí : Running back / Safety Số áo : 21 40 yard dash : 4.2 s (tăng lên 4.1 s bởi truy cản của Shin trong chap 239) Bench press : 45 kg Chiều cao : 155 cm ( 5'1'') Cân nặng 48 kg ( 105.6 lbs) Nhóm máu : A Sinh nhật : 21/12 Tốt nghiệp : Cấo 2 Deimon Học sinh năm nhất ( lớp 10 ) Nickname : Eyeshield 21 là nv chính của cả bộ truyện. Ban đầu do bị bắt nạt mà khả năng chạy của cậu đuợc Hiruma phát hiện ra, và trở thành thành viên của Devil Bats ( một cách tự động do tác dộng của Kiruta và tác đông có phần hơi điên loạn của Hiruma ). Tuy nhiên, dù gia nhập với lí do gì thì cậu cũng nhanh chóng yêu thích môn thể thao này. Dần dà cậu đã có thể đạt đến tốc độ tối đa Speed of Light Pace ( tốc độ ánh sáng ), nhưng vấn đề là mỗi lần cậu chạy như vậy thì sức chịu đựng của cậu bị vuợt quá, nó làm cậu đau đớn, mệt nhừ. Cùng với thời gian cậu đã có thể chạy với tốc đọ đó theo ý muốn. Sau khi trải qua Death March cậu đã đạt đuợc cả "Devil Bat Ghost" , cách chạy giúp cậu chuyển hướng không cần giảm tốc, "Devil Bat Hurricane" , cách chậy kết hợp xoay vòng với "Devil Bat Ghost" , và cuối cùng là "Devil Stungun" , dùng một tay để cản. ![]() Seiyu : Atsushi Tamura Vị trí : Quarterback / Safety Số áo : 1 40 yard dash : 5.1 s Bench press : 75 kg Chiều cao : 176 cm (5'9'') Cân nặng : 67 kg ( 147 lbs ) Tốt nghiệp : cấp 2 Mao Học sinh năm hai ( lớp 11) Là đội trưởng đồng thời là quarterback của Devil Bats, người mà hiểm ác hơn cả cái bản mặt ma quỷ của mình. Bỏ qua chuyện anh ta hành đọng có phần điên dồ, cuồng loạn, anh ta thật sự là người quan tâm tới các đồng đội và bạn bè mình (ý là đừng nhìn mặt mà đoán bên trong ). Là người vô cùng thông minh và giỏi tính toán, và luôn có sẵn hàng tá kế hoạch để đẩu cả đội vào những tình thế thảm khốc. Cùng với Kurita và Musashi, anh là là một trong những người tạo dựng nên Devil Bats. Khả năng của anh ở vị trí quarterback là một phát hiện đáng giá, dù là bởi Shin hay là vượt đối phương với động tác xoáy bóng cao rồi dùng động tác giả để chuyền bóng. Khả năng ‘thiên tài’ khác của anh ở ngoài sân bóng là kết hợp blackmail với những trò chơi tâm lí cùng với độ hiểm ác hơn người, nhờ vậy mà anh dễ dàng kiểm soát cả truờng Deimon ( chẳng thế mà mất có 3 ngày để anh tập hợp đủ người cho trận đấu quá tài tình). Đặc điểm hay ho nhất nới Hiruma là anh ta luôn xuất hiện với một mớ súng ống đạn dược, và anh ta xài chúng như là đồ chơi vậy. Gì chứ nhìn cảnh anh ta vác một lô súng ống là rượt các thành viên luyện tập, hay cho đốt pháo hoa trong trường, rồi mà thử súng bên mỸ, rồi…rồi…. (lạy chúa!!! Sao mà lại có nhân vật tuyệt với thế ).Ngoài ra Hiruma còn thể hiện tài năng kiệt xuất nơi chiếu bạc, nhờ trí nhớ thiên tài cộng khả năng ‘siêu việt’ anh đã có thể chiến thắng trò chơi khó nhất nơi Las Vegas , trò chơi mà được giới thiệu là không thể, nhờ thế mà khoản nợ của Boburokou đuợc trả.![]() Seiyu : Kouichi Nagano, Masato Amada Vị trí : Center / Nose Guard Số áo : 77 40 yard dash : 6.5 s Bench press : 160 kg Chiều cao : 195 cm ( 6’5’’) Cân nặng : 145 kg (319 lbs ) 0_o Sinh nhật : 7/7 Tốt nghiệp truờng cáp haio Mao Học sinh năm hai ( lớp 11) Là thành viên to lớn nhất và cũng là khoẻ nhất của Deimon. Kurita sống trong chùa vớI bố của anh ấy, là người quản lí một nhóm mộ đạo( không chắc lắm chi tiết này ~”~). Cha Kurita tin rằng muốn một cấu bé lớn lên một cách khoẻ mạnh thì cậu cần đuợc ăn thật nhiều, nhưng thật không may cách đó chỉ khiến con ông mập ngoạI cỡ. Kurita, như chính tên gọI, có cái đầu trông như hạt dẻ. Anh ta là một người rất thân thiện, quan tâm lo lắng cho mọI người, thứ duy nhất lớn hơn thân hình của cậu ta chính là trái tim. Anh nhanh chóng trở thành người bạn thứ hai của Sena sau khi cậu nhập trường, và đồng thờI đóng một vai trò lớn trong quyết định nhập độI của Sena. Trước khi chuyển tởI Deimon, anh theo học ở Shinryuji, nhưng buộc phảI thôi bởI Agon Kongo đã được chọn cho học bổng của truờng (loạI dành cho vận động viên ý), vì thế mà cậu tớI Deimon cùng vớI Hiruma và Musashi. Giống vớI Hiruma, Kurita có một tình yêu cuồng nhiệt vớI bóng bầu dục, anh luôn tìm cách để thuyết phục mọI người ra nhập clb, tất nhiên cách làm của anh ấy không giống độI truởng ma quỷ của mình tí nào. Anh ta có thể trở nên rất kĩ càng, vì thế mà anh ta có lần luyện tập từ rất sớm (2h sáng). “Học trò” của anh ấy là Komusubi, cậu ta sẵn sàng tập luyện vớI anh bất cứ lúc nào có thể. Giấc mơ lớn nhất của Kurita là thi đấu tạI Christmas Bowl. Nhiều lúc Kurita khá là ngốc, gần giống vớI Sena vậy, nhưng rồI cũng nhanh chóng im miệng vì Hiruma. Nhiều lúc anh ta mạnh một cách điên cuồng, dễ dàng hạI chết người vớI một cái ôm (Doburokou cũng phảI sợ cái ôm này). Trong mọI trận đấu cùng vớI các thành viên khác của Deimon, anh luôn cố dừng địch lạI ( theo kiểu cố san bằng đốI thủ). Đừng nhìn bộ dạng hiền hoà bên ngoài của anh ấy mà xét đoán, anh ấy có thể trở nên cực nguy hiểm khi giận dữ. Anh ta cũng được đề cử trong top 11 cầu thủ của GiảI Mùa Thu. ![]() Seiyu:Yamaguchi Kappei VỊ trí : Wide receiver / Cornerback Số áo : 80 40 yard dash :5.0 s Bench Press : 45 kg Chiều cao : 155 cm Cân nặng : 51 kg Nhóm máu : B Sinh nhật : 31/8 Tốt nghiệp : Cấp hai Deimon Học sinh năm nhất ( lớp 10) Là wide receiver chủ chốt của Deimon Devil Bats. Mặc dù khá là lùn nhưng cậu ta thật sự là thiên tài bắt bóng. Cậu ta luôn làm ra những tư thế ‘màu mè’phim phỏm mỗi khi bắt được bóng cùng thêm hô to : ‘CATCH MAX’! Nickname của cạu ta là Monta, cái này là lỗi của Sena khi nghe nhầm rồi gọi như vầy, nhưng sau này thì cậu ta cũng chấp nhận cái tên đó, do đuợc Hiruma nói nhỏ rằng ‘Monta’ là tên gọi của Joe Montana. Cậu ta đóng vai trò nhận hầu hết các đường bóng của Hiruma trên sân, và cạu cũng là bạn thân nhất của Sena trong đội. Con khỉ này cũng là thành viên phát hiện ra Sena là Eyeshield 21 sớm nhất đội ( dĩ nhiên không tính Hiruma-tác giả của vở kịch, và Kurita-người có mặt chứng kiến). Cậu ta, nhân tiện nói luôn, dường như rất rất thích Mamori, vì thế mà làm nhiều việc rất ngớ ngẩn để thể hiện. Trước khi ra nhập Deimon Devil Bats cậu ta là người của clb bóng chày ( a stupid and useless member ) .![]() ![]() ![]() Ha-Ha Brothers ( Anh em nhà họ Hả - như bản dịch của Việt Nam) Theo thứ tự ảnh: Kazuki Jumonji (十文字 一輝 Jūmonji Kazuki?) Seiyū - Takanori Hoshino Koji Kuroki (黒木 浩二 Kuroki Kōji?) Seiyū - Masami Iwasaki Shozo Togano (戸叶 庄三 Toganō Shōzō?) 'Seiyū - Takeshi Maeda Vị trí : Lineman Số áo : 51(Jumonji), 52 (Kuroki), 53 (Togano) 40 yard dash : 5.5 / 5.1 / 5.5 s ( với thứ tự như trên) Bench Press : 85 kg Chiều cao : 175 cm Cân nặng : 71 / 70 / 74 kg ( tương tự thứ tự) Nhóm máu : A / B / O Sinh nhật : 1-10 / 12-9 / 13-10 Tốt nghiệp : cấp hai Yanki Học sinh năm nhất ( lớp 10 ) Ba học sinh cá biệt, vào ngày đầu tiên năm học đã rượt đuổi Sena, và sau đó thì 'chui' vô danh sách 'quan tâm đặc biệt' của Hiruma. Trong khi chưa hiểu đầu cua tai nhoe gì thì họ đã đuợc tuyển làm thành viên của đội với vị trí linemen, rốt cuộc cùng với tiến trình luyện tập của cả đội họ càng lúc càng trở nên bền bỉ dẻo dai hơn, và cũng bớt đi cái ham muốn dời đội. Nickname của họ do Hiruma đặt, bởi cái thói quen buồn cười của cả ba, lần lượt nói "Ha!" sau nhau và to dần lên. ![]() Seiyu : Hidenori Sakaki Vị trí : Offensive Guard / Defensive Tackle Số áo : 55 40 yard dash : 5.2 s Bench Press : 110 kg ( 0.o) CHiều cao : 150 cm (4'11'') (thấp hơn tớ )Cân nặng : 64 kg ( 140 lbs) Nhóm máu : AB Sinh nhật : 1/1 (0.o) Tốt nghiệp trường cấp hai Gouremu Học sinh năm nhất ( lớp 10) Komusubi là một trong số các linemen của Deimon Devil Bats. Cái tên Daikichi có nghĩa là “vận may”. Cái tên này được cha cậu ta chọn bởi sau khi cậu sinh thì bố cậu được thăng chức. Ta dễ dàng nhận thấy là Daikichi không cao lớn cũng không nhanh nhẹn, nhưng cậu ta có một sức mạnh cộng một niềm tin sắt đá khó ai chống nổi. Cậu ta ra nhập Deimon Devil Bats sau khi chứng kiến trận đấu của họ với Zokugaku. Daikichi thật sự ngưỡng một khả năng của Kurita, vì thế mà cậu ta quyết tâm trở thành “đệ tử” của Kurita. Cậu ta trở thành thành viên của đội sau khi vượt qua thử thách Tử thần ở Tháp Tokyo (đọc mà cười ngất nhá ), cậu ta cũng là lí do khiến anh em nhà họ Hả cay cú vượt thủ thách rồi cũng lại thành thành viên (). Komusubi từng ngủ lại nhà Kurita, rồi dựng Kurita dậy từ 2 giờ sáng để rồi cả hai cùng bắt đầu luyện tập (0.o). Cậu ta là một người rất, rất, rất ít nói, mà có nói thì cũng chỉ có “người đàn ông chân chính” có thể hiểu cái kiểu câu chỉ có một từ công thêm vài tiếng lẩm bẩm kì khôi (tớ thấy đó có phải là câu quái đâu mà còn dịch được ra rõ dài nữa chứ ). Nói chung chỉ có bố cậu ta, Kurita, thấy thể dục của trường Deimon, Mizumachi, và một vài thành viên của Nasa Aliens có thể hiểu được cậu ta nói gì. (nói nhỏ là Mamori, hình như cũng giống Mizumachi , có thể hiểu cậu ta nói gì ). Thực tế đến những chap mới nhất gần đây cậu ta đã nói một câu rõ ràng (nhiều ng` bàng hoàng nhìn cậu ta nói ). Đó là một câu vựng dậy tinh thần (chi tiết đề nghị đọc truyện).Komusubi luôn là nỗi ấm ức của anh em nhà họ Hả, bởi lẽ cậu luôn thể hiện mình mạnh hơn 3 cái người kia, điều đó lần nào cũng làm cho 3 người kia cay cú mà nhiệt tình tập luyện cộng thể hiện hơn nữa, nhìn chung cái mối quan hệ kiểu đó làm cho cả 4 mạnh lên nhanh hơn. Ngoài ra cậu ta cũng rất có tài khi thi đấu Sumo. Cậu ta rất ghét khi bị động chạm đến chiều cao của bản thân, và luôn cố gắng để chứng tỏ rằng vóc dáng không phải là tất cả. Komusubi thừa hưởng chiều cao khiêm tốn từ mẹ, nhưng bù lại cậu ta cũng có được sức mạnh ghê gớm từ người cha. Cậu ta cố hết sức học tập rèn luyện để có thể thắng những người lợi thế chiều cao. Bằng cách Fast Start và Rip Tackle, cậu ta đã loại được hàng lineman cao kinh hoàng của Kyoshin Poseidon, mở đường cho Eyeshield21 dành điểm. Trong trận đấu với Nagas, Momusubi không phải là nhân tố quan trọng nhất, vị trí của cậu là có gắng làm cho mọi thứ dễ dàng hơn cho Kurita và Juumonji. Cậu ta cũng là người bắt cú đã onside của Musashi. Phải thừa nhận một điều là vị trí của cậu ta trong trận với Ojo là rõ ràng hơn, kể từ lúc Daigo Ikari vào sân. Tuy nhiên người hoàn thành việc xử lí Ikari là Juumonji, cả hai cùng thuộc loại oánh không thương tiếc hay ngân ngại mà Kĩ thuật: -Trap block -Fast start Rip tackle _Two-stage rocket ![]() Seiyū - Rikiya Koyama Vị trí: kicker / Linebacker Số áo: 11 40 yard dash: 5.6 s Bench Press : 90 kg Chiều cao : 177 cm (5’9’’) Cân nặng: 77 kg Nhóm máu :A Ngày sinh: 2/4 (17 tuổi đó) Tốt nghiệp cấp hai Maou Học sinh năm hai Là kicker duy nhất của Devil Bats, đồng thời cũng là một trong ba thành viên đầu tiên của đội cùng với Hiruma và Kurita. Cậu ta thường xuyên bị nhầm tưởng rằng đã lớn tuổi, lúc mà cậu ta còn đương râu ria lởm chởm. Gen đã rời khỏi đội vào mùa xuân năm lớp 10, do bệnh tình của cha cậu chuyển xấu. Cậu buộc phải thôi học và làm quản đốc ban xây dựng của trường Deimon. Mặc dù cực kì muốn chơi trở lại, nhưng Gen quyết không quay về Devil Bats. Tuy nhiên, sau khi gặp Sena và Monta, thấy được quyết tâm của họ muốn mình quay trở lại đội, Gen đã đồng ý với điều kiện họ phải trở thành một đội mạnh. Trong manga, Gen đã trở lại trong trận với Seibu, sau khi bị bố đập do đã bỏ đội. Còn trong anime, phải mãi đến trận với Bando Spiders mới có Gen vào chơi. Kotaro Sasaki của đội Spiders (như lời Hiruma nói thì cậu ta chưa từng đá hỏng) có mối hận thù đơn phương với Gen. ![]() Vị trí: Wide Receiver/Special Teams Số áo: 16 Tốc độ chạy 40 yard: 5.5 giây Cử tạ: Không rõ Chiều cao: : 179 cm (5' 10") Cân nặng:: 67 kg (147 lb) Nhóm máu:: A Ngày sinh:: February 29 Tốt nghiệp từ: : Trường cấp 2 Deimon Học sinh năm 2 (Lớp 11) Yukimitsu là thành viên dự bị của Deimon Devil Bats. Cậu ta xuất hiện lần đầu sau khi xem trận giao hữu giữa Zokugaku vs Deimon. Trán của cậu ta rất rộng cùng với phần tóc có hình chữ V ở giữa rất nổi bật, một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh hói ở đàn ông. Lúc đầu, cậu ta thường chải tóc về đằng sau, khiến điều này càng thêm rõ rệt. Mẹ của Yukimitsu muốn cậu trở thành một học sinh giỏi, bắt cậu ta học từ sáng tới tối ở các lò luyện thi (ngay cả tên của cậu ta cũng có nghĩa là “Học tập”). Yukimitsu đã bỏ lỡ rất nhiều lễ hội và trò chơi trong suốt những năm tháng tuổi thơ, khiến cậu ta hối tiếc kinh khủng. Sau khi xem trận giữa Zokugaku với Deimon, cậu ta quyết định tham gia đội Deimon để hoàn thành những giấc mơ của mình (là người chiến thắng, được tham gia vào một trò chơi nào đó, thay vì cắm đầu vào học suốt ngày). Cậu ta muốn có những kí ức ngọt ngào ở trường cấp 3 mà không dính dáng gì tới việc học hành, thậm chí dù chỉ được chơi có 1 lần cũng ok. Vị trí: Fullback / Cornerback Số áo: 30 Tốc độ chạy 40 yard: 4.9 giây Chiều cao: 168 cm (5' 6") Cân nặng: 59 kg (130 lb) Nhóm máu: A Ngày sinh: 26/5 Tốt nghiệp từ: Trường cấp 2 Jimichuu Học sinh năm 2 (Lớp 11) Ishimaru là running back thứ 2 của Devil Bats. Ishimaru được Sena mời từ đội điền kinh sang sau khi giúp Ishimaru giao nửa số báo. Ishimaru chơi trong trận với Koigahama, nhưng bị thương do Sena mang nhầm loại giày (dùng giày thể thao bình thường thay vì giày đinh). Cậu ta vẫn tiếp tục chơi cho Devil Bats, mặc dù không ai nhận ra sự hiện diện của cậu ta trong đội. Tuy nhiên, sự mờ nhạt này lại trở thành thế mạnh của cậu ta khi chơi do chẳng ai để ý tới khi cậu ta được chuyền bóng. Rất nhiều cầu thủ đội bạn tử nguyền rủa bản thân trước mặt Ishimaru sau khi chơi, thường là những câu như “chẳng hề nhận ra sự tồn tại của thằng đó” hay “Bọn mình đã không để ý tới nó”. Cậu ta là đội trưởng đội điền kinh, nên Hiruma thường gọi Tetsuo là “Ngôi sao điền kinh”. Satake là một cầu thủ “bóng chày”, người đã bị Hiruma khủng bố để trở thành “support player” cho đội. Satake rất dê cụ và không phải là một nhân vật quá quan trọng. Trong manga, hồi cấp 2, cậu ta đã trộm đồ lót trong tủ đựng đồ của các nữ sinh câu lạc bộ bơi lội, mà không biết rằng cái quần đó thuộc về một bác lao công đã 50 cái xuân xanh. Cậu ta đã dành cả mùa hè sau đó để than vãn về việc này. Satake trở nên cực kì phấn khích khi nhìn quản lý đội Yuki Guts mặc bloomer. Trong anime, Hiruma đã đe dọa sẽ tiết lộ việc cậu ta từng tè dầm hồi học cấp 2. Cậu ta không làm gì mấy cho đội, nhưng ở cùng Devil Bats lâu hơn bất cứ “support player” nào (như trong anime thì nguyên nhân chủ yếu là do lúc ở trong Devil Bats cậu ta nhận được nhiều sự chú ý từ đám con gái hơn so với hồi chơi bóng chày) Yamaoka là một tuyển thủ bóng chày khác bị Hiruma đe dọa, ép trở thành “support player” cho đội. Yamaoka thích Ai Kago. Cậu ta dành 98% tiền tiêu vặt để mua các CD, sản phẩm và các đồ dùng theo dõi khác của cô. Mỗi sáng thức dậy cậu ta đều hôn poster của Kago. Cũng như Satake, cậu ta ở lại đội lâu hơn hầu hết các cầu thù support khác. Cậu ta không làm gì mấy và luôn cố tán tỉnh Mamori. Cậu ta phấn khích cả lên khi thấy quản lý của Yuhi Guts mặc bloomer, khen rằng “vẫn còn thiên đàng trên Nhật Bản”. Omosadake là một người mũm mĩm lúc nào cũng nhắm mắt. Cậu ta lười đến mức chỉ riêng việc mở mắt của chính mình cũng thấy mệt. Thứ duy nhất không có vẻ quá phiền phức với cậu ta là ăn. Trong manga, cậu ta bị Hiruma kéo vào sân làm support player trong trận với Amino Cyborgs, mặc dù Futoshi khăng khăng mình chỉ chơi được 30 phút là hết mức. Futoshi cũng là thành viên của một câu lạc bộ sumo. Nhưng trong anime, Omosadake còn xuất hiện trong suốt tập 56, đầu tiên là giúp anh em nhà họ Hả tập “line” cho trận với Poseidons. Gần đây, Futoshi đã giúp Kurita phòng ngự line trong tập với Ojo White Knights, dùng chiêu giống với Taiyō Sphinx để bảo vệ hàng phòng ngự chống lại các cầu thủ như Ootawara. Vị trí: : Tight End/Safety/Outside Linebacker Số áo: 37 Tốc độ chạy 40 yard: 5.01 giây Cử tạ:90 kg (198lbs) Chiều cao: 182 cm (6' 0") Cân nặng:: 72 kg (158 lb) Nhóm máu:: AB Ngày sinh:: 10/4 Học sinh năm nhất (lớp 10) Một tên con trai kì quặc và ngốc nghếch, người không có vẻ gì là nhận biết về sự đần độn trong các việc làm của mình. Cậu ta được giới thiệu lần đầu khi Sena gặp Natsuhiko tại sân vận động San Antonio (Natsuhiko đang cố gia nhập một đội bóng chày ở đó). Cậu ta có sở thích mở phanh áo khoác để lộ cơ bụng của mình, làm những dáng đứng kì quặc như giơ cao chân lên 180 độ hay ỏn ẻn như một tên gay. Giấc mơ của cậu ta là trở thành một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp, dẫu cho không biết tí gì về luật lệ hay vị trí, nói rằng mình là một siêu cầu thủ chơi được ở mọi vị trí. Cậu ta không được chơi bóng bầu dục Mĩ ở Nhật nên đã lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình để tới Mĩ xin một chân trong đội San Antonio. Cậu ta đã bị loại, nhưng ông huấn luyện viên có khen ngợi tiềm năng của Natsuhiko và mong cậu sẽ thử lại sau khi đã có 3 năm kinh nghiệm ở bóng bầu dục cấp 3. Sena thì được chọn với tư cách là Eyeshield 21 (mặc dù sau đó cậu và 2 anh em nhà Taki đã rời đi trước khi tên cậu được công bố). Sena, cảm thấy tiếc cho Natsuhiko, nhận thấy cậu ta có tiềm năng và rằng tài năng đó không nên bị lãng phí, đã mời cậu gia nhập Devil Bats làm Tight End (Natsuhiko không đỗ cấp 3, nhưng Hiruma bằng cách nào đó vẫn xoay xở để cậu ta có một suất làm học sinh trong trường Deimon). Cậu ta đã trở thành một thành viên của Devil Bats sau khi trải qua Khóa Huấn Luyện Địa Ngục còn lại tới Hollywood. Quản lý: ![]() Vị trí: : Quản lý câu lạc bộ Cử tạ:20 kg Chiều cao: : 162 cm (5' 4") Cân nặng:: 48 kg (106 lb) Ngày sinh:: 24/11 Màu tóc: Nâu Màu mắt: Xanh dương (anime), Xanh lá (manga) Tốt nghiệp: : Trường nữ sinh cấp 2 Sakura Học sinh năm 2 (Lớp 11) Cô bạn thời thơ ấu của Sena, người bảo vệ và chăm sóc cậu quá mức như một bà mẹ. Mẹ của Mamori đã gặp mẹ Sena trong một lớp dạy nấu ăn, và Mamori với Sena đã làm bạn với nhau từ đó. Mẹ của cô là con lai Nhật-Mĩ, nên Mamori có 25% máu Mĩ và 75% là Nhật. Cô đã bảo vệ Sena khỏi lũ bắt nạt từ cấp 1, đến mức Sena lớn lên mà chả bao giờ phải tự đứng lên bảo vệ bản thân. Cô đã gia nhập câu lạc bộ bóng bầu dục Mĩ của trường để trông chừng Sena và ngăn các thành viên khác (nói trắng ra là Hiruma) bắt nạt cậu. Mặc dù lý do gia nhập chỉ là để bảo vệ Sena, cô rốt cục đã trở thành một quản lý tài ba, người hiểu rõ luật lệ cả trong lẫn ngoài và thường lập các kế sách cho đội (do mù công nghệ nên cô đều làm trên giấy). Cô học thuộc toàn bộ luật lệ của bóng bầu dục Mỹ chỉ trong 1 đêm và có thể trả lời các câu hỏi của Hiruma tới tận những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Mamori là một cô gái đáng yêu và học giỏi trong tất cả các môn trừ “Mĩ thuật”. Cô cũng là người đã giúp Sena ôn thi để vào trường cấp 3. Ngoài ra, Mamori còn là thành viên của đội kỉ luật. Mặc dù thường xuyên nổi giận với Hiruma, cô cũng dần nhận ra những mặt tốt của chàng quarterback này. Món ăn ưa thích của Mamori là đồ Ý và bánh su kem (phát cuồng vì món này, đến mức tâm tính thay đổi). Cổ Động Viên: ![]() Vị trí: : Đội trưởng đội cổ vũ (tự phong) Học sinh năm nhất (lớp 10) Chiều cao: : 151 cm Ngày sinh:: 31/3 Suzuna là một cô bé tóc xanh da trời dễ thương, lúc nào cũng đi giày trượt patanh. Cô đã tới Mỹ và đi nhờ xe của một băng đua môtô. Lần bị lạc đường trong Khóa Huấn Luyện Địa Ngục , Sena đã gặp họ và do không giao tiếp giỏi bằng tiếng Anh, khi một trong số mấy tay đua nói những từ như “Cô gái Nhật”, “Cầu thủ bóng bầu dục” và “Nhật Bản”, Sena cứ ngỡ họ đang nói tới Mamori và lập tức cùng họ tới nơi có cô gái nói trên. Tới khi gặp cô, cậu mới vỡ lẽ “Cô gái Nhật” là chỉ Suzuna (đây là lần đầu cả 2 gặp nhau), còn “Cầu thủ bóng bầu dục” là chỉ anh trai Suzuna, Natsuhiko. Suzuna đang đi tìm anh trai mình và lúc nghe tiếng gọi thì cũng tưởng đó là Natsuhiko chứ không phải Sena. Đám đua môto sau đó tưởng họ là người yêu của nhau (cổ vũ họ hãy ôm hôn nhau đi ^^!, nhưng sự thực là Suzuna và Sena có quen nhau đâu). Cô rốt cục cũng tìm thấy ông anh “yêu dấu” và dần cho anh ta một trận té khói do dám đem tiền của nhà để bay sang Mĩ. Cô cũng đã chứng kiến Sena trong vai trò là Eyeshield 21. Sau này, Suzuna cùng cả đội quay về Nhật sau khi anh cô chấp nhận lời đề nghị vào Devil Bats của Sena (Natsuhiko không vào được đội bóng Mỹ anh ta muốn). Cô trở thành cổ động viên cho Devil Bats mặc dù không phải học sinh của trường Deimon. Suzuna là cô gái thứ 2 trong đội. Suzuna thường bị trêu chọc vì ngoại hình bé con của mình. Một điều cần lưu ý là cô ghét bị gọi bằng tên họ hay “san”, nhưng nếu huấn luyện viên Doboroku gọi cô là Suzuna-ojouchan (cô gái bé nhỏ) thì không sao. Trong anime, Suzuna được giới thiệu trước đó với vai trò là một phát thanh viên bán thời gian, đang làm cho nguyệt san Bóng bầu dục Mỹ để truy ra nhân dạng thực sự của Eyeshield 21. Lý do của cô là đi tìm ông anh trai đã mất tích từ lâu, người mà cô ngờ rằng chính là Eyeshield 21. Tuy nhiên, nhận thấy Eyeshield 21 quá lùn, cô sau đó đã sang Mĩ sau lời mách nước của Hiruma, rồi gặp lại Devil Bats trong khóa huấn luyện sinh tử. Linh thú ![]() ![]() Dơi Qủy có tính cách y như Hiruma. Thường xuất hiện trong mục giải đáp thắc mắc hay trả lời các câu hỏi của độc giả. Deimon Devil Bat (Nhỏ) Một chú rơi quỷ nhỏ nhỏ, có phần khá dễ thương, rất ngưỡng mộ chú dơi to. Vốn được thấy trong quảng cáo trước trận giữa Deimon và Seibu. ![]() Chú chó của Hiruma. Nổi tiếng về cái bụng không đáy, nhẫn tâm (chủ nào cún nấy) và trí thông minh vượt trội của nó so với các loài động vật khác. Trong chương 100, Cerberus bộc lộ khả năng đánh bại những con chó trông to và dữ dằn hơn và buộc chúng phục dịch mình. Hiruma dùng nó làm đủ mọi việc: Tập luyện, cải trang và đôi khi là để lùng những kẻ mà cậu không biết đang ở đâu. Cerberus có thể đứng và đi được trên 2 chân. Trong chap 251, có một tin giật gân là chú chó này có thể cử tạ 120 kg (265 lbs). Ngoài ra, có một cột góc trả lời độc giả, dơi quỷ Deimon có nói Cerberus thực ra là chó hoang, chứ không thuộc vệ Hiruma, nên có lẽ nó đi theo cậu là vì kiếm ăn dễ hơn. Giả thiết này rất có khả năng, do nó thường xuyên nghe theo các mệnh lệnh của Hiruma và đều đặn được thưởng/lừa vào những việc có liên quan tới đồ ăn. Cerberus gặp Hiruma trên sân bóng bầu dục và mặt đối mặt. Cerberus đuổi theo Hiruma và rốt cục có một cái vòng cổ cho chó có gai nhọn. Sau đó, Hiruma đã nhận nuôi Cerberus làm thú cưng. ![]() Khi Komusubi bỏ đi, Doburoku đã có một chuyến đi gian khổ để tìm cậu về. Không biết Komusubi vẫn ở Tokyo, ông đã bỏ đi khá xa, không có điện thọai di động hay bất cứ cách gì để cả đội báo cho ông huấn luyện viên biết họ đã thấy Komusubi rồi. Sau khi ông quay về, xanh xao và say xỉn, ông mang theo mình một con lợn con, mà ông tưởng là Komusubi. Nó đã bị đưa đi quá xa khỏi quê nhà nên ở lại Deimon luôn. Cerberus đã có thể biến Pig-Berus thành món tonkatsu, nhưng nó đã tự cứu mình bằng cách nói nó sẽ là một bữa ăn ngon hơn khi hoàn toàn trưởng thành. Pig-Berus giờ đã là một linh thú và cổ động viên cho đội bên cạnh Cerberus.
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
![]() Lô gô: Tấm khiên xanh nước biển khắc hình thánh giá Màu truyền thống của đội: Trắng và xanh da trời – hơi giống với đồng phục của Indianapolis Colt Đồng phục thi đầu : Điểm nổi bật của áo thi đấu là có hình tia sét chạy xuyên từ vai này sang vai kia – tương tự như đồng phục mới của đội San Diego Chargers Khẩu hiệu: “Vinh quang trên vương quốc” ("Glory on the Kingdom!") Phong cách thi đấu: Lối chơi của đội bóng dựa theo châm ngôn “tấn công để thắng, nhưng phòng thủ để vô địch”. Nếu họ có thể ngăn cản đối thủ ghi điểm, thì họ chỉ cẩn ghi một điểm là đủ để thắng. Phương châm này trái ngược với Deimon Devil Bats, đội bóng coi tấn công là phương châm cơ bản. Hiruma có nói: “ Nếu chúng ta có thể ghi được 100 điểm so với 99 điểm của họ (số điểm Oujo ghi được trong trận đầu tiên họ gặp Deimon), thì một điểm là tất cả những gì chúng ta cần để chiến thắng”. Tổng quan Đội White Knights từ lâu đã được coi như một đội bóng cấp 3 giỏi nhất khu vực Tokyo và là một trong những đội hàng đầu Nhật Bản. Một trong những lý do dẫn tới sức mạnh này là chương trình ở Ojo – Ojo là một trường tư thục tự chuyển cấp không cần thi (escalator school) từ trường cấp 2 Ojo, nên học sinh có thể có thêm 3 năm kinh nghiệm trước khi vào cấp 3. Vào những năm gần đây, Ojo đã được xem như là đội duy nhất ở Kanto có thể thách đấu với Shinryuji Naga, nhờ vào sức mạnh của “Thế hệ vàng”, một nhóm người đã tốt nghiệp từ Ojo một năm trước khi xêri bắt đầu. Tuy nhiên, Ojo chưa từng thực sự đánh bại được Shinryuji, tiến xa nhất là vào năm cuối cùng của Thế hệ vàng, khi đó Shin Seijuro đã gia nhập đội, buộc Agon và Unsui Kongo phải dẫn dắt Negas lộn ngược dòng giành chiến thắng trong 5 phút cuối cùng. Khi Thế Hệ Vàng không còn nữa, đội White Knights bị nhận xét là đã yếu hơn, ví dụ như suýt thua trước Seibu Wild Gunmen và bị đánh bại nhục nhã trước Shinryuji trong giải đấu mùa Xuân. Dần dần, đội đã vượt qua những nhận định này, chủ yếu là do sự tiến bộ của Shin và wide receiver Haruto Sakuraba. Thành Viên HLV Gunpei Shoji Seijuro Shin Haruto Sakuraba Ichiro Takami Makoto Otawara Daigo Ikari Các Cầu Thủ Khác Quản lý Koharu Wakana ![]() Lồng tiếng : Tetsuo Komura Shoji là huấn luyện viên trưởng của đội Ojo White Knights. Hồi còn học đại học, ông đã từng là cầu thủ chủ lực của đội bóng bầu dục, song song với huấn luyện viên Doburoku của đội Deimon. Cùng nhau, họ được biết đến là bộ đôi Song Kiếm của Nhật. Không như Doburoku, Shoji đã tránh không bị chấn thương nghiêm trọng trong cuộc tập luyện Sinh Tử. Ông là một người nghiêm khắc nhưng công bằng, tin rằng phòng thủ mới là yếu tố quan trọng hàng đầu để giành chiến thắng trong bộ môn thể thao này. Ngay khi thấy Shin đăng kí vào đội bóng bầu dục (lớp 10), ông đã nhanh chóng nhận ra tài năng của cậu. ![]() Lồng tiếng (Nhật): Naoya Gomoto (Nhật)/ Crispin Freeman (Anh) Vị trí: Linebacker / Fullback Số áo: 40 Chiều cao: 175 cm Cân nặng: 71 kg Cử tạ: 140 kg Chạy 40-yard: 4.4 giây (ban đầu), 4.2 giây (sau giải đấu Mùa Thu ở Tokyo) Linebacker át chủ bài của Ojo White Knights, Shin là đối thủ chính của Sena Kobayakawa trong suốt bộ truyện. Khi Devil Bats và White Knights giáp mặt trong trận thứ 2 của giải Mùa Xuân, đội White Knights bắt đầu giành được ưu thế khi Shin vào sân. Tuy nhiên, trong tích tắc, Sena đã vượt được cậu. Kết quả là Shin thề sẽ tái đấu với Sena trên sân cỏ, cũng như sẽ tập luyện để đấu lại được tốc độ của cậu. Theo thời gian, Shin, người vốn đã được xem như linebacker xuất sắc nhất trong lịch sử bóng bầu dục Nhật Bản, ngày càng tiến bộ hơn nữa để chuẩn bị tái đấu Sena. Mặt khác, cậu thường là nguồn động viên thôi thúc Sena cải thiện chính mình, đôi lúc còn đưa ra lời khuyên cho đối thủ. Shin nổi tiếng là cực mạnh và nhanh, có những cách luyện tập cường điệu và khác người. Cậu nhận được vô số danh hiệu, trong đó có 1 trong 11 Linebacker Phòng Thủ Xuất Sắc Nhất, Tokyo Tournament MVP và được mời vào đội Nhật Bản cho World Youth Cup. Tuyệt chiêu của Shin là đòn Spear Tackle. Shin tiếp tục nâng cấp chiêu này, sau đó kết hợp với Speed of Light Pace để tạo ra Trident Spear Tackle. Cậu ta lúc nào cũng bình tĩnh và nghiêm túc, am hiểu sâu sắc về trận đấu. Shin giống như đội trưởng tuyến phòng ngự của Ojo trên sân và tới cuối năm đã lên chức đội trưởng của đội. ![]() Seiyū: Mamoru Miyano (Nhật)/ Tony Oliver (Anh) Tốc độ chạy 40 yard: 5.0 giây, 4.92 giây ở tập 11, 4.86 giây ở tập 24 Sức nâng: 50 kg, 70 kg ở tập 11 Vị trí: receiver tự do Chiều cao: 186 cm (6’1+1/2”) Số áo: 18 Học sinh năm 2 ( lớp 11) Tên của Sakuraba được xếp trong số “mười một cầu thủ xuất sắc nhất” (桜庭 春人 Sakuraba Haruto)là một điển hình, một thần tượng nhạc pop với ngoại hình đẹp trai (cậu cũng đã cho ra đĩa đơn nhờ công nghệ lồng tiếng, bất chấp thực tế rằng cậu hoàn toàn không biết hát), cậu làm việc cho một công ty quảng cáo có tên gọi là Jari Productions. Khi còn nhỏ, cậu rất thích xem thể thao và mơ ước rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Khi vào trung học, cậu dự đinh tham gia vào đội bóng với cương vị một Receiver tầm cao sau khi gây được nhiều chú ý của mọi người vì chiều cao của mình: tuy nhiên, huấn luyện viên Shoji lại quan tâm đến Shin nhiều hơn. Shin nhanh chóng vượt xa Sakuraba, trở thành cầu thủ xuất sắc của đội bóng. Sakuraba cảm thấy hơi ghen tị với thành công và tài năng của Shin, và cảm thấy thất vọng về bản thân vì không thể vượt trội nhờ chiều cao của mình. Cậu thậm chí còn cảm thấy mất hứng thú trong việc luyện tập và chơi thể thao. Một ngày nọ, ông Miracle Ito của Jari Production để ý đến cậu và quyết đinh rằng cậu có thể trở thành một thần tượng mới. Mong muốn đươc nổi bật dù chỉ một lần, Sakuraba đồng ý làm việc cho ông ta. Hiện tại, cậu luôn bị hiểu nhầm; do sự hầm mộ của mình, khán giả lầm tưởng cậu là thiên tài của đội Oujou, và không chú ý tới người xuất sắc thật sự là Shin. Trên thực tế, kĩ năng của cậu ta rất tầm thường, đặc biệt là khả năng bắt bóng. Sakuraba luôn cảm thấy áp lực khi phải cố ra vẻ làm thật tốt và sống theo những lầm tưởng của mọi người về cậu. Một tai nạn trong trận Oujou vs Deimon đã làm thay đổi tất cả: Sena, trong vai trò Eyeshield 21, vô tình va phải cậu khi đang chạy, và làm cậu bị thương. Nguyên nhân khiến cho Sakuraba bị thương, mặc dù lúc đó anh không hề trong đội hình thi đấu, là do cậu đã chạy vào sân để nhặt lại miếng ảnh dán mà Miracle Ito bảo cậu dán lên mũ để quảng cáo. Trong bệnh viện, sau gặp được Sena, Monta và Tokirachi - một fan hâm mộ cuồng nhiệt, người luôn ngưỡng mộ anh vì cú bắt bóng thiên tài trong trận đấu với Deimon một năm trước đó - cậu đã quyết đinh không bi quan nữa, và quyết tâm đạt thành công như Shin đã từng làm. Trước khi giải mùa thu bắt đầu, khi nghe Takami ca tụng cậu và bày tỏ rằng anh đã trông chờ ở một người có chiều cao tốt như Sakuraba, một người có thể đồng cảm được với những phiền muộn của anh như thể nào, cậu đã quyết đinh thôi việc ở Jari Production để chuyên tâm vào luyện tập với sự trợ giúp của đồng đội. Trước lễ khai mạc, cậu đã cắt tóc, và đổi thành kiểu đầu húi cua, và để râu để chứng tỏ sự đổi mới về thể chất của mình nhằm theo đuổi thành công trong bóng bầu dục, và đã làm cho Miracle Ito, kẻ kiếm tiền dựa vào vẻ ngoài đẹp trai của cậu bị một cú sốc rất nặng. Cậu cũng luôn đeo chiếc băng tay có tên các thành viên trong đội và chữ kí của Tokakichi, như một lời hứa quyết thắng để đi đến Christma Bowl. Kĩ năng của một receiver tầm cao của Sakuraba đã tiến bộ nhanh chóng, và bây giờ, cậu đã được mọi người nhìn nhận như một cầu thủ chủ chốt thật sự. Cậu luôn được Shouji ca ngợi là người có “ trái tim kiên định nhất” của Oujou, và được Unsui đánh giá là một trong 4 receiver mạnh nhất (cùng với Ikkyuu, Monta và Tetsuma). Hiện tại, Sakuraba cùng với Shin lập ra hàng rào phòng thủ để thách thức với Monta của Devil Bats. Cậu muốn ngăn chặn không cho Monta nhận được đường chuyền, và trong đợt tấn công đầu tiên của Oujou, cậu đã ghi điểm cho White Knights, đưa tỉ số thành 6-3. Có một điều rất thú vị cần phải chú ý rằng: ở giái đấu giành cho học sinh khối trung học trong truyện Eyeshield 21 này, chỉ cần một chân vượt qua vạch touch down sau khi nhận được đường chuyền là có thể ghi được điểm, chứ không cần đến hai chân qua vạch như ở giải chuyên nghiệp. Sakuraba đã vượt qua vạch touch down (mặc dù không còn ở trong sân) khi cậu nhận đường chuyền từ Takami, một đường chuyền có chủ ý từ Takami vì anh biết không một ai khác có thể bắt được quả bóng ở nơi mà anh nhắm đến – và Sakuraba dự định sẽ đặt một chân qua vạch một khi cậu bắt được đường chuyền đó Tuy nhiên, ở những phút đầu hiệp hai, Sakuraba phải giải quyết một vấn đề rất nghiêm trọng. Monta đã đẩy quả bóng ra khỏi tay cậu, chặn đứng một đường chuyền dài ăn điểm touch down nữa, và trình diễn một khả năng mới: nhận đường chuyền từ sau lưng, có tên là Devil Backfire. Với kĩ năng mới này, Monta thậm chí không cần nhìn vào quả bóng khi Hiruma chuyền đi. Với chiến lược mới này, Devil Bats dẫn dẳt trận đấu và khoá chặt tỉ số ở 13 – 13 Ở chap 228, để chống lại Devil Backfire, Shin và Sakuraba đã kết hợp với nhau trong chiến thuật mới có tên là Sagittarius, và giúp họ nâng tỉ số lên thành 20-13. Nhưng Deimon đã đáp lại bằng một chiến thuật khác nhằm ngăn chặn khởi nguồn của sự kết hợp đó, bằng cách khoá chặt Takami. Trong suốt phần còn lại của trận đấu, Sakuraba vẫn cố gắng để hạ gục Deimon để đi đến Christmas Bowl, nhưng giấc mơ của cậu đã tan thành mây khói khi Devil Bats giành được chiến thắng trong giây cuối cùng của trận đấu. Cuối cùng, cậu cố đưa chiếc băng đeo tay của mình cho Monta (người mà cậu đã công nhận là receiver giỏi nhất ), mong monta đeo nó đến Christmas Bowl. Monta đã quăng trả lại cậu (nhưng do kĩ thuật ném “siêu hạng” của cậu ta, cuối cung chiếc băng đeo tay rơi trúng đầu Onihei!), và nói răng người đó phải là Torakichi khi nào đôi chân của cậu bé bình phục Đội bóng đã từng một lần suýt thua đội Sankaku Punk với tỉ số suýt soát 6-7, nhưng nhờ Sakuraba đã cải thiện kĩ năng bắt bóng của mình, họ đã trở nên vượt trội và thắng với tỉ số cách biệt 82-0 trong lần gặp lại sau đó ở Giải mùa thu. Kĩ năng/ chiến thuật • Đường chuyền Everest: Chiều cao của Sakuraba là một lợi thế lớn khi chơi ở vị trí một receiver, đặc biệt là khi quarteback của Oujou, Ichiro Takami cũng rất cao. Takami chuyền bóng lên cao và Sakuraba sẽ nhảy lên bắt bóng. Đường chuyền ở vị trí rất cao, khiến cho đối thủ khó có thể làm gì được, kể cả khi họ đã biết điểm bóng rơi. Tuy nhiên, chiến thuật này có một yếu điểm, đó là Sakuraba luôn phải nhìn theo và chờ đợi quả bóng dang đến để bắt nó. Cản trở tầm nhìn của cậu có thể ngăn chặn được cậu đón đường chuyền. Điểm yếu này có nghĩa là cậu không thể ngăn cản được đường chuyền cho Monta, vì receiver này của Deimon có thể bắt bóng từ đường chuyền ở sau lưng mà thậm chí không cần nhìn. Sakuraba không thể chú tâm vào quả bóng mà không quay lại khi Monta cứ xông thẳng vào tấn công cậu. Nỗ lực bắt bóng theo kiểu Devil Backfire đã bị ngăn chặn khi Monta tung ra khả năng bắt bóng bằng một tay. • Sagittarius: Sự kết hợp giữa đường chuyền Everest của Sakuraba và Mũi thương của Shin, bộ đôi hình thành khi Shin sẽ gạt bỏ mọi chướng ngại vật định tấn công họ (như Monta và Sena) trong khi Sakuraba chạy đón đường chuyền của Takami. Khác với đường chuyền Everest, Takami tung ra những đường chuyền ngắn để tránh việc Monta sử dụng Devil Backfire cắt đường chuyền. Bộ đôi này có điểm yếu khi phân tán sự chú ý của Shin vào Sakuraba, khiến cho Takami phải đổi chiến thuật, và làm cho quarterback dễ bị tấn công hơn. ![]() Lồng tiếng (Nhật): Kenji Hamada Chạy 40 yard: 5.7 giây Nâng tạ: 85 kg Vị trí: Quarterback Chiều cao: 192cm (6'4") Số áo: 3 Học sinh năm 3 (lớp 12) Takami là quarterback kiêm đội trưởng của của Ojo White Knights. Hồi nhỏ, sau khi bị chấn thương ở chân trong một tai nạn xe hơi, khả năng chạy của Takami đã bị giảm đáng kể, khiến cậu ta rất buồn. Vào cấp 2, cũng vì nó mà cậu không được chơi bóng, nên quyết định bù trừ khuyết điểm bằng cách tập luyện chăm chỉ khả năng ném bóng. Trời không phụ lòng người, vào cấp 3, Takami đã trở thành quarterback tiên phong của Ojo. Cậu ta thông minh, sáng suốt, thỉnh thoảng hơi xảo trá, có khả năng phân tích được khả năng của đối phương. Tuy nhiên, dẫu những cú ném của Takami nổi tiếng chính xác, cậu ta lại không được coi như một quarterback xuất sắc. Ưu điểm bẩm sinh của Takami chính là chiều cao, cho phép cậu ta chuyển một cách chuẩn xác ở tầm cao hơn so với những quarterback khác. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể áp dụng cho một receiver cũng phải rất cao, buộc lòng Takami phải dựa vào sự tiến bộ của Sakuraba, như cậu ta đã làm trước giải đấu mùa thu ở Tokyo. Họ đã cùng nhau phát triển Everest Pass, biến nó thành chiến lược tấn công tuyệt nhất của Ojo. ![]() Lồng tiếng: Kenji Nomura (Nhật)/ Patrick Seitz (Anh) Chạy 40 yard: 5.4 giây (lúc đầu), tới giải đấu mùa Thu cậu ta đã nhanh hơn Vị trí: Defensive / Offensive Lineman Nâng tạ: 135 kg, 140 kg trong tập 11, 145 kg Số áo: 60 Một lineman đô con của White Knights, Otawara là một học sinh lớp 12 ngốc nghếch, hỗn xược và cực kì lực lưỡng. Cậu ta có vô số những thói quen của trẻ con: đánh rắm nơi công cộng, ngoáy mũi, quần thì suốt ngày tụt (tất cả những điều này đóng vai trò gây cười suốt xêri). Otawara liên tiếp bị coi là một trong những nhân vật ngố nhất bộ truyện, chỉ ngang cơ với Taki, và không chỉ bị phân vân bởi những câu nói khó hiểu, mà cả chiến thuật trong bóng bầu dục Mĩ nữa. Mặc dù vậy, cậu ta rất khỏe và cũng rất nhanh so với kích thước cơ thể mình, tạo nên một cầu thủ phòng ngự xuất sắc. Thỉnh thoảng, Otawara tỏ ra là một người sâu sắc, khiến ai cũng sốc nặng, nhưng nhìn chung là một anh chàng vụng về vui tính, luôn cố hết mình để không phải phân vân suy nghĩ về điều gì. Otawara cũng rất tự hào về khả năng và những thành tích của đội Ojo và là người chịu trách nhiệm bắt nhịp câu khẩu hiệu của đội trước mỗi trận đấu. ![]() Lồng tiếng (Nhật): Eiji Takemoto Vị trí: Defensive Lineman Số áo: 66 Nâng tạ: 120 kg Ikari, biệt danh "Prison Chain Ikari" hồi học cấp 2, từng là một tên du côn khét tiếng và là lineman của Ojo White Knights. Cậu ta rất nóng tính và hành xử thô bạo mỗi khi nghe thấy những nhận xét không hay về đồng đội mình hay trường Ojo nói chung. Do đó, cậu ta thường xuyên bị đình chỉ học cho tới khi quyết định tham gia đội bóng bầu dục vì 2 lí do: một là nghe đồn đội White Knights đã yếu hơn kể từ khi Thế Hệ Vàng ra trường, hai là Otawara đã nói đây là một môn thế thao thích hợp với những người như cậu ta. Tuy nhiên, những hành vi bạo lực của Ikari vẫn tiếp tục, khiến cậu ta bị truất quyền thi đấu trong tất cả các trận của Ojo trước khi kịp bước ra sân; tình trạng này kéo dài tới trận tái đấu thứ 2 của Ojo với Deimon Devil Bats. Cậu ta nhẫn tâm tấn công bất cứ cầu thủ nào của đối phương đương cầm bóng mà không chút lưỡng lự. Các cầu thủ khác trong Ojo Rất nhiều cầu thủ trong White Knights đã được thêm vào, mặc dù vai trò của họ trong truyện rất hạn chế. Bao gồm:
![]() Lồng tiếng(Nhật): Sakenobe Mika Wakana là quản lý kiêm thư kí của đội Ojo White Knights. Cô là người thu lại hầu hết các trận đấu bóng và có thói quen dùng sọt rác hứng rác mà huấn luyện viên và các cầu thủ ném ra. Cô hình như đã kết bạn với Takami, Mamori và Suzuna. Nghe đồn lý do cô trở thành quản lý là để khỏi phải làm ở tiệm rau quả của gia đình, nhưng tới khi vào đội thì do thói quen cần mẫn ở nhà, cô trở thành một manager rất siêng năng và tháo vát cho Ojo. Thông tin ngoài lề
|
|
#5
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
(Những chú tắc kè Zokugaku)
Đồng phục: 2 hình vuông sọc kẻ trên vai Màu của đội: Xanh lá cây, xanh dương và trắng, nhưng khác với màu của Kyoshin Poseidon Đại diện cho trường: Zokuto Gakuen.
Đội trưởng của họ, Rui Habashira đã đồng ý lời thách đấu trị giá 5 triệu yên cho người thắng cuộc từ Deimom. Trận đấu với Devil Bats kết thúc với tỉ số 28-48, Deimon thắng. Khi Deimon đánh bại Zokugaku, cả đội tin rằng Hiruma chỉ nói đùa về số tiền đó thôi, cho tới khi anh ta bắn xa xả súng và lưu đạn giấu trong người để đáp trả con dao gập của Rui (Sena từng đáp lại khi biết Rui thường xuyên cầm dao là “Chúng mình còn biết người lúc nào cũng mang theo hỏa lực kia”). Rốt cục, các chú tắc kè buộc phải làm nô lệ cho Hiruma để trừ nợ nếu không muốn những chiếc xe gắn may yêu dấu bị Hiruma tháo rỡ rồi bán các bộ phận lấy tiền. Họ đã giúp “Anh em họ Hả” tập luyện và học được tuyệt kĩ mới có tên “Cú đẩy của tên rác rưởi” (rascal killing/scumbag scuffle). Trong manga tiếng Anh, nó có tên là "The Juvenile Delinquent Murder Method"(Cách giết người của lũ du côn tuổi vị thành niên). Lúc khi Devil Bats tới Mĩ, Chameleons đã được trừ nợ vì Hiruma muốn họ tập luyện cho giải đấu Mùa Thu (Rui nhận xét chỉ có trong bóng chày mới thấy Hiruma còn chút tính người). ![]() Trong anime, Devil Bats và Chameleons có một trận đấu tập ngay trước ngày thi đấu thứ 2 của giải Mùa Thu. Đội Zokugaku đã chơi tốt hơn trước nhưng vẫn thua đậm do Tight End mới của Deimon. Sau đó, nàng huấn luyện viên/quản lý đã bắt họ tự vác xe máy về nhà.
|
|
#6
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Đồng phục: trắng, sọc đỏ và số trắng viền đen. Các thành viên trong đội này ăn mặc như những vị bác sĩ lúc bình thường, nhưng họ rất mạnh và là trường duy nhất áp dụng khoa học kĩ thuật hiện đại để mạnh hơn. Họ có một niềm tin chắc chắn rằng khoa học y tế có thể đem lại chiến thắng, thay vì tinh thần, lòng quyết tâm và siêng năng tập luyện. Họ được gọi là Tournament Breaker (những kẻ làm loạn đại hội), do mỗi năm lại lựa chọn một môn thể thao khác nhau và vô địch môn đó. Trước bóng bầu dục là bóng đá và bóng chày. Các họat náo viên của Amino mặc đồng phục y tá. Trưởng đội cổ vũ là Nasu Hakui, một đàn chị nghiêm khắc lúc nào cũng quát vào mặt đàn em. Chỉ có mỗi lineman Aoyanagi là thích cách đối xử này thôi. Mặc dù họ phát triển cơ bắp thông qua các thiết bị y học, Amino cũng không hẳn mạnh đến vậy; họ thiếu sức bền và lòng quyết tâm, những điều chỉ có thể được tôi luyện qua những bài huấn luyện khó nhọc và rườm rà, tuy chậm nhưng chắc chắn sẽ tăng cường thể lực cũng như lòng quyết tâm. Minh chứng cho điều này chính là khi hàng line của Devil Bats đẩy được họ ở nửa trận sau, Munakata đã suy sụp khi Sena vượt qua anh ta một lần, rồi còn việc thiếu sức bền so với Devil Bats, những người thậm chí còn không thở dốc trong một trận chiến chỉ vỏn vẹn 11 cầu thủ cả tấn công lẫn phòng ngự, trong khi những cầu thủ bên Cyborgs thì mệt rũ và rốt cục bại dưới tay Deimon.
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
![]()
Màu của đội: xanh dương, vàng (khác với của đội Taiyo, gần giống cờ Thụy Điển) Logo mũ bảo hiểm: một nguyên tử với các quỹ đạo electron quay xung quanh. Đây một đội bóng của Mĩ mà Deimon đã chơi cùng thay mặt Nhật Bản. Cầu thủ xuất sắc nhất trong đội, Panther, chỉ được nhặt bóng và không được chơi do lần phạm lối trước đây trong một trận đấu và không nghe theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên, nhưng thực chất chỉ là một sự phân biệt chủng tộc. Đội Aliens đầu tiên đã chơi một trận đấu giao hữu với Frilled Lizards (Thằn lằn diềm cổ) của trường đại học Zokugaku và thắng áp đảo với tỉ số 73-0. Huấn luyện viên bên đó và Hiruma đã có một vụ cá cược trước trận đấu. Điều kiện là nếu mỗi đội không thắng được với cách biệt 10 điểm, thì họ sẽ phải sống ở nước của đối phương (Nasa ở Nhật, Deimon đi Mĩ). Deimon thua với cách biệt một điểm (32-33), nhưng đó chỉ là vì họ thiếu một kicker và Sena đã quá mệt khi thực hiện Devil Bat Dive vào những phút cuối. Không đội nào thắng được 10 điểm, nên Deimon bay đi Mĩ, còn Nasa thì ở lại. Thực chất, đây đều là kế hoạch của Hiruma do cậu muốn Devil Bats có thêm kinh nghiệm từ việc đấu lại một đội bóng kì cựu và được huấn luyện thêm ở Mĩ. Những thành viên đô con hơn trong NASA Aliens có sở thích tạo dáng tập thể và phô diễn các cơ bắp của mình, bởi họ tin rằng điều này sẽ khiến phái nữ đổ rạp và hẹn hò với họ. Tới này, vụ này vẫn chưa thành công. ![]() Lồng tiếng: Kenyu Horiuchi (レオナルド・アポロ) Apollo là huấn luyện viên của đội Nasa Aliens và cực kì có thành kiến với những người có tài năng bẩm sinh chứ không phải sử dụng các kĩ năng có được do luyện tập. Đây là lý do chính khiến ông không cho Panther ra sân và bắt cậu nhặt bóng. Ông ta phản đối những người Mĩ gốc Phi và không thích người Nhật, nghĩ rằng họ quá yếu và dễ phục tùng so với người Mĩ. Với thái độ đó, ông ta quyết định hủy trận đấu với Devil Bats. Đáp lại, Hiruma đã tạo ra một video nhục mạ lại Apollo và tung lên mạng, trực tiếp gọi Apollo là con gà vì không dám đối mặt với Deimon và chế giễu huấn luyện viên của Nasa trên toàn thế giới. Sôi máu, Apollo xếp lại lịch trận đấu của họ, hùng hồn tuyên bố nếu Aliens không đè nát Devil Bats với ít nhất 10 điểm, thì họ sẽ không bao giờ quay trở về Mĩ nữa. Thực ra, động cơ chính của huấn luyện viên khi trù dập Panther là lòng đố kị. Thời còn chơi trong giải NFL, Apollo, mặc cho những nỗ lực to lớn của mình (ví dụ như tập gấp 3 lần người khác), chỉ luôn là một chân trên hàng ghế dự bị. Khi hình như ông cuối cùng cũng được ra sân, những người có quyền trong đội của Apollo thuê Morgan, một tay chạy nước rút cực kì có tài và là một người Mĩ gốc Phi, giống Panther. Apollo bị đuổi khỏi đội, và đoạn hồi tưởng ông ta nhớ lại trong trận với Deimon cho thấy Apollo đã xin thêm 1 cơ hội nhưng bị từ chối. Đau đớn và tủi nhục, Apollo tự thành lập đội bóng cấp 3 lí tưởng (Nasa Aliens) cho riêng mình. Họ chỉ dựa vào những động tác chuẩn xác và các chiến lược hàng đầu mà không dùng đến sự biểu diễn của các quân át chủ bài đầy tài năng. Là một huấn luyện viên, ông ta cũng đã đề ra một luật lệ rằng bất cứ thành viên nào phạm lỗi trên sân sẽ lập tức bị thay thế. Khi những chiến thuật của Apollo trong trận với Deimon đổ bể trước những mánh lới của Hiruma và tốc độ của Eyeshield, Apollo lưỡng lự đồng ý cho Panther ra sân, sau khi cả đội cầu xin. Panther tự nói rằng mình sẽ rời khỏi đội nếu không ngăn được Eyeshield 21 và giành chiến thắng nếu được cho “thêm một cơ hội nữa”. Điều này khiến Apollo nhớ lại ngày xưa. Trong lúc Panther đang tấn công, Watt và Homer tiết lộ rằng đã từ rất lâu rồi, mặc dù bị đối xử tệ bạc, nhưng Panther đã luôn ngưỡng mộ Apollo, vì ông là một người chăm chỉ (Panther, cũng như Apollo, tập luyện gấp 3 lần so với khối lượng của một người nhặt bóng và bí mật tập cùng cả đội). Tới đây, có một đoạn hồi tưởng khác về Panther lúc nhỏ, trong đó, cậu ta tuyên bố bằng mọi giá sẽ vào được đội của Apollo. Mặc dù không giành được 10 điểm, Apollo quay lưng đi nhận xét trong lúc bắt tay rằng đó là một trận đấu hay. Khi đội Alien đổi tên thành NASA Shuttles và lên xe buýt về Nhật, Apollo nhắc Panther về thỏa thuận mà Panther đã không thực sự làm được (“Đừng bao giờ gọi mình là một NASA Alien nữa”). Tuy nhiên, Apollo nói sẽ có một đồng phục số 20 cho Running Back (Panther) của đội “NASA Shuttles” mới (20 là số áo đồng phục của Apollo hồi còn chơi ở NFL với đội San Antonio Armadillos). Việc thay tên đổi họ chống chế này cho phép cả đội quay về Mĩ và Panther được ra quân. Một điểm cần lưu ý nữa trong anime, Apollo sau đó đã gặp Morgan trong giải đấu giữa 4 đội hạt giống. Lúc này, Morgan đã là huấn luyện viên của đội Nga. Mặc dù Aliens/Shuttles đã chơi một trận rất hay với đội của Morgan là Blizzards, kết quả họ vẫn thua. Thất vọng, Apollo tính tới chuyện bỏ bóng bầu dục, nhưng thay đổi ý định sau khi Hiruma mời ông tới xem trận giữa Devil Bats và Billzards. Nhìn thấy Bats nỗ lực lật ngược thế trận sau nửa đầu bị áp đảo, (và thậm chí còn cổ vũ cho Eyeshield 21), Apollo lấy lại tinh thần. Trong anime, ông có một con mèo tên Hillary. ![]() Lồng tiếng: Kousuke Kujirai Patrick 'Panther' Spencer, Chàng trai nhanh nhất trên không, Runningback (RB). Số áo: #20 Chiều cao: 6"1 Cân nặng: 205 kg Thời gian chạy 40 yard: 4.1 giây Sức mạnh: C Tốc độ: SS Kĩ thuật: S (パトリック・スペンサー) Panther là một người rất tốt và có khả năng chạy siêu việt, nhưng đã bị đẩy xuống làm chân nhặt bóng do thành kiến của Apollo. Cậu luyện tập hàng ngày bằng cách chạy qua nóc các tòa nhà cao tầng. Giấc mơ của Panther là trở thành một vận động viên NFL chuyên nghiệp và kiếm ra tiền để bà cậu không cần phải làm lụng nữa. Panther cũng là một trong số ít người có thể ăn được món cháo yến mạch kinh khủng của bà. Ban đầu, cậu ta không mấy hứng thú tới Nhật vì chỉ muốn đấu với Shin. Nhưng sau khi chứng kiến khả năng chạy của Eyeshield 21 qua video của Hiruma, cậu ta đã tìm ra một đối thủ mới mà mình muốn thách đấu, nhưng lại không được Apollo cho phép do lần phạm lỗi trước đây. Trong lúc cố tìm cơ hội được chơi, cậu ta phát hiện Sena chính là Eyeshield 21. Sau này, cả 2 trở thành bạn và hứa sẽ chơi một cách công bằng vào lần tái ngộ tới trên sân (trong trận với Aliens, lúc Panther được vào sân thì Sena đã sắp đến giới hạn của mình). ![]() Vị trí: Wide Receiver Số áo: 81 Tốc độ chạy 40 yard: 4.8 giây (ジェレミー・ワット) Watt là Wide Receiver giỏi nhất của Nasa Aliens, kiêm phiên dịch viên của đội, dẫu cậu ta giống một tên otaku hơn là một người thông thạo tiếng Nhật. Kết quả là cậu ta rất hay dịch sai và hiểu nhầm một số văn hóa của “đất nước mặt trời mọc”, nhưng đều bắt nguồn từ ý tốt và nếu bị ai sửa lại thì cũng không lấy đó làm phiền lòng. Cậu ta có khả năng tính được điểm tiếp đất của cú chuyền Shuttle Pass của Homer. ![]() Tốc độ chạy 40 yard: 4.75 giây Cử tạ: 160kg Vị trí: Quarterback Số áo: 5 (ホーマー・フィッツジェラルド) Homer là quarterback của Nasa Aliens và khả năng đặc biệt của cậu ta là có thể ném bóng từ cách đó nửa chiều dài sân bóng. Cùng với Watt, cậu là một trong những người bạn thân nhất của Panther, và giúp cậu ta chống chịu lại với thái độ phân biệt chủng tộc của huấn luyện viên Apollo với người Mĩ gốc Phi. ![]() Vị trí: Center/Guard Số áo: 50 (ニーサン・ゴンザレス Nīsan Gonzalez) Thành viên đô con nhất đội Nasa Aliens (còn bự hơn Kurita), đứng giữa trong hàng line. Kích thước ngoại cỡ và khả năng nghiền nát của cậu ta có thể cán những đối thủ kém cơ ra bột. Tuy nhiên, tốc độ chậm lại khiến các đối thủ nhanh hơn dễ né tránh Nisan. Câu nói cửa miệng của Gonzales anh là “Càng to càng có ích”. Trước khi tới Nhật, cậu ta muốn xăm chữ kanji mang ý nghĩa “chàng trai bự con và hữu dụng”, nên đã hỏi Watt tiếng kanji cho “to con” và “có ích”. Tuy nhiên, (do Watt dịch nhầm), khi ghép 2 chữ đó lại với nhau nó thành ra ĐẠI TIỆN. ![]() Vị trí: Linebacker Số áo: 70 (オットー・ゴンザレス Otto Gonzalez) Mặc dù nhỏ con và không mạnh bằng anh, nhưng Gonzales em bù lại có tốc độ và sức bền. Cậu ta tầm tầm cỡ Komusubi. Otto rất ngưỡng mộ anh mình và muốn được biết đến là NGƯỜI ĐÀN ÔNG NHỎ CON NHƯNG HỮU DỤNG, giống như kiểu Komusubi với Kurita ấy mà.Câu nói cửa miệng của cậu ta là “Đừng xem thường tôi!”. Xui xẻo thay, khi cậu ta tới nhờ Watt viết hình xăm chữ Kanji cho “nhỏ con” và “hữu dụng”, nó lại thành ra Tiểu Tiện. Otto cũng dễ bị lừa bởi các cú đẩy người bằng tay giả.
|
|
#8
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() Màu của đội: vàng cát, xanh ngọc lam. Đồng phục sọc vằn. ![]() Do phương châm chú trọng line, nên Taiyo được coi như một đội nghiêng về phòng ngự. Họ tập trung vào việc ngăn cho đối phương tiến lên và bảo vệ quarterback. Họ vốn được chọn để đấu với Nasa Aliens, do hầu hết các thành viên của Taiyo Sphinx đều rất đô con, nên các nhà đại diện nghĩ họ có thể chịu được những cú đẩy từ các cầu thủ vạm vỡ người Mỹ. Tuy nhiên, nhờ vào khả năng hack máy tính của Hiruma, họ phải đấu một trận với Devil Bats để có cơ hội đấu với đội Nasa. Deimon và Taiyo hòa nhau 20-20, nhưng Banba nhường cơ hội đấu với Nasa Aliens cho các đối thủ của mình sau khi Deimon đã cho họ thấy tinh thần thể thao thực sự cùng khát khao chiến thắng mặc cho khác biệt về sức mạnh, cỡ người và nhất là khí hậu (sân của Taiyo là một khu đất sa mạc hóa khô cằn). Một điều cần lưu ý nữa là tất cả các học sinh đều có vẻ giống người Ai Cập do nước da ngăm ngăm đen vì lướt sóng ở bãi biển Shonan ngay bên cạnh.
|
|
#9
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Northern Light Blizzards là một những đội tranh cúp Creampuff, giữa Nga và Châu Âu. Họ là một đội cực mạnh và dữ dội, đánh bại NASA Aliens/Shuttles dễ dàng sau khi quarterback của NASA được đưa ra khỏi sân do chấn thương. Họ nhận được nhiều sự chú ý tới mức Deimon Devil Bats phải tập huấn đặc biệt trước trận đấu. Cuộc chiến giữa 2 đội nổ ra gay gắt với Deimon Devil Bats trở nên mạnh hơn và cuối cùng đánh bại được Blizzards với tỉ số 24-21.
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
![]() Màu của đội: Đỏ thẫm và Hồng Cupids là một đội rất yếu, nổi tiếng là tất cả các thành viên đều có bạn gái và luôn đưa các nàng tới các trận đấu làm cheerleader (không nhiều mấy do họ thường xuyên bại trận và bị loại ngay từ trận 1 hoặc 2). Vì niểm kiễu hãnh của họ là một đội luôn có con gái bên mình, nên Cupids thường chế giễu đội nào không có cheerleaders (như Deimon Devil Bats) hay đến từ trường toàn nam sinh (như Seibu Wild Gunmen) . Tuy nhiên, ăn miếng trả miếng: Hiruma đã dụ được các cô gái bên Cupids cổ vũ cho đội Deimon bù lại sẽ cho họ gặp Sakuraba, còn Gunmen hóa ra lại có một đội cheerleader riêng (Wild Fannings), gồm toàn các cô gái xinh tươi. Eyeshield xuất hiện lần đầu trong trận này sau khi lội ngược dòng mang một cú touchdown 6 điểm đem lại thắng lợi cho đội nhà. Trong giải đấu Mùa Thu, Cupids là đội tệ nhất, đầu hàng sau 45 phút với bảng điểm 10-125, tất cả các thành viên đều đã hoàn toàn mệt lử. Họ vẫn có thể ghi được 10 điểm chứng tỏ hàng phòng ngự của Seibu quá yếu. Cậu quarterback của Cupids và bạn gái đã nhiều lần có mặt trong đám đông tới xem các trận có Deimon, gồm cả trận với Taiyo. Trong chương cuối ở manga, Eyeshield 21 tái chiến với Cupids. Trong tập 1, hiệp đấu với Devil Bats, Shin nhận xét Cupids cũng có một vài đoàn tấn công tương đối, nhưng Sakuraba bảo hàng lineman yếu nhớt đó không thể nào đọ lại được với Kurita. Cầu Thủ Kaoru Hatsujo ![]() (初條薫, Hatsujō Kaoru) Hatsujo là đội trưởng đội Koigahama Cupids, một đội rất yếu mà hầu như trận nào được nói đến họ cũng thua. Hatsujo là một nhân vật phụ thỉnh thoảng xuất hiện, chủ yếu đóng vai trò gây hài, được biết đến với việc chế giễu những đội không có cheerleader, để rồi bẽ mặt khi bị đáp trả phũ phàng. Cậu ta là quarterback và safety cho Cupids, có khả năng kicker tương đối (75%): là người đã đem lại điểm duy nhất cho đội trong trận với Devil Bats, mặc dù sau đó Sena đã lập tức đáp trả bằng một cú touchdown đem lại chiến thắng. Sau này, trong giải đấu Mùa Thu ở Tokyo, Seibu Wild Gunmen đã hạ nốc ao Cupids với cách biệt 115 điểm. Hatsujo, như mọi thành viên khác trong đội, có một cô bạn gái lúc nào cũng đi cùng mình, thường xuất hiện ở các trận đấu có Devil Bats. Phòng của cậu ta rất tươm tất và bộ pyjama hình thỏ là do bạn gái tặng.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|