![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||||||
|
||||||||
|
27 Hiver - Còn cô thì sao Serene? Bị hỏi ngược, Serene ngẩn ngơ ra một lúc. Ừ thì cô đang sống cùng một người đàn ông tại quán rượu, nghe qua có vẻ là một mối quan hệ rất mờ ám và bất chính. Nhưng sự thật là gã đó bị tự kỉ. Gã không hề quan tâm đến cô, còn cô cũng chẳng có hứng thú với gã hay thứ gọi là "yêu đương" kia. Cô chỉ nghĩ đơn giản là chưa phải lúc. - Tôi cũng vậy thôi. Cô cười tươi, cũng cảm thấy mình lỡ hỏi trúng chủ đề nhạy cảm đối với phụ nữ độc thân bèn nhẹ nắm lấy tay Elims. - Chuyện tình cảm là duyên phận, không có gì phải vội vàng. Tôi tin El sẽ sớm tìm thấy người dành cho mình mà. Nói rồi, Serene mới để ý thấy cô bé xinh xắn có mái tóc bạch kim ngồi gần đó đang tròn mắt nhìn mình và Elims. Cô biết cô bé này, cô ấy là một tuyết nữ và đang sống ở quán trà trong làng. Bánh ngọt và trà của quán đó rất ngon. Đang định bắt chuyện với cô bé thì Ashley chợt lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. - Elims, cô có phiền không nếu tôi ngắt ngang cuộc trò chuyện của cô với Serene? Serene thì không phiền đâu, cô đưa mắt nhìn sang Elims, rồi lại nhìn Ashley đang kéo Allen đứng dậy cùng mình. Và hai chàng trai hôn nhau. Bọn họ hôn nhau kìa. Merlin ơi, họ hôn nhau rồi. Vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú hiện rõ trên mặt Serene. Cô dùng cả hai tay che miệng và gò má đang ửng hồng, khúc khích cười dù đã cố nhịn. - Thưa cô Elims, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô, Allen đúng là lý do để tôi mở buổi tiệc và chúng tôi sẽ bắt đầu sống cùng nhau... từ hôm nay! Ôi tuổi trẻ. Và ấy là cô cũng chỉ mới hai mươi mấy thôi. Khi Allen đến rót nước cho cô, Serene vẫn chưa thôi cười được, hai khóe môi cứ cong cong lên. - Chúc mừng, hai người xứng đôi lắm. Khi nào làm đám cưới nhớ phải mời tôi đấy nhé. Cô nháy mắt tinh nghịch với chàng trai trẻ đang bối rối. Phụ nữ, đúng là nhìn người ta yêu nhau cưới nhau, thì bản thân mình cũng muốn được như thế. Nhưng trước mắt cứ xem chuyện vui của người khác là đủ với cô rồi.
|
|
#42
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Địa điểm: Tiệm Đồ cổ Arcanum Munere Thời gian: Tối 27 Hiver ____________ May mắn cho Sideswipe là nó vừa uống cạn ly rượu vang đỏ ngay khi chứng kiến hành động bất ngờ của vị chủ nhà và người thanh niên tóc trắng, nếu không tối nay nó sẽ bị bố bắt è cổ ra chùi sàn nhà quán rượu vì tội bất lịch sự trong ăn uống rồi. Mặc dù đã quá quen với những cảnh như thế này giữa bố và má ở nhà, thậm chí là còn kèm theo cả bạo lực nữa nhưng nó dám cá họ không đủ can đảm và ngông cuồng để làm nó trước mặt các vị khách mời như thế này đâu. Holy moly Cybertroll, Jazz, Dino, hai đứa bỏ lỡ vài thứ hay ho rồi, nó nghĩ, rồi nó cũng bắt chước những người khác nâng ly lên chúc mừng hai người con trai. - Chúc mừng, Ash, Allen. Ngược lại với thái độ và hành động của con trai, Megatroll chỉ ngồi im từ lúc bữa tối bắt đầu đến giờ, anh nhìn cặp đôi vị chủ nhà với một thái độ dửng dưng và tự hỏi cảnh này bao giờ mới kết thúc. Anh không thuộc tuýp người lãng mạn và kiên nhẫn để có thể ngồi hàng giờ chứng kiến những thứ như thế này. Và còn một điều khiến anh chỉ muốn thoát ra khỏi đây sớm chính là cô gái với mái tóc bạc ngồi đối diện với gia đình nhà anh, trước khi người phụ nữa tên Elims xuất hiện, cô ta cứ hết nhìn Sideswipe rồi lại cười khúc khích với Ốp Ti Mút. Thật... khó chịu. - Hai người đó giống chúng ta nhỉ? - Gì!? - Ý anh là, Ashley và Allen, họ làm anh nhớ lại lúc chúng ta còn trẻ - Ốp Ti Mút nhoẻn cười. Pft, gọi Ashley cơ đấy... - Nhảm nhí, tôi chẳng thấy giống chỗ nào cả. Làm sao mà giống được!? Anh có đưa tôi cái nhẫn nào đâu, thứ duy nhất anh dúi vào tay tôi là viên bù lon bạc thếch cơ mà! - À ừ, haha, - Ốp Ti Mút cười khúc khích khi thì thầm vào tai Megatroll - Đúng rồi, em đâu có hiền như cái cậu Allen kia, nhỉ? Cái quái...!? |
|
#43
|
||||||||
|
||||||||
|
27 mùa đông | Trước cửa tiệm đồ cổ. Bữa tiệc đã đi tới đoạn cao trào rồi đây. El cảm thấy mọi thứ đều trở nên rất thú vị. Cô cứ cười suốt, thậm chí cười cả khi anh chàng tóc trắng Allen làm rớt nước lên người cô. Khi anh ta cúi xuống gần cô, dùng phép thuật để dọn đống bề bộn, tóc vàng nói nhỏ. - Có một người lo cho cậu như vậy, thật hạnh phúc, đúng không? Bà già này cũng ước được như cậu ghê đấy, chàng trai trẻ. Rồi, El quay qua Serene, vừa nhấp tiếp một ngụm rượu, vừa tỏ vẻ ưu sầu. - Chắc tôi không thể tìm ra ai rồi. Hai vị chủ tiệm đồ cổ này khá là đẹp trai đấy, nhưng thật tiếc là họ đã thuộc về nhau mất rồi. - Đoạn, cô cười, hạ giọng. - Hi vọng ngôi làng này vẫn còn đàn ông trung niên hợp tuổi với tôi. Quả thật thì thứ rượu vang này rất ngon. Allen quả là một vị đầu bếp sành sỏi, El nghĩ vậy. Cô với lấy chai rượu ở gần mình, rót đầy li. Dù gì thì đây cũng là một bữa tiệc, tóc vàng nghĩ mình có thể thoải mái một chút. Dù gì, nhà cô cũng ở ngay gần đây thôi. Đôi má El hơi ửng đỏ sau khi nốc hết nửa li rượu. Cô đưa mắt nhìn khắp bàn tiệc. Mọi người đều đang ăn uống vui vẻ. Ashley đang cười rất tươi với Allen, cảm nhận thấy ánh nhìn của cô liền nhìn lại, nở một nụ cười hiền từ, nhưng toát ra sự ngạo nghễ. Tóc vàng cười bông đùa đáp lại, rồi chuyển ánh nhìn về hướng khác. Rồi cô thấy một cô bé tóc bạch kim. Dáng người nhỏ, da trắng, mắt xanh, nhìn rất thanh tú. Mắt nâu nhìn cô bé một lúc lâu, rồi chuyển mục tiêu xuống đĩa thức ăn vẫn còn đầy nguyên của cô bé. Trời ơi, vẫn chưa đụng đũa sao? Và còn uống rượu nữa. El cất lời quan tâm. - Cô bé, không ăn gì sao?
|
|
#44
|
||||||||
|
||||||||
|
89 Buổi tối - hiver 27 - phòng ănĐột nhiên được hỏi đến, Ishtar ngước mắt nhìn người phụ nữ tên Elims Marionnette. Dáng vẻ hiền dịu, mái tóc vàng hơi xoăn thả hờ trên vai, cô ấy phần nào có cảm giác giống như chị Nemesis. - Sao thế? Thấy Ishtar nhìn mà không đáp, người phụ nữ hỏi lại với một nụ cười nhẹ. Cô lắc đầu. - Cô bé sợ à? Đừng ngại. Người phụ nữ vẫn tỏ vẻ quan tâm và dịu dàng hỏi han. - Ishtar không sao. Cảm ơn chị Marionette.
|
|
#45
|
||||||||
|
||||||||
|
27 mùa đông | Trước cửa tiệm đồ cổ. El, tay lắc lắc ly rượu, cố không nhìn thẳng vào cô bé trước mặt để tránh tạo cho em sự khó chịu, vẫn chờ đợi một câu trả lời. - Ishtar không sao. Cảm ơn chị Marionette. Cô bé đáp lại một cách lịch sự. - Vậy ra em tên Ishtar. Và cứ gọi tôi là El là được rồi. - Mắt nâu lấp lánh ánh cười. El rất hay tin vào ấn tượng ban đầu để quyết định nên gần gũi hay tránh xa một ai đó. Và ấn tượng đầu tiên mà cô bé tên Ishtar này để lại cho cô là, hừm, xinh đẹp và lễ phép, và cái gì đó nữa khiến cô cảm thấy rất thú vị. Cô tiếp tục cất lời. - Ishtar, có vẻ em cũng thích loại rượu vang Barbaresco này nhỉ? |
|
#46
|
||||||||
|
||||||||
|
60 Buổi tối - hiver 27 - phòng ăn- Babaresco? Ishtar nhắc lại theo Elims, tuy bắt chước phát âm rất giống nhưng sự thực là cô không hiểu. - Ừ, rượu vang Babaresco của Ý ấy, em không biết à? - Ishtar không biết là rượu vang cũng có tên ạ. Lắc lắc đầu, Ishtar nhìn thẳng vào mắt Elims, như chờ đợi được nghe giải thích. |
|
#47
|
||||||||
|
||||||||
|
27 mùa đông | Trước cửa tiệm đồ cổ. El biết nấu ăn, nhưng không sành về rượu. Một phần là do tửu lượng của cô rất thấp, phần khác là taste của cô khá kém. Chỉ là trước đây, công việc bàn giấy luôn gắn liền với hội thảo, tiệc tùng đến khuya nên kiến thức về rượu của cô cũng có được mở mang đôi chút. Và thật may là cô biết Barbaresco. Mắt nâu nhìn ly rượu đỏ sánh trên tay, miệng cười lơ đễnh như một kẻ say xỉn. - Giống như mỗi chúng ta sinh ra đều có tên, rượu vang cũng vậy. Cái tên cũng thể hiện ít nhiều đặc trưng và tính cách, mà nhỉ. Em biết đấy, Barbaresco đã là một thương hiệu ở Ý rồi. Sản xuất tại miền tây bắc, mang vị ngọt đặc trưng của nho Nebbiolo, màu đỏ sáng và hương thơm đã lên men quyến rũ. Thật tình thì loại rượu này luôn gợi cho tôi hình ảnh của một thiếu nữ. - Tóc vàng nâng ly rượu lên ngang mắt, cười hòa nhã. Cô nhìn sâu vào mắt Ishtar. - Ngọt ngào, thanh nhã, nhưng lại mang nét quyến rũ ngầm. Đúng thế, rất giống với hình ảnh của một thiếu nữ. Uống từ nãy tới giờ, em thấy sao? |
|
#48
|
||||||||
|
||||||||
|
130 Buổi tối - hiver 27 - phòng ănLắng nghe không sót chữ nào từ người phụ nữ duyên dáng kia, Ishtar cũng học theo cô nhè nhẹ lắc chiếc ly thủy tinh của mình cho thứ chất lỏng màu đỏ sáng kia sánh lên thành ly và từ từ bốc lên hương thơm ngòn ngọt, âm ấp. - Uống chậm rãi mới thưởng thức được hương vị. Elims lại nói, và Ishtar lại gật đầu. Một ngụm nho nhỏ, hương thơm bao lấy vòm miệng, vị ngọt chát tạo cảm giác đầy và vừa đủ, giống như gì nhỉ? "Vừa chín tới", Eirene đã từng nhắc đến cụm từ này, và dường như lúc này Ishtar mới hiểu được ý nghĩa của nó là gì. - Cảm giác tới thì. Cô buột miệng thì thầm khe khẽ. |
|
#49
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#50
|
||||||||
|
||||||||
|
218 Buổi tối - hiver 27 - phòng ănTrước lời đề nghị của chủ nhà, người lịch sự sẽ từ chối, hoặc là tiếp nhận một cách nhã nhặn nào đó. Nhưng Ishtar thì còn chưa đủ sự lịch thiệp ấy. - Có được không ạ? Cô bé hơi nghiêng đầu nhìn người thanh niên tóc đỏ, ngỡ ngàng nhận ra "sao lại có người tốt thế". - Được chứ, nếu cô thích. Anh ta đáp lại không chần chừ. - Ishtar thích lắm. Chắc chắn Ivan cũng sẽ thích lắm. Cảm ơn anh Targaryen. Không đủ để tạo nên một nụ cười tươi tắn trên môi Ishtar khi từ lâu cô đã quên mất nụ cười. Nhưng dường như sự tiếp đón của những vị chủ nhà hiếu khách kia đã làm dậy lên trong cô bé một niềm vui nho nhỏ nào đó. Và như một hệ quả tất yếu, xung quanh cơ thể cô bừng lên những đóa hoa băng màu xanh nhạt, lơ lửng giữa không trung. Đó dường như là một năng lực bẩm sinh của giống loài tuyết nữ. - Đây là ... Những người xung quanh đều tỏ ra ngạc nhiên trước hiện tượng này. - Là hoa tuyết. Nếu anh Targaryen thích thì có thể trồng ở trong vườn. Nó sẽ nở, chỉ cần thời tiết đủ lạnh. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|