oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > VnSharing School > Khoa Học - Xã Hội > Khoa Học Tự Nhiên

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 21-07-2012, 09:38
golemsmk's Avatar
golemsmk golemsmk is offline
Vàng thì hoàn hảo quá, với tôi, chỉ cần một mảnh linh hồn bạc thôi cũng đủ rồi.
 
Lover
_Nami_
Rin's Egg
Là một trong hai quả trứng song sinh, giống hệt quả còn lại, nhưng dường như không có nhiều hơi ấm, chỉ tỏa ra một cảm giác lành lạnh khác thường.
SP: 6
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 11-04-2011
Bài gửi: 411
Cấp Độ: 2
Rep: 74
golemsmk sẽ sớm trở nên nối tiếng

Trích:
Nguyên văn bởi 12011 View Post

*golemsmk: thực vật thì không lo vi khuẩn - virus tấn công đâu (hiếm lắm)
Đương nhiên, tớ đã bảo cây chết là do nó mất nguồn quang hợp, tức là mất nguồn chất dinh dưỡng, còn việc nhiễm virut là một trong những nguyên nhân phụ, xác suất rất thấp (tớ nói phía sau), vì thông qua miệng các vết thương côn trùng có thể đem nguồn virut tới lây nhiễm, thế thôi. Nếu cây có chết thì thường là chết vì hết chất dinh dưỡng và nước trước khi kịp nếm mùi virut.
Chứ nếu cây mà chết chủ yếu do virut chắc cây mít nhà tớ chết từ thời nào rồi.
Trích:
Nguyên văn bởi megatronking
Thế phần để trong ngoặc kép đó chẳng là giải thích hay sao?
Vâng, là giải thích, kiểu như công thức tính diện tích tam giác bằng (d*h)/2, còn phần tớ nói thêm chỉ là nói rõ chọn đáy nào và đường cao nào thôi. Tớ không bảo cậu không giải thích, nhưng nói tập trung vào, cậu dùng thẻ quote cũng được, hoặc ít nhất là chỉ dùm cho cậu kia biết phần giải thích ở đâu. Cậu đưa ra cả một đề tài như thế làm người xem chỉ tổ "lạc đường" mà thôi . Tớ không có quyền phán xét cậu đúng hay sai, nhưng cậu đang là trial mod, tớ chỉ muốn nhắc cậu cẩn thận hơn trong việc trợ giúp mem của box thôi, nếu cậu là mem thôi tớ cũng chả rỗi hơi "võ mồm" với cậu, rách việc.
Tớ cũng XIN LỖI, vì những lời của tớ có lẽ hơi mập mờ, nhưng tớ hoàn toàn không có ý nói xấu hay chê bai cậu, chẳng qua tớ nói không được dễ nghe chút thôi.
Chấm dứt vụ này ở đây, nếu muốn nói chuyện tiếp, gửi mail cho tớ, rồi nói tiếp, hy vọng được làm bạn với cậu. Tớ cũng chưa muốn biến topic hỏi đáp thành cái đấu trường. OK?

thay đổi nội dung bởi: golemsmk, 21-07-2012 lúc 09:40
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 21-07-2012, 18:28
Takehana Saya's Avatar
Takehana Saya Takehana Saya is offline
 
Yune-chan
Thời gian thấm thoát trôi qua, Yune giờ đã lớn và trở thành một cô gái xinh xắn. Dù bạn ở đâu, Yune sẽ luôn cầu chúc may mắn và phước lành đến với bạn.
SP: 133
Phòng trưng bày huy hiệu
Marisa Kirisame Alice Margatroid Reimu Hakurei Sakuya Izayoi 
Pink iPod tan Sóng tan Jundo no Cha (Tea of Purity) Ring of Faith 
Tổng số huy hiệu: 25
Tham gia ngày: 24-07-2011
Bài gửi: 1,910
Cấp Độ: 19
Rep: 750
Takehana Saya has a reputation beyond reputeTakehana Saya has a reputation beyond reputeTakehana Saya has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Takehana Saya Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Takehana Saya
Trích:
Nguyên văn bởi golemsmk View Post
Tớ nói tập trung công lực tí mà hiểu:
Não chúng ta rất pro, có thể chế tạo được nhiều cái rất hay như PC, iPhone, Xbox,... Tuy nhiên nó lại khá là nhạy cảm, không bao giờ chịu tiếp nhận tất cả thông tin một lúc mà "cứ từ từ".
Do đó, dù bạn có ngắm 1 bức tranh cả ngày trời, nhớ từng chi tiết (và có 1 đôi tay tài hoa) thì bạn cũng không thể nào tạo ra được bức thứ 2 giống hệt được vì ít nhất là não bạn sẽ không thể sắp tổng thể các chi tiết, do nó là 1 lượng thông tin khá lớn. Khi đó não ta sẽ tự động sửa lỗi, và cuối cùng là ra 1 bức tranh "không đụng hàng".
Hiện tượng Crazy Diamond cũng vậy, các viên gạch được cắt các góc đỉnh khoảng 30-40 độ, và màu nhạt đều từ thấp lên cao, hoặc ngược lại. Khi đó bạn có thể nhớ được màu sắc từng viên, nhưng bố cục tổng thể thì không (dù cho hết sức đơn giản), do đó não bạn sẽ tự sửa lỗi, bằng cách tập trung vào đường viền giữa các viên gạch, và do đó nó sẽ nghĩ là màu của cả đống này sẽ là màu của từng viên, tức là từ thấp lên cao nhạt dần. Để phá hiện tượng này, bạn chấm một chấm nhỏ khác màu vào giữa đám, hơi tập trung vào chấm đó thì mọi thứ bạn thấy sẽ trở lại đúng bản chất thôi.
Cảm ơn cậu đã giải thích chi tiết , tuy nhiên ở chỗ in đậm , tớ vẫn không hiểu câu nói của cậu đó là :
Nếu bộ não chúng ta nghĩ là cả một khung hình chữ nhật được ghép bằng các viên gạch hình thoi là màu của từng viên gạch hình thoi . Thì đáng lẽ ra nó phải được hiển thị toàn bộ là màu của từng viên gạch , tức là màu gốc của chúng chứ ? Tại sao lại nhạt dần từ dưới lên trên được ?

Hay ý của cậu là nó sẽ không nhìn theo từng viên gạch mà nó sẽ nhìn vào tổng thể của các viên gạch trên để sắp xếp màu sắc theo cách nhạt dần từ dưới lên ?

btw, cả 2 bạn megatronking và golemsmk đều đã giúp mình rồi , mình rất cảm kích . Nhưng về vấn đề này mà sinh ra cãi nhau thì thật là không phải chút nào =.="

thay đổi nội dung bởi: Takehana Saya, 21-07-2012 lúc 18:39
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 21-07-2012, 23:04
ashvsmay00's Avatar
ashvsmay00 ashvsmay00 is online now
Moe
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Touko Touya Cheren Touko 
Touya N Touko Cheren 
Tổng số huy hiệu: 13
Tham gia ngày: 28-12-2009
Bài gửi: 3,425
Cấp Độ: 21
Rep: 741
ashvsmay00 has a reputation beyond reputeashvsmay00 has a reputation beyond reputeashvsmay00 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ashvsmay00
Trích:
Nguyên văn bởi まことさま View Post
Cảm ơn cậu đã giải thích chi tiết , tuy nhiên ở chỗ in đậm , tớ vẫn không hiểu câu nói của cậu đó là :
Nếu bộ não chúng ta nghĩ là cả một khung hình chữ nhật được ghép bằng các viên gạch hình thoi là màu của từng viên gạch hình thoi . Thì đáng lẽ ra nó phải được hiển thị toàn bộ là màu của từng viên gạch , tức là màu gốc của chúng chứ ? Tại sao lại nhạt dần từ dưới lên trên được ?

Hay ý của cậu là nó sẽ không nhìn theo từng viên gạch mà nó sẽ nhìn vào tổng thể của các viên gạch trên để sắp xếp màu sắc theo cách nhạt dần từ dưới lên ?

btw, cả 2 bạn megatronking và golemsmk đều đã giúp mình rồi , mình rất cảm kích . Nhưng về vấn đề này mà sinh ra cãi nhau thì thật là không phải chút nào =.="
Theo mình bộ não chúng ta vốn dĩ không hoàn hảo. Nó sẽ nhìn 1 vật và cho rằng vật tương đương gần kề cũng có cùng tính chất (với điều kiện là vật đó có kích thước rất nhỏ so với tổng thể). Hiện tượng này giống như điểm mù vậy. Có những khu vực mà mắt ta không nhìn thấy được. NHưng bộ não ta đã dựa vào tính chất cho rằng vật gần nhau tương đồng nhau mà tạo nên bức tranh toàn thể mà ta nhìn thấy. Ở đây bộ não được chỉ định rằng các viên gạch có cùng tính chất với nhau (nhạt từ trên xuống). Đó kiểu như 1 thói quen vậy
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 22-07-2012, 10:38
golemsmk's Avatar
golemsmk golemsmk is offline
Vàng thì hoàn hảo quá, với tôi, chỉ cần một mảnh linh hồn bạc thôi cũng đủ rồi.
 
Lover
_Nami_
Rin's Egg
Là một trong hai quả trứng song sinh, giống hệt quả còn lại, nhưng dường như không có nhiều hơi ấm, chỉ tỏa ra một cảm giác lành lạnh khác thường.
SP: 6
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 11-04-2011
Bài gửi: 411
Cấp Độ: 2
Rep: 74
golemsmk sẽ sớm trở nên nối tiếng

Cậu ashvsmay00 hiểu đúng vấn đề rồi đấy, Crazy diamond là nó lấy tính chất 1 phần làm tính chất tổng thể. Nói chung gần như mọi ảo giác đều là dựa vào sự không hoàn chinh của mắt và sự "tài lanh" của não.
Trò này khá dễ "bể mánh" nếu sắp xếp các viên gạch không đều (chỗ nhiều chỗ ít), hoặc bị nhìn lệch (khi đó góc ở đỉnh trong mắt ta sẽ lệch khỏi 30-40 độ), hoặc không còn là hình thoi.

@まことさま: Không có cãi nhau, chỉ có "tranh luận máu lửa" thôi bạn ạ.
Nói thêm cho bạn về cái "đường viền": giờ tớ xét các nửa của viên gạch cạnh nhau, thì màu sắc của chúng sẽ như thế này:
vừa / nhạt \ vừa
đậm / vừa \ đậm
Như vậy ở mỗi khu vực đường viền sẽ tạo thành một "xoáy" màu (không phải xoáy tròn đâu), và toàn bộ các đường viền đó sẽ tạo một vùng các rất nhiều các "xoáy" màu. Đây chính là điều làm cho não chúng ta bị "rối", và do đó não ta quyết định cho toàn bộ vùng gạch nhìn thấy có màu đậm nhạt theo đúng như sự đậm nhạt của những viên gạch.
Tuy nhiên não vẫn không bác bỏ sự tồn tại riêng lẻ của các viên gạch, tức là nó vẫn biết rằng có nhiều viên gạch (do sự gián đoạn màu sắc), do đó não không "trải đều" màu từ đậm tới nhạt mà nó chia theo từng hàng gạch: Hàng 1 nhạt nhất, hàng 2 nhạt vừa, ..., hàng cuối đậm nhất, như cậu thấy trên cái video kia vậy.
Hiện tượng não tự sửa lỗi rất thường gặp trong đời sống, điển hình là những người đeo kính (tớ chẳng hạn), sáng dậy rửa mặt, xong đeo kính lên, thấy cái gì đó hơi vướng nhưng do sắp trễ học nên cũng không kịp để ý, mãi tới lúc vào lớp con bạn ngồi cạnh nó mới hỏi kính mày có vết gì zậy? Gỡ kính ra mới phát hiện đó là vết sữa khô (có lẽ thằng em tớ làm văng sữa lên kính tớ). Thế mà từ lúc tới trường tới lúc vào lớp tớ chả phát hiện ra. Tương tự, có những người đeo kính bị nứt, ban đầu còn thấy hơi khó chịu, nhưng bận không kịp sửa, tới lúc nào đó họ sẽ quên luôn là kính họ bị nứt. Lý do đơn giản như ashvsmay00 đã nói, não tự điền vào những vùng mà mắt không thấy, do đó, dù kính luôn đeo trên mắt nhưng chúng ta không còn nhận ra là mình đang "chả thấy gì cả".

thay đổi nội dung bởi: golemsmk, 23-07-2012 lúc 08:50
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 24-07-2012, 13:08
Takehana Saya's Avatar
Takehana Saya Takehana Saya is offline
 
Yune-chan
Thời gian thấm thoát trôi qua, Yune giờ đã lớn và trở thành một cô gái xinh xắn. Dù bạn ở đâu, Yune sẽ luôn cầu chúc may mắn và phước lành đến với bạn.
SP: 133
Phòng trưng bày huy hiệu
Marisa Kirisame Alice Margatroid Reimu Hakurei Sakuya Izayoi 
Pink iPod tan Sóng tan Jundo no Cha (Tea of Purity) Ring of Faith 
Tổng số huy hiệu: 25
Tham gia ngày: 24-07-2011
Bài gửi: 1,910
Cấp Độ: 19
Rep: 750
Takehana Saya has a reputation beyond reputeTakehana Saya has a reputation beyond reputeTakehana Saya has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Takehana Saya Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Takehana Saya

Vậy tóm lại theo như tớ hiểu tất cả từ đầu cậu giải thích nó đều theo 1 hướng nghĩ của tớ là :
Chúng ta thấy nó như vậy là do các đường viền bên cạnh của những viên gạch xếp đều nhau theo quy luật, mà chúng lại quá bé khiến cho mắt ta không thể nhìn thấy và mắt cho rằng toàn bộ viên gạch và đường viền là một. Khi đó não chúng ta sẽ điều chỉnh tất cả về một " tính toán sai lầm " khiến cho mắt chúng ta nhìn thấy được như vậy. Đúng không ?
Nếu đúng như tớ nghĩ thì , chỉ cần cho những viên gạch cách nhau một khoảng mắt có thể nhìn thấy là màu sắc lại được sắp xếp theo đúng màu gốc của viên gạch nhỉ ?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 27-07-2012, 10:55
dtgclkm's Avatar
dtgclkm dtgclkm is online now
Pawn
 
Tham gia ngày: 12-04-2009
Bài gửi: 261
Cấp Độ: 15
Rep: 717
dtgclkm has a reputation beyond reputedtgclkm has a reputation beyond reputedtgclkm has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới dtgclkm
Vậy là câu hỏi được giải quyết ổn thỏa hen Tới phiên mình hỏi vậy :

1.Tại sao một số âm thanh kết hợp với nhau lại làm cho người thấy hay một số lại không. Chúng có quy luật không ? Hiện tượng cảm thụ âm thanh khác nhau ( tiếng ve hay đối với một số người , khó chịu đối với một số người khác) có dựa trên hiện tượng sinh lý nào không ?

2. Mình có xem qua Luật hấp dẫn( Thần đèn vũ trụ) , mình thắc mắc là các phép lạ khi cả ngàn người cùng cầu nguyện có liên quan đến cái này không ?

3. Câu hỏi triết học : Các bạn hẳn đã biết về " giấc mộng nam kha" rồi . Vậy thì khi mình nói chuyện với các bạn , các bạn có đang ở trong cõi mộng không?

4. Vật lý : Khi mình đi trên đất, phân tử chân của chúng ta tiếp xúc với đất, vậy phản lực từ đất đến chúng ta có phải là lực đẩy Coulomb không hay là lực khác?

5.Khi phẫu thuật có gây mê thì người không chết còn khi phẫu thuật không gây mê thì người đó chết. Đó có phải là chết do sốc thần kinh không ?
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 28-07-2012, 20:14
12011's Avatar
12011 12011 is offline
It's better to regret something you did than regret not doing it
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 14-10-2009
Bài gửi: 804
Cấp Độ: 85
Rep: 4181
12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute

Trích:
Nguyên văn bởi dtgclkm View Post
Vậy là câu hỏi được giải quyết ổn thỏa hen Tới phiên mình hỏi vậy :

1.Tại sao một số âm thanh kết hợp với nhau lại làm cho người thấy hay một số lại không. Chúng có quy luật không ? Hiện tượng cảm thụ âm thanh khác nhau ( tiếng ve hay đối với một số người , khó chịu đối với một số người khác) có dựa trên hiện tượng sinh lý nào không ?

2. Mình có xem qua Luật hấp dẫn( Thần đèn vũ trụ) , mình thắc mắc là các phép lạ khi cả ngàn người cùng cầu nguyện có liên quan đến cái này không ?

3. Câu hỏi triết học : Các bạn hẳn đã biết về " giấc mộng nam kha" rồi . Vậy thì khi mình nói chuyện với các bạn , các bạn có đang ở trong cõi mộng không?

4. Vật lý : Khi mình đi trên đất, phân tử chân của chúng ta tiếp xúc với đất, vậy phản lực từ đất đến chúng ta có phải là lực đẩy Coulomb không hay là lực khác?

5.Khi phẫu thuật có gây mê thì người không chết còn khi phẫu thuật không gây mê thì người đó chết. Đó có phải là chết do sốc thần kinh không ?
1. khi tai người nghe hỗn hợp âm thanh phát ra, xung động sẽ được truyền đến vùng thính giác thông thường (vùng 41 42 vỏ não) rồi tiếp tục được truyền đên vùng thính giác nhận thức (vùng 22), tại đây ta sẽ nhận biết được âm thanh truyền đến là âm thanh loại gì. Một số người khi nghe một loại hỗn hợp âm thanh nào đó (âm nhạc) thì vùng 22 bị kích thích mạnh hơn những người khác dẫn đến các vùng lân cận hưng phấn theo => đáp ứng sinh lý như tim đập nhanh, hưng phấn, v.v.... vì vậy khi nghe nhạc có người thấy hay có người không

2.cái này tớ nghĩ là có liên quan, có niềm tin thì làm gì cũng được (chắc vậy)

3.hem hiểu gì hết đúng là triết học có khác

4.không phải lực coulomb cậu, là áp lực
đọc lại định luật 3 newton có nói rõ về điều này : cặp lực cùng phương ngược chiều cùng bản chất và cùng độ lớn.

5.vẫn có trường hợp phẫu thuật không gây mê mà chỉ gây tê (đối với các bệnh nhân có vấn đề về tim mạch hoặc 1 số trường hợp khác) tuy nhiên chỉ gây tê có nhiều nhược điểm:
_gây mê bệnh nhân sẽ không có cảm giác gì về cuộc mổ, còn gây tê bệnh nhân vẫn bị khó chịu (có khi là đau) ở vùng mổ
_không gây mê mà gặp bệnh nhân yếu bóng vía thì khi thấy cơ thể bị mổ xẻ banh ra như thế thì kiểu gì cũng hạ HA chết

chết là do shock đúng như cậu nói
sốc nhẹ thì tim đập nhanh, tăng HA, khô miệng, thở gấp
còn sốc nặng (do sợ hãi quá độ) thì tim đập chậm (ngừng đập), hạ HA, sùi bọt mép, ngừng thở...

thay đổi nội dung bởi: 12011, 28-07-2012 lúc 20:41
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 28-07-2012, 22:55
dtgclkm's Avatar
dtgclkm dtgclkm is online now
Pawn
 
Tham gia ngày: 12-04-2009
Bài gửi: 261
Cấp Độ: 15
Rep: 717
dtgclkm has a reputation beyond reputedtgclkm has a reputation beyond reputedtgclkm has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới dtgclkm
Cảm ơn bạn đã trả lời.

Mình xin giải thích thêm câu 3:
Đây là về "Giấc mộng nam kha"


Mình thắc mắc là biết đâu cuộc sống của chúng ta hiện nay có phải là mộng không ?

câu 4 : thì mình hỏi bản chất của áp lực ấy đấy . theo mình nghĩ đó là sự đẩy nhau của các phân tử bàn chân và các phân tử của bề mặt nhưng không biết có đúng không .Định luật newton để giải thích về phân tử thì mình nghĩ nó sao sao ý.

thay đổi nội dung bởi: dtgclkm, 28-07-2012 lúc 22:59
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 29-07-2012, 01:12
12011's Avatar
12011 12011 is offline
It's better to regret something you did than regret not doing it
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 14-10-2009
Bài gửi: 804
Cấp Độ: 85
Rep: 4181
12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute12011 has a reputation beyond repute

Trích:
Nguyên văn bởi dtgclkm View Post
cuộc sống của chúng ta hiện nay có phải là mộng không
không

Trích:
câu 4 : thì mình hỏi bản chất của áp lực ấy đấy . theo mình nghĩ đó là sự đẩy nhau của các phân tử bàn chân và các phân tử của bề mặt nhưng không biết có đúng không .Định luật newton để giải thích về phân tử thì mình nghĩ nó sao sao ý.
cái này không phải đâu cậu
nếu hỏi bản chất của lực thì lực của chân xuống là trọng lực, phản lực của mặt đất là lực đàn hồi, và bản chất của lực đàn hồi là do tương tác của các hạt electron và proton bên trong vật đó
btw: các phân tử không hút hay đẩy nhau vì chúng trung hòa về điện (xét trên phương diện phân tử)

thay đổi nội dung bởi: 12011, 31-07-2012 lúc 23:32
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 29-07-2012, 17:35
golemsmk's Avatar
golemsmk golemsmk is offline
Vàng thì hoàn hảo quá, với tôi, chỉ cần một mảnh linh hồn bạc thôi cũng đủ rồi.
 
Lover
_Nami_
Rin's Egg
Là một trong hai quả trứng song sinh, giống hệt quả còn lại, nhưng dường như không có nhiều hơi ấm, chỉ tỏa ra một cảm giác lành lạnh khác thường.
SP: 6
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 11-04-2011
Bài gửi: 411
Cấp Độ: 2
Rep: 74
golemsmk sẽ sớm trở nên nối tiếng

Trích:
Nguyên văn bởi まことさま View Post

Vậy tóm lại theo như tớ hiểu tất cả từ đầu cậu giải thích nó đều theo 1 hướng nghĩ của tớ là :
Chúng ta thấy nó như vậy là do các đường viền bên cạnh của những viên gạch xếp đều nhau theo quy luật, mà chúng lại quá bé khiến cho mắt ta không thể nhìn thấy và mắt cho rằng toàn bộ viên gạch và đường viền là một. Khi đó não chúng ta sẽ điều chỉnh tất cả về một " tính toán sai lầm " khiến cho mắt chúng ta nhìn thấy được như vậy. Đúng không ?
Nếu đúng như tớ nghĩ thì , chỉ cần cho những viên gạch cách nhau một khoảng mắt có thể nhìn thấy là màu sắc lại được sắp xếp theo đúng màu gốc của viên gạch nhỉ ?
Ờ, về cách phá mánh của trò này thì khá nhiều, chỉ cẩn làm sao nó trật ra các điều kiện là đủ rồi.
Cũng không cần những viên gạch phải nhỏ, vì thực tế người ta vẫn dùng cái này để lát gạch đền thờ. Vì dù lớn hay nhỏ cũng đều tạo ra các ảo ảnh "xoáy màu" ( nhưng tớ nghĩ gọi là "dòng chảy màu" thì đúng hơn) làm rối não người xem.
Trích:
Nguyên văn bởi dtgclkm View Post
Cảm ơn bạn đã trả lời.

Mình xin giải thích thêm câu 3:
Đây là về "Giấc mộng nam kha"


Mình thắc mắc là biết đâu cuộc sống của chúng ta hiện nay có phải là mộng không ?

câu 4 : thì mình hỏi bản chất của áp lực ấy đấy . theo mình nghĩ đó là sự đẩy nhau của các phân tử bàn chân và các phân tử của bề mặt nhưng không biết có đúng không .Định luật newton để giải thích về phân tử thì mình nghĩ nó sao sao ý.
Nam Kha mơ được là do những việc anh ta thấy đều là tưởng tượng những điều có thể xảy ra với mọi người thường. Mỗi lần cậu thấy một điều gì mới thì điều đó chứng tỏ thế giới của cậu đang có thực. (duy tâm quá)

Câu kia: chúng ta di chuyển được là nhờ có lực ma sát, ma sát có bản chất là lực điện từ( cơ chế sinh ra ma sát khá phức tạp, sinh viên đại học có khi còn chưa được học, nên nếu cậu muốn chắc phải tự kiếm tài liệu đọc thêm, tớ nói sợ sai). Theo định luật III Newton thì phản lực ma sát sẽ đẩy chúng ta về phía trước, thế nên chúng ta tiến lên.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 22:43.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.