![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Animated Movie] Corpse Bride
Phim đã được đề cử tại Liên hoan phim Oscar lần thứ 78 dành cho phim hoạt hình xuất sắc nhất, nhưng thành công nhất là ở Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit.
Rễ cây hóa ra là ngón tay của một nữ thây ma trong bộ đồ cô dâu rách rưới, người đã trồi dậy khỏi mồ, tuyên bố mình giờ đã là vợ của Victor. Thả hồn tới lễ hội đáng kinh ngạc của Thế Giới Người Chết, chàng Victor lúng túng biết được câu chuyện cuộc đời của “cô dâu” mới Emily (Helena Bonham Carter). Cô đã bị giết chết nhiều năm trước trong đúng cái đêm bí mật bỏ trốn với tình nhân của mình. Để làm quà cưới, cô đã cho Victor đoàn viên với chú chó đã chết từ lâu của anh là Scraps. Trong khi đó, cha mẹ của Victoria nghe đồn có người nhìn thấy Victor trong vòng tay người phụ nữ khác và bắt đầu nghi ngờ anh. Về phía Victor, vì muốn đoàn viên với Victoria, anh đã lừa Emily đưa mình quay trở lại dương thế, giả vờ như muốn cô ra mắt ba mẹ mình. Emily đồng ý và đưa anh tới gặp Già Gutknecht (Michael Gough), người thống trị tốt bụng của thế giới ngầm, để đưa Victor và Emily tạm thời về trần gian. Ngay khi trở về nhà, Victor bảo Emily đợi anh ở khu rừng trong khi bản thân lao vội tới chỗ Victoria và thổ lộ mong ước được cưới cô càng sớm càng tốt, được Victoria vui vẻ chấp thuận. Emily sớm xuất hiện và nhìn thấy cả 2 với nhau, cảm thấy bị phản bội và tổn thương, cô kéo tuột Victor về lại Thế giới người chết. Victoria bảo với ba mẹ rằng Victor đã bị ép phải cưới một người chết, nhưng họ lại cho là cô đã mất trí và nhốt cô lại trong buồng ngủ. Với sự ra đi của Victor, các đấng sinh thành của Victoria quyết định gả cô cho một người mới đến thị trấn tên Lord Barkis Bittern (Richard E. Grant) mà họ cho là rất giàu có.
Sau một trận cãi vã với Lord Barkis và nhận ra hắn chỉ đang nhăm nhe vào số tài sản nhà mình (thực ra đã cạn kiệt từ lâu), Victoria đi theo đám người chết tới nhà thờ. Khi Victor chuẩn bị tự tử bằng cốc thuốc độc, Emily nhìn thấy Victoria và chợt suy nghĩ lại, nhận ra mình đã đang cướp đi cơ hội có được hạnh phúc của Victoria cũng giống như nó đã bị tước khỏi cô trước kia. Lord Barkis cản trở họ và Emily nhận ra hắn chính là gã chồng chưa cưới trước kia của cô, kẻ đã nhẫn tâm giết chết Emily nhằm đọat lấy của hồi môn của cô. Đỉnh điểm, Barkis định bắt cóc Victoria, nhưng Victor đã ngăn hắn lại và cả 2 nảy ra xô xát. Emily lao ra cứu Victor, và Barkis vừa nói móc Emily sẽ “mãi mãi chỉ là phù dâu chứ chẳng bao giờ được làm cô dâu cả!” vừa vô tình uống cạn cốc thuốc độc. Những người chết (giờ đã có thể ra tay do Barkis đã là một trong số họ) kéo “kẻ mới đến” đi nhận trừng phạt. Sau đó, Emily trả tự do cho Victor khỏi lời thề phải cưới cô, trả lại nhẫn cưới cho anh và trao bó hoa cưới của mình cho Victoria trước khi bước ra khỏi nhà thờ. Ngay khi bước ra ngoài ánh trăng, cô biến thành hàng trăm con bướm xanh, ám chỉ cô đã có thể nhắm mắt xuôi tay, khi Victor và Victoria ngóng trông theo.
Victor Van Dort, nam nhân vật chính trong phim, là anh chồng chưa cưới rụt rè, bẽn lẽn và vụng về của Victoria Everglot và vô tình là chồng của Emily, cô dâu ma. Victor là con một trong một gia đình thương gia bán cá mới giàu lên, nhưng vì ham muốn tước vị nên đã sắp xếp cho anh cưới con gái nhà quý tộc Everglot không một xu dính túi. Anh lần đầu được giới thiệu trong phim khi đang ngồi trong phòng mình, họa một chú bươm bướm, trước khi đi gặp cô dâu là Victoria Everglot và chuẩn bị cho đám cưới giữa họ. Anh gặp Victoria lần đầu khi đang ngồi chơi dương cầm trong nhà cô, cô tiến lại từ phía sau anh và họ đã lập tức thương nhau. Buổi tập dượt đám cưới của Victor không diễn ra suôn sẻ như mong đợi, khi anh mãi không nhớ nổi lời thề, làm rơi nhẫn và vô tình làm váy của bà Everglot bắt lửa. Sau khi bị giám mục Pastor Galswells la mắng, anh chạy vào trong khu rừng ở rìa thị trấn để tập lại câu thề, vô tình đánh thức Emily và bị kéo tuột xuống Thế giới Người Chết. Suốt bộ phim, trái tim Victor bị giằng xé giữa một bên là cô gái bén lẽn, ngọt ngào, vẫn còn sống Victoria và một bên là Emily, con người vô tư và xinh đẹp nhưng đã chết rồi. Theo như Victor, Emily như một tấm gương phản chiếu chính con người anh, còn Emily thì hoàn toàn ngược lại, bù đắp những khuyết điểm cho anh.
Tuy nhiên, khi cần thì Victor cũng tỏ ra là một người can đảm. Trong lễ cưới của mình với Emily, khi Barkis can thiệp và cố bắt cóc Victoria, anh đã đấu lại Barkis bằng chiếc dĩa được bà Plum ném cho, trong khi đối thủ được trang bị bởi thanh kiếm của ngài Bonesaparte. Victor cho thấy khả năng né đòn đáng kinh ngạc, thậm chí còn đánh trúng Barkis 3 lần trước khi bị đánh văng “khí giới”. Anh là một người ôn hòa và tốt bụng với tất cả mọi người. Mặc dù có phần bối rối và buồn bã với “hôn sự” bất ngờ với Emily, anh vẫn cố đối xử tốt với cô và quay về xin lỗi sau khi làm cô buồn lúc nhìn thấy Victoria với Victor. Và sau khi tin rằng Victoria đã tiến bước mà không có anh, anh quyết định cưới Emily, đồng ý từ bỏ mạng sống vì cô. Tuy có đôi khi ăn nói thiếu suy nghĩ, Victor thực tâm là một người đôn hậu muốn làm vui lòng tất cả mọi người.
Trích:
Emily, cô dâu ma, là cô vợ bất tử tự phong của chàng trai trẻ tuổi Victor Van Dort, đồng thời từng là vợ chưa cưới của Barkis Bittern. Cô được giới thiệu lần đầu khi Victor, người vừa phá hỏng buổi tập dượt cho đám cưới, đi lang thang trong rừng để tập luyện lời hôn ước. Sau khi nhắc lại một cách hoàn hảo câu thề, anh đặt chiếc nhẫn đính hôn lên ngón tay xương xẩu của Emily, cứ ngỡ rằng chỉ là một nhánh cây nhô ra khỏi mặt đất. Emily liền thức dậy và đuổi theo Victor cho tới khi tóm được anh, lôi anh xuống Âm Phủ. Đoạn đầu phim tiết lộ Emily đã đem lòng yêu một người đàn ông bí ẩn, nhưng bị chính hắn sát hại trong đêm họ bỏ trốn vì số tiền cô mang theo.
Nhìn chung, Emily là một người rất hoạt bát, hầu như lúc nào cũng thấy cô cười. Ngoài ra, cô còn biết nhảy và (giống Victor) chơi đàn dương cầm. Tuy nhiên, cô là người hơi nóng tính và dễ phát ghen, điển hình như khi thấy Victor nói chuyện với Victoria Everglot thay vì đi tìm cha mẹ như anh đã hứa. Phản ứng của cô là tức giận kéo tuột Victor trở lại Thế giới Người Chết, rồi dàn dụa nước mắt buộc tội anh đã lừa dối cô. Sự ghen tị của cô với Victoria được thể hiện trong ca khúc "Tears to Shed," khi cô hát về việc có lẽ Victor thích Victoria hơn mình đơn giản là vì Victoria vẫn còn sống. Tâm trạng của Emily thay đổi đến cùng cực – lúc vui thì vui hết biết; còn lúc buồn thì rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nhưng thực ra cô là một người đáng yêu và bao dung - nhanh chóng tha thứ cho Victor sau khi anh tới xin lỗi mình (chính xác là khi họ cùng chơi đàn với nhau). Cuối cùng, lòng ghen tức của cô với Victoria tan biến, khi cô nhìn thấy “tình địch” của mình ở nhà thờ và nhận ra cơ hội được làm cô dâu của mình đã tới rồi đi, rằng nếu để Victor tự sát để cưới mình sẽ chỉ làm tan nát hi vọng của Victoria y như mình đã từng bị. Người duy nhất cô không dễ dàng tha thứ là Barkis, với lý do chính đáng. Trong trận quyết đấu cuối cùng, cô đã tránh cho Victoria khỏi bị thương bởi đống ghế tựa ngổn ngang trong nhà thờ và bảo vệ Victor khỏi nhát kiếm quyết định của Barkis.
Trích:
Victoria Everglot là cô vợ chưa cưới do cha mẹ sắp đặt của Victor Van Dort, con gái của Finis Everglot và Maudeline Everglot, kiêm nữ nhân vật chính thứ 2 của phim. Victoria được giới thiệu lần đầu trong khúc mở đầu của bài "According to Plan," đang mặc chiếc áo ngực và lo lắng không biết liệu cô và Victor có thích nhau chăng. Cô lần đầu chạm mặt Victor khi anh đang chơi dương cầm ở nhà cô và cả 2 có một khởi đầu suôn sẻ. Sau buổi tập dượt không thành và Victor biến mất, Victoria cố tìm cách cứu Victor trong khi ba mẹ cô đang có ý định gả cô cho Barkis Bittern. Tới cuối phim, cô rốt cục cũng được đoàn tụ với tình yêu đích thực của mình.
Tuy nhiên, tới lúc cần, Victoria cũng tỏ ra chút can đảm và nổi loạn. Cô bất chấp cha mẹ và lẻn ra ngoài biệt thự nhà Everglot để cố tìm cách giúp Victor. Sau khi chuyện đó bất thành và cô bị nhốt trong phòng mình, cô đã cố trốn ra ngoài bằng cái mồi lửa. Mặc dù bị rơi vào tình trạng thất vọng không kháng cự trong một thời gian ngắn khi bị buộc phải cưới Barkis, cô tức giận quát và đẩy Barkis khi biết hắn cưới cô vì tiền. Ngay cả khi hắn cố bắt cóc cô khỏi nhà thờ ở cuối phim, Victoria liền kháng cự và cố thoát thân, nắm bắt cơ hội đầu tiên thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.
Trích:
Lãnh chúa Barkis là nhân vật phản diện chính của phim. Một quý ông cằm rộng tóc bạc, hắn ta tới thị trấn không lâu sau buổi tập dượt đám cưới của Van Dort/Everglot. Đóng giả là một vị khách tới dự lễ cưới sớm hơn một ngày, hắn khéo luồn vào trong buổi tập dượt và tán tỉnh Everglots. Ban đầu, Barkis đóng giả như một người khéo léo và trang nhã, nhưng thực ra, hắn là kẻ lạnh lùng và độc ác, chỉ quan tâm duy nhất tới tiền. Hắn cũng chính là thủ phạm giết chết Emily sau khi cô đồng ý bỏ trốn cùng mình, cướp lấy số tiền cô mang theo. Sau khi Victor biến mất, hắn thế chỗ làm chú rể của Victoria để có thể làm điều tương tự với cô, không hay biết nhà Everglots đã phá sản từ lâu. Mặc dù đã thành công cưới được Victoria, Barkis không làm hại được cô do sự trỗi dậy của đám người chết đi dự đám cưới của Victor với Emily. Tức giận trước tiết lộ phá sản của Victoria, hắn sau đó định bắt cóc cô khỏi nhà thờ, nhưng đã bị Victor cùng Emily ngăn lại. Hắn tính nói móc để làm Emily phân tân, nhưng lại lỡ uống hết chỗ rượu độc và giết chết chính mình, bị đám người chết kéo tuột đi trừng phạt. Nell Van Dort/ Tracey Ullman ![]() ![]() Mẹ của Victor. Thường thấy bà tà mặc quần áo đắt tiền, khăn quàng cổ là lông một con thú nào đó quanh cổ và cầm theo một chiếc quạt gập. Bà ta ghét Mayhew do những tràng ho liên hồi của anh ta, cũng như không có vẻ gì là đau buồn trước cái chết của anh về sau này bộ phim (Thậm chí bà ta có khi còn chả biết anh ta đã tử từ khi nào). Cùng với chồng mình, bà ta hi vọng được đứng ngang hàng với các tầng lớp cao hơn trong xã hội, tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn thương gia bán cá. Khi Victor biến mất khỏi Thế Giới Người Sống, Nell lùng sục khắp nơi tìm cậu ta về trước khi hoàng hôn, mặc dù có vẻ như mong muốn duy nhất là để tiếp tục đám cưới có thể “nâng bà ta lên địa vị cao hơn trong xã hội”, thay vì lo lắng cho sự an toàn của cậu con trai. Bà ta cũng đánh giá khá thấp Victor, bằng chứng là khi ông William đặt câu hỏi về khả năng con trai họ sẽ cưới một xác chết, bà đáp “Xác chết nào thèm cưới Victor của chúng ta chứ?”. William Van Dort/Paul Whitehouse ![]() ![]() Cha của Victor. Ông ta có vẻ quan tâm tới sự an toàn của Victor hơn so với Nell Van Dort vợ mình, người sau đó đã liên tục tác động tới các hành động của chồng. William cũng ám ảnh với chức tước y như bà vợ, mặc dù ông ta có phần tốt bụng và nhỏ nhẹ hơn. Ông là một thương gia bán cá rất thành đạt. Finis Everglot /Albert Finney ![]() ![]() Finis Everglot là cha của Victoria Everglot. Ông ta là một lãnh chúa – theo như gia phả, ông là con cháu của Đại Công Tước. Vợ của Finis là Maudeline Everglot. Finis chẳng mấy khi để lộ biểu cảm nào trong suốt bộ phim và thường làm mặt lạnh y như bà vợ, hiếm khi cười. Lần duy nhất ông ta tỏ thái độ là khi hét thất thanh trong sợ hãi khi nhìn thấy tổ tiên quá cố của mình. Ông ta có một khẩu súng hỏa mai, mà ông ta đã gọi người mang tới 2 lần trong phim. Finis ghét phải gả con gái cho con trai một thương gia bán cá, nhưng nhận ra nhà Van Dorts có số tiền mà họ cực kì thèm muốn, hơn nữa lại sợ bị đuổi ra khỏi nhà mình không đồng xu dính túi. Không rõ chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng ông ta sau khi bị cụ kị mình (người đã quay trở về từ cõi chết) dọa vào trong căn phòng. Có lẽ sau đó họ đã nhận Victor làm con rể. Maudeline Everglot /Joanna Lumley ![]() ![]() Maudeline Everglot là bà mẹ lạnh lùng của Victoria Everglot. Bà ta đã cưới lãnh chúa Finis Everglot và là người có tiếng nói nhất trong gia đình. Maudeline là một người nghiêm khắc và chịu đựng ông chồng, hầu như chẳng bao giờ thấy bà ta cười. Người phụ nữ này khá quan tâm tới tiền bạc và ngoại hình bắt mắt. Bà ta cảm thấy tình yêu chả có vai trò gì trong việc cưới xin, bởi kết hôn chỉ là đơn giản là một dạng hợp tác giữa 2 bên. 2 vợ chồng bà từ chối thừa nhận bất cứ tình cảm nào với nhau. Mayhew / Paul Whitehouse ![]() Nhiệm vụ của anh ta là làm việc tại quầy cá ở khu chợ và lái xe ngựa cho nhà Van Dort. Anh ta là một người béo tròn, lúc nào cũng ho do thường xuyên hút thuốc, tới nửa sau của phim, cơn ho càng trở nên dữ dội và rốt cục anh ta qua đời. Kết quả là đã có thể truyền lại tin tức về đám cưới mới của Victoria cho Victor. Anh ta là một trong 2 nhân vật duy nhất thực sự chết trong phim (còn lại là Barkis Bittern). Hildegarde / Tracey Ullman ![]() Là người hầu trong nhà Everglot. Nhiệm vụ chính của bà là dọn dẹp, giúp Victoria mặc đồ và phục vụ đồ ăn. Hildergard là một bà lão già lưng còng, nhưng không giống như những người làm khác, bà rất tốt bụng và là hình mẫu người mẹ của Victoria Town Crier/ Enn Reitel ![]() Làm theo hình mẫu của Peter Lorre (diễn viên người Mỹ gốc Áo, chuyên môn được giao vai tội phạm ngoại quốc). Anh ta là cư dân của Thế giới Người Sống, là người truyền tin của thị trấn, hô hào thông báo mọi tin tức mà mình có thể thu thập được trong lúc đánh chuông. Anh ta là một người đầu nhỏ mình to, hình dáng rất giống với cái chuông của mình. Có lẽ là vì tính chất nghề nghiệp, anh ta lúc nào cũng hét tin to nhất có thể, ngay cả khi ở trong nhà. Các tin tức của anh ta trong phim gồm có: buổi tập dượt đám cưới của Van Dort/Everglot, Victor bỏ đi trong đêm cùng một cô gái kì lạ ngay trong buổi tối hôm đó (thực ra là Victor bị Emily kéo xuống Âm Phủ), Victoria chuẩn bị cưới Barkis, và sự xuất hiện của người chết khi họ đến dự đám cưới chính thức của Victor và Emily. Pastor Galswells /Christopher Lee ![]() ![]() Pastor Galswells là cư dân trên Dương Gian. Ông ta là cha xứ của thị trấn và chủ trì buổi tập dượt lễ cưới của Victor với Victoria, sau đó là lễ thành hôn chính thức giữa Victoria và Barkis. Ông ta là một người nghiêm nghị, thiếu kiên nhẫn với những kẻ hay mắc sai lầm (xui cho Victor). Ông ta đã sốc nặng khi nhìn thấy đám người chết lũ lượt đội mồ sống dậy, nhất là khi họ hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh “không bước vào nhà thờ mà quay trở lại mồ” của mình. Black Widow/Jane Horrocks ![]() ![]() Black Widow (Góa phụ đen) là cô nhện nhã nhặn kiêm thợ may tại Âm Phủ. Black Widow là bạn của Emily và thường cho cô lời khuyên cũng như an ủi bạn. Cô nàng cũng có vẻ thân thiết với Maggot. Black Widow và Maggot hát nửa bài "Tears to Shed," cố gắng thuyết phục Emily rằng cô tuyệt hơn nhiều so với cô vợ chưa cưới trên dương gian của Victor (tức Victoria). Maggot /Enn Reitel ![]() ![]() Maggot là một con giòi, cư dân của Thế giới Người Chết. Trong nửa đầu của phim, nó thường xuyên “cư trú’ trong đầu của Emily, thỉnh thoảng còn nhảy bổ ra từ tai hay đánh bật con mắt lỏng lẻo của cô ra để nói chuyện với Emily hoặc những người khác. Tuy nhiên, sau bài "Tears to Shed," chỉ toàn thấy nó ở bên ngoài cơ thể Emily. Maggot có màu xanh lá cây nhạt với đôi môi dày màu hồng. Nó thường đưa ra lời khuyên cho Emily, mặc dù không phải lúc nào cũng đúng và khá là bệnh hoạn. Già Gutknecht /Michael Gough ![]() ![]() Già Gutknecht là một trong những cư dân của Thế giới Người Chết. Ông sống trên đỉnh một tòa tháp cổ xưa đổ nát, trong một căn phòng chứa toàn sách và quạ. Gutknecht là một bộ xương còng lưng không có răng, có một đoạn râu mỏng và đeo kính, nói giọng I-đít (một thứ tiếng Đức cổ của người Do Thái ở Trung và Đông Âu) . Dẫu ban đầu được mô tả như một nhân vật đáng sợ, nhưng thực ra ông rất tốt bụng và điềm tĩnh. Ông được ám chỉ là một người có tài năng thiên bẩm, đồng thời cũng chính Gutknecht đã đưa Victor và Emily “lên cầu thang” tới gặp cha mẹ của Victor thông qua một câu thần chú của người Ukraina. Sau đó, ông đã chủ trì buổi lễ mà đúng ra sẽ là lễ thành hôn chính thức giữa Victor và Emily. Emil / Stephen Ballantyne ![]() ![]() Emil là một người hầu khác trong nhà Everglots. Ông hình dường như là quản gia nhưng cũng có lúc phải đi lau dọn các bóng đèn. Emil là một người đàn ông mũi to với cách hành xử khinh khỉnh y như chủ nhân của mình – cái mũi lúc nào cũng hếch lên trên. Ông ta rất thạo việc và cực kì tận tụy với vợ chồng Everglots, tuy nhiên, khi quân đoàn người chết tới để dự đám cưới của Victor và Emily, ông ta lập tức bỏ chạy, để mặc Finis và Maudeline Everglot tự lo cho bản thân. Đại tướng Wellinton ![]() Đại tướng Wellington là một cư dân của thế giới người chết. Ông ta là một bộ xương khô mặc đồng phục kỵ binh cổ xưa và đeo kính một mắt (mặc dù chẳng còn mắt nữa) và râu quai nón. Đặc điểm dễ thấy nhất chính là một cái lỗ to đùng giữa ngực Wellington, có lẽ là do trúng đại bạc. Dẫu có lẽ lúc sống họ đã là kẻ thù của nhau, nhưng thường thấy Wellington đi với đại tướng General Bonesapart. Đại tướng Bonesapart /Deep Roy ![]() ![]() Đại tướng Bonesapart là một cư dân của Thế giới Người Chết. Ông ta là một bộ xương mô phỏng theo Napoleon Bonaparte với mắt một bên to một bên nhỏ và bộ đồ rách rưởi với chiếc mũ kiểu Napaoleon. Đâm xuyên qua người ông là một thanh gươm và các nhân vật khác thường cố rút nó ra. Victor cố rút thanh gươm để đe dọa những người chết phải giải thích cho mình biết chuyện gì đang xảy ra khi anh lần đầu tới quán Ball & Socket Pub, nhưng vô tình bê luôn cả Bonesapart và còn bị ông vặn vẹo vì dùng sai từ (TÔI MUỐN CÓ CÂU TRẢ LỜI, chứ không phải TÔI MUỐN CÓ CÂU HỎI). Barkis về sau đã dùng thanh guơm của ông để bắt cóc Victoria và định giết Victor. Nhưng Emily đã lao ra đỡ cho anh và Bonesapart tuyên bố đã đến lúc trả thù Barkis khi hắn vô tình tự giết chính mình. Bonejangles /Danny Elfman ![]() ![]() Bonejangles là người làm trò mua vui tại quán bar Ball & Socket Pub, và cũng có thể là chủ quán luôn (mặt anh ta ở trên bảng hiệu bên ngoài quán). Bonejangles là một bộ xương có quai hàm lớn với độc một con mắt, đội một chiếc mũ quả dưa. Anh ta nói chuyện nghe có vẻ cổ lỗ, kiểu cách và đậm chất nhạc – trong khi các nhân vật khác thì rất phù hợp với bối cảnh thời nữ hoàng Victoria. Tính cách của bộ xương này giống một ca sĩ nhạc jazz từ thời những năm 1920 hơn. Bonejangles cùng với nhóm các nghệ sĩ xương xẩu của mình biểu diễn bài "Remains of the Day," kể về tiểu sử của Emily. Lồng tiếng cho anh chính là Danny Elfman, người phổ nhạc cho phim. Quý bà Plum /Jane Horrocks ![]() Qúy bà Plum là một trong 3 đầu bếp của quán Ball & Socket, là người duy nhất trong số họ được nêu tên. Bà là một người chết tròn trĩnh, với xương sườn lồ lộ một bên hông và khuỷnh trên cánh tay đã bị thối rữa tới tận xương. Bà là người chịu trách nhiệm làm chiếc bánh cưới khổng lồ cho đám cưới suýt thành của Victor và Emily. Mặc dù có vẻ như Emily coi bà như hình mẫu người mẹ, Plum có vẻ hơi mê trai, hỏi Victor cậu có người anh em đã qua đời nào không trong lần đầu cậu tới Âm Phủ, và sau đó đã xô đẩy các xác chết khác để có thể tới chào Mayhew sau khi anh ta chết (đồng thời tự giới thiệu mình là Cô Plum). Paul / Paul Whitehouse ![]() Paul là cái đầu làm bồi bàn ở quán Ball & Socket tại Âm Phủ. Anh ta đi lại xung quanh nhờ vào một đàn gián. 2 con vừa giả làm nơ vừa đưa anh ta đi lại, còn lại thì đi đưa nước uống giùm cho Paul. Mặt anh ta hơi bị lệch và Paul nói bằng thổ âm của người Pháp. Scraps ![]() Scrap là chú chó cưng của Victor, và ở trong phim là cư dân của Thế giới người chết. Scraps thực ra được thấy lần đầu trong phòng ngủ của Victor, trong một bức ảnh hình Victor lúc nhỏ với một chú chó đeo vòng cổ đỏ nhạt. Scraps tại thế giới người chết giờ trơ trọi bộ xương khô, mặc dù nó vẫn đeo chiếc vòng khi xưa. Nó rất trung thành và thân thiện, tuy hay sủa. Nó đã giúp ngăn Barkis khỏi bắt cóc Victoria ở cuối phim khi cắn chân gã, buộc Barkis phải thả cô ra.
Bộ phim được dựa trên một câu chuyện dân gian của người Do Thái với cốt truyện tương tự. Một phiên bản của truyện đã được nhắc đến trong Shivkhey HoAri, bộ sưu tập tiểu sử gồm những câu chuyện thần thoại về một giáo sĩ Do Thái nổi tiếng tên Isaac Luria. Trong đó, có một người đã nghịch ngợm đeo nhẫn lên một ngón tay nhô lên khỏi mặt đất và nói lời hứa hôn, do đó tự dưng phải cưới một người phụ nữ ở thế giới ngầm, người sau đó đã tỉnh dậy và tuyên bố anh ta là chồng mình. Trường hợp này đã được đưa đến trước Luria, người phán xét rằng do người đàn ông không tự nguyện muốn đọc lời hứa hôn, anh ta không bị ràng buộc bởi đám cưới, nhưng để đảm bảo cô gái đó vẫn được phép kết hôn với một người chết khác, anh ta phải thực hiện nghi lễ li hôn đúng chuẩn theo luật của người Do Thái.
Album nhạc nền dài 59 phút 42 giây đã được Danny Elfman sáng tác với sự trợ giúp của John August và phát hành vào 20/9/2005. Nó chưa đựng tất cả các bản nhạc trong phim, bao gồm nhạc nền (score) và 4 bài hát với lời được các diễn viên lồng tiếng thể hiện.
Bộ phim đã đạt được doanh thu rất cao, thu về 53,359,111 đôla trong nước và 117,195,061 toàn thế giới. Phim cũng nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình. Trang web “Rotten Tomatoes” thông báo 84% các nhà phê bình của họ phản hồi tốt về phim. Corpse Bride còn đạt xếp hạng 83/100 trên trang Metacritic. Roger Ebert của tờ Chicago Sun-Times đánh giá phim ¾ sao, ca ngợi đoàn diễn viên lồng tiếng và kĩ thuật đồ họa, nói rằng nó không phải là “một câu chuyện rùng rợn như tiêu đề” mà là “một câu chuyện cổ tích ngọt ngào và có thật về một tình yêu bị đánh mất”. Corpse Bride được phát hành dưới dạng DVD vào ngày 31/1/2006. Bộ phim còn được tung ra dưới dạng HD-DVD nhưng về sau được thay bằng Blu-ray, trong đó gồm có bonus feature về giai đoạn làm phim và chức năng giúp tách riêng phần nhạc nền trong khi xem. Không chỉ vậy, chân dung của Emily trên mặt đĩa và poster còn bị làm cho đối xứng so với ở trong phim (như khi soi vào gương vậy) Phim đã được đề cử trong Danh sách 10 phim hay nhất thuộc 10 thể loại khác nhau của Viện phim Mỹ trong thể loại “Họat hình”.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|