![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình xin trả lời câu hỏi về giấc mộng gì đó
![]() Câu này cũng giống như thế giới chúng ta có phải do người thế giới nào đó dùng máy tính tạo thành không Thật ra nếu giả sử có 2 thế giới mà chúng không tác động gì đến nhau thì không thể nói cái nào thật cái nào giả. Và vì không bị tác động gì từ thế giới khác thì chúng ta chả cần quan tâm đến việc chúng ta là thế giới thật hay thế giới ảo được tạo từ ai đó ![]() Hỏi: Tạo sao phân tử 03 lại có cấu trúc uốn cong mà không phải là cấu trúc vòng tròn? |
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
Đầu tiên, phân tử ozon có cấu trúc gấp khúc mà không phải là tam giác đều.
Vì phân tử ozon có nguyên tử oxi với góc liên kết nhỏ nhất có thể là 109 độ, thế nên nếu như nó có dạng tam giác đều thì các góc liên kết sẽ chỉ còn khoảng 60 độ, lệch quá xa so với góc chuẩn, vì thế phân tử ozon sẽ chủ yếu ở dạng gấp khúc để bền hơn (vì dễ "co kéo" cho gần góc chuẩn hơn). Tớ chả duy tâm, cũng không hề nghĩ thế giới này là ảo, nhưng đôi khi tớ có cảm giác hình như mình bị ai đó điều khiển thật, kiểu như ngày 8/3 trường tớ tổ chức tiết mục nam tặng quà cho nữ, tự dưng tớ có một linh cảm mãnh liệt rằng tớ sẽ "phải" tặng quà cho con bạn cùng lớp mà tớ ghét nhất. Sau đó tớ nói cho một đứa bạn nghe, nó cá với tớ 50k, kết quả cuối ngày tớ bỏ hũ 50k! Cũng xin nói thêm tớ là một trong những đứa bốc thăm tặng quà đầu tiên, tức xác xuất tớ bốc trúng một cái tên nào đấy chỉ có 1/450 thôi. Tới giờ nghĩ lại vẫn rùng mình.
|
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
ozon về cơ bản đã có tính oxy hóa cao (dễ phân hủy) nếu các phần tử liên kết với nhau dưới dạng vòng 3 cạnh thì sau khi sinh ra sẽ bị phân hủy ngay lập tức => không tồn tại |
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
Cho hỏi vệ tinh bay quanh Trái Đất là do nó rơi vào trường hấp dẫn của Trái Đất hay nó rơi vào vùng không gian bị bẻ cong xung quanh Trái Đất do trọng lượng của TĐ??
|
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
cái này suy ra từ định luật Kepler thôi còn cái rơi vào vùng không gian bị bẻ cong xung quanh trái đât do trọng lượng của trái đất thì không hiểu ý cậu đang nói gì |
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
^ Chắc là do bạn ấy nhìn mấy cái hình trong mấy bài trên wikipedia ấy mà
![]() Mà sao topic ngày càng nhiều câu hỏi nguy hiểm thế Móa mấy câu đơn giản như con kiến rơi hay là bắn súng đâu rồi mình còn trả lời với chứ
|
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
À, mình coi cuốn Cuộc chiến lỗ đen thì thấy tác giả nói là vệ tinh di chuyển xung quanh Trái Đất là do nó rơi vào vùng lỗm xuống do trọng lượng của Trái Đất ấy mà Hỏi: Làm sao đo được khối lượng đầu của ta? |
|
#38
|
||||||||
|
||||||||
|
Dùng cách nào an toàn ấy
|
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() C1: Đo trọng lượng cả người rồi trừ cho cái thân là ra cái đầu. C2: Nằm yên xuống đó, để cái cân dưới cái đầu là đo được. Ngày xưa truyện trạng gặp tên lưu manh không hợp tác với lại không có cơ sở khoa học chứ ngày nay có cơ sở khoa học để chứng minh phép đo nào đó có đúng hay không, còn nếu tên đem đo không chịu hợp tác thì cứ đánh thuốc mê nó cho ta. Nói thẳng ra là đầu người ta nặng 3.1kg, không tin thì chặt ra đo thử(tất nhiên là trừ đầu ta ra) ![]() Ờ, hỏi nè, đứng từ nóc nhà ta bắn một viên đạn thẳng tới mặt trăng đủ xa, đủ mạnh, và ma sát không làm gì được viên đạn thì nó có bay nổi tới mặt trăng không?
|
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|