![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#931
|
||||||||
|
||||||||
|
Thì tớ đã bảo là mỗi người một cảm nghĩ mà ^^ với bạn, hoàn hảo là như thế, còn với mình, hoàn hảo lại khác, hi hi.
Cơ mà. Tình hình là nhóm tớ tính in bộ manhua Phượng Vu cửu thiên vol 1 bản dịch Việt để sưu tập, hiện trong nhóm có ba người muốn có. Tính đi đặt rồi nhưng mà ít quá người ta ko in, hoặc đồng ý in nhưng giá hơi chát, nên các bạn có ai hứng thú sưu tập bộ này giống bọn mình thì chúng mình làm chung, giá cũng rẻ hơn. Về chất lượng và giá cả thì các tình iu vào đây đọc nhóa ![]() Từ giờ đến cuối tuần nếu có khoảng >20 người ủng hộ thì chúng ta sẽ đặt in, còn nếu ko thì... tính sau vậy ![]() Link nà http://sweetdeath4u.us/2012/09/20/ma...-vu-cuu-thien/ ![]() ![]() ![]() Nhìn cái tủ sách của 1 hủ bên Trung up lên mà thèm.........................................
|
|
#932
|
||||||||
|
||||||||
|
goonerforever quá hay ah , mình đã đọc pvct lâu lắm rồi những cảm xúc mãnh liệt ban đầu cũng đã dần phai nhạt theo thời gian . Nhưng khi đọc được comment này của bạn mọi thứ cứ như trở về ban đầu khi lần đầu đọc PVCT lần đầu đọc danmei , kéo mình vào đam mỹ không dứt ra được .
Mình quá chán nản khi có ai đó nói PVCT giống NHAC , Phượng Minh là con gái giống Carol hay Carol thành con trai sẽ giống phượng minh . Mình dám chắc chắn 1 điều nếu Carol là nam cũng ko gợi nổi 1 tia hứng thú cho mình . Hứng thú sao ? Khi 1 cô nàng học lịch sử ai cập rơi đúng về ai cập coi như biết trước tương lai - coi như nữ thần người tôn thờ người kính ? Hứng thú sao khi cô chỉ tỏ ra tài năng ở cái lọc nước bằng cát và than sơ đẳng đến thằng em cấp 1 cũng biết ? Hứng thú sao khi cô chẳng làm được gì ngoài việc xuyên đi xuyên về , coi như điểm yếu của Menfuisu hết ngừoi này bắt tới kẻ khác tóm ngồi chờ Menfuisu tới cứu, anh làm vua ko lo được gì cho dân chúng suốt ngày chạy đông chạy tây rước cô về ? Ban đầu Carol còn làm mình thông cảm với nữ nhân liễu yếu đào tơ nhưng đến tập 30 , 40 , 50 ,60 ,70 ... cô vẫn y như vậy , ko thay đổi làm người ta mệt mỏi . Còn Phượng Minh chỉ là một cậu bé 19 tuổi bình thường lao ra cứu một đứa trẻ rồi chết . Ai đó nói PM yếu đuối ? Nếu kẻ yếu đuối có hành động đó thì bạn thử yếu đuối cho tôi xem ? PM ngây thơ nghĩ được xuyên không làm hoàng tử thì sung sướng thế nhưng bạn chỉ là người thế thân cho Dung Điềm sống trong hoàng cung đen tối , thân xác của một đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ , cả tính mạng cũng bị coi như con kiến có thể vì quyền lực ( âm mưu ban đầu là AN Hà phải chết chứ ko phải là An Tuần bị Dung Điềm chém vỡ đầu ) . Bạn đi tới đâu bị người khinh ghét tới đó . Những hào quang kính trọng mà bạn có được là do bạn tự tạo lấy chứ không phải nhờ cái truyền thuyết thiên thần giáng thế . PM ngày càng mạnh mẽ hơn , lúc bạn đối mặt với thái hậu , được yêu cầu làm một người tình bên Dung Điềm còn Mỵ Cơ làm hoàng hậu . Về tình người mẹ muốn con trai mình cưới vợ sinh con là chuyện thường , về lý PM chẳng là gì cả chỉ là 1 cô nhi được phục vụ bên Tây Lôi vương còn dám yêu cầu gì , về pháp luật nam nam tương luyến vốn là chê cười , không được xã hội pháp luật công nhận , PM chỉ có thể là nam sủng của Tây Lôi vương .Thử hỏi đối diện với quyền lực cường hãn với tình mẫu tử của người mẹ có được mấy bạn thụ có thể xử xự như PM . Không chỉ dừng lại ở đó bạn dám giả điên , dám nhảy xuống vực , dám sống vì người mình yêu vì đất nước của Dung Điềm . Bên cạnh đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào DĐ , nếu không cũng không có trận liên hoàn thuyền oanh liệt chấn động thiên hạ . Nhưng vẫn chưa đủ , bạn không muốn là một gánh nặng ngồi chờ D Đ đến cứu . Bạn hiên ngang đi chu du khắp nơi chiêu mộ nhân tài truyền bá tư tưởng dưới vạn con mắt kẻ thù . Bạn trở thành Mạnh Thường Quân thu hút người đến nương tựa . Bạn quan tâm đến những người binh lính vô danh có thêm manh giáp , vũ khí để có thể trở về nhà . Chàng trai quỳ gối cảm tạ 1 tỳ nữ , hay vùi đầu vào chế tạo mìn đến lem luốc te tua trong mắt mình lại cao quý nhất đep đẽ nhất hơn hẳn các vị quân vương quần áo lụa là trong cung điện nguy nga . Còn tình yêu của DĐ cho PM không phải chỉ qua mấy câu ngọt ngào anh nói mà còn là hành động của anh , ôn nhu của anh . Từ 1 kẻ bá đạo anh dần biến đổi , anh biết quan tâm đến người khác , tôn trọng người không thuộc tầng lớp quý tộc . Đến khi Liệt Trung Lưu nói về vương giả yêu . Anh chấp nhận để ngươi yêu mạo hiềm để người yêu mạnh mẽ sống thật với chính mình , Tới khi anh nói ta không yêu cầu ngươi yêu nhược ngôn , chỉ cần ngươi xem nhược ngôn là ta , để PM bớt đau đớn khi trúng độc dược . Một đế vương ủy khuất đến mức này vì người yêu còn có gì để nói sao ? AYASe thật ra bạn có thật sự đọc PVCT nghiêm túc hay không vậy ? Hay chỉ là coi mấy cái comment hò hét Phượng Minh giống Carol đọc được 4 câu của anh Điềm ? |
|
#933
|
||||||||
|
||||||||
|
Thử nghĩ ngược lại đi, nếu Phượng Minh là girl thì sao?
Mà ngại với bạn quá cơ, PVCT mình đọc từ hồi cách đây vài năm, thời nó mới ra tới quyển 20 hay 22 gì đó ko nhớ rõ lắm, từng câu từng chữ của truyện này mình vẫn đọc đủ, chứ ko nghe kể lại nhé. Lúc đầu đọc, quả thật mình thấy rất hay, rất thích PM với Dung Điềm, nhưng nói thật là đến phần về Thiên Hạ đệ nhất mỹ nam nhân là bắt đầu ngán ngẩm với màn đi đi về về của pé Minh. Bạn bảo Carol là nữ thần biết trước mọi việc, còn PM thì sao? đâu kém phần sôi nổi, lấy kiến thức hiện đại ra áp dụng ở cổ đại, lại còn chế máy bắn đá với mìn gì gì đó... được xưng tụng là bộ óc thông minh, tính cách lại nhí nhảnh, được 2 anh vua đẹp trai giỏi giang yêu quá còn gì. Về tình yêu giữa cp Minh và Điềm thì... càng khỏi bàn, trong đam mỹ thiếu gì. Truyện nào mà các anh chẳng yêu nhau đến chết đi sống lại, yêu nhau đến hy sinh tất cả từ hạnh phúc, tự tôn nam nhân tới quyền lực. Mình đã nói rõ ràng, đó là cảm nghĩ của mình, mình ko áp đặt lên người khác, thì bạn cũng đừng áp đặt cái suy nghĩ của bạn lên mình. Mình ko nói đến vấn đề bạn thích cp Minh Điêm như thế nào, mà là cái cách nói của bạn. Cái gì gọi là đọc mấy cái comment rồi phát biểu, cái gì gọi là đọc 4 cái câu của Dung Điềm mà nói. Bộ bạn nghĩ cái ý nghĩ của bạn luôn đúng à? Bạn bắt mọi người phải thích cái cp Minh Điềm của bạn thì bạn mới chịu được à. Mình nói cho rõ ràng, cảm nghĩ về nhân vật trong truyện là quyền tự do của mỗi người, đừng có tự ý bắt người ta thế này thế nọ. Bạn thích Phượng Minh, còn mình lại khác, mình ko ghét, nhưng chẳng qua là nhân vật quá hoàn mỹ (theo cá nhân mình), thì mình ko hứng thú lắm. Mình thích các cp có khuyết điểm, một tình yêu khiếm khuyết chứa chan đầy máu và nước mắt, hơn là một tình yêu ngọt ngào tim bay phấp phới. Tóm lại, sở thích của mình là vậy. Thế thôi, mong bạn muốn nêu cảm xúc cảm nghĩ, thì đừng viết cái kiểu ép buộc thế này. P/s: chả phải mỗi mình đâu, mà bạn thử đọc comment của mọi người đi, rất nhiều bạn mong chờ đọc PVCT các tập mới, chỉ vì... các cp khác ko phải Minh - Điềm nhé. |
|
#934
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình thì có hứng thú với Carol hơn là với Phượng Minh ấy.
NHAC đi vào vòng lẩn quẩn do tác giả chứ ko phải do nhân vật kém cỏi. Nhiều người đọc NHAC chỉ nhớ đến lúc Carol là hoàng hậu, được yêu, được sủng mà quên lúc mới đến cô ấy chỉ là một nô lệ phải làm việc nặng nhọc ở công trường, thân gái bơ vơ nương nhờ 2 mẹ con người nô lệ. Khi Menfuisư gặp Carol anh ta đã săn cô như săn một con thú kiểng, một nô lệ tình d**. Carol đã phải trải qua nhiều thử thách mới đạt được tình yêu và sự tôn trọng của Menfuisư. Mình không thể quên lúc cô ấy thà chịu đau để Izumin quất roi túi bụi lên người mình, ko khai bí mật về cái chết công chúa Hitaito. Hay lúc cô ấy ăn hoa độc tự sát để bảo vệ phẩm giá của mình. Là một cô gái chân yếu tay mềm , Carol làm được như vậy thì thân nam nhi chi chí như Phượng Minh có gì mà kể công? Về ngoại hình, tuy không khuynh thành, khuynh quốc nhưng đều được nhận xét là đáng yêu, có sức hút, mắt sáng, trán cao, thông minh, trí tuệ. Về sự ngây thơ, 2 người họ đều ngây thơ như nhau cả. Ngây thơ đến mức lầm tưởng người xấu là kẻ tốt. Tâm hồn của họ, một cô gái, một chàng trai đều trong sáng, thánh thiện, tốt bụng, dịu dàng thương người như nhau cả. Mức độ yêu sủng của chồng và người hâm mộ của họ cũng ngang nhau, như nhau, giống nhau. Chồng thì yêu thương, nâng niu, cưng chìu, hết lòng bảo vệ. Kẻ hâm mộ thì say đắm, mong nhớ, không dùng vũ lực đối đãi mà bằng ôn nhu, tôn trọng. Các bạn yêu Phượng Minh có gì mà kì thị Carol, hay là trọng nam khinh nữ? Với mình, cái mình ít cảm xúc với CP Minh Điềm là ở họ yêu nhau quá nhanh, lên giường quá nhanh. Tình cảm của họ quá hoàn hảo, đến mức ảo. Có lẽ mình chuộng thứ tình cảm biến đổi theo từng ngày, chuộng tình yêu ko kềm chế được, chuộng cảm xúc muốn rời xa, muốn dày vò lại ko kềm lòng yêu thương trân trọng. Hoặc là tình cảm dịu nhẹ, bình đạm, ko hoa mỹ, cầu kỳ. P/s: Ờ, mình cũng ngóng PVCT vì Địch - Nham (Lâu lâu lại lôi phần 2 anh gặp gỡ ra ngâm lại, vẫn thú lắm). Với mấy Cp mới xuất hiện nữa. PVCT được cái nhiều món.
|
|
#935
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình đã hết hứng thú với nhân vật PM từ lâu! =.=
Tuy nhiên vấn đề không phải do lỗi của PM mà do kiểu viết "bảo kê nhân vật chính" thái quá của tác giả. Nhân vật chính đương nhiên nhận được nhiều đất diễn nhất, có phẩm chất độc đáo nhất, được mọi người yêu quý nhất,... Nhưng chỉ trong một chừng mực nào đó, thì nhân vật ấy mới đặc biệt. Đằng này, tác giả có phần phóng bút quá tay với PM khi ban phát quá nhiều đặc ân cho cậu. Điều này vô hình trung lại khiến mình có cảm giác PM "ăn" mất phần hạnh phúc của các nhân vật khác! =.= Mình lại lỡ yêu thích nhiều nhân vật phụ thuộc phe đối nghịch Minh-Điềm, thành ra không tài nào vui được! Cặp M-Đ cũng không thật sự gây cho mình xúc động cụ thể nào cả. Một tác phẩm mình đánh giá tốt khi nó đem lại sự đồng cảm, ủng hộ từ tận đáy lòng cho nhân vật. Như khi đọc Chuộc tội, dù biết trước kết quả buồn nhưng mình không thể ngừng suy nghĩ "sau bao nhiêu thử thách, xin để họ được bên nhau". Mình không cảm thấy cảm xúc gì khi nhìn M-Đ cả! =.= Và quan trọng nhất là độ dài không đỡ nổi của PVCT. Không biết Lộng tỷ có nhớ "món ngon ăn hoài cũng chán" hay không? Mình lại là người cả thèm chóng chán ![]() Mình cũng đồng ý với MuaBao: Carol không có lỗi gì hết. Cô cũng như PM, là nhân vật chính nhận quá nhiều ưu ái của tác giả. Nếu các bạn đã thích PM, hãy suy nghĩ kỹ về nhân vật Carol. Là một cô gái trẻ, Carol xứng đáng nhận được nhiều sự ủng hộ và cảm thông. @ Ayase: Mình cũng thích bạn Tư Sắc đó nè Bạn này cho mình cảm giác chờ mong, hồi hộp trông chờ chuyện với NN.Tình cảm M-Đ từ đầu đã quá rõ ràng, hạnh phúc nên mình cũng không tha thiết, không trông mong gì thêm ở họ nữa (rõ ràng tác giả không cho người ta cái để chờ đợi!)
|
|
#936
|
||||||||
|
||||||||
|
Đam mỹ vô số bộ lên giường ngay chapter đầu tiên sao bạn ko đề cập ?
Lên giường quá nhanh vậy lần đầu tiên là ai lên ? Các anh yêu nhau đến chết đi sống lại vậy có anh công nào chịu xuống vì người yêu ko ? Cho dù yêu thụ đến đâu đi nữa vẫn ko có anh công nào chấp nhận xuống vì thụ cả . Nàng Carol đưa nước ở công trường chứ ko phải khuân đá ko bị đánh bằng roi khi người khác bị đánh đến chết , bên nàng còn có 1 Ruka do Menfuisu phái theo bảo vệ . Carol cũng được lột sạch đồ đưa lên giường được đút bằng miệng với Menfuisu thôi . Nếu truyện không phải dành cho 15+ thì việc lên giường của hai bạn có khi còn sớm hơn PM . Mình ko hề ghét Carol , ban đầu còn chấp nhận được nhưng sau đó nàng không có một chút thay đổi đấu tranh thay đổi gì cả . Carol cũng sử dụng tri thức hiện đại nhưng cái chính là ngoài cái lọc nước ra cô nàng không còn đem thêm cái gì phục vụ nhân dân Ai Cập cả . Trừ việc nói trước với Izumin về cái vườn treo babylon rồi sau đó nàng nổi tiếng như cồn được xem có thể biết trước tương lai . Mình không hề thích thái độ so sánh nhân vật này với nhân vật kia của bạn . Nếu bạn không thích bạn có thể đi đến nơi bạn thích . Việc gì bạn cứ phải so sánh hai nhân vật này với nhau rồi ca ngợi một nhân vật khác trong trang của truyện này ? Bạn thích Carol thì có thể lập fanclub Carol - đâu - ai - cấm ? Bạn vào đây để ca ngợi Carol có phải là trọng nữ khinh nam quá không ? Đam mỹ thiếu gì bộ xuyên không khuynh đảo các nước sao bạn ko đi so sánh những bộ đó mà cứ phải vào đây để nói ? Bạn nói Mình đã nói rõ ràng, đó là cảm nghĩ của mình, mình ko áp đặt lên người khác, thì bạn cũng đừng áp đặt cái suy nghĩ của bạn lên mình. nhưng chẳng phải hành động của bạn đã và đang áp đặt suy nghĩ lên mình sao ? . Bạn đi vào nhà người khác chỉ vào người nhà họ bảo không đẹp bằng người bạn thích bạn thật có duyên quá đấy . Một bên là shoujo một bên là đam mỹ . Cái chuyện so sánh này từ quyển 1 đã vô số người vào làm rồi lúc đầu cũng có người tức mà comment lại nhưng sau đó người ta đã lơ rồi , bỏ qua rồi , ngán tới tận cổ rồi ... cứ tưởng qua quyển 2 sẽ không gặp nữa ... Thế nhưng không ! Vẫn có người hồn nhiên nhảy vào moi móc đào vấn đề này lên . Bạn muốn người khác tôn trọng bạn , bạn hãy tôn trọng người ta trước . Nếu bạn không vào so sánh thì mình cũng chẳng nói làm gì . Đây là sự tự trọng của mỗi người , mình không muốn nói nhiều . Thay vì vào đây chê bai so sánh nhân vật khác cũng không làm Carol của bạn đẹp hơn lung linh hơn chỉ khiến cho bản thân mình nghĩ xấu về Idol của bạn và bạn thôi . Hãy về nhà của bạn ca ngợi Idol của bạn không phải tốt hơn sao ? Cứ vào comment qua comment lại để thành war không thấy mệt mỏi sao ? Còn mình thì quá chán nản <-- từ này nói hoài mà không ai thèm nhìn . Thay vì để thời gian comment với người không cùng sở thích mình thà ra YM , FB ...để tìm người nói chuyện hợp ý còn hơn . Đã không thích sao lại cứ hành hạ nhau ?
|
|
#937
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Carol đâu chỉ xài mỗi trò lọc nước đâu, bạn ấy cũng nghĩ mưu chặt dòng sông Tigris thổi bay luôn cả cái thủ đô bằng đất- niềm tự hào của đất nước Assyria cổ đại khiến bạn Vua Assyria tức điên lên còn gì. Trong vụ đấy, công người nghĩ mưu là lớn lắm đó nha. Nếu bạn Carol mà không nghĩ ra trò chặn nước sông để lợi dụng thủy lực thì chắc còn khướt quân Ai Cập mới cứu được anh Men. Rồi còn màn bạn ấy xài dầu thô (nhờ người vận chuyển đến) thiêu rụi cái tháp Babel luôn nữa (Tuy nhiên, vì không tính toán hết khả năng sát thương và phá hoại của đống dầu đó nên là... ờ, mình cũng hêm nhớ nữa, nhưng tóm lại là Babylon thiệt hại nặng ) Ngoài ra thì Carol cũng đề nghị anh Men xây dựng cái đập nước gì gì đó để phục vụ tưới tiêu mà. Chỉ có điều, mình cũng chả biết, với chuyện chinh chiến liên miên rồi màn bị lừa bắt cóc- đi cứu thì cái đập đó có hoàn thành không nữa ![]() Mình thấy màn war này nên chấm dứt được rồi đấy. Bạn nào cũng có quan điểm riêng và cũng đều muốn bảo vệ quan điểm của mình thành ra đang có xu hướng bashing nhau đấy nha. Bình tĩnh chút đi mà, mấy bạn, sao phải xâu xé nhau thế làm chi ^^~. Thú thực í mà, mình chán Phượng Vu lâu rồi, tuy nhiên vì đang viết fic nên thỉnh thoảng vẫn đọc lại tí, săm soi tí để lấy cảm hứng =.=. Cũng nói thẳng tí là mình trước cũng mê cặp chính Minh- Điềm, nhưng giờ thì thấy bình thường vì mình đã quá yêu hình ảnh anh Ly Vương Nhược Ngôn rồi ![]() Mình có quan điểm, truyện nào rồi cũng có fan và anti fan. Các cp cũng thế cả thôi. Người này thích, người kia thì không. Vì thế, mkojin à, bạn đừng tỏ ra chán nản làm chi khi thấy có người anti Minh- Điềm mà bạn yêu thích (Vì mình nhớ hêm nhầm thì lực lượng fangirl hâm mộ Minh- Điềm cũng hùng hậu lắm chứ chẳng kém ai). Hãy coi nó như điều bình thường vì rau cần và cải bắp, mỗi người một khẩu vị, ai cấm được đâu. p.s: Trích:
|
|
#938
|
||||||||
|
||||||||
|
Có lẽ mình là người cổ hủ chăng?
(nhưng tớ có đọc SM với torture thường xuyên nên chắc ko phải ha) vì truyện nào cũng thế, cặp đôi đầu tiên xuất hiện cũng sẽ trở thành cặp đôi cứng trong lòng mình.M-Đ cũng ko ngoại lệ, mình giờ vẫn đọc PVCT vì Nhược-Minh-Điềm. Trước đây còn đọc vì Vĩnh Dật-Liệt Nhi với Thu Nguyệt-Lạc Vân nhưng từ khi TN chết làm mình buồn buồn, LV giờ lại có hơi hướng cặp với một anh nào đấy làm mình càng buồn hơn. (đùa chứ mình biết ko phải mất vợ nhưng có nhanh quá ko PL?) còn các cặp khác thì ko biết, có đọc cũng chỉ lướt lướt thôi. (tại cặp nào cũng có cảm giác nhanh vù vù hết trơn.) Bản thân tớ thực sự ko khoái một truyện có quá nhiều cặp đôi cùng chen vào. Cảm giác nó loãng loãng thế nào ý. Thà chỉ tập trung vào hai, ba cặp thôi những làm tình tiết gay cấn, biến đổi tâm lý với tình cảm cũng phải cao trào, lên voi xuống chó tí thì tốt hơn. Tớ thì ko thích Tư Sắc ngay từ đầu nên rất thích chap này. (tại Phong Lộng cứ thỉnh thoảng chen vào mấy đoạn TS giống PM thế này thế kia, còn có đoạn Mị Cơ tương cho một câu gì mà thật ra bản chất hai người cũng giống nhau blah blah ) Hơn nữa nếu theo dõi từ đầu thì sẽ nhận thấy NN ko bao giờ bày tỏ t/c gì với TS trong khi vẫn rất dễ thương với PM nên điều bạn ayase mong muốn chắc sẽ không thành hiện thực ![]() PS: Quên mất, ayase có chắc nếu PM ở vào hoàn cảnh của TS cậu ta sẽ không "người" hơn ko? Thường thì chuyện bi đát sầu khổ, đau đớn hay để lại ấn tượng nhiều hơn là các truyện lâng lâng. Chính vì thế mà với tớ, tớ lại thường đánh giá cao các tác giả có thể viết truyện lâng lâng nhẹ nhàng nhưng để lại ấn tượng khó phai hơn là các tác giả viết truyện sầu khổ sướt mướt.
|
|
#939
|
||||||||
|
||||||||
|
Lên giường với nhau một cách nhanh chóng thì nhiều lắm. Nhưng hầu như nó đều là cường thủ hảo đoạt hoặc cả công lẫn thụ đều là dạng ăn chơi nên nó có lắt lẻo, có mâu thuẫn chứ chả giống kiểu Phượng Minh với Dung Điềm. Dung Điềm hiểu được Phượng Minh bao nhiêu mà yêu Phượng Minh quá nhanh, ko có nghi kị gì cả. Phượng Minh là straight sao dễ dàng chấp nhận Dung Điềm thế?
Trích:
Mình cũng không cho rằng cái vụ chịu xuống là "chứng tỏ tình yêu ". Mình theo quan niệm của em thụ trong Thác liễu Thác liễu :"Hắn ôm ta cũng như ta ôm hắn, hôn ta cũng như ta hôn hắn". Nhưng nếu bạn cần thì mình dẫn chứng : anh Fiennes trong Hào môn diệm, Trịnh Diệu Dương trong Va chạm, Tư Đồ Ngân Suất trong Hảo mộc vọng thiên, Tiểu Cường trong Lão bản, nhượng ta thượng, ... đều chịu xuống cho anh thụ vui đấy. Chưa kể loại công sẵn sàng dụ khị thụ thượng mình như Mã Thần Nhất trong Tra công hoàn lương kí, Giản Quân trong Cường cường liên thủ; hoặc loại công suốt đời nằm dưới như Triệu Tiểu Xuân trong Lãng đãng giang hồ chi dược sư (vâng,hầu hết mọi người đều cho Tiểu Xuân là "chồng" dù anh luôn bị mỹ nhân đè) . Trích:
Trích:
|
|
#940
|
||||||||
|
||||||||
|
Ô hay, tình hình là mọi người comment cảm nghĩ, thế là xong, có cần phải nặng lời cái kiểu
"Bạn muốn người khác tôn trọng bạn , bạn hãy tôn trọng người ta trước . Nếu bạn không vào so sánh thì mình cũng chẳng nói làm gì . Đây là sự tự trọng của mỗi người , mình không muốn nói nhiều . Thay vì vào đây chê bai so sánh nhân vật khác cũng không làm Carol của bạn đẹp hơn lung linh hơn chỉ khiến cho bản thân mình nghĩ xấu về Idol của bạn và bạn thôi . Hãy về nhà của bạn ca ngợi Idol của bạn không phải tốt hơn sao ? Cứ vào comment qua comment lại để thành war không thấy mệt mỏi sao ?" Đọc câu này ngứa vãi ý. Cái gì là tôn trọng, chúng tôi không tôn trọng bạn cái gì? Chúng tôi nêu cảm nghĩ của bản thân, các bạn nêu cảm nghĩ của các bạn, ai động đến ai, mà toàn các bạn chửi xoáy đáp xoay bọn tôi, nào là suy nghĩ, cảm nghĩ của bọn tôi là sai, là không đúng gì gì đó. Thử đọc mấy com của các bạn không thích cặp Đ-M xem, có ai áp đặt gì đâu. Tôi và một số người khác chỉ bảo rằng, bọn tôi thích cặp đôi khác, hơn cặp Đ-M, vì cặp đó đối với chúng tôi quá hoàn hảo, chúng tôi thích một tình yêu sóng gió đau khổ hơn, thế thôi. Đây không phải là môn toán, mà biết đúng hay sai nhé. Vậy mà mấy bạn fan của cp này nhảy vào, nói toàn những câu kiểu như ép chúng tôi phải thích Đ-M, rồi kêu anh ấy giỏi thế nào, cũng gặp phải nhiều chuyện vất vả ra sao. Vâng, cảm nghĩ của các bạn, thì đó là đủ, nhưng với bọn tôi, nó là thiếu. Với chúng tôi, nếu PVCT là shoujo như NHAC, thì chúng tôi thấy 2 cái chẳng khác gì nhau, họa chăng có khác là NHAC không nói về các cp khác như PVCT. Nhưng đó chỉ là cảm nghĩ "CỦA RIÊNG CHÚNG TÔI", chứ CHÚNG TÔI không nói những ai thích Đ-M là sai, là không đúng. Vậy nhé, đừng có tạo thành cái war vớ vẩn nữa. p/s: buồn cười thật, cái thời gì mà nêu cảm nghĩ về một cuốn tiểu thuyết cũng có đúng với sai? Ảo! Quá ảo
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|