Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Mỗi tuần tớ sẽ đưa ra 4 đoạn văn nói về một nhân vật văn học nào đó và nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản đó là đoán xem họ là ai.
Nhưng trong biển văn học bát ngát, rất khó để tìm được người đó, hãy yên tâm, cứ 2 ngày một lần, chúng tớ sẽ đưa ra một dữ kiện để gợi ý nhân vật cho các bạn đó là tên tác giả - tác phẩm chứa đoạn văn. Nhưng sau mỗi dữ kiện được đưa ra, rep thưởng của chúng ta sẽ bị giảm đi đáng kể đó nhé. Vì vậy hãy cố gắng tìm ra nhân vật và pm câu trả lời cho tớ nhanh nhất có thể.
Từ kì thứ 3 trở đi, chúng ta sẽ có thêm phần bonus, nếu hoàn thành phần này, bạn sẽ được trọn vẹn số rep mà bạn nhận như trong 2 ngày đầu tiên nếu bạn trả lời sau khi dữ kiện thứ nhất được đưa ra, nếu bạn tham gia vào hai ngày đầu, bạn sẽ được bonus 1 rep cho kì sau
Sau khi pm đáp án cho tớ, rồi sau đó vào đây để xác nhận, nếu không xác nhận sẽ không được tính đâu đấy nhé!
Phần thưởng:
3 rep cho mỗi câu trả lời đúng trong 2 ngày đầu tiên. Bonus 3 rep nếu trả lời đúng tất cả các nhân vật.
2 rep cho mỗi câu trả lời đúng sau lần đưa ra dữ kiện thứ nhất. Bonus 2 rep nếu trả lời đúng tất cả các nhân vật
1,5 rep cho mỗi câu trả lời đúng sau lần đưa ra dữ kiện thứ 2.
Đáp án kì 27
Trích:
Toàn thân hắn được trùm bởi một cái áo bông đã cũ, ố vàng, nhìn không còn ra hình dạng ban đâu, phảng phất tán phát ra một ít mùi ẩm mốc.
Đáp án:
Hàn Lập
Trích:
Bộ tóc ngắn ngủn đã hoàn toàn khác biệt với người ở đây, trên đầu cũng không vấn lấy một chiếc khăn, lại càng không phù hợp với hoàn cảnh ở đây.
Đáp án:
Lâm Vãn Vinh
Trích:
Thằng nhỏ ấy nom bé hơn nó chừng hai tuổi, người thâm thấp, mặt mũi hớn ha hớn hở, đang dốc sức chạy đi, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhăn mặt trêu.
Đáp án:
Trương Tiểu Phàm
Trích:
Nàng chỉ còn nhớ rằng ngày thứ bảy kể từ khi bị nhốt vào đây, nàng chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, cơn đói hành hạ, giày xéo khiến nàng như muốn phát cuồng.
Đáp án:
Thần Triệt.
Kết quả
Những bạn trả lời sớm nhất (hai ngày đầu)!
thanhvien89: 15+1 rep (bonus 1 rep vì tham gia kì 26 trong hai ngày đầu)
Zculy213: 15+1 rep (bonus 1 rep vì tham gia kì 26 trong hai ngày đầu)
son11: 15+1 rep (bonus 1 rep vì tham gia kì 26 trong hai ngày đầu)
Nhan Song Song: 9+1 rep (bonus 1 rep vì tham gia kì 25 trong hai ngày đầu)
Strawberryblossom: 9+1 rep (bonus 1 rep vì tham gia kì 26 trong hai ngày đầu)
ganhep87: 15+1 rep (bonus 1 rep vì tham gia kì 26 trong hai ngày đầu)
imagase: 15+1 rep (bonus 1 rep vì tham gia kì 26 trong hai ngày đầu)
Fuuka: 15+1 rep (bonus 1 rep vì tham gia kì 26 trong hai ngày đầu)
thanhbinh1999: 15+1 rep (bonus 1 rep vì tham gia kì 26 trong hai ngày đầu)
Những bạn trả lời sau khi đưa ra gợi ý thứ nhất
mitsuki1993: 10 rep
Những bạn trả lời sau khi đưa ra dữ liệu thứ hai
~
Trích:
Nguyên văn bởi mitsuki1993
1. Hàn Lập - Phàm nhân tu tiên
2. Lâm Vãn Vinh - Cực Phầm Gia Đinh
3. Trương Tiểu Phàm - Tru Tiên
4. Thần Triệt - Bỉ Ngạn Hoa
1. Hàn Lập (Phàm Nhân Tu Tiên - Vong Ngữ)
2. Lâm Vãn Vinh (Cực Phẩm Gia Đinh - Vũ Nham)
3. Trương Tiểu Phàm (Tru Tiên- Tiêu Đỉnh)
Trích:
Nguyên văn bởi son11
1.hàn lập
2.Lâm Vãn Vinh
3.Trương tiểu phàm
4.Thần Triệt
Trích:
Nguyên văn bởi zculy213
1/Hàn Lập
2/Lâm Vãn Vinh
3/Trương Tiểu Phàm
4/Thần Triệt
Trích:
Nguyên văn bởi thanhvien89
Đáp án :
1. Hàn Lập ( Phàm Nhân Tu Tiên - Vong Ngữ )
2. Lâm Vãn Vinh ( Cực Phẩm Gia Đinh - Vũ Nham )
3. Trương Tiểu Phàm ( Tru Tiên - Tiêu Đỉnh )
4. Thần Triệt ( Bỉ ngạn hoa - Thương Nguyệt )
Đề kì 28
Nhân vật thứ nhất:
Trích:
Gương mặt của nhà thơ đang vui vụt sa sầm, cặp mắt đang vui chợt lóe lên ánh tức giận trước một tổn thất quá lớn về của cải của một đất nước mà nhà thơ yêu mến từ thuở thiếu thời và đã từng viết nên những vần thơ xao xuyến lòng người.
Nhân vật thứ hai:
Trích:
Mặt mày xanh, trán nhăn nheo, cục yết hầu lên lên xuống xuống, lưng khòm, bụng thóp, đầu gối run run.
Nhân vật thứ ba:
Trích:
Cũng từ đó tôi sống kiếp tôi đòi, phải đi ở đợ làm con nuôi cho một gia đình giàu có sáu năm liền với bao nỗi đắng cay tủi phận.
Nhân vật thứ tư:
Trích:
Đêm khuya trên đại lộ 60 ẩm ướt bên ngoài Sikeston, Missouri, cha bị lạc tay lái chiếc ôtô, một chiếc Buick 1942, khi xe bị nổ lốp bánh phải.
Ngoài lề: chủ đề chính là kí
DEADLINE 28/09
24/09 Đưa ra gợi ý thứ nhất.
26/09 Đưa ra gợi ý thứ hai.
28/09 Khoá sổ.