![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
xXx Holic
Lập ra Topic này vì mình cực kì yêu quý Yuuko-san, nhân vật nữ tuyệt vời nhất của Clamp
![]() Yuuko-san
Tớ rất mong muốn những ai yêu quý XXX Holic, hãy vào đây chia sẻ cùng tớ nhé ![]() Cộng 15
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Moon_Moon Cộng 5
Trích:
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Cô Yuuko, đâu, đâu rồi, tại sao em không chờ được cô? Cả Yami, cả Subaru đều đã đến, chỉ đến một chút những em cũng thấy hạnh phúc lắm. Nơi ấy có nước, có lửa, không lẽ vì còn thiếu hai nguyên còn lại mà cô không đến. Em đã cố gắng chờ cô Yuuko, mong ước được chạm vào cô một lần. Hay là do nguyện vọng của cô chưa được thực hiện, em không làm được.
Thế là cô cứ đi, em không thể chờ.... Về ước mơ của cô Yuuko ah, tớ muốn nói nhiều lắm, nhưng có điều tớ không thể hiểu cô để phát biểu cảm nghĩ của mình, đọc đi đọc lại bao nhiều lần cũng vậy, không hiểu được. Ước mơ của cô Yuuko đối với tớ là cái gì đó rất mơ hồ, giống như những làn khói trắng bao phủ cả bộ truyện XXX Holic. Dưới làn khói đó, tất cả trở nên thật ấm áp và nhẹ nhàng. Có lẽ, ước mơ của cô Yuuko cũng vậy, cũng tạo cho người khác một của giác âm thầm, huyền bí. Watanuki hỏi câu đó, cô Yuuko đúng là có nét buồn nhưng tớ nghĩ cô ấy cũng rất hạnh phúc. Cô vui Watanuki đã trưởng thành, chín chắn hơn để hỏi cô câu ấy. Cậu đã thay đổi, và cả bản thân cô cũng vậy, dù chỉ là một chút. Watanuki muốn thực hiện giúp và cả những người yêu quý cô Yuuko là chúng ta cũng muốn làm tất cả những gì có thể để biến ước mơ của cô Yuuko thành hiện thực thì chắn chắn đó phải là một ước mơ rất đẹp, rất hạnh phúc, tuyệt vời như chính cô Yuuko. "Ước mơ của mình à" Cô đứng sau cánh cửa, thầm lặng một mình. Đó là cô sao? Ai cũng có hạnh phúc riêng, kể cả đi thực hiện ước mơ của người khác Một người....nào đó Thực hiện ước mơ của cô, ai? cô Yuuko của em Rõ ràng là em không làm được gì cho cô cả Mãi mãi, có lẽ ước mơ của cô với em sẽ là một làn khói trắng, mờ ảo, mềm mại và...ấm áp Đối với em...... Cộng 10
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Em viết tặng cô yuuko của em nhé!Tha thứ cho em nếu có đôi lúc em để lòng lạc lối trong những xấu xa của riêng mình..............
Tại sao con người luôn miệt mài kiếm tìm những thứ quá xa vời khi mà thật ra nó lại nằm rất gần tầm tay?Có phải do hạnh phúc ở gần quá nên vô tình rồi vô tâm mà người ta lãng quên nó.Có lẽ thế nên những kẻ được gọi là ''khách hàng'' cứ đến tìm cô yuuko! Cô yuuko sẵn sàng biến ước mơ của người khác thành hiện thật.Nhưng ''cái gì cũng có cái giá của nó'', không thể cho quá nhiều hay nhận quá nhiều,tất cả đều có giá trị tương đương nhau.Những con người cứ mù quáng vì đạt được khát vọng,nhưng đâu ai biết rằng,có một thứ khác lại mất đi. Không thể đặt niềm tin quá nhiều vào phép thuật thần thánh,vì dẫu sao mọi chuyện đều có quy luật của bản thân.''Trên đời này không có cái gì là ngẫu nhiên,tất cả đều là đương nhiên''.Nếu ta hiểu rõ bản thân ngay từ đầu,thì có lẽ xxxholic đã không mang một màu xám mênh mang đến thế! Em thương cô yuuko của em lắm,cô sống vì mọi người mà để quên mất trái tim chính cô. Thần thánh chưa bao giờ hạnh phúc tuyệt đối như người ta tưởng.Cô yuuko đã bao lần nhói trong lòng khi biết mình không thể làm gì cho ai.''Con người sinh ra không có gì là thuộc về riêng mình,kể cả bản thân .Chính vì vậy mới khiến người khác yêu mến''.Vì vậy cô phải sống cho riêng cô nhé,cười cho mình thật lòng nhé cô.Vì có ít nhất một người luôn cầu nguyện cô bình yên mãi! Cộng 10
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày đầu gặp mặt, không ấn tượng
Mặc dù cô Yuuko có sâu sắc, bí ẩn và cực kì xinh đẹp Còn bây giờ? Yêu quý cô Yuuko lắm. Ngày càng lâu, mình cảm thấy cô Yuuko và mình càng gần gũi nhau hơn. Có rất nhiều chuyện mà mình muốn tâm sự với cô Yuuko, kể cho cô Yuuko nghe và muốn dành được cả cái "điểm hơn mình" đó của Watanuki đó chứ. Mình không ghét Yuuko tí nào và cũng không tìm ra được điểm nào để mà ghét cả. Những cái gọi là tật xấu của cô Yuuko đối với mình không đáng kể tí nào hết mà lại thấy nó rất đáng yêu nữa cơ. Nếu cô Yuuko hạnh phúc thì mình cũng sẽ vui lắm vì cô Yuuko là người mà mình chọn. "Chỉ cô Yuuko mới có thể nghe em nói" Cô Yuuko, thực hiện nguyện vọng của người khác và lấy đi một cái giá tương xứng, biết nhưng cũng không bước qua ranh giới mà mình có thể can thiệp. Tất những điều XXX Holic thừa nhận, tồn tại, bản chất của nó chờn vờn, mờ ảo, giống như những làn khói mềm mai bao phủ toàn bộ truyện. Cô biết, nhưng, biết lại không phải là hạnh phúc. Mình yêu quý cô Yuuko, rất yêu, yêu mà lại khâm phục, thích cô Yuuko ở mọi điểm. Trong trái tim mình, cô Yuuko luôn là một con người, xinh đẹp, đáng yêu, sâu sắc và tràn đầy cảm xúc, yêu cô Yuuko nhất. Đã duyệt
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuuko-san ,
Em là khách hàng hôm nay của Yuuko-san đây . Yuuko-san ơi , em chỉ muốn có một yêu cầu , xin hãy để chính mình được hạnh phúc , chính Yuuko-san được hạnh phúc ... Tại sao Yuuko-san luôn thực hiện mong muốn của người khác mà lại không thể thực hiện mong ước của chính mình ? Tại sao Yuuko-san chỉ có thể chôn giấu nỗi đau và ngậm nhấm nó cho riêng mình ? Đau khổ , cô độc lắm phải không Yuuko-san ? Vì thế mà Yuuko-san mới uống rượu , để quên đi nỗi sầu đau nơi nhân thế , để có thể tan vào cõi hư vô , một chút thôi , không lo âu , phiền muộn ... ? Em không hiểu Yuuko-san , em không biết chắc rằng mình có biết rõ về Yuuko-san không nữa , em chỉ thấy thương cho Yuuko-san mà thôi ... Cõi đời này giả dối , lời nói là xảo trá , tình yêu không có thực ... em "thấy" cuộc sống của Yuuko-san là như thế đó , không có những đoá hoa thắm tươi nào cho Yuuko-san , chỉ là những bông hồng đỏ tuy đẹp đẽ nhưng đầy gai , nhuộm máu đỏ ... Nụ cười của Yuuko-san đẹp , nhưng nó còn đắng hơn cả những giọt nước mắt , nụ cười ấy chất chứa bao nỗi buồn và hoài niệm , bao đau khổ và tâm tư ... Nhưng em vẫn rất yêu nụ cười đó , nó cay đắng như chính cuộc đời Yuuko-san , như chính cuộc đời em ... Em đã rất đau khổ rồi , đã rất tuyệt vọng rồi , nhưng em tìm đến nơi đây để nói với Yuuko-san rằng : Đừng như em , xin Yuuko-san hãy để chính mình được hạnh phúc , Yuuko-san , cười lên nhé , nụ cười không còn lẫn vị mặn đắng của nước mắt ... Vâng , và em cũng phải trả một cái giá như mọi người khác chứ nhỉ ! Vậy thì Yuuko-san , hãy lấy đi hạnh phúc của em , em không cần chúng nữa , vì dù cho có chúng thì em cũng không biết cảm nhận được chúng . Thế nên , Yuuko-san hãy lấy đi hạnh phúc của em , có thể nó sẽ bù đắp được phần nào đó cho Yuuko-san ... Yuuko-san
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
một bài viết rất hay về Clamp
![]() Trích:
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuuko-san.Mình đã đọc rất nhiều bộ manga nhưng..tất cả đều là "tĩnh".Khi khép trang sách lại mọi thứ như mờ ảo.Nhưng...với xxxHolic,lần đầu tiên mình cảm nhận được.Yuuko-san.Từng lời nói,hành động của Yuuko-san đều thật đặc biệt.Mình ko thể quên được và không thể ngừng suy nghĩ.Yuuko-san không là "nhân vật".Yuuko-san là người mình yêu quý nhất và chỉ mình Yuuko-san thôi.Cô thật tốt,luôn cố gắng bảo vệ những người mình yêu quý,dù là một cách thầm lặng.Cô thực hiện diều ước của mọi người,truyền đạt những cách sống,những chân lý.Nhưng...còn cô thì sao?"Ai sẽ thực hiện điều ước của cô?"Watanuki đã hỏi như thế.Mình cũng muốn hỏi như thế.Ai sẽ là người thực hiện điều ước của Yuuko-san?"Ai cũng có ước mơ.Nếu ai nói rằng mình ko có ước mơ gì cả thì chỉ là chưa hiểu rõ chính mình thôi."Yuuko-san cũng có ước mơ.Ước mơ là gì mà sao khi Watanuki hỏi cô lại buồn đến vậy?Đau quá.Khi thấy nụ cười nhạt đó của Yuuko-san,mình đau quá."Hãy cẩn thận khi đánh dổi một thứ gì đó,nếu ko có thể sẽ phải hối hận mãi."Nhưng có một điều mình biết chắc chắn:mình sẽ ko bao giờ hối hận khi nói rằng:mình sẵn sàng đánh đổi bất kì thứ gì để Yuuko-san được hạnh phúc"
Đã duyệt Cô Yuuko là người duy nhất mà em thực sự có thể nói, người phụ nữ mà em mãi mãi kính trọng, nhưng em vẫn, chỉ là yêu quý cô. Tại lại vậy, mỗi lần bước vào Topic này là chỉ biết nói, em rất quý cô mà thôi. Em không thể tìm được lí do hay dẫn chứng để chứng minh rằng mình rất yêu cô. Em chỉ biết là, mỗi lần được gặp cô là trong lòng em lại trào lên một cảm xúc thật đặc biệt, chỉ muốn vào và ôm lấy cô, hoặc làm một hành động gì đó để thể hiện hết tình cảm của mình. Mỗi cử chỉ, hành động của cô, em đều cố gắng ghi nhớ tất cả, làm vậy để em không bỏ phí một giây phút nào được ngắm nhìn cô trong làn khói trắng mờ ảo ấy. Em chán rồi, em chán nghe những ai thắc mắc về nguyện vọng của cô và để cô được hạnh phúc. Em không làm vậy đâu, đó mới là cô Yuuko của em. Nếu như "điều đó cần thiết thì cô Yuuko sẽ nói cho tôi biết" Em tin cô Yuuko sẽ không làm một điều gì mà không suy xét cả, kể cả điều em muốn. Tình của em với cô Yuuko và cậu không hẳn là khác nhau nhiều lắm đâu, thật đấy. Cứ thấy là dạo dực, là không kìm chế được. Giá nhưng em được trong vòng tay cô Yuuko, chỉ một khoảnh khắc thôi. Cô đã trở thành niềm tin vào cuộc sống của em, lúc nào em cũng yêu cô. *Bài này không chau chuốt gì hết, chỉ là một bài viết trong lúc lên cơn điên
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Doumeki, cảm ơn cậu rất nhiều, hôm nay là ngày tớ cảm thấy hạnh phúc nhất.
Tối nay, XXX Holic trên Animax kết thúc rồi, thế là tuần sau tớ không được nghiền ngẫm từng giây từng phút nữa, buồn thật đấy, nhưng mà hôm nay tớ mới thấy mọi thứ mình có được quý trọng biết nhường nào. Muốn núi giữ mãi hình ảnh của mọi người mà không được, Doumeki ạ. Cậu cũng thay đổi, Doumeki. Cái sự quan tâm của cậu với Watanuki ấy, cậu biết nó làm cho tớ cảm thấy dễ chịu thế nào không, tớ rất thích cảm giác đó. Bởi vì sự quan tâm ấy cũng giống cái cách mà người tớ yêu quan tâm tới người khác, rất thân thuộc. Ngày trước, khi chỉ đọc mình Manga tớ vẫn không nghĩ đến một việc. Tại sao, ngày hôm ấy người cô Yuuko gọi điện đến là cậu. Giờ thì tớ hiểu rồi, là vì cô Yuuko tin cậu, hiểu cậu. Cậu quan tâm đến người khác dịu dàng thật đấy, nhắc nhở, thậm chí là cả lo lắng nữa. Cậu hiểu Watanuki, hiểu trái tim của cậu ấy. "Tớ chỉ quyết định lựa chọn thôi". Đó là cậu trả lời của cậu, thà là cậu ta đau khổ nhưng cậu vẫn không muốn Kimihiro phải biến mất. Cảm ơn cậu nhé Doumeki, tớ chỉ nói đươc thế thôi, bởi vì cậu yêu quý Watanuki. Tớ đã từng nói mà, tớ yêu quý tất những ai yêu quý Watanuki, cả cậu nữa. Ánh mắt khi Watanuki lên tiếng mời cậu ăn cơm hộp tớ vẫn nhớ rõ lắm, cậu biết cậu ta muốn gì. Bây giờ thì khác rồi, phải không nào. Hai cậu không còn gào vào tai nhau mà là lắng nghe nhau. Mỗi câu cậu hỏi Watanuki đều là sự quan tâm, lúc nào cũng vậy cả. Watanuki thay đổi rồi, sâu sắc hơn rồi, và cậu ta với cậu hoà làm một. Với cậu, vì Watanuki cậu sẽ trả bất cứ cái giá nào phải không? Cậu dịu dàng thật đấy, cảm ơn Doumeki. Shizuka sâu sắc lắm, chỉ có ánh mắt mới nói lên lời Đã duyệt
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm của mình khác nhau nhỉ
Và mạnh mẽ quá thì cũng không phải hay đâu Vì quá mạnh mẽ thì ít được yêu thương mà. Watanuki, cậu mang trong mình dòng máu thu hút những thứ không được thế giới này chấp nhận. Cậu là bản sao sinh ra để thế thân cho kẻ khác Cậu là tập hợp của những thứ hỗn độn, không đem lại may mắn. Nhưng tớ chẳng quan tâm đâu Ai yêu quý Watanuki thì tớ sẽ yêu quý người đó. Cách thể hiện tình cảm của mọi người khác nhau, và trong thế giới của Clamp, chắc Watanuki là người nhận được nhiều sự yêu thương và cũng theo kiểu khác nhau nữa. Yuuko-san thì lúc nào cũng tỏ ra là tham lam, là bóc lột sức lao động của cậu này, Mokona thì suốt ngày hùa theo cô Yuuko trêu Watanuki, Doumeki được coi là kẻ đáng ghét và tình địch của cậu, Moro, Maru lại bị cậu xếp vào dạng "cứ nhặng cả lên", quản hồ lúc lên cứ nhảy đè lên cả người cậu, khi bé thì siết lấy chặt cổ.......Chà chà, đếm bao giờ mới hất hả Kimihiro, họ yêu thương cậu bằng cách ấy phải không? "Nhưng anh thật may mắn khi gặp được cô ấy" Có lẽ, tớ không cần phải nhiều nữa. Kimihiro đã thay đổi rồi mà. Cậu gặp họ nên mới thay đổi. Gặp họ, cậu nhận ra mình sống thật có ích. Watanuki có biết tại sao tớ yêu quý những ai yêu quý cậu không? Vì tớ thích cái thế giới ấy, thích cả cậu. Và cậu người cô Yuukoquan tâm nhất nữa. Watanuki có thể thực hiện được ước nguyện của Yuuko-san, nên tớ yêu quý Watanuki. Kimihiro cũng có những phẩm chất đáng yêu riêng cơ mà, cậu cũng có điểm mà không ai có được nên Watanuki sẽ là chính Watanuki, người tớ cảm thấy hứng thú cũng là Watanuki chứ không phải Syaoran kia. Tớ thấy, những người yêu quý cậu giờ chẳng còn là do bị cậu thu hút nữa, cậu xứng đáng được họ yêu quý, cậu có trái tim của riêng mình. Tớ ghét những người bị người khác coi là bản sao của một kẻ không xứng đáng. Nếu họ đã tồn tại, đã có một linh hồn của chính mình thì họ là họ. Quá khứ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Sống chưa bao giờ là vô ích vi khi họ sống, hạnh phúc của mọi người hay chỉ một ai đó cũng luôn hiện hữu. Vậy nên "Xin đừng biến mất" Watanuki mà biến mất thì sẽ không nhận được sự yêu thương của mọi người nữa đâu, mà Watanuki bây giờ được nhiều người yêu quý hơn đấy, hãy cứ là những thì vốn có trong trái tim cậu nhé. Vì quá mạnh mẽ thì ít nhận được sự yêu thương mà. Đã duyệt
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|