![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#301
|
||||||||
|
||||||||
|
Mèo khen mèo dài đuôi mãi cũng chán, thôi để khách quan em xin post vài lời than thở của những nạn nhân vừa bị chuốc thuốc chế lụi của nhà mình
. đọc xong, nhị vị đừng phổng lỗ mũi và cuời kekeke nhé Nạn nhân A : .
Nạn nhân B .
Danh sách còn dài, luời viết quá hehehehe
|
|
#302
|
||||||||
|
||||||||
|
ha-chan, em không định tung chưởng à? ma mút nữa chứ?
nếu còn chế tiếp, e càng lúc sẽ càng tà đạo đây. à, còn cặp nào nữa nhỉ? lôi hết lên đi. HHD hoàn thành rùi nè. qua đó tám, đừng tám ở đây. an
xong nó rùi. ngày mai lôi nabari ra chế tiếp. kekekekek... chương kế tiếp: tử thần âm vọng
|
|
#303
|
||||||||
|
||||||||
|
@ha_chan: người ta onl ít thì phải từ từ chứ, tối qua xong hai cái đây. công nhận trong này ai cũng là nhện thành tinh hết rồi, mà con nào con nấy độc kinh, cắn một phát là đi tong tâm hồn "thơ ngây".
@thiên: để tối nay em về gặm. chị coi lại hai cái link download ost 2a với ost 1 đi, em down ko được. @river: tạm thời chưa tiết lộ. từ từ rồi biết, quyết định nó là male. @malus: cám ơn chị, để em coi lại. @kity+thien: chịu thua màn kẻ tung người hứng của cả hai luôn. tình yêu bị cấm đoán
hơi cứng thi phải? lời cầu hôn thất bại.
công nhận ăn hiếp ông thầy vui tỉ độ , mà ổng có tội tình chi đâu. để nặn óc coi có nghĩ được cái gì tà đạo hơn không, hai cái trên thấy hiền quá.
|
|
#304
|
||||||||
|
||||||||
![]() Trời ơi là trời! Tội nghiệp ông thầy quá, Miharu tà quá, Dragon còn tà hơn. Chế tiếp đi ![]() Tình hình là mọi người phản đối vụ Yoite là con gái quá nên tớ mạo muội sửa lại lời thoại 1 chút: ![]() ![]() Còn đây là cuộc chiến tình iu tập cuối: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kết thúc, Yukimi đã bỏ cuộc, 1 happy ending ![]() Chậc, làm sao để mấy cái này ẩn trong 1 khung giống mọi người làm vậy ![]() @ Ruby: Tiếc quá tớ cũng muốn giúp nhưng cái máy tính nó cùi lắm nên sinh bệnh lười >____< @ Ss Thiên: cái HHD là gì vậy chị? @ River: Cũng gần xong rồi, nhưng tình hình là nó ko được hay như ý muốn T^T |
|
#305
|
||||||||
|
||||||||
|
ghê thật, chế ghê thật, hay, công nhận ai chế cũng hay hết.
trình mình còi, lại đang nợ ngập đầu đây, chưa có hứng chế đâu, đợi qua tết thi + trả nợ xong rồi sẽ tính (tính ra trong tay hiện có 9 + 2 +1 cuốn đang chờ mình ngó để lụm tiền mà còn ko ngó nữa nè) thien: dã man thật, 1 ngày up 5 chương, làm sao người ta coi (thực ra mấy chương đầu cũng chưa coi, đợi hết in ra coi 1 lượt luôn như mấy fic trước, fic kì này chỉ còn 38 trang sau khi co chữ cỡ 10, chữ 12 là 49 trang).
|
|
#306
|
||||||||
|
||||||||
|
@dragon và rina: càng lúc ko đỡ đc mấy tỷ muội, đầu đen quá . Trình độ còi như mình thế này ko bon chen đâu, quay ra giết mọi nguời bằng thức khác cơ, sẽ hay ho lắm . Còn về dấu ảnh, đoạn trích dẫn : rinoa để ý trên thanh công cụ có một cái hình biển tam giác vàng, có dấu chấm than, bôi đen dòng đoạn cần dấu rồi chọn thanh đó, khi nó hỏi muốn điền cái gì . Rinoa chọn dấu "." , là xong
Dragon: sửa lại thoại cho muớt đi, nếu em dùng ngôn ngữ kiếm hiệp thì nên thống nhất đoạn yoite - miharu lẫn miharu - ông thầy chàng - nàng , chứ trên anh - em duới cổ nó sẽ hơi kì đấy , he he he . Chọn 1 nhá, hiện đại hay cổ điển tuỳ em XD À, dông dài nhiều, khoe của phát, bên pháp họ vừa rel vol 1, vol 2 của nabari : Nabari no OH với bìa đẹp, cực kì sáng tạo . Nền bìa là dòng chữ tuợng hình chạy, im chìm minh hoạ cho bí kíp . Dòng tiêu đề tên truyện dùng font chữ đẹp, gây ấn tuợng . Nhận xét chung bìa chất ![]() ![]() Nabari đã có CD Drama vol 1 , nguồn bên nabari_no_ou. Hịên tại mạng đang điên, chưa down đc nên ko thể up bằng link khác, mọi nguời thử vận may với sendpace xem . .
@thiên: em vừa giảm size ảnh đám cuới bên page 1 , để sau mình up chế ko bị tốn dịên tích ![]() T/b: sẽ cố hoàn thiện list chế của nabari, up đầy đủ bên page1 vào ngày mai
|
|
#307
|
||||||||
|
||||||||
|
cái link đó chị ko down được, nằm trong danh sách bị cấm òi. chán. hở chút là cấm.
rinoa, dragon: bó chiếu toàn tập hai đứa. chưa tết mà hai đứa làm chị giống như xác ướp rùi nè. đúng là "hậu sinh khả ... ố". kekekekekkeke..... ha-chan: vẫn còn sống để la liếm tiếp tục chứ em? định đêm nay viết "tử thần âm vọng", nhưng lại phải dọn hành lý để mai dìa, rốt cuộc chắc đợi dìa tới rùi viết luôn. đừng lo, từ từ, chị sẽ "diết" (diết = viết + giết) các em. kekekekkeke... |
|
#308
|
||||||||
|
||||||||
|
@thiên: còn sống chứ, để hóng hớt vở tử thần âm vọng , kekekeke. Em hi vọng sẽ có thuốc kháng sinh mới trị đuợc bệnh , ho ho ho . Chờ thuốc của chị
. Còn link chị về việt nam chắc sẽ nhai tốt, có gì dụ dỗ rasu iu quái nhà chị up giùm XDTình hình là chờ cái cuốn thứ 2 tác giả rel , ko biết có nhiều tấm ảnh giết ng như trong artbook ko
|
|
#309
|
||||||||
|
||||||||
|
hức ... hức ... ai biết tiếng nhật check lại giúp. cuốn thứ hai có phải ra vào ngày 9/4/2009 không? giá được thông báo là 7500yen. hức ... dưới 4000yen thì chơi nổi, chứ giá kiểu này thì... hức....
lần trước đã âu sầu vì ko tậu nổi cái ost rùi, giờ đang check giá của cd-drama. mà ngó giá vol.2 cỡ này thì mình đành khóc hận thui. |
|
#310
|
||||||||
|
||||||||
|
mới nhiêu đó mà mọi người đã la ó rồi seo, đang chế thêm đoạn nữa nhưng hộp thoại nhiều quá, nếu xong sẽ có khối kẻ gào rú. hehe, khi xem nhớ đừng ăn cơm uống nước gì hết nhé, nếu lỡ "phun châu nhả ngọc" tùm lum em không chịu trách nhiệm đâu.
sắp tết nên mọi người có vẻ onl ít quá. @ha_chan: em công nhận cái bìa đẹp, sao nó không cho mấy cái chữ tượng hình nằm hết lên nền phía sau luôn. đang gõ lại tình yêu bị cấm đoán, độ sến được đặt ở mức max. @thien: coi bộ lần sao chị về em mới gặp chị được=> buồn. @rinoa: em khoái cái đoạn chế về raikou với gau. công nhận mướt thiệt, hay nữa.
|
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|