![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Shin Angyo Onshi
Shin Angyo Onshi
![]() Tác giả : Youn In Wan Họa sĩ : Yang Kyung-Il Shin Angyo Onshi gần như là một câu chuyện cổ Hàn Quốc. Nói về một thời đại cũ, thời đại Tiền Hàn Quốc. Khi mà súng bắt đầu được sử dụng và đao kiếm là những vật phòng thân bình thường. Khi mà những anh hùng là những người còn sống giữa chiến trường. Nước Jushin, nơi câu chuyện xảy ra, vốn đã có một thời an bình. Munsu là một Angyo Onshi , hay Ám hành ngự sử (theo bản dịch VN) . Một người có trách nhiệm, công việc là trừng phạt kẻ ác với Mahai ba ngựa của mình .Dù cho nước Jushin không còn tồn tại, Angyo Onshi vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình, với Sando (Sơn đạo - theo bản dịch VN) và Bang ja. Với nét vẽ trông rất thật, thể hiện sắc thái tình cảm điêu luyện, những cảnh chiến trường đau thương thống thiết, Shin Angyo Onshi có thể đi sâu vào lòng người và khơi dậy những cảm xúc đã lãng quên. Những cái liếc mắt, những nụ cười, những giọt nước mắt, những niềm vui nỗi buồn đều rất thật, rất gần gũi ; dù cho câu chuyện có xảy ra ở một thời đại, một khung cảnh khác đi nữa. Những cảnh chiến trận đau thương đầy máu, những chiến binh, những xác chết, những loài quỷ ma đều có cái riêng. Những hình ảnh đi vào lòng con người và làm rung động trái tim. Có những khung tranh lặng, những khung tranh thể hiện cảm xúc, nhẹ nhàng thôi, không câu thoại, nhưng cảm động. Có những lời nói, những lời nói mà con người ta luôn luôn tự hỏi, như phản ánh lại một phần của con người. Những cảnh chém giết, máu chảy đầu rơi, khi mà mạng sống chỉ lắt leo như ngọn đèn trước gió, hay khi mà hơi thở đã rời khỏi những con người. Cuộc sống nới mạnh được yếu thua. Kẻ nhiều tham vọng sẽ có tất cả. Những thứ như tin yêu chân thật chỉ là làn gió thỏang qua. Nhưng đều tồn tại, và vẫn sưởi ấm trái tim. Như ngọn lửa dù nhỏ nhất cũng cháy lên trong đêm tối. Shin Angyo Onshi cho chúng ta thấy cuộc sống. Cuộc sống là phải có tốt, xấu, mạnh, yếu, kẻ thắng gnười thua, niềm vui nỗi buồn, những sự nhỏ nhen hèn kém, hay anh dũng mạnh mẽ. Và luôn có những anh hùng. Những anh hồng tồn tại trong con người, một ngày nào đó sẽ cứu rỗi con người. Không thiếu những cảnh bình thường, những nụ cười hạnh phúc, những tình bạn đẹp, hay tình yêu sâu sắc. Shin Angyo Onshi thực sự đã góp nhặt những phần nhỏ quý giá của con người, trang hoàng thêm bằng nỗi đau thương và nước mắt để viết nên những cuộc đời. Những cảm giác khiến ta cười, hay chỉ biết yên lặng, hay những lần bất chợt nhìn ra phần nào đó trong mình có mặt xuyên suốt bộ truyện này. Dù có chút phi thực, chút ảo tưởng, chút thần thoại, nhưng chính những thứ đó đã làm nên Shin Angyo Onshi. Làm cho tôi cảm thấy lạ lùng , cảm động, và để lại những câu hỏi khó có lời giải đáp. Nhân vật được thể hiện thành công. Nét vẽ đẹp. Cốt truyện hay. Shin Angyo Onshi là một manhwa rất đáng đọc. Đọc để hiểu và để có thêm chút hy vọng trong cuộc đời. Đã duyệt
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
mình kết truyện này, nhất là tập cuối cùng đọc cảm động we',đọc xong làm cho mình cứ suy nghĩ liệu munsu có thật là đã chết, liệu còn có ai tiếp bước con đường mà munsu đã chọn ko...đọc xong lặng người đi, nhìu lúc đọc tí khóc T___T. Mình còn rất kết mấy đoạn Munsu chỉ huy cả đoàn quân hoành tráng quá, đọc cảm thấy hừng hực khí thế, cứ như thể mình đang ở giữa chiến trường
. Thấy ít có truyện nào thể hiện được như vậy.Truyện phải nói cốt truyện thật tuyệt vời, rất ý nghĩa, mà seo truyện hay thế mà ít bạn vào bình loạn vậy T__T, để cho cái thằng gà văn như mình vào bình loạn ~.~ |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Bài cảm nhận của Rei về Won Sul, đã từng post trên forum và tuyển tập của ACC.
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Ám hành ngự sử đã kết thúc - tại sao lại không có điểu kì diệu xảy ra
Thật sự cái kết cuả ám hành ngự sử khiến tôi phaỉ suy nghĩ rất nhiều vì cái chết cuả Munsu (nhân vật chính) .Một cái chết tuyệt vời như Từ Hải ,đứng hiên ngang ,cười ngạo nghễ và dù chết nhưng cơ thể anh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ cuả nó (cản bước quân thù) .Có cái chết nào đáng sợ như vậy không khi anh với thân thể không còn nguyên vẹn (cụt hai tay và một con mắt) chỉ với một con mắt mở to trợn trừng đầy sự khinh rẻ và sức mạnh áp chế nên dù thân thể anh là ngọn đèn đã tàn lụi rồì mà quân thù vẫn không hay biết phải lạy lục van nài .Có người anh hùng naò tuyệt vời hơn anh đôí mặt với kẻ thù có quyến năng tương đương chuá ,chuá tể cuả ma quỷ khiến hết thaỷ mọi người xung quanh anh và trên toàn thế giới khiếp sợ trong khi bên cạnh anh - loài người hẻn mọn không hề có một phép maù nào baỏ vệ ,sự kì diệu đã không đến với anh lần thứ hai nhưng anh vẫn tự tin chiến đấu vì anh biết trái tim anh sẽ không bao dzờ bị phá hủy dù cho cơ thể anh có tan biến .Theo dõi câu chuyện tôi càng ngaỳ thấy nó càng đi vào bế tắc khi Ajitae càng ngày càng mạnh ,hắn đã triệu tập những chiến binh mạnh nhất ,những tên ác quỷ ghê rợn nhất trong lịch sử thành tay sai cuả mình ,lãnh đaọ những bộ xương ma không biết gục ngã hoàn toàn đồng thời Sando xinh dẹp (người baỏ vệ cuả Munsu) cũng bị hắn thôi miên biến thành người cuả mình .Còn Munsu tỉnh dậy sâu một giấc ngủ dài về những ngaỳ xưa ấy ,khi mà đất nước Jushin còn tồn tại ,cả nước hợp sức tiêu diệt Magrat (một loại monster) rồi đến khi chiến thắng và Munsu muốn bỏ hết tất cả để đi du lịch sang Châu Âu rôì cuộc chạm trán lần thứ hai với loaì quỷ cánh đen -trắng rồi đến việc chấp nhận dùng sức mạnh ma quỷ để cứu sống người yêu và mang trong mình căn bệnh cuả cô ,nó là một sự trao đổi cuả ma thuật đen .Rôì 4 năm sống lưu lạc bên xứ người và quay trở về phải đôí mặt với một đất nước tràn ngặp khói lưả ,những cảnh tan thương đổ máu chỉ có giết và giết ........dân thường ,những người dân cuả chính đất nước này nhắm để tạo ra một thế giới mới không có caí xấu cái nghèo ,một suy nghĩ ma quỷ và Munsu -vị tướng quân huyền thoại đã khám phá ra âm mưu độc ác với trái tim mạnh mẽ đầy oán hận đau thương và pháp thần kì do người yêu đã mất baỏ vệ anh khiến anh không chịu ảnh hường phép thuật cuả Ajitae và khiến hắn phải thaó chạy rôì 1 năm sau đó anh xuất hiện lại trên đời với tư cách là một Amenosa (Ám hành ngự sử) luôn luôn và mãi mãi đuổi theo hình bóng cuả Ajitae ,chỉ chờ để chụp gaý cuả hắn .Rồi dòng thời gian lại xoay về khi Munsu còn thơ bé bên cạnh 2 người bạn thân ,phải chăng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuả anh? Chính tại khoảng thời gian naỳ là lần đầu tiên anh gặp ác quỷ cánh đen-trắng trong hang động ,một con ác quỷ bị niêm phong kỉ càng với lời hứa sẽ cho 1 điều ước nếu giải thoát nó rồi anh tỉnh giấc với cơ thể tưởng như hoàn toàn khỏe mạnh (không còn căn bệnh cũ) nhưng thật ra anh dùng sức mạnh con tim để chế ngự nó cũng như chất độc cuả cây nhân sâm và anh chỉ còn ccó thể sống không quá mí tiếng đồng hồ .Câu hỏi đặt ra trong tình huống naỳ là liệu khả năng con người có thể chiến thắng ma quỷ bao nhiêu phần trăm ? Câu trả lời là Zero .Thật tuyệt vọng thế nhưng khi đã quá tuyệt vọng lại luôn naỷ sinh tia hi vọng le lói như quy luật âm dương vậy trong thái âm có thiếu dương .Mankind (loài người) chiến đấu hết tất cả sức mình ,đoàn kết ,không còn nghĩ đến bản thân đến cơ thể cũng như những ước vọng tương lai họ giờ đây chỉ chiến đấu với chung một lí tưởng là baỏ vệ những người yêu thương và mang đến một thế giới tốt đẹp hơn cho hậu duệ ,trả thù cho đất nước đã suy tàn cuả mình .Ánh sáng cuả bầu trời trong xanh như giúp sức thêm cho họ phù trợ họ chiến thằng .Tuy cuộc chiến khiến hâù hết mọi người đều bỏ mạng và thế giới cũng vẫn không thay đổi bao nhiêu nhưng tương lai ,ai biết được tương lai sẽ như thế nào .Điều đàng ghi nhớ là chỉ có những sinh vật sống tự nhiên mới hợp được sống với bầu trời xanh thẳm . Tôi không biết liệu có thiên đường thật như trong truyện mô tả không ,không bik có thật sự có thiên đường ... trong truyện không ...thật mơ hồ cho một đoạn kết nhưng hình ảnh anh hùng hiên ngang vững chãi cuối cùng cuả anh đã khiến tôi cảm thấy anh thật sự hạnh phúc .Anh không phaỉ quá tài giỏi như những vị tướng huyền thoaị khác cuả Jushin nhưng nói về niềm tin ,về sức mạnh cuả một traí tim luôn có những suy nghĩ đúng dắn thì chỉ có anh là toả sáng rực rỡ nhất ,vĩnh cửu nhất . Đã duyệt
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|