![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||||||
|
||||||||
|
uh` hơi sai 1 tí vì mình thấy cái nào là chính thì cho lên đầu còn cái sau là phụ nên cho xuống cuối => nó lộn
thông cảm nhaz nhưng mình cũng có cảm xúc về cái chết của CSyaoran nhìu đó |
|
#22
|
||||||||
|
||||||||
|
Theo tôi,kết vậy là phù hợp rồi...
![]() Xét cho cùng,với Syaoran(clone) như vậy có lẽ mới là hạnh phúc nhất vì cho dù cậu ấy còn sống đi chăng nữa,thì những dằn vặt về tội lỗi mà mình đã gây ra(dù cho gã FEI quái quỉ đó mới là người giật dây sau lưng thì cậu ấy cũng là người đã tự tay thực hiện )và đau đớn hơn là nỗi nhớ mong người con gái cậu thực sự yêu Sakura(clone) sẽ càng khiến cậu đau đớn hơn nhiều... Chết đi,cậu còn có thể ở bên cô ấy... Chết đi,có thể thoát khỏi sự điều khiển của Fei Wong,không còn phải tiếp tay cho gã làm điều ác nữa... Và trước lúc chết,còn có thể gửi tới lời xin lỗi tới những người bạn thân thiết(Fye, Kurogane,Mokona,...),gửi trả Fye-san pháp thuật,đưa tới Sakura lông vũ,góp phần đưa mọi người đến với chiến thắng dễ dàng hơn...để có thể yên lòng nhắm mắt,ra đi trong thanh thản. Như vậy xét ra không phải là có hậu lắm rồi sao?
|
|
#23
|
||||||||
|
||||||||
|
Cái chết ấy đau đớn lắm phải không?
Anh tưng là ng tốt, từng là một con người đáng trân trọng vói ý chí và niềm tin rực sáng. Nhưng rồi thoắt một cái anh trở nên tàn bạo, dã man. Đau xót lắm, trc sự thay đổi, trc cái chết ấy. Nhưng ta phải suy ngh4 thế nào về nó... Trích:
Chẳng qua cái chết này thể hiện cuộc đời ko phải lúc nào cũng đầy công bằng. Có làm có trả nhưng cái chết của anh là do nguyện vọng cá nhân, nguyện vọng cho Real đi tiếp, là nguyện vọng dc là chính mình hay gì đó của anh nhưng mình biết là cao cả. Cái chết của anh đáng trân trọng nhg ko có gì đáng hối tiếc vì chết trong thanh thản, chết trong sự tha thứ tưởng như ko bao giờ có. Hãy nhớ về anh như một sama thánh thiện, có ý chí và tốt bụng, đáng trân trọng. Những gì anh làm., những gì anh phai3 chịu tôi nhớ, tôi trân trọng nó bằng cả tâm hồn mình. My sama. Đề nghị: Đừng ai gọi Syaoran bằng nó nữa đc ko? Anh là sama của bao ng mà.
|
|
#24
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
|
|
#25
|
||||||||
|
||||||||
|
hai chap gần đây nhất lúc CSyaoran chết <thứ lỗi cho tớ Pri chan, CSyaoran hay RSyaoran cũng là Syaoran. Tớ không thể gọi RSyaoran là Syaoron vì trong TRC cậu ấy cũng là Syaoran chứ không phải Syaoron, với cả cơ bản tớ thích cái tên Syaoran cho cả 2 người, nên mạn phép gọi thêm chữ C và R trước vậy. Mỗi người nghĩ 1 kiểu mà ^^ > thật tình lúc đó lên mạng thấy ai cũng khóc lóc thảm thiết, vậy mà trong lòng tớ không có chút cảm xúc đau khổ nào cả. Thật kì lạ. Mặc dù tớ cũng yêu CSyaoran kinh khủng. Hình như tớ chuẩn bị tinh thần quá kĩ đến độ đón nhận cái chết ấy nhẹ như lông hồng. Dù rằng đau đớn giày vò thật, nhưng ngay từ khi CSyaoran bị Fei thao túng, tớ đã luôn nghĩ tới một kết cục thế này. Chỉ khác là tớ đã nghĩ Syaoran sẽ chết để bảo vệ Sakura. Xem ra Clamp còn cao tay hơn. CSyaoran đã chết khi bảo vệ RSyaoran và chết vì Sakura. Vậy có lẽ cái chết này với cậu thật sự là một sự giải thoát. Sakura vỡ tung thành ngàn cánh anh đào, Syaoran vỡ vụn thành hàng vạn mảnh thủy tinh. Cảnh thật dễ khiến người ta đau lòng, nhưng có lẽ bây giờ, hạnh phúc mới thật sự đến với cặp đôi này. Hi vọng ở một thế giới khác, Syaoran sẽ tìm thấy điều mình cần, tìm thấy cơ hội được nghe những từ mà suốt từ đầu truyện đến giờ, cậu chưa một lần được nghe thấy, cho dù Sakura đã chớm nói những 3 lần <tớ nhớ mang máng là thế.>.
Nói về ý định của Clamp tớ cũng thấy khó hiểu. Mặc dù kết cục chết mà Clamp vẽ ra cho đến giờ là hợp với những tình tiết trước, nhưng quả thật nếu để cặp CSakura và CSyaoran đi hết nửa đầu câu chuyện với biết bao kí ức ngọt ngào đẹp đẽ để rồi cuối cùng cho họ lên thiên đường mà đoàn tụ thế này, quả là chẳng thể hiểu được. Tớ đang nuôi chút hi vọng mong manh sẽ được gặp lại họ ở... đâu đó sau này, chứ chết thế này thật sự là khiến những người đã theo dõi họ từ đầu truyện đến giờ không khỏi hụt hẫng. Cho đến bây giờ tớ vẫn không hiểu vì sao lòng tớ lạnh ngắt và vô cảm. Vì thế chẳng thể khóc thương Syaoran cùng các cậu. Dù sao cũng chỉ góp một tiếng nói để tiễn đưa Syaoran thôi.
|
|
#26
|
||||||||
|
||||||||
|
Akira: Cũng có thể bạn đã đối diện với quá nhiều cai chết kiểu này rồi ( fan Clamp phải chịu ) nên nhẹ nhàng thôi. Cứ sống thật với những gì bạn nghĩ, ban vẫn coi CSyaoran là sama đc mà, đúng ko? Bạn vẫn thích anh ấy, tôm trọng anh ấy từ đó dẫn đến dù anh ấy có mất đi, và nếu nó là quyết định của anh, bạn vẫn chấp nhận. Mình cũng thế, fan Syaoran cũng vậy, dù cho có đau đớn cho anh nhg vì fan của anh=> tôn trọng anh, tôn trg mọi quyết định của anh nên sẽ xem nó nhẹ lại, ngược hơn là càng tin anh sẽ quay về.
|
|
#27
|
||||||||
|
||||||||
|
Ban đầu,Yuu chỉ thấy tội nghiệp SyaoranC vì cậu ta phải hi sinh mối qua hệ của mình với SakC để cô ấy đc sống.
Kế đến là mắc cười,thấy thú vị trước những những hành động của cậu ta trong chuyến hành trình. Rồi căm hận,thù ghét khi cậu ấy lấy mắt của Fye,giết mọi thứ chỉ để đoạt lông vũ Ngạc nhiên hay đại loại vậy khi thấy cậu ấy hét lên lúc Sak chết.Lúc ấy,Yuu linh cảm SyaoC còn có cái gì đó gọi là "nhân tính" trong con người cậu. Sửng sốt trước hành động đỡ đòn cho SyaoR Cuối cùng là cảm động về cái chết của cậu ấy.Đúng như Yuu linh cảm,SyaoR chưa hẳn là mất nhân tính.Trong lúc cơ thể đang tan rã,Syao nói rằng "Lông vũ...Hãy đưa chúng...cho Sakura...".Điều này chứng tỏ rằng,SyaoC thật sự rất yêu Sak, rất quý trọng cô ấy.Và phần cảm động nhất là "Kurogane-san..Fai-san..Mokona...Sakura..Syaoran...Tôi...xin lỗi..Cảm..ơn...Hãy tha thứ...cho tôi...Cảm...ơn..." Điều làm cho mình nghĩ rằng :Syao đã có 1 linh hồn riêng. Và Cho dù có ai nói chết là sự bi ai,là đau đớn nhưng Yuu vẫn thấy đối với SyaoC,chết là một sự giải thóat,là một kết thúc tốt cho cậu ấy vì cuối cùng,linh hồn của SyaoC đã đc ở cạnh SakC.Một kết thúc...có hậu... P/s:Viết xong đọc lại thấy dở vô cùng
|
|
#28
|
||||||||
|
||||||||
|
Dù anh ý die thiệt nhưng vẫn còn rất nhớ ảnh
Fye-sama hình như 0 hề muốn anh ý trả lại con mắt bên trái cho mình Sama nói là Cậu đã trả nó lại cho tôi nhưng nếu cậu giữ nó và ở lại thì sẽ tốt hơn, tốt hơn rất nhìu" đại loại là như vậy Sama cũng 0 mún C-Syao chết... Chẳng ai muốn cậu ấy chết cả... |
|
#29
|
||||||||
|
||||||||
|
Sự ra đi của SyaC là một sự giải thoát.Giống như Syaoran_07 nói, biết đâu ở nơi nào đó. SyaC đang hạnh phúc với SakC thì sao? Rất mừng là SyaC cũng đã có linh hồn cho chính mình
|
|
#30
|
||||||||
|
||||||||
|
Syaoran Clone. : ), mình đã biết ít ra anh ấy cũng như thế...Syaoran Clone ra đi như vậy, là một mất mát to lớn thật đấy, nhưng thật sự, mình nghĩ cũng là sự giải thoát, bạn biết đấy, Sakura clone cũng đã mất, có lẽ, khi ở bên cạnh nhau, họ sẽ hạnh phúc hơn, mình luôn tin vào hạnh phúc ở một nơi nào đó, xa nơi này nhưng họ đã ở bên nhau mà...ít ra, anh chết cũng có nghĩa là anh đã có một trái tim độc lập, tớ sẽ chúc mừng cho anh, không phải vì cái chết của anh, mà là vì anh đã có trái tim, của riêng mình và không bị ai sai khiến... : )
Anh là anh, Syaoran. : ), chắc ko cần phân biệt đâu, đến giờ này...có lẽ...ko cần nữa đâu... : ). Mong anh hạnh phúc, Syaoran à. ^^
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|