![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#851
|
||||||||
|
||||||||
|
Vậy cậu công nhận L là vua còn Raito là thằng thích khách quèn chứ gì
|
|
#852
|
||||||||
|
||||||||
|
thế thắng thua sẽ phụ thuộc vào ai chết trước chết sao à
![]() việc thích khách giết vua cũng kh6ng có nghĩa lí gì cả còn tuỳ trường hợp chứ ![]() nếu đó là 1 ông vua không ra giề thì lúc đó ai thắng ai thua đâu phải ví dụ đơn giản kiểu đó là ra tuốt làm gì thì làm cho xát vào một tí chứ ![]() mà nhìn lại post trên cậu đi nhá tớ cũng sắp lên cơn rồi đấy :nong::nong:
|
|
#853
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() Trích:
|
|
#854
|
||||||||
|
||||||||
|
chỉ là VD thôi mà
![]() mà là gì đi nữa thì có sao đâu, chúng ta đang tranh luận ai thắng mà ![]() @dark : lúc tớ bắt đầu viết thì chưa có bài của cậu ![]() @chuy` : cậu nói thế thì tớ thua
|
|
#855
|
||||||||
|
||||||||
|
Không phải thế sao
![]() Đấy là sự chỉ đạo của L à,theo tớ biết thì L ko bao giờ đẩy đồng đội vào việc nguy hiểm như thế đâu ,không chó ngáp phải ruồi là gì.Việc đẩy người khác vào nguy hiểm,lợi dụng người khác thì chỉ có Raito mới giỏi thôi
|
|
#856
|
||||||||
|
||||||||
|
"Thà chết chứ không chịu bại"
![]() "Cầm tặc tiên cầm vương" ![]() 2 cái vụ này có nói cả ngày cũng ko xong ![]() Cái chết của 1 người quyết định thắng thua của chính người ấy, đây là chiến thắng bản thân, với ai có tính cá nhân cao thì giết chết đối phương = mình đã thắng. Cái chết của 1 người chỉ huy quyết định thắng thua của quân của người ấy, đây là chiến thắng tập thể, với ai có tính tập thể cao thì giết chết tướng đối thủ = quân mình đã thắng.
|
|
#857
|
||||||||
|
||||||||
|
Thôi nhé , càng lúc tớ càng thấy các cậu đi xa quá sự việc và dần bới móc từng câu từng chữ và thậm chí hiểu lầm ý nhau rồi đấy .
Tớ tạm lock topic 1 ngày , cho mọi người kịp xem và coi lại những gì mình đã post , người ta đã post , sau đó thì có thể tỉnh táo mà cãi tiếp . Nhưng mà cãi khôn thì tớ không nói chứ cãi ngu thì tớ thấy thà đừng cãi còn hơn , nhắn nhủ với fan 2 bên như vậy đấy . |
|
#858
|
||||||||
|
||||||||
Ưm, cái manga nì mình chết từ lúc mới đọc lời giới thiệu.![]() Raito, là nhân vật chính mình thích nhất từ trước tới giờ(erh, ngoài Sai-sama v ![]() à Sou-chan ). Ở anh có đầy đủ những thứ mà mình khát khao có được, đặc biệt là cái IQ![]() Theo mình, cách hành động của Raito trong truyện là hoàn toàn chính xác, không có gì cần bàn cãi ở đây cả. Ờ, xã hội mục ruỗng+tội phạm hoành hành=>ra tay nghĩa hiệp. Raito hành động vì công lí và chính nghĩa, hết sức đúng đắn. Nếu mình là kẻ nắm giữ Deathnote, hẳn nhiên mình cũng sẽ hành động như vậy(có điều chưa chắc khôn ngoan bằng). À, là ý kiến cá nhân thì phải thẳng thắn hen. Có kẻ bảo Raito là ác quỷ, lại có người tôn anh làm chúa tể của công lý trong thế giới không tội phạm, thật khó để kết luận. Nhưng chính Raito cũng đã từng nói: "Nếu chiến thắng, Kira sẽ là công lí, còn thất bại, Kira sẽ là ác quỷ"(gần gần như thế, erh, không chắc). mình cực tâm đắc cái câu này, và mình cho rằng, Raito chưa bao giờ thất bại, và chính anh đã xây dựng một thế giới không tội phạm bằng cách riêng của mình trong tâm tưởng một bộ phận người. Nói về cái kết, mình thật sự đã bất mãn và gần như là sock đến không còn biết cái gì khác ngoài Raito trong một ngày(nhiều rồi đấy ). Và theo mình, nếu Tsugumi-sensei cho một cái kết khác với kẻ chiến thắng là Raito, thì Deathnote chắc chắn sẽ không thể khắc sâu vào lòng đọc giả như vậy.Và giả như, người có được tử kí là L thì mọi chuyện sẽ như thế nào? |
|
#859
|
||||||||
|
||||||||
|
bản chất thực sự của con người chỉ bộc lộ trước cái chết .....và Rai cũng vậy ...thật khó chấp nhận sự thật rai là người như vậy
|
|
#860
|
||||||||
|
||||||||
|
nửa phần đầu mình kết anh chàng Raito này lắm, nhưng càng về sau thì thật sự thất vọng, bản chất xấu xa ngày càng lộ rõ. Đó là 1 kết cục buồn, nhưng nó giúp mình hiểu 1 điều : con người ko thể phán xét con người
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|