![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#891
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
. Đây là cuộc đấu trí cơ mà, những mưu kế của Raito để sai khiến tử thần là một phần của cuộc đấu trí. L đã không đấu lại được những mưu kế tinh vi ấy nên đã thua và die...Nếu thi cái gì về thể dục thể thao không liên quan tới trí tuệ mà xài tiểu xảo thì hãy gọi là ăn gian^^.P/S: Kệ, cứ war đi cho box đỡ vắng
|
|
#892
|
||||||||
|
||||||||
|
Binh bất yếm trá, đã là cuộc chiến đấu sinh tử mà còn bày đặt công bằng thì tớ cũng chịu
.Kết quả cuối cùng của cuộc chiến Light-L là L chết, tuy đã khẳng định được 100% Light là Kira rồi nhưng cũng chả có bằng chứng quái gì, thất bại thuộc về ai là quá rõ ràng. Thôi thì em yêu L nên tạm cho là anh ấy thắng lợi về mặt tinh thần vậy .
|
|
#893
|
||||||||
|
||||||||
|
Raito muốn thế giới tốt hơn ,nhưng nó làm điều đó theo chủ nghĩa khủng bố ,tức là giết hết tất cả nhửng ai chống lại mình (chứ ko phải chỉ tội phạm). Như vậy là quá sai lầm rồi còn gì. Vả lại trong mổi con người ai chẳng có 1 phần xấu xa ,người ta chứ có phải bồ tác đâu ,hổng lẽ ai xấu là giết hết ,chắc giết tới lúc con người tuyệt chủng luôn quá. Thằng Raito này lạm sát nhiều người như vậy thì rỏ ràng là cực ác rồi (nhưng mà tui lại khoái như vậy) ,chỉ tiếc là DeathNote hể dùng là chỉ có chết chứ nếu ko thì ghi vô cho mấy thằng tội phạm bị tàn tật hay nằm liệt giường củng được rồi (vậy cho đở mang tội).
|
|
#894
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
, ngồi đọc một hồi thì thích những ý kiến của bạn này nhất (tuy rằng ko còn nhớ nick của bạn là gì ).Lí tưởng của Light là hoàn toàn ko sai, ngược lại, mình cho là đúng, hành động giết những kẻ tội phạm của anh ấy một thời từng là ước mơ của mình (nó tồn tại từ trước khi mình đọc DN rất lâu ).Nhưng xét trên thực tế, cái lí tưởng đó là không thể thực hiện được, giống như quan điểm của các nhà triết học không tưởng vậy . Một xã hội hoàn toàn vắng bóng tội phạm là ko thể có thật. Giấc mơ tuy đẹp nhưng mãi chỉ là giấc mơ. Hành động của Raito cũng chỉ giải quyết được vấn đề tạm thời khi anh đang sống. Giả dụ nếu raito ko bị giết thì cũng sẽ có lúc anh chết già, và người kế tục anh liệu có đủ bản lĩnh và ý chí để tiếp nối hoài bão của anh hay sẽ sử dụng nó đẻ phục vụ lợi ích cá nhân? Death Note ko giúp con người trường thọ. Tớ có đọc ý kiến của một bạn nào đó so sánh Raito với Tần Thủy Hoàng, mặc dù có vẻ bạn ấy so sánh để chửi Raito nhưng thực sự so sánh đó không sai. Cả cuộc đời Tần Thủy Hoàng đã đeo đuổi sự nghiệp thống nhất Trung Hoa, thực hiện cái lí tưởng "xa đồng quỹ, thư đồng văn" và phần nào đã biến nó thành sự thật. Nhưng cái lí tưởng ấy cũng bị chôn vùi sau khi ông ta chết vì lớp hậu sinh ko kế tục được trí tuệ và ý chí của mình .Đó cũng sẽ là kết cục chắc chắn cho lí tưởng của Raito, bởi lẽ vận mệnh của thế giới ko thể phụ thuộc vào bàn tay của một con người. Er, nếu tớ có trong tay Death Note chắc là tớ sẽ mang nó đi ở ẩn với mình, thế giới này đã quá đen tôi và đầy rẫy sự xấu xa đến mức ko thể cải tạo nổi rồi. Chi bằng đi ngao du thiên hạ hoặc là về ẩn nơi thôn dã, tự sướng rằng mình đang cầm trong tay vũ khí hủy diệt còn đáng sợ hơn bom H, haha.
|
|
#895
|
||||||||
|
||||||||
|
Aki: Ồh thỳ là R biết tận dụng cơ hội nhưng nếu nó là những cơ hội công bằng với L thỳ "fan L" cũng ko thèm nói gỳ hay phản bác lại ý kiến rằng "R thật sự thắng L"...."vanxin:Nhưng trọng tâm thỳ R biết rõ rằng những cơ hội mình có được đều có sát xuất giúp R chiến thằng. Thỳ đây ko phải là fair-play...mà là unfair!!!
![]() Hikaliet: đồng ý hoàn toàn với Hikaliet...nếu "R có thắng L ko" [xêm xêm là thắng vậy]. Nhưng cái chữ "thật sự" thỳ lại ko hề hiện diện được!!!![]() LightLawiliet: Nói thế thì rằng khỏi nói bạn à
|
|
#896
|
||||||||
|
||||||||
|
Thật ra L chết nhưng mình nghĩ L ko hối hận về thành quả mình đạt được trước đó vì cậu đã quá tận tâm rồi còn gì nữa
|
|
#897
|
||||||||
|
||||||||
|
@riri: Double Post kìa bạn
![]() Uh thì topic này tớ lập ra...chỉ để đặt ra một câu nghi vấn mà thôi. Nếu R ko chơi thủ đoạn ép Remu phải làm thế thì chưa chắc L đã chết ...nhưng thôi, dù sao cậu ấy cũng đã sử dụng tài trí của chính mình để kill (gián tiếp) L... (nhưng dù thế nào thì tớ vẫn ko phục R >.<)
|
|
#898
|
||||||||
|
||||||||
|
Kujio: Đúng đấy...tuy anh iêu biết là mình có thể chết nhưng vẫn tiếp tục điều tra...và nụ cười cuối cùng của anh...chứng tỏ điều ấy
![]() @ Dragonindigo: cho xin lỗi
|
|
#899
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngay từ đầu cả L và Raito đã xem cuộc chiến sinh tử này như trò chơi " ai biết mặt ai " . Raito tìm tên thật của L , L đi tìm bằng chứng chứng tỏ Raito là kira, chỉ cần có sơ hở là 1 trong 2 sẽ phải chết.
Cuộc chiến lúc đầu, Raito tìm mọi cách để xóa mọi dấu vết đồng thời điều tra về L. Còn L thì lùng mọi dấu vết, những dấu vết mà Raito xóa không kĩ . Khi L thấy Raito đột nhiên bỗng dưng có bạn gái , thay như thay áo . Với Raito , L tin chắc Raito không mặn mà gì với chuyện có bạn gái , đồng thời nghĩ về cách hành động nông nổi của kira thứ 2 . L suy luận kira thứ 2 nằm trong số những bạn gái đó. L đã đúng khi mới chỉ nhìn Misa lần đầu mà đã nhìn ra ngay hung thủ ( qua cách nói chuyện và ứng xử của Misa). Raito đã tính trước mình sẽ bị bắt khi có Misa bên cạnh nên đã chôn 1 quyển DN xuống đất + kế hoạch của mình sau khi mất hết kí ức liên quan đến DN . ---> Raito biết mình sẽ thua L ( nguyên nhân đã nói ) . Thua vì nguyên nhân gì thì cũng là thua . L - Raito : 1-0. nhưng cuộc chiến vẫn âm thầm tiếp tục. ... ...Khi kí ức về DN trở lại , Raito đã xác định mục tiêu chỉ có giết L để tồn tại . Tình nghi của L lại trở về với Raito và Misa . Nhưng anh đã coi Raito như là người bạn từ lúc 2 đứa bị còng với nhau ( L từ nhỏ vốn không có bạn như mọi người đã nói ) . Điều đấy phần nào đã khiến L có 1 chút lưỡng lự giữa người bạn và kẻ thù. Raito không thể tự mình giết L nên đã "mượn dao giết người" lợi dụng tình cảm của Thần chêt Remu dành cho Misa . ... ...Ta thấy tuy L chết nhưng anh đã nhắm mắt --> Anh không còn gì để hối tiếc cả , vì những suy luận của của anh đều đúng và khi nhìn thấy mặt của Raito. Nếu như L sống thêm được 2h thậm chí chỉ 30 phút thôi thì mọi chuyện sẽ khác. Trong trận này , Raito đã giết L ngay cả khi bản thân mình không biết tên thật của L là gì... Đồng nghĩa với việc Raito vô hình chung chấp nhận mình đã thua L . Vậy là L-Raito : 2-0 Tồn tại sau cuộc chiến nhưng thua trong trò chơi "Raito luôn lợi dụng các mối quan hệ của mọi người , còn bản thân L vẫn đơn phương 1 mình đi phá án . Các cảnh sát Nhật Bản và trợ lí của L là watari thì chỉ hỗ trợ hết mức có thể về tìm kiếm thông tin , quan trọng là mức độ xác thực của thông tin đấy." Kết quả cuối cùng 2-0 nghiêng về L , Raito đã giết L nhưng không có nghĩa là Raito thắng. Giết thì vẫn chỉ là giết Mấy bạn Fan DN thấy có gì sai thì chỉ bảo nhé ![]() Tớ thích viết L & Raito = L+R hơn vì nó gọn ,đồng thời cũng mang nghĩa là Left và Right . Nhưng viết thế này cho dễ hiểu hơn
|
|
#900
|
||||||||
|
||||||||
|
chẳng muốn war tý nào nhưng
![]() các nhận xét của bạn chỉ là nhận xét khách quan trên phương diện là fan của L ![]() Thứ nhất Trích:
![]() trong cuộc chiến lúc đầu, cậu nói L thắng , tớ cũng có thể nói là R thắng đấy ![]() tại sao ? vì L đã bắt được misa và nghi ngờ R chính là kira, nhưng R đã nhanh hơn 1 bước từ bỏ quyển sổ -> L không còn bằng chứng gì chứng minh R là kira và misa là kira2 cả -> phải thả cả misa lẫn R, rồi sau đó theo đúng như tính toán, quyển sổ lại về tay R Thứ hai R đã giết được L và L chỉ mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy nụ cười đắc ý của R mà thôi, mà lúc đó thì R đã hoàn thành mục đích của mình rồi và sẽ không bao giờ tồn tại cái từ " nếu như " cả, nếu như ryuk không viết tên R, nếu như R đổi mắt tử thần, etc. Chỉ cần 1 cái " nếu như " là câu truyện đã sang 1 hướng khác rồi Cuối cùng, trong cuộc chơi này, kẻ thắng không phải R cũng chẳng phải L, mà kẻ thắng cuộc là Ryuk ( theo mình là như thế )------------------------------------------------- Nói chung đây cũng chỉ là nhận xét khách quan từ 1 phía , có lẽ chỉ những người trung lập, ko phải fan của cả R & L mới có ý kiến chính xác được
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|