oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai FC

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 16-06-2009, 17:02
LYNX's Avatar
LYNX LYNX is offline
Queen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 3: Citrine 
Đá cấp 4: Ruby Memory Seal Hope Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 30-04-2007
Bài gửi: 2,572
Cấp Độ: 80
Rep: 3721
LYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond repute

[Birthday Event] Keep your memories



Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tròn 2 năm SAFC đi vào hoạt động, giống như kết thúc khóa học người ta thường ghi lại cho nhau những dòng lưu bút, tôi để cho bạn ghi lại ký ức ở đây... Chỉ khác là chúng ta không phải như những cô cậu học sinh đang trong trường học, chúng ta không có niên khóa, không có điểm kết giống nhau... những con người đến rồi đi như những kẻ lữ hành, chỉ có một điều chắc chắn không ai có thể ở lại mãi. SAFC chỉ là một chốn dừng chân.

Nếu một ngày bạn không còn ở lại SAFC thì bạn sẽ nhớ về điều gì ở đây? Bản thân tôi, điều giữ chân tôi ở lại đây suốt 2 năm trời, một phần vì sở thích, một phần vì trách nhiệm và phần lớn vì các bạn, là tình cảm đã ràng buộc tôi nên tôi đã quyết định dừng chân lại đây lâu một chút. Những lần dạo qua những topic trong box, bắt gặp những dòng tâm sự, những câu nói đùa (ừ thì thỉnh thoảng nó cũng bi kịch hay bệnh hoạn một chút) nhưng những tình cảm các bạn dành cho nhau bất giác khiến tôi vui lây. Chúng ta gọi nhau là anh, là em, là chị, là tình yêu... nhưng tất cả tựu chung lại là bạn bè, một tình bạn đặc biệt vì nó được hình thành trong một thế giới ảo, nhưng ai bảo tình cảm đó là không có thật chứ ^_^

Tôi không biết mình có thể ở đây đến chừng nào và các bạn có lẽ cũng vậy, có thể trong 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay nhiều năm nữa... Vậy thì ngay bây giờ hãy để lại đây những dòng ký ức, những tình cảm của bạn, có thể là một kỉ niệm khó quên, có thể là một người mà bạn yêu mến, có thể chỉ là chút cảm xúc vu vơ. Hãy viết bất cứ điều gì bạn muốn, để sau này, một lúc nào đó khi vô tình đọc lại, bạn cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc

Tôi muốn nói thêm đôi chút, đây là hoạt động nhân dịp sinh nhật box, đây không phải là cuộc thi, sẽ không có huy hiệu hay điểm thưởng gì cả, cũng không có một quy định về số lượng hay cách trình bày nhưng tôi hi vọng mọi người không vì thế mà kém đi nhiệt tình ^_^ Tình cảm là thứ không thể đánh giá bằng điểm số hay huy hiệu, nhưng không có nghĩa là các bạn không được rep cho nhau đâu nhé Hãy viết vì tình cảm với box và với bạn bè của bạn nhé ^ ^

thay đổi nội dung bởi: LYNX, 16-06-2009 lúc 17:13
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 16-06-2009, 17:50
Phong Linh's Avatar
Phong Linh Phong Linh is offline
Thanks for making me a fighter
 
Lover
Mi.Ah
Phòng trưng bày huy hiệu
Ring of Luck Tako Luka★Tuna Fever Shield of Professor Silver Pen 
Đá cấp 5: Amethyst Wood Brush Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 4: Ruby 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 03-03-2008
Bài gửi: 1,367
Cấp Độ: 134
Rep: 6589
Phong Linh has a reputation beyond reputePhong Linh has a reputation beyond reputePhong Linh has a reputation beyond reputePhong Linh has a reputation beyond reputePhong Linh has a reputation beyond reputePhong Linh has a reputation beyond reputePhong Linh has a reputation beyond reputePhong Linh has a reputation beyond reputePhong Linh has a reputation beyond reputePhong Linh has a reputation beyond reputePhong Linh has a reputation beyond reputePhong Linh has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Phong Linh
À ừm... để em mở hàng cho ss nhé . Đây là cảm xúc nhất thời của em lúc viết những dòng này, sau này có thể sẽ thay đổi, chừng ấy thì tính sau, nói chung có gì sau này em sẽ viết 1 bài khác ...

Mình lần đầu đến với box cũng cùng một mục đích với tất cả các bạn khác: tìm một nơi để có thể chia sẻ bản thân, tìm những người có cùng sở thích với mình để thổ lộ nỗi lòng, vì sở thích của mình suy cho cùng không phải ai cũng có thể hiểu và công nhận . Và cũng cần phải nói rằng SAFC không phải là nơi đầu tiên, càng không phải nơi duy nhất mình tìm đến. Và vì lẽ đó, mình yêu SAFC không chỉ vì nó đã cung cấp nhu cầu muốn chia sẻ của mình, mà chính vì những con người ở đây, chính những người làm nên SAFC này .

Những ngày đầu tiên mới chân ướt chân ráo vào đây, cảm nhận đầu tiên của mình là nó thật đông vui và nhộn nhịp , lúc nào các topic cũng trong tình trạng active cực kì . Khi ấy, mình chỉ coi SAFC như 1 nơi ghé chân đơn giản, chán rồi thì thôi ^^". Và rồi topic "giao lưu SAFC" ra đời, chính nó đã níu chân mình lại nơi đây, là nơi mình đã gặp những người bạn tuyệt vời, có những khoảnh khắc vui có, buồn có với họ, và cả những kỉ niệm ko bao giờ quên ^^

nhớ lần đầu tiên mình post bài trong topic Giao lưu, mình hết sức bỡ ngỡ và bất ngờ với tốc độ tăng trang của nó . Mới post 1 bài, 15' sau quay lại đã thấy nó bay đi đâu mất tiêu, hoá ra là bay tuốt xuống dưới rồi . Và mình phát hiện ra bí quyết để theo kịp nhịp độ hối hả của topic là để nguyên trang đó và thỉnh thoảng thì lại F5 .

Người đầu tiên nói chuyện với mình ở SAFC... hừm, ko nhớ nữa, có thể là Pie, có thể là Gối, nhưng nói chung 2 bạn này là 2 người bạn đầu tiên của mình ở SAFC . Thời còn ver 5, ver 6 ở topic Giao lưu diễn ra 1 vụ mua bán slave rất đáng nhớ . Đó là khi 2 bạn box TD tung tăng qua đây và đòi bán thân... Mình ham vui nên mới mua bạn ý về, cuối cùng... chính mình đã rơi vào bẫy của bạn ấy . Các bạn có thể phản đối, bảo là 2 bạn này ko phải người của SAFC... nhưng với mình 2 bạn này thuộc về 1 phần kỉ niệm về SAFC trong mình rồi ^^~.

Rồi mình gặp và quen nhiều bạn nữa, biết đến cặp đôi WingxRết làm mưa làm gió cả forum . Tiếp theo là 1 khoảng thời gian rep + huy hiệu mình tăng vùn vụt vì cuộc đua giành Amethyst với anh Gen , cuối cùng mình thua nên tới giờ vẫn chưa rớ tay được vào cục amethyst .

Sau đó thì vì bận học hay lí do khỉ gió gì đó mà mình ko vào SAFC trong 1 thời gian dài . Đợt gần đây quay lại thì... động mình khác xưa nhiều, nhiều người bạn thân thiết ngày xưa đã vắng bóng, nhiều khi cảm thấy khá hụt hẫng... đó là quy luật tất yếu, mình cũng ko buồn bã gì, vì dù sao SAFC mãi vẫn là SAFC trong tim mình .

Cám ơn các bạn vì đã cho mình một ngôi nhà, một nơi để thuộc về...

Cám ơn những người bạn mà mình yêu quý, mình sẽ ko bao giờ quên các bạn ... Em Gối, em Pie, bạn Ryan, em B4, anh Zing, moni, chả, anh trứng, bạn Cường, bạn Hương, bạn rách, ss micsy, ss ID, ss Su, ss Ly, và tất cả các bạn [đã hoặc đang] thuộc về nơi này, mình yêu các bạn nhiều lắm
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 16-06-2009, 20:13
sira_95's Avatar
sira_95 sira_95 is offline
.: I will find you :.
 
Lover
beddo9
Phòng trưng bày huy hiệu
Horitsuba Shield Hope Nekomata Nekomata 
Powerful Wing Memory Seal Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 20
Tham gia ngày: 08-09-2007
Bài gửi: 1,071
Cấp Độ: 98
Rep: 4760
sira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua MSM tới sira_95 Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới sira_95 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới sira_95
Tìm đến SAFC vì sở thích, đại loại là muốn tìm hiểu thêm.

Đó là những ngày mới vào VNS, gần như chẳng biết gì, SAFC đại để là chỗ dừng chân đầu tiên. Sau đó thì tôi đã tìm được nơi khác để trụ lâu dài hơn, và chỉ trở lại nơi này để tán nhảm, hoặc upload cái gì đó. SAFC là nơi thi thoảng để ý thì ghé vào xem, không có gì để xem thì lại chui ra ngoài để tìm nơi nào đó khác.

SAFC thành lập được 2 năm rồi. Và tôi biết nơi đây chắc cũng quá 1 năm. Lúc đầu chỉ quen chị mons, sau quen thêm vài ba người khác. Tình cảm đa số chỉ là hời hợt xã giao, nhưng cũng có người để tán nhảm cho qua ngày tháng, nếu cần.

SAFC thực sự là một chốn dừng chân mà thôi, nhưng là chốn dừng chân quen thuộc, trên con đường quá thường xuyên đi lại. Cứ ghé ngang qua, chào hỏi, ngắm nghía rồi lại đi tiếp. Tình cảm thì cũng không có gì gọi là gắn bó thân thiết chặt chẽ chi hết. Chỉ là quá quen mắt rồi, nên cứ vào chơi.

Có một quãng thời gian không vào SAFC, trở nên chẳng quen ai cả, rồi đâm ngại không vào. Ghé qua đọc trong topic chat, đọc thôi chứ chẳng post gì. Cảm thấy xa lạ nhưng không thực sự muốn chen chân vào.

Từ sau khi rũ bỏ được một vài trách nhiệm, và cái con người mặt ngầu lãnh trách nhiệm đó giùm tôi lại ở SAFC, mới vào lại nơi này thường xuyên. Thời gian và kinh nghiệm, cộng với màu nick có lẽ giúp tôi làm quen nhanh hơn. Cũng chỉ là những mối quan hệ mong manh, tình cảm nhỏ bé thôi, nhưng dủ gì cũng có.

Nói yêu thương SAFC có lẽ là hơi quá, nhưng không hề muốn nơi này biến mất chút nào. SAFC có ss mons yêu dấu. ss mons là tình cảm duy nhất lâu dài bền chặt ở SAFC mà tôi có. SAFC có một vài tình yêu thương, một vài con người đáng kính trọng, mấy thứ kỉ niệm vu vơ.

Có lẽ là vì nơi đây chẳng có gì ràng buộc, không trách nhiệm không tình cảm, nên lại trở nên đặc biệt. Một nơi dừng chân để nghỉ ngơi.

Tạm thời chỉ viết được bây nhiêu thôi.

ss mons, em yêu ss nhiều lắm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 17-06-2009, 12:10
Get's Avatar
Get Get is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 3: Citrine 
Đá cấp 1: Cat's eye 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 16-08-2008
Bài gửi: 82
Cấp Độ: 32
Rep: 1597
Get has a reputation beyond reputeGet has a reputation beyond reputeGet has a reputation beyond reputeGet has a reputation beyond reputeGet has a reputation beyond reputeGet has a reputation beyond repute

Tình yêu không mất đi ... nhưng cũng không phải như người ta nói truyền từ người này sang người khác, dạng này sang dạng khác hay hay nơi này sang nơi khác.


Tình yêu chỉ lớn lên. Nó như một đứa bé vậy. Thế nên có lẽ đây không hẳng là một điểm dừng chân ...

Tình cảm sẽ thay đổi, đổi theo cái cách mà nó phải theo ...nó phải đi như chính con người ta trải qua vậy.



Tôi đến với VNS cũng mới. Tôi cũng chả là gì nhiều của nó. Tôi cũng không phải là người đi khai hoang hay là người xây dựng. Tôi đơn giản chỉ là một người ở nhờ. Đến thời điểm này tôi cũng chưa thân ai, tôi chỉ lên xuống như một bóng ma.


Tôi vô danh và muộn màng. Nhưng mặc khác tôi thấy được nhiều thứ.




Tôi là người vô danh, và tôi sót xa khi thấy trên từng trang wed, fic tôi bị del dần ...

Có những nơi đáng lẽ đã đc post, đc người khác chấp nhận. Vậy mà khi người khác hỏi, tôi cũng tuyên bố hùng hồn rằng những nơi đó chấp nhận. Nhưng vỡ ra sau đó đã bị del. Tôi biết đó là chuyện nguyên tắc và nhiều người đã giải thích, nhưng đó vẫn là một nỗi buồn. Giống như đó là một fic đạo, một cái gì đó bậy bạ, một kẻ anti náo đó lập ra và cần dọn đi gấp ...

Tôi đã mãn nguyện thế nào khi ở đây, một trong những đứa con của mình ko bị mọi người công kích. Tôi vị kỉ và cả tin, tôi thường ngoác miệng ra nói nhưng lại dễ suy nghĩ. Thế nên, khi thấy fic được an phận ở đây thật tình tôi đã rất vui.








Tôi vẫn chỉ lên và xuống và post fic. Tôi gần như Ko replay cho ai và tham gia hoạt động gì. Tôi vẫn chỉ là một người vô danh. Và tôi vì thế không thể nhận mình "yêu" nơi này ...


Nó giống như tình cảm tôi đối với SG, tôi vẫn là một người vô danh trong thành phố, nhưng nó có một tình cảm nhất định với tôi. Có lẽ đó không phải là "yêu".


Mà là cảm mến. Thành phố đang sống và Box SA đang sống, nhiều người nói chúng đã qua thời vàng son nhưng rõ ràng, một người vô danh vẫn thấy nó đang sống và lớn lên !





Lời cuối cùng - LYNX - dù chưa bao giờ nói chuyện - " ss đã làm rất tốt "
__________________
Ordinary !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 17-06-2009, 14:48
.Khuê Khuê's Avatar
.Khuê Khuê .Khuê Khuê is offline
i only go for girls *self-slapped*
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Witch of the Liberal Field Springtime Magician Breeze Knight Graphic Designer 
The Samurai Grow Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 4: Ruby 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 16-12-2007
Bài gửi: 1,574
Cấp Độ: 10
Rep: 320
.Khuê Khuê là người nổi tiếng mà ai cũng biết.Khuê Khuê là người nổi tiếng mà ai cũng biết

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới .Khuê Khuê Gửi tin nhắn qua Skype™ tới .Khuê Khuê
đến với VNS vào tháng 12 năm 07 mà mãi sau đó tới tận tháng 1 tớ mới có 1st post.

Và nó ở box này..
http://vnsharing.net/forum/showpost....0&postcount=20
( tớ edit rồi, cái bann đầu tiên đấy xấu lắm, do ko nhịn nổi nên edit lại = bản to cái banner link dưới này xD )

No reply for me until ... my 2nd post

http://vnsharing.net/forum/showthrea...t=19098&page=2

Hê hê, tình yêu với chị Ly đã được thắp sáng từ thời điểm này

Và my 1st comment-er
http://vnsharing.net/forum/showpost....4&postcount=45
giờ bạn ấy là tình yêu của tớ ạ

my 3rd banner, nó trở thành tác phẩm đầu tiên của tớ được chị ID comment ( gọi là the 1st killer đi ) một cách tàn nhẫn (here) ( đang kể tội )
the 5th banner, huhm, được chị Su nhận xét, và cái nhận xét này đã ăn sâu vào tâm trí tớ tới nỗi đến giờ vẫn ko rứt ra khỏi đầu ý nghĩa : ko được cắt cằm model xD

Về cơ bản, mấy cái sau cũng ko khá hơn gì, và lúc đó có thể coi là bỏ hẳn VnS

tuy nhiên tình yêu với SAFC bắt đầu từ khi tới 2 banner này ...

2 banner được treo đầu tiên của tớ ở SAFC ♥


Lại nhắc tới tháng 6/08, đó là lúc tớ bắt đầu nổi lên 1 tí ở SA FC ( mấy dữ liệu này bị in sâu vào tiềm thức rồi )

đúng là định bỏ VNS rồi, nhưng mà vào đọc topic Giao lưu ( sau khi đọc xong chuyện anh Nhật thì nhảy vô GL đọc ) thích quá nên tớ đã quyết định gửi thân mình nơi đây

Hề, mình debut tại no.2 top poster ver.4 và giành tem đầu tiên ở ver 7
Nhớ cảm xúc lúc ấy là : mình là đứa bị bơ
người bạn mà tớ có thể chat được duy nhất ở topic GL là Gối Ôm ( yêu Gấu lắm ấy )
Btw, hình như do hiệu ứng 2 banner kia nên mình mạnh dạn hơn thì phải

Lúc đấy đang có event Trường học trên mấy, rủ Tok sang viết và tớ đã lân la ra hỏi chuyện viết THTM của topic Giao lưu do thấy Gối tham gia và có cả chị Ly cũng viết

Nhờ sự việc này tớ đã quen chị Ly và rất ngưỡng mộ chị ấy ( thật ra là ngưỡng mộ từ trước rồi )

Sau 1 tháng thì tớ đã thoát khỏi kiếp mem mới ở box

( nãy giờ dài quá, nhưng chắc chắn là còn nhiều )

Đến lúc tình cảm với SAFC thăng hoa thì là lúc này đây, right in this page

http://vnsharing.net/forum/showthrea...t=6571&page=14

Bộ banner trọn gói đầu tiên của tớ đã được dùng ( lúc đấy ít sub-box hơn bây giờ ) và nó được treo tận 1 tháng, tức là mình popular-er từ cái sự việc siêu phởn này

No more a newbie

( giống kiểu ghi lại từng chặng sinh trường quá )

đầu tháng 8 thì phải, tớ tham gia off và gặp chị Ly, sướng gần chết, và sau hôm đấy thì mình ghét áo màu vàng

Về sau thì đi đâu cũng vênh váo (j/k) và tự tin, lên smem tháng 9, VnS Group tháng 11 và thành mod box tháng 12

Thời gian đầu mới làm mod thì tớ rất ngoan ngoãn và chăm chỉ ( hiện tượng extra sự thật ) nhưng do lười + bận việc bên GC nên tớ set down ngày 16/4

Cảm giác ? hè, nói thật là tớ rất thoải mái nhưng gần như là rút khỏi SA FC, dạo gần đây đi check back memory nên yêu box hơn

giờ tới chuyên mục "Talking about SA FC's members"

1st. my 1st friend in Vns : Gối Ôm - rất dễ thương và dễ gần, hoạt bát hơn tớ nên ko bị bơ , hay đi spam với tớ và viết fic chung với tớ, yêu lắm í~ xD

2nd. my 1st senpai : LYNX - You're such a strong person and really cute xD nhờ chị nên em mới đang post bài tại topic này được, cảm ơn chị

3rd. my 1st favorite pair : SugAr Free and ID Card () chị Su thì rất ra dáng senpai, chỉ mình rất tận tình, còn chị ID thì mình ấn tượng ở sự thân thiện và độ đóng góp của chị ấy

4th. my 1st anh yêu : Kiddou, đầu tiên em muốn nói em yêu anh nhiều lắm anh còn nhớ cái sign đầu tiên anh nhờ em làm chứ, tới giờ em vẫn tự hào về nó lắm ( he is sexy thought ). Anh còn là 1st master của em nè, người đầu tiên trên mạng mà em gọi tới = di động này ... Em vẫn nhớ cái tranh anh vẽ em là con gái lắm anh ạ, kèm theo câu nói rất yêu thích của em lúc ấy

khi nào em sẽ vẽ lại tranh cho anh, để thể hện tình cảm, anh yêu nhé

5th. my 2nd anh yêu : zing_ruby - 1 năm trước em nói em chưa hiểu anh và bây h` vẫn thế, Bạch Công Tử ạ

6th. Baby - 1 bạn design rất đẹp và tớ ngưỡng mộ cậu tới tận bây h` nhiệt tình và dễ tính với tớ xD yêu Bab lắm

7th. miscy - my 1st seme , sorry sm nhé, nhưng sm là ng` thân cuối trong top 7 của em ko có nghĩa là em ko yêu sm đâu Sm cute lắm nhé, nói chuyện rất thích và .. nói chung keep up the good works Sm ha

8th. C và Kaze - bao giờ tớ cũng nghĩ là 2 cậu rất tuyệt, in every single way

9th. anh Trứng - người đầu tiên nói em mờ ám, vâng em sẽ mờ ám lại anh ngay

10th. gold - nói thật, tới giờ tớ vẫn còn tinh thần tranh đua với cậu vì banner của cậu được chuộng hơn của tớ xD... cố gắng làm tốt mọi việc gold nhé

11th. anh Lone - đồ hiền

12th, 13th, 14th..~ : các Nhện còn lại của SAFC, luôn giữ gìn tình yêu với động và đóng góp nhiều hơn nhé, uhm .. và săn ảnh các anh trâu hơn nữa

Hèm, chắc tới đây là tớ bí rồi, năm sau sẽ tiếp tục update kỉ niệm
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 17-06-2009, 17:32
LYNX's Avatar
LYNX LYNX is offline
Queen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 3: Citrine 
Đá cấp 4: Ruby Memory Seal Hope Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 30-04-2007
Bài gửi: 2,572
Cấp Độ: 80
Rep: 3721
LYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond repute

Cái này là kỷ niệm và tình cảm dành cho một số người mới (thực ra thì cũng không mới lắm )

Năm nay ss ít vào box hơn nên mỗi lần vào box cũng có thấy chút lạ lẫm, box giao toàn người mới, thi thoảng mới thấy bóng dáng người quen. Ban đầu cũng hơi ngài ngại nhưng vì chai mặt nên cũng lao bừa vào, điều làm ss thấy vui là dần dần các em dù chẳng biết ss là ai cũng chào rồi hỏi han, thế nên dần cũng biết thêm được những cái tên mới. Tuy không thật thân quen nhưng lúc đi off cũng gặp được một vài bé, a, dễ thương lắm á

Kỷ niệm lần 1 là lần war trong topic Tình trạng XB SA ở VN, lúc ss bị nói, chưa biết gì thì đã thấy một loạt bài của các bé đứng ra bảo vệ cho ss. Quả thực là lúc đó chẳng thấy buồn vì bị nói nữa , chỉ thấy vui thôi Sau sự kiện đó tự nhiên thấy box mình thật là đáng yêu :'>

Kỷ niệm lần 2 là những ngày vừa qua, thấy nick ss chuyển màu xanh, các em đã hỏi thăm rất nhiẹt tình, kể cả những người ít nói chuyện hay đã lâu không gặp. Yêu hiki của onii, em Lee Yuki, em Kei, Momo của L, bé Luciferkid, B4 của Mas... Có các em như vậy, ss có thể làm sao được chứ

Dù là tình cảm chân thành hay xã giao thì ss cũng vô cùng cám ơn mọi người, nó còn lớn hơn một tình bạn 2 năm trời của ss đấy ^ ^
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 17-06-2009, 21:49
boyhalloween's Avatar
boyhalloween boyhalloween is offline
♥ Hay cắn ♥
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 24-10-2007
Bài gửi: 821
Cấp Độ: 252
Rep: 12524
boyhalloween has a reputation beyond repute
boyhalloween has a reputation beyond reputeboyhalloween has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới boyhalloween Gửi tin nhắn qua Skype™ tới boyhalloween
SA FC lại thêm một tuổi rồi ^^

Năm nay, số tình yêu của tớ trong SA FC giảm đi, nhưng bù lại độ lớn của mỗi tình yêu thì lại to hơn (tất nhiên vẫn có cái nhỏ đi )

Tớ off 1 thời gian khi bị cắt mạng, và khi trở lại thì mọi thứ dường như đã khác đi nhiều, cả tớ và box. Có nhiều subbox hơn, mem mới cũng rất nhiều trong khi 1 số người cũ ko còn ở lại. Tớ thấy box lạ lẫm, và vì thế tớ chỉ biết rúc vào subbox fiction, nơi quen thuộc nhất của tớ. Hix, nhưng nó mới là nơi thay đổi nhiều nhất, cả đến giờ tớ vẫn chưa dám đọc và cmt trở lại cho các fic trong phần Đang tiến hành. Tớ thấy nó rối, nó tạp nham đủ kiểu và đi xuống ko phanh về chất lượng/số lượng. Và tớ thấy nản...

Định ko vào nữa vì thấy còn quá ít điều quen thuộc thì có 4th fiction contest. Và tớ đã quyết định sẽ bắt đầu lại từ đây ^^ Tớ cmt, cmt rất nhiều (nhiều nhất nếu ko kể BGK) và như nhiều bạn bức xúc là chê thì nhiều mà khen thì chẳng bao nhiêu. Nếu có bạn nào trong đó đọc được bài này thì tớ mong các bạn hãy thông cảm cho tớ, chỉ vì tớ ko thể chịu được tình trạng tuột dốc về chất lượng các fic. Dù tớ viết ko hay, và tớ cũng chưa bao giờ là chủ lực trong subbox fiction, nhưng với tớ thì đó là nới quan trọng nhất trong box, là nơi tớ gắn bó và có nhiều kỉ niệm nhất (dù có lẽ giờ đây những người mà tớ yêu quý trong subbox ko còn hoạt động được bao nhiêu )


Tớ nhớ một thời có ai đó đã bảo "chúng ta hãy cùng nhau nuôi dưỡng SA FC nhé". Tớ nhớ mình từng rất vui khi 1 người đã cmt rằng "Em viết chững chạc hơn rồi đấy". Và tớ nhớ từng ngày cùng Hương viết ra Mưa Nắng...Tất cả như chỉ mới vừa đây thôi...

SA FC là nơi tớ gặp người quan trọng nhất của mình, nơi có nhiều chúc phúc cho chúng tớ nhất. Đây cũng là chốn riêng của tớ và người bạn thân nhất (vì trong tất cả bạn bè, chỉ có 2 bọn tớ vào đây hoạt động). Mỗi một lần trò chuyện trong box giao lưu, mỗi một cmt đều là từng dấu chân chúng tớ cùng nhau bước. Và dù cho nó có thay đổi thế nào, dù cho nhiều người ra đi (có thể rồi tớ cũng sẽ nằm trong số đó), nhiều người mới lại vào, đây vẫn mãi là nơi tớ có những kỉ niệm thật đẹp và đáng nhớ, là nơi tớ đã cùng buồn, cùng vui và cùng cố gắng.

Xin cảm ơn tất cả, những người đã giúp, đã dõi theo tớ và cả những người rồi đây sẽ gặp tớ và "Chào C, mình làm quen ha ^^"
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 18-06-2009, 10:30
blackwidow's Avatar
blackwidow blackwidow is offline
Fangirl, and Proud!
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 4: Ruby 
Honorary Award: Peridot 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-02-2009
Bài gửi: 663
Cấp Độ: 46
Rep: 2231
blackwidow has a reputation beyond reputeblackwidow has a reputation beyond reputeblackwidow has a reputation beyond reputeblackwidow has a reputation beyond reputeblackwidow has a reputation beyond reputeblackwidow has a reputation beyond reputeblackwidow has a reputation beyond repute

Mình cũng mới tham gia được chừng 3 tháng thôi. Không nhiều nhỉ, nếu so với 2 năm của box. Mình không phải một người nổi trội, chưa đóng góp được gì nhiều, cũng không tham gia nhiều trong các hoạt động của box. Ừ, thì mình là mem mới.

Đây không phải nơi đầu tiên mình đến, chắc cũng không phải nơi cuối. Nhưng, mình có thể nói rằng đây là nơi đầu tiên mình gọi là "nhà". Phải, nơi đầu tiên mình cảm thấy thân quen, nơi đầu tiên khiến cho mình thoải mái đến vậy. Nơi đầu tiên mình "tham gia" vào.

Nói là 3 tháng, nhưng trong 1 tháng đầu những gì mình làm cũng chỉ là đọc các topic. Không làm điều gì cả, cũng giống như trước kia. Nhưng rồi mọi việc dần thay đổi. Mình cũng muốn được tham gia, được chuyện trò cũng mọi người. Vậy nên, một ngày nọ, mình đã lon ton chui vào chatzone. Hồi hộp lắm chứ, cả lo lắng nữa, nhưng cuối cùng tất cả đều là thừa. Mình đã được đón chào. Anh Lone chắc không biết đâu, nhưng việc anh trả lời em lúc đấy đã làm em hạnh phúc vô cùng. Giờ em mới nói ra điều này, có lẽ hơi muộn, nhưng còn hơn không nhỉ: Cám ơn anh nhiều lắm. Em nhớ có lần anh nói anh dễ ghét, nhưng em không nghĩ thế. Ừ thì mỗi người một ý, nhưng ai nghĩ thế mặc kệ (mà em chưa thấy ai nghĩ thế ngoài anh), với em anh không dễ ghét chút nào, ngược lại ý chứ. Giờ nhắc lại cái này kể ra cũng muộn nhỉ

Nhưng anh Lone không phải là người đầu tiên mình quen trong SAFC. Lúc đầu cũng không biết đâu, nhưng rồi một ngày nọ mới phát hiện ra Avenger và Averine là một. Bất ngờ thật, cô bé một thời gọi mình là unnie giờ đã là senpai của mình. Bẵng đi một thời gian dài unnie off, rồi khi onl lại cũng không chat với em. Hôm trước em chat lại với unnie, unnie vui lắm nè. ^^

Và còn nhiều người lắm, những người bạn mình yêu mến vô cùng. Có cả những người mình cảm thấy ngưỡng mộ, cả những người làm cho mình thấy ghen tị (hiểu theo nghĩa tích cực nhá). Yêu lắm mọi người ơi

Hôm đi sak fes cũng là một kỉ niệm rất vui. 5' lang thang trong biển người, lảm nhảm liên tục "áo chim cò, quần soóc, áo chim cò, quần soóc, một cái áo làm cho VF phải ghen tị..." Rồi cuối cùng cũng nhìn thấy. Quả đúng như mình dự đoán, áo hình dứa Dồn hết can đảm để lại gần hỏi, lúc ss Lynx gật đầu thì vui vô cùng. Nói nhỏ với ss Lynx và ss Fuu, em không giỏi nhớ mặt người, nhưng đến giờ em vẫn nhớ mặt hai ss đấy Hay là do có chụp lại ảnh nhỉ Lại nói đến hôm sak fes, chắc cả mình và Lazy đều không nghe rõ nick nhau, đến tận hôm trước mới "thì ra cũng đi hôm đó à". Thú vị ghê. Nói rồi, tớ không giỏi nhớ mặt người, nên đến hôm 25 Lazy đi tìm tớ nhá

Muốn nói nhiều nhưng không nghĩ ra gì nhiều để nói. Onl không có chuột khổ ghê. 10 ngày off bắt buộc để ôn thi đúng là ác mộng. Nhớ hổi trước mình từng off cả năm trời, vậy mà giờ 10 ngày cũng không chịu nổi. Vì giờ mà off thì nhớ box vô cùng. Thôi cố chịu vậy, trong 10 ngày này cố giải quyết đống nợ tồn đọng. Có kẻ chuyên bị đòi nợ, nên giờ người khác nợ hắn thì quyết không tha Vậy cũng được, mình thuộc dạng không có người thúc thì không làm được gì.

Chỉ một lời cuối thôi, yêu box lắm ý, yêu cả những con người đã làm nên box như bây giờ. Không có gì nói chắc chắn rằng sẽ gắn bó được mãi mãi, nhưng ít nhất trong giờ phút này là như vậy. Dù cho tương lai có như thế nào thì nó cũng phải xuất phát từ con người mình lúc này, cái con người đã thay đổi rất nhiều nhờ vào box.

Chúc mừng box được 2 tuổi
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 18-06-2009, 17:05
lee-chan's Avatar
lee-chan lee-chan is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 01-03-2008
Bài gửi: 177
Cấp Độ: 18
Rep: 882
lee-chan has a reputation beyond reputelee-chan has a reputation beyond reputelee-chan has a reputation beyond repute

Tôi tìm đến SAFC, một lý do đầu tiên chính là do sở thích bản thân, nhưng nếu là một cái box nào đó mà không phải là SAFC, có lẽ đã không giữ chân tôi suốt một quãng thời gian dài như thế.

Có thể tôi không là một người hoạt bát, không thường ra vào topic "Giao lưu SAFC" hay những topic sôi nổi khác, nói chuyện cũng không dễ ưa, khó tính, thẳng thừng, không được nhiều người biết đến, cũng không nhiều bạn bè, nhưng bản thân tôi lại thực sự yêu quý box SAFC hơn bất kỳ nơi nào tôi từng ghé qua. Thực sự, tôi không hay ghé chơi những trang web, bởi vì tôi thường nghĩ rằng: nơi đó không dành cho tôi. Và rồi, tôi đặt chân đến vnsharing, tham gia vào "động nhện", lúc đó tôi đã nghĩ rằng SAFC thực sự là nơi để cho tôi tìm đến. Từ đó, vnsharing - SAFC là trang web thường trực mà tôi truy cập mỗi ngày, và đến tận bây giờ vẫn là như thế, không có trang web nào giữ chân tôi được như SAFC. Có thể SAFC không được hay như những nơi khác, SAFC không được xôm tụ hơn những nơi khác, nhưng tôi dám nói rằng ban quản trị của SAFC là những người luôn làm việc hết sức mình và vô cùng có trách nhiệm. Ss LYNX, ID san, Momo, Lam Vũ,... , thực sự rất là yêu mến mọi người.

Kỷ niệm đầu tiên của tôi trong SAFC có lẽ không được vui vẻ cho lắm, vì cái tội spam mà không biết mình spam, thế nên đã được ID san gửi cho một bức tối hậu thư cảnh cáo => ấn tượng sâu sắc với ID. Sau đó tiếp tục phát hiện tài múa cọ của ID => thầm hâm mộ nhưng không dám nói ra .

Nhớ cái fic đầu tiên đọc là "Đỏ" của gold - một cậu em có thể nói là hơi khó gần ấy nhỉ . Đặc biệt ấn tượng.

Gặp gỡ chị cả của SAFC - ss LYNX, vô cùng yêu quý chị .

Gặp được bé Kasumi, bé Blue. Thầm cám ơn tình cảm của hai em khi xem tranh của chị .

Nhớ hoài mấy lời cm của miscy trong gallery của tớ, có khi giờ nhắc lại miscy cũng không nhớ là đã từng cm cho tớ, nhưng thực sự rất là ấm lòng khi đọc cm của miscy.

Ấn tượng đặc biệt không thể quên: em hiki wastasu . Đầu tiên là ấn tượng với nét vẽ của em, sau đó là đến em, và sau là bức tranh em tặng Lee. Vô cùng ngạc nhiên khi em tặng tranh cho chị .

Cám ơn hallen vì bao lì xì đầu năm .

boyhalloween, chính thức xin làm quen với C, mặc dù trước đây hình như đã có nói vài câu, nhưng chắc không được tính là nói chuyện đâu nhỉ.

Tuy muốn làm quen với tất cả mọi người, nhưng bản thân lại dốt ăn nói, nên......

Chúc tất cả mem của SAFC luôn khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 18-06-2009, 18:36
jack_sakry's Avatar
jack_sakry jack_sakry is offline
St. Jack
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 4: Ruby Rose Angel 
Rose Angel Prince Angel Matt Matt 
Tổng số huy hiệu: 11
Tham gia ngày: 04-01-2009
Bài gửi: 1,657
Cấp Độ: 14
Rep: 513
jack_sakry has a reputation beyond reputejack_sakry has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới jack_sakry
Ùhm, nói gì bây giờ :”>

Thực ra biết đến SAFC – VNS từ tháng 12 năm 2008 lận . Nhưng chỉ thăm quan box với danh nghĩa là khách thôi. Sau gần một tháng chỉ long nhong coi các topic của SAFC (lúc đó nghĩ rằng VNS chỏ gói gọn trong SAFC thôi :”>), bạn quyết định reg acc để vào post bài. Đi vòng vòng post bài ở các topic của SAFC, cuối cùng cũng lọt vào chatzone. Thấy mọi ng` nói chuyện rất rơm rả mà page tăng một cách chóng mặt so với các topic khác nên cũng post bài. Câu đầu tiên trong đó là “ topic này để làm gì vậy các bạn” (giả nai mà :”>). Cứ nghĩ mình là người lạ ít nhất cũng phải hỏi mấy lần mới đc trả lời. Nào ngờ vừa hỏi xong mọi ng` đa số ai cũng trả lời cho mình cả. :”>

Có thể ng` đầu tiên quen đc trong SAFC là Lone. Thật ra cũng ko nhớ rõ lắm, nhưng chỉ có Lone là làm cho Jack có ấn tượng nhất thôi. Rôi càng ngày càng quen đc nhiều ng` hơn, rồi nhận bà con đủ thứ nào là anh, chị, em rồi uke, em yêu … Rồi biết nhiều hơn về VNS, đôi chân bắt đầu đi xa hơn, ko còn chỉ là SAFC vào mỗi lần onl nữa . Rôi SAFC có thêm nhiều mem mới, mem cũ thì đa số di dân qua những box khác, còn mình thì mãi mê đi xây dựng OTFC, đôi khi về chatzone SAFC chẳng hiểu mọi ng` nói gì, đoi khi có cảm giác mình ko còn là mem SAFC nữa . Đó là thời kì chán trường, nhất là khi war vs 1 số ng` khác giận bỏ đi thì ko có nơi để về

Mặc dù có 1 thời gian hoạt động bên box Jrock nhiều hơn nhưng ty vs SAFC vẫn còn đó, chính vì vậy mình vẫn hay trở về SAFC coi và rồi vẫn cảm thấy lạc lỏng , mãi đến tận mấy hôm nay khi hội thức khuya hoạt động mình mới cảm thấy lại đc cái SAFC ngày đầu tiên mình mới vào. Nơi mà mình chỉ có thể cười chứ ko thể bực bội

Cuộc đời còn dài, hôm nay còn vui đây chứ ko biết ngày nào lại phải chia tay. Tình yêu dành cho SAFC cũng ko biết khi nào lại mất đi. Đó là điều mà ko ai dám chắc . Nhưng biết chắc rằng ngay tại thời điểm này thì tình yêu dành cho SA vẫn chưa mất đi.

Đôi dòng cảm xúc viết ra. Xin chúc SAFC tuổi mới, ngày còn lớn hơn, ngày càng mạnh hơn.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:36.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.