oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction > Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #31  
Old 06-07-2009, 09:04
ngonaput's Avatar
ngonaput ngonaput is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 13-12-2008
Bài gửi: 316
Cấp Độ: 18
Rep: 860
ngonaput has a reputation beyond reputengonaput has a reputation beyond reputengonaput has a reputation beyond repute

Tôi không biết nên nói gì nhưng có lẽ chỉ cần một từ thôi là đủ: hay, rất hay là đằng khác.
Cốt truyện rất nhẹ nhàng nhưng lại chân thật khi nói về một sự thật trong cuộc sống.
Tôi thực sự bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay.
Cảm ơn bạn Hallen đã post lên một câu chuyện thú vị như vậy.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #32  
Old 11-07-2009, 21:07
khi_con_4_mat's Avatar
khi_con_4_mat khi_con_4_mat is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 12-01-2008
Bài gửi: 363
Cấp Độ: 36
Rep: 1758
khi_con_4_mat has a reputation beyond reputekhi_con_4_mat has a reputation beyond reputekhi_con_4_mat has a reputation beyond reputekhi_con_4_mat has a reputation beyond reputekhi_con_4_mat has a reputation beyond reputekhi_con_4_mat has a reputation beyond repute

Tuyệt vời,truyện hay,dịch cũng hay.Cảm động quá,ko ngờ thời buổi này mà còn kì thị giới tính. Nhưng cuối cùng tình yêu cũng chiến thắng.Công nhận,tình yêu to lớn,vượt qua tất cả(kể cả mùi hôi của Kévin sau bao lâu ko tắm,uiiii,sao có thể ôm 1 con cú được ^^ hay thiệt)
Rất cám ơn bạn đã mang đến cho chúng tớ 1 tác phẩm tuyệt vời.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #33  
Old 12-07-2009, 15:59
fghost's Avatar
fghost fghost is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 12-07-2009
Bài gửi: 22
Cấp Độ: 2
Rep: 83
fghost có một sức hút ghê gớm

Truyện mang nhiều yếu tố của cuộc sống. Chia tay, sợ hãi, đam mê,... Chính vì thật nên nó có điểm hay riêng, khác với nhiều fic khác. Khi đọc, mình cảm thấy một "sức nặng" của sự già dặn và trưởng thành. Điểm này lại càng điểm không quen thuộc đối với nhiều fiction mình được đọc (không thích lắm, không thích sự già dặn chút nào ).

Nói về cảm xúc khi đọc truyện, thì mình thích tất cả những nhân vật . Hình như vẻ ngoài mọi nhân vật đều hoàn hảo thì phải (tuy tác giả không nói thẳng là Chris rất đẹp, nhưng cốt truyện đã hàm ý cho thấy anh ta rất thu hút, cả 2 phái). Chris sống rất thật với bản thân. Danny thì sống thật với xã hội. Kelvin thì sống thật với cảm xúc. William thì sống thật với vật chất và thể xác.

Danny lần đầu ra đi vì không muốn đối mặt với xã hội. Anh ta chạy trốn. Nhưng có phải chạy chốn xã hội hay không, hay anh ta chạy trốn sự thật về bản thân mình, chạy trốn chính mình. Sau này khi gặp lại, anh ta vẫn nói "anh yêu em" với Chris. Mỉa mai thay. Một nhân vật đựơc xây dựng vẻ ngoài đẹp mã, làm xiêu lòng biết bao cô gái lại yêu một chàng trai khác. Nhưng đó không phải là tình yêu chân chính. Sự ích kỷ cho bản thân quá lớn đã ngăn không cho tình yêu đấy sống và đơm hoa.

William ra đi vì anh là con người của vật chất, cũng như anh đến với Chris là vì xác thịt. Khôn khéo. Chris yêu anh, không ai phủ nhận điều đó, nhưng đó cũng chỉ là tình yêu cho nhu cầu bản thân. Anh đến rồi đi như một vết gạch nối đẹp đẽ trong cuộc đời của Chris.

Kelvin mới là định mệnh của Chris. Biết nói sao nhỉ. Anh đến với Chris với một tình yêu chân thật. Không vụ lợi. Hết lòng. Hết mình. Chân chất (có loại innocent seme hok ta . Anh sẵn sàng dang tay bảo vệ Chris cũng như nhìn thẳng vào xã hội mà cười lên rằng Anh yêu Chris. Đó là điều cơ bản, và cơ bản thì luôn tốt nhất.

Cảm động nhất là khi Chris đến với anh lúc cuối truyện. 18 tháng. Mội năm rưỡi. Tình yêu chưa bao giờ chấm dứt giữa hai người. Cho dù anh có là "ngừơi nam tính nhất trường" hay là một tên dơ dáy bẩn thỉu nhất cõi nước Anh, thì tình yêu của Chris dành cho anh vẫn không thay đổi. Yêu đến hết cuộc đời này và còn hơn thế nữa.

Chris là nhân vật chính trong truyện. Không thể nói hết về anh được, chỉ có thể cảm càng nhiều càng tốt bằng cách đọc hết truyện mà thôi.

Ngưỡng mộ nhất là Chris, yêu thích nhất là Kelvin, tiếc nuối nhất là William.

Tuy nhiên không phải là không có điểm mình không "chê", như việc để một người thường xuyên đánh Chris thành người bạn đời sau này quả thật trớ trêu, khó chấp nhận, hay việc chỉ bị "raped" trong khi thủ phạm đang xỉn và Chris biết rõ nguyên nhân, mà Chris cũng ko tha thứ ngay, hay không níu kéo hết mình Kelvin thì quả thật làm mình hụt hẫng; hay Danny sau này lúc quay lại với hình ảnh không gì thay đổi, làm mình nghĩ vậy thật sự cái tình yêu và sự tác động của Chris suốt 1 năm học qua có là gì...

Nhưng dù sao, thì đây quả là truyện hay, nếu chuyển thể thành manga thì hay nhỉ? Mình hok thích tưởng tượng về European seme/uke, quen với hình ảnh của manga rồi . Với lại nghĩ tụi nó cao 1m8 mà còn làm uke (Chris), thì trời ơi, kiếm đâu ra seme là người Việt trời .

Ặc ặc, sao mang màu sắc "nặng nề" thế nhỉ. Bài post đầu tiên mà thế này rồi, ko tốt, ko tốt.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #34  
Old 13-07-2009, 00:34
forget_me_not's Avatar
forget_me_not forget_me_not is offline
Knight
 
Dan Dan
Thì ra trong quả trứng là Orihara Izaya, anh được biết đến với cái tên nổi tiếng: TROLLZAYA. Anh "rất yêu" con người vì thấy họ thật thú vị. Hãy chú ý lắng nghe khi trò chuyện với Izaya bởi anh thường nói những câu khó hiểu.
SP: 36
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 07-06-2008
Bài gửi: 1,443
Cấp Độ: 85
Rep: 4143
forget_me_not has a reputation beyond reputeforget_me_not has a reputation beyond reputeforget_me_not has a reputation beyond reputeforget_me_not has a reputation beyond reputeforget_me_not has a reputation beyond reputeforget_me_not has a reputation beyond reputeforget_me_not has a reputation beyond reputeforget_me_not has a reputation beyond reputeforget_me_not has a reputation beyond reputeforget_me_not has a reputation beyond reputeforget_me_not has a reputation beyond repute

" Một câu chuyện tình thật cảm động và tuyệt vời! "
Mình không thể nói gì hơn sau khi đã đọc nó . Nó quá thực như thể xảy ra ngay chính trong cuộc sống này vậy. ( mà cũng có thể như vậy lắm chứ! ).
Cám ơn hallen đã cho mình biết thêm một mối tình thật đẹp và mình cũng mong ước cho những Chris,những Kevin cả Danny và William nữa, trong cuộc sống thực này, sẽ thật sự có cho mình một câu chuyện tình yêu hạnh phúc để bản thân không còn cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng!

P/S : hallen, cám ơn bạn thêm một lần nữa nhé ! Chúc bạn ngày lành.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #35  
Old 16-07-2009, 23:41
akira-yui1991's Avatar
akira-yui1991 akira-yui1991 is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 3: Citrine Kaze no fukiya (Dart of Wind) Red iPod tan 
Kaze no fukiya (Dart of Wind) Câp 1: Belle Bread Câp 1: Belle Bread 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 27-08-2008
Bài gửi: 370
Cấp Độ: 21
Rep: 1026
akira-yui1991 has a reputation beyond reputeakira-yui1991 has a reputation beyond reputeakira-yui1991 has a reputation beyond reputeakira-yui1991 has a reputation beyond repute

cám ơn Hallen đã post fic hay
ấn tượng đầu tiên của tớ là fic này có cái nhìn rất khách quan về thực tế, không tô màu hồng hay tưởng tượng vô lý như các fic khác, khá ít fic dám đề cập thẳng vào vấn đề tình yêu đồng tính cũng như cách đánh giá của xã hội.
Chris là nhân vật chính và fic xoay quanh nhân vật này, lên xuống cùng những giai đoạn trong cuộc đời, dám sống thật, cất lên tiếng nói thật về bản thân mình và cũng dám đấu tranh cho tình yêu.
Kévin lại là một típ người hiếm gặp, từ kẻ thù chuyển sang người yêu, nghe như cổ tích vậy nhưng tớ lại cảm giác được tình cảm nồng nàn, mãnh liệt của Kévin. Có lẽ so với lứa tuổi thì có người sẽ bảo rằng Kévin còn trẻ lắm, làm sao biết được đâu là tình yêu? nhưng tình cảm của Kévin rất chân thực, sâu sắc, chắc chẳng có ai ngoài Kévin có thể đem lại hạnh phúc cho Chris đâu, thật đấy.
fic còn nhiều chỗ hơi vô lý nhưng tớ vẫn chấp nhận được và fic này để lại ấn tượng rất sâu cho tớ
một lần nữa cám ơn. Cám ơn Fghost lun vì một comm rất hay
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #36  
Old 21-03-2010, 17:31
baby_k00lz_2009's Avatar
baby_k00lz_2009 baby_k00lz_2009 is offline
Bishop
 
Lover
Gà Mập
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 12-12-2009
Bài gửi: 880
Cấp Độ: 51
Rep: 2474
baby_k00lz_2009 has a reputation beyond reputebaby_k00lz_2009 has a reputation beyond reputebaby_k00lz_2009 has a reputation beyond reputebaby_k00lz_2009 has a reputation beyond reputebaby_k00lz_2009 has a reputation beyond reputebaby_k00lz_2009 has a reputation beyond reputebaby_k00lz_2009 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới baby_k00lz_2009
Sm ...sau khi e đọc xong , e tự nhiên cũng có cảm giác sờ sợ . Lần đầu tiên e theo dõi cặn kẽ một câu truyện chữ , cảm giác sợ bị bỏ rơi ...lúc nào cũng vậy . Chris làm e thấy đôi lúc có hp nhưg đôi lúc thật sự rơi vào tuyệt vọng . Nếu có thể thật sự yêu nhau như vậy thì thật tốt wá . Em cứ nghĩ kết cục lại rẽ sang một hướng khác nữa , e cứ nghĩ William sẽ là con ng cúi cùng đến với Chris = t/y thật sự , nhưg ko nghĩ rằg ng đến với Chris phút cúi cùng lại là Kévin . Em thấy William lại được hơn nhiều , một con ng biết nhún nhường , rất hiền & yêu thương cha mẹ . Ng như William thật hiếm để có đc , đối với Kévin thì e ko thích mấy ...e có cảm giác rất xấu về Kévin , một con ng hèn nhát ...trốn tránh Chris sau nhữg chuyện như vậy . Nhưg mà vì thế mới có nhữg tình tiết thật sự rất act ngay đoạn kết . E còn nghĩ rằg Chảles lừa gạt cậu Chris chứ ...sợ thật nếu phải 9di 1 mình như vậy vô chỗ hoang vắng ...rủi bắt cóc giết ng tống tiền thì ghê lắm .
Mà truyện này có wá nhiều từ ngữ hơi thô bạo , e sợ nhất điểm này . E ko wen cho lắm ...nghe hơi bị chói tai , làm cho câu thoại ko thể bộc lộ hết cảm xúc thật . Câu thoại làm cho e cứ nghĩ Vanessa là 1 con bạn chơi ko đc ..nhựg không ngờ bạn bè lại có thể trao nhau nhiều điều như vậy . Thật sự là 1 tình bạn đáng mong đợi . Em cảm thấy Chris rất đáng thương , tại sao chỉ 1 mực là Chris chịu những khổ đau ? Thật là thõa mãn khi e đọc đc kết cục như vậy , e thấy vui cho Chris . Mà mây chuyện " làm tình " hơi bị lung tung với nhiều ng , e cũng sợ chi tiết này . Chữi nhau có phần hơi thô bạo ...nhưg đây chỉ là ý kiến của e thui xD .
Ban đầu e còn tưởng là sau Kévin thì sẽ dừng lại ở 1 hp nào đó ...nhưg ko ngờ nó lại mở thêm cho e nhiều nỗi đáng sợ khác . Mất mát , sợ hãi , trống rỗng , hụt hẵng , cô đơn ...cứ lẫn quẫn trong đầu e . Đúng là mối tình đầu ko bao giờ suôn sẽ , phãi trãi qua thật nhiều chuyện khác nhau thì mới có thể tìm đc con ng thật sự yêu mình .
Hê hê , Chris là con ng tài giỏi thật ! Giỏi về mặt đạo đức lẫn học vấn =]] , có thể thức tỉnh nhiều tâm hồn lầm lạc , làm vực dậy nhữg con chiên lạc đàn [ nói wá mợi ] . Nhựg mà lắm tài nhiều tật ha ...nhưg đối với tuổi trẻ của Chris chuyện này thật kinh hoàng . E ko nghĩ là ba mẹ có thể chấp nhận như vậy đc ...thời buổi giờ rất kỳ thị về giới tính ...
Rất hiếm khi e có thể chú tâm đọc hết 1 câu chuyện hay như vậy =] . Cám ơn Sm đã gửi tới e nhữg câu chuyện hay như vậy . Iu Sm của e
__________________
»˚˚٠٭ĴŒŊŊҰֵֵҜǓŊ٭٠˚˚«
Live or simply exist
Chính thức không hoạt động nữa.
Offline vô thời hạn.



Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 20:01.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.