oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Games > Games Online > Nhóm các Game khác > Lưu trữ > Nhà kho

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 18-07-2009, 13:33
Erich_chan's Avatar
Erich_chan Erich_chan is offline
Bay , bay ... xa
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Jikun Hu Optimus Prime Lily Rain The Samurai 
Aria Shachou Snowbug Wood Brush Billionaire 
Tổng số huy hiệu: 9
Tham gia ngày: 20-01-2008
Bài gửi: 2,048
Cấp Độ: 23
Rep: 925
Erich_chan has a reputation beyond reputeErich_chan has a reputation beyond reputeErich_chan has a reputation beyond reputeErich_chan has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Erich_chan
" Lần đầu ta gặp nhỏ , trong nắng chiều mây bay . Thẹn thùng ta hỏi nhỏ , nhỏ bảo nhỏ tên Game ...."
Lần đầu dc biết đến game là một buổi chiều nắng nhẹ , khi qua nhà đứa bạn chơi . Cà đám trẻ con đang hí hoáy , la hét bên cái máy console chơi băng ngày xưa . Oa , " bùm bùm " 2 anh chàng chiến binh bay nhảy bắn tới tập . Nó chính là trò chơi Contra nổi tiếng mà có lẻ ít người nào ko biết . " mày chết rồi , đến lượt tao " , giành giựt nhau để chơi , trù nhau từng " mạng " một , thật vui thật nhiều cảm xúc .
Tuỗi thơ của một gamer gắn liền với những cái tên như Contra , Mario , streetfighter ..... những ngày tháng tranh nhau một cái máy , từng cái tay cầm . Ôi vui biết bao khi dc tung hoành trên chiến trường contra , niềm tự hào khi K.O một thằng bạn .... những phút giây máy hỏng , ôi sao cuộc sống chán thế nhỉ , thời gian chậm chạp trôi , chỉ biết ngồi bắn bi , đá cầu ...
" này mày ơi , sau trường có quán PS mới mở , đi chơi ko ? "
Con đường tà đạo đã nâng lên một level mới , những chiếc màn hình to , từng ổ đĩa quay tròn , những tiếng hò reo ngày càng lớn hơn . Đó là khi tớ bước vào cấp 2 .
Nào là Đua xe cáo , nào là Bloody Roar . nào là Fifa .... chiếc tay cầm đã mờ mặt chữ , chiếc đĩa cũ dẵ ko còn dùng dc , ghế nhựa cũng đã bạc màu . Thời cấp 2 sôi động với từng trận đánh , cỗ đau rát vì từng giải fifa ... nhớ mãi thôi
Đến lúc này , tay khua trên bàn phím , hỏi vì sao , chỉ vỉ chàng Rockman . Tiệm net mở gần nhà cho chơi miển phí một tuần đầu , đứa nào cũng tranh , đứa nào cũng muốn ngồi chơi cả .
" tôi với anh đôi người xa lạ , súng bên súng đầu sát bên đầu , đắp chung chăn thành đôi ma trẻ "
đó là do bị thàng khác bắn xuyên táo khi cùng chui lỗ chó màn mansion . Trái lựu đạn vô tình bay ngang mắt , hét một tiếng rồi im lìm trong thất vọng . Quay qua bên cạnh " cố lên mày ơi , tao " die" rồi " .
" Tiếng vó ngựa dồn dập đang lao tới , chuông báo động còi vang inh ỏi "
Đó là khi nhà bị 2 đạo paladin qua càn nhà bất ngờ , bọn tớ quy tụ dc 8 anh em gần nhà cùng chơi trò AoE 2 , một trong nhửng trò dàn trận kinh điển của game offline .
Từng bước chân khám phá thế giới game , diệt từng trùm trong diablo mà lòng vui rạo rực , dc món đồ + skill mà đêm về thao thức , mai nhất định phải ra để mà còn thưởng thức .
" Diablo hả ? anh nghỉ rồi , đang cày Mu online "
Mu hàn Quốc là game onl đầu tiên tớ dc chơi , chắc ai từng cày thì biết nỗi vất vả khi lên dc từng lev nhỉ . Một món đồ giá trị biết bao nhiu . Sever Maya là sever thứ 2 sau Wigle , trớ cùng các anh em chiến hữu lao vào một cuộc đua mới . Những câu hỏi ngu ngơ , những map bản đồ lạ , những viên Jewel sáng loá , niềm vui khôn tả khi mặc dc bộ đồ Dragon . Trông mình cũng bảnh trai , lưng đeo BoB , vai thì satan vẫy cánh ... cưỡi trên mình chú Horn of Urina . Phải công nhận game này cày rất là vật vã , khi đó phải sữ dụng hack skill mới cày lên lev nổi . Niềm vui khi có dc chàng tóc đỏ ( lev 220 mới có dc ) sau gần 2 năm cày cục , làm sao có thể quên dc cảm giác mà cả thế giời đang nhìn bạn . Bước đi trong chợ kênh 1 mà vững tin . Chắc các bạn nào từng cày Mu này thì biết Guild Midril của G-master . Mấy anh này chơi ăn gian là học dc các skill khủng về sau như Aquabeam hay Nova . đánh một cái mà người ta chết nằm dài .
Ngày định mệnh đến , khi FPT tuyên bố ko cho chơi Mu nước ngoài và xoá hết các tài khoản ( tớ nhớ ko nhầm là lần đó nhiều người vác đơn đi kiện mà ko có luật bảo vệ nên đánh tức tưởi ra về ) .
" Nửa đêm vỗ gối , lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa "
Có nỗi đau nào khi mà bao nhiêu công sức , tình cảm bị cướp đi một cách trắng trợn như vậy . Ôi .... Batler31 , cha ko bao giờ quên dc con
Nỗi đau nào rồi cũng qua , nguôi ngoai nỗi lòng mà bắt đâu con đường Gunbound . " gà con " " búa gổ " rồi dần dần sắm từng món đồ , chắt chiu từng đồng bạc dể mua con chim bạc 110k để đeo vai . Nếu có ai từng gặp HipHop000 thì là tớ đấy .
Khi còn đang mải mê chinh phạt trên chiến trường , thì chàng lãng khách " Võ lâm truyền kì " quét qua như một cơn bão . Cuốn phăng đi mọi cỗ xe hạng nặng . Nhường đất lại cho vó ngựa mịt mù , từng cú nhảy khing công cao vợi .
Thời kì này là lúc Võ lâm mới mỡ cửa . " Thiên Sơn " cái tên nghe đầy khí phách nhỉ , ngọn núi chọc trời , dc , đây sẽ là nơi mình tiến bước giang hồ . Cầm cây thương đánh từng con heo trắng , từng chú hưu sao ..... ôi trời , sao lại ks . Từ đằng xa , một trang anh hùng đang cất vó ngựa quét ngang lũ vô danh tiêu tốt , Ôi lòng ngưỡng mộ biết bao : " ước gì mìn được như anh ấy nhĩ " . Võ lâm mang lại những nét mới lạ trong làng game thủ , " Một sân chơi hợp thời " , một khung cảnh yên bình giữa chốn thành độ nhộn nhịp , khói bụi .
Tháng ngày trôi qua , bước chân lãng tử đã dừng lại nơi bình yên , đứng vào hàng ngũ một bang hội quy củ và mạnh mẽ thuộc hàng nhất nhì sever lúc bấy giờ : Bang Lệnh Truy Nã , của anh LangTuSau .
Những giây phút rạo rực chuẩn bị xuất kích công thành , nhưng niềm đam mê cháy bỏng dc thi thô tài năng . Tớ là một trong những Cải Bang max skill Rồng sớm của sever . Những cú đánh , từng bước chân , các bình máu .... những tiếng ngựa hí vang , hình ảnh một nhân vật xông pha gữa chiến trường rực lửa thủa ấy tớ không bao giờ quên .
Giang hồ dậy sóng nhưng ẩn trong ấy là những mối tình duyên , Tớ cũng tìm cho mình dc một ý trung nhân ( trong VL ) . Đó là một bạn gái ở Nha trang . Hiện giờ tớ vẫn có thể chat Ym nhưng cả 2 đã gác kiếm võ lâm rồi .
Ngày thành hôn , những câu chúc tụng của anh em trong bang , pháo hoa rực sáng , hoa hồng rải thành đường đi . Tớ và bà xã còn lên Hoa sơn ngắm trăng , tâm sự và uỷ thác chung .
Nơi đâu ta cũng có thể tìm bạn , nơi đâu ta cũng có thể tìm dc niềm vui . Thế giới online , thế giời game có thể làm ta buồn , có thể làm ta đau , nhưng cũng mang lại cho ta những niềm vui khôn tả . Các bạn nào chơi VL đến giờ phút mày , ( thu phí nhé ) thì tớ nghĩ , ko phải còn là đam mê , mà là vì những tình cảm anh em , bạn bè . Những người đã từng sát cánh chiến đâu , đã từng chia sẽ những phút giây hanh phúc cùng bạn . Với tớ củng vậy , chia tay VL rồi , nhưng anh em trong bang lâu lâu vẫn gọi nhau đi càe , đi gặp mặt ăn uống . Những kỉ niệm đẹp , những bước chân giang hồ , những tình cảm mặn nồng giờ đây sẽ mãi là những kí ức khó phai mờ .
Tạm quên đi GO , tớ lao vào con đường Game Off . Sỡ trường là nhửng game bắn súng , tớ rất mê dòng COD , Doom , ..... nhửng khoảng khắc hồi hôp khôn tả , những ánh hào quang chói ngợp ,và cả niềm vui chiến thắng , nó tràn vào tim như ngọn sóng cả , mãi ko thôi . Nhìn lên bầu trời khi cắm dc ngọn cờ cách mạng , trong đoạn end của COD5 . Hay tiếng hô xung trận hào hùng trong COD 2 , cảm giác rạo rực khi xông pha vào lòng địch của DMC . Ko bao giờ tớ quên dc cảm giác sợ hãi khi bước vào thế giời của Doom , những ánh mắt vô hồn của RE ......
Chia tay võ lâm rồi , lòng cũng buồn lắm chứ . Nhưng hãy tạm quên đi niềm đau , hướng về một tương lai mới . Hướng về một con đường ' Bá chủ thế giời "
Tớ cũng mới biết đến GE từ bản Pre Closed , hiện tại cũng đang cày cấp , cày đồ để trang bị . Game có đồ hoạ làm tớ rất ấn tượng . Đã trải qua những trận CW nóng bỏng , những cuộc raid boss nghẹt thở . những phút giây ăn mừng chiến thắng tưng bừng . hay cảm xúc dạt dào khi cầm trên tay một món đồ khủng , không thể tả xiết khi đập chip ra dc opt ngon cho cây E92 . Cảm xúc như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực , chỉ muốn hét ta lên : trời ơi , con đã thành công .
Những bước đi trên con đường gamer thật dài , thật thú vị , nhưng cũng thật chông gai thật đắng cay .
Vậy bạn hãy tự tìm cho mình một con đường riêng , để thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị , nhiều cái để mà khai phá .
__________________
Đã xa rồi những kí ức ngày xưa
Tạm biệt mái nhà VNS
Chúc Forum luôn luôn vững mạnh

thay đổi nội dung bởi: Erich_chan, 18-07-2009 lúc 13:39
  #12  
Old 18-07-2009, 16:16
Vic's Avatar
Vic Vic is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-03-2009
Bài gửi: 45
Cấp Độ: 4
Rep: 164
Vic là vàng trong đá

nhìn cái tên event nhớ lại nhiều kỉ niệm
không biết nên viết từ đâu, vì game đã gắn liền với suốt tuổi thơ của mình. Trong gia đình có 2 anh em, ba mẹ anh trai đều khỏe mạnh bình thường nhưng mình không may mắc phải chứng bệnh albinism - bệnh bạch tạng, một căn bệnh do ADN gây ra nhưng rất hiếm gặp, và mình là đứa xui xẻo đó, những người mắc bệnh này sức khỏe thường rất yếu, không thể tiếp xúc với ánh nắng gắt và tóc có màu trắng. Từ nhỏ mình đã không thể tham gia các trò chơi vận động của trẻ con như rượt bắt, năm mười... cũng như khi đi học luôn bị bạn bè trêu chọc là ông già. Ba biết mình không thể hòa đồng cùng bạn bè nên một hôm ba đi làm về trễ và đưa mình 1 cái máy chơi game nhỏ nói là đem vào trường chơi cho đỡ buồn, thời điểm đó vào khoảng năm 91, lần đầu tiên mình tiếp xúc với game. Đó là 1 cái máy dạng gameboy của TQ sản xuất nhưng chỉ chơi được duy nhất 1 game là xếp gạnh - -", nhưng cũng đủ để đưa mình vào thế giới game huyền ảo cũng như gắn liền với 3 năm mẫu giáo của mình.

Đến năm lớp 1, ba cho mình làm quen với Ninterndo 64, mà ở VN quen gọi là máy gắn băng. Vào thời điểm đó trẻ con ít có cơ hội được chơi game, thường là chen chúc nhau ở tiệm với 500- 1000 đồng 1 giờ. Lúc này mình đã bắt đầu có thể chích thuốc sắc tố gì gì ấy không nhớ và nhuộm tóc đen nên không còn bị trêu chọc như lúc trước, và cũng nhờ chiếc Nintendo 64, mình đã có những người bạn đầu tiên thời cấp 1. Mỗi ngày tan học là cả đám lại rủ nhau về nhà mình chơi Mario, Contra... hình ảnh 4 đứa tụm vào cái TV 14 inches, giành giật controller và la hết um sùm là những kí ức đẹp nhất của mình về năm lớp 1. Suốt quãng thời gian tiểu học gắn liền với console, tuổi thơ của mình không có nụ hôn của hoàng tử đánh thức công chúa mà là mối tình giữa Clound và Aerith, không có mụ phù thủy độc ác mà chỉ có Serphiorth lạnh lùng tàn nhẫn.

cuối những năm cấp 1, mình làm quen với game pc, lúc đó tuy có máy ở nhà nhưng ngày nào 2 anh em cũng chở nhau ra quán game để thưởng thức cái không khí la hét khi bắn Half Life, đánh Starcraft hay hỏi các anh cùng quán chỉ làm quest trong Diablo. Những ngày anh hai đi học, một mình mình đi bộ ra quán cách nhà hơn 2 cây số lúc 10, 11 giờ trưa ngồi hàng tiếng đồng hồ để đến khi về nhà bị ba mẹ la cho 1 trận.

cứ thế, cuộc sống của mình không có những trò chơi vận động như đá bóng, đánh cầu mà chỉ có những màn Half Life nảy lửa, những trận Starcraft, Red Alert... cho đến năm lớp 7, khi game online bắt đầu xuất hiện ở VN với MU và gunbound, nhà mình bắt đầu mở tiệm net kinh doanh, mình được cử ra ngồi coi tiệm và cũng bắt đầu cày game online, MU global rồi nhiều server MU high rate khác của TQ. Thời gian cứ thế trôi đi...

1 buổi chiều tháng 6 năm 2005, lúc đó mình đang mải mê cày lv cho con Magician trong PTV, 1 cô bé rất xinh vào tiệm hỏi " anh ơi ở đây có PTV ko " mình liền chạy ra mở máy, ghi giờ, log game và đem cho bé 1 chai coca, cô bé ngơ ngác " em đâu có kêu nước " " hôm nay kỉ niệm 2 năm mở tiệm nên free nước ^^! " ---> xạo ( ở tiệm nhà mình chỉ có trà đá là miễn phí còn lại xin nhìn bảng giá ^^! ). Thấy bé log con Archer vào chung server PTV với mình, mình liếc xem nick bé là gì rồi chạy ra bãi bé đang train solo xin party kéo level cho bé ( trong PTV dưới lv 90 thì Magician là char kéo level nhanh nhất ). Vừa train vừa chat chit làm quen suốt mấy tiếng, đến lúc bé tính tiền về, nhìn vào màn hình máy chủ thấy con Magician của mình, bé tròn mắt rồi cười ^^! Cứ thế suốt 6 tháng, ngày nào bé cũng ra tiệm mình chơi và ngày nào mình cũng party train level, hunt đồ cùng bé, rồi bọn mình chính thức quen nhau . Mối tình đầu của mình lại là mối tình giữa chàng Magician tóc trắng và nàng Archer bướng bỉnh trong PTV.

4 năm trôi qua, mình bận rộn với học hành, công việc và không còn nhiều thời gian để chơi game nữa, mình và bé cũng đã chia tay từ lâu nhưng những kỉ niệm về PTV cũng như những game console thời thơ ấu đối với mình vẫn nhẹ nhàng như một giấc mơ...
-------
tôi cũng là fan của Priston Tale đây

thay đổi nội dung bởi: Phương Kỳ, 18-07-2009 lúc 16:57
  #13  
Old 18-07-2009, 17:06
ki_bo's Avatar
ki_bo ki_bo is offline
Tôi vẫn thường giả vờ ngủ, để nghe những chuyện mà người ngủ không bao giờ biết.
 
Lover
nhimlangle
Phòng trưng bày huy hiệu
Hautaine princesse Mafia Chevalier Beli Đá cấp 4: Ruby 
Cerisier princesse Miku Gà Keisuke Green Bra Shuriken 
Tổng số huy hiệu: 14
Tham gia ngày: 02-11-2008
Bài gửi: 1,230
Cấp Độ: 3
Rep: 9
ki_bo đang trên đường thành danh

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ki_bo Gửi tin nhắn qua Skype™ tới ki_bo
đọc bài của mọi người để khơi nguồn cảm hứng ^ ^

Lần đầu tiên đến với game online chắc phải kể đến gundbound, là khoảng cuối năm lớp 9 đầu năm lớp 10 (cái mà người ta gọi là mùa hè í) .

Lúc ấy vừa thi vào lớp 10 xong, hụt hẫng vì lúc làm bài thi không như í muốn, thế là bạn bắt đầu bước vào quán nét với trình lượn là ruồi với tất tần tật tài sản trong túi là 10k .

Thấy bạn ngây ngô, anh chủ quán thương tình lập hộ cái nick Y!M ~^^~. Được khoảng hơn 1 tháng chát chít chán chê, bạn bắt đầu thấy thất vọng với mấy cái trò lảm nhảm mà chủ yếu là bốc phét với nhau ="='. Bạn mới hỏi anh chủ 1 câu như sau " Ngoài cái này (Chat í) còn cái nào khác không anh? ^^". Anh í nhìn bạn và ném cho bạn cái acc GB của anh ấy.Và thế là.

bạn bắt đầu tình yêu với GB từ ấy ^"^

Cái gì, tình yêu với game online chỉ có thế thôi á, đương nhiên là không phải, cái gì cũng có quá trình phát triển từ từ của nó.

Tình yêu đối với game của tớ cũng diễn ra từ ấy. Nói nhỏ, ấy ấy của tớ cũng dính dáng đôi chút đến game online.

Bước vào năm lớp 10, tớ bận rộn đến mức không thể lang thang ở bất cứ quán nét xa nhà chỉ có thể ngậm ngùi đến quán nét lởm gần nhất với tớ. Hoặc giả ôm cái máy tính cùi bắp chơi trò ném đá hoặc ném dép =,.=' thay cho GB yêu quý.

Rồi quá trình thân sơ cũng kết thúc, tớ phát hiện được 1 điều vô cùng quan trọng, "anh" chủ quán bằng tuổi tớ và học cùng khối ò.ó. Và từ ấy cứ thằng tằng tớ đến quán nét ấy và được miễn phí 50% tiền nét (tại thằng chủ quán nó nhờ tớ chỉ bài )

Bãm đi được một thời gian, chơi, bắn,chat,solo tớ bắt đầu thấy GB là một phần rất quan trọng của cuộc sống ^^, và cũng là lúc ấy, lúc mà cơ số lứa tuổi nhận ra sức hút ở các trò chơi khác ngoài GB =,.=" trừ tớ ra, GB dần mất đi vị trí độc tôn suốt 2 năm liền ó.ò.

Cái gì đến cũng phải đến, GB biến mất trên mặt trận online game việt ó.ò vào ngày 31/05/2007. Tớ - đứa vần đang ở giữa cái cảm giác -mê-GB thấy vô cùng hụt hẫng ="=

Thế là một thời gian dài tớ tiếp tục lượn web (chủ yếu là tìm nguồn vui mới ) hoặc là về nhà ôm cái máy cùi bắp ném dép hoặc ném đá.

Nhưng đừng quá lo cho tớ, vì h tớ rất hạnh phúc với hai tình yêu, một mới, một cũ, đó là taan và GB(đã tái xuất ).

-----------------------
bài viết > 500 từ Làm gì ngắn dữ vậy

thay đổi nội dung bởi: ki_bo, 18-07-2009 lúc 17:56
  #14  
Old 18-07-2009, 17:23
conghau1000's Avatar
conghau1000 conghau1000 is offline
 
Charlotte Dunois - X
Chibi-Charlotte nhỏ bé ngày nào giờ đã trưởng thành, đã sẵn sàng làm Pilot cho Raphael Revive. Nhưng vẫn đáng yêu như ngày nào.
SP: 75
Phòng trưng bày huy hiệu
Taiga Aisaka Tako Luka★Tuna Fever Wood Brush Nagi Sanzenin 
Taiga Aisaka 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 25-06-2009
Bài gửi: 572
Cấp Độ: 204
Rep: 10136
conghau1000 has a reputation beyond reputeconghau1000 has a reputation beyond reputeconghau1000 has a reputation beyond reputeconghau1000 has a reputation beyond reputeconghau1000 has a reputation beyond reputeconghau1000 has a reputation beyond reputeconghau1000 has a reputation beyond reputeconghau1000 has a reputation beyond reputeconghau1000 has a reputation beyond reputeconghau1000 has a reputation beyond reputeconghau1000 has a reputation beyond reputeconghau1000 has a reputation beyond reputeconghau1000 has a reputation beyond reputeconghau1000 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới conghau1000
kỉ niệm lần đầu tiên chơi game là vào lúc học lớp 5 tới nhà ông thầy học thêm thì ổng chưa tới thế là tụi bạn rủ chơi CS

lần thứ 2 là lần đầu tiên chơi rok của vinagame thằng bạn chán chơi thế là cho acc . Từ đó em đã biết mùi của game online. chơi chán tới cuối năm thì thằng cha vinagame bắt đóng tiền mà lúc đó một ngày được cho có 3k thì tiền đâu mà đóng thế là bỏ.

Lần thứ 3 là lúc TLBB ra đời. Đây là lần đầu tiên được chơi Game online mà có hình đẹp nhất từ trước tới giờ thế là chết mệt nó luôn tới mức hè nửa đêm mở cửa ra ngoài chơi chơi được gần hết hè thì một hôm bà cô khó ngủ thấy tiếng động lạ thì thấy em mở cửa trống đi thế là bả méc parents và lúc đó được xạc một trận tơi bời hoa lá hẹ luôn . và cấm chơi luôn từ đó đến giờ chỉ thỉnh thoảng được ân xá cho chơi chút đỉnh hoặc lâu lâu trống tiết học thì lén chơi thôi

Sau đó tình cờ tìm anime trên mạng và được vinh hạnh gặp VNS xin hết
-----------------------
bài viết > 500 từ Làm gì ngắn dữ vậy
__________________

thay đổi nội dung bởi: Phương Kỳ, 18-07-2009 lúc 17:26
  #15  
Old 18-07-2009, 19:38
long tiểu muội's Avatar
long tiểu muội long tiểu muội is offline
 
Lover
Kobato-chan
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 31-12-2008
Bài gửi: 3,656
Cấp Độ: 29
Rep: 1052
long tiểu muội has a reputation beyond reputelong tiểu muội has a reputation beyond reputelong tiểu muội has a reputation beyond reputelong tiểu muội has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới long tiểu muội
cho mình tham gia với nhé
nhớ mãi lần đầu đến với Game online là chơi Silk Road đó
chơi ngoài hàng thấy hay hay nên về nhà mắc net chơi tiếp
nhớ như in hồi đấy mình ngại lên down bản cái về (500 mb)
thế là đi lục tung trang chủ lên tìm thấy 2 chỗ phát đĩa miễn phí
nhưng đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao hồi đấy đi đến đâu bị đuổi đến đấy(cứ như ăn xin ấy)
thế là lại lon ton chạy sang nhà thằng bạn với cái USB
sang đấy kiểm tra thì thấy dung lượng USB không đủ
thế là quyết định quay về với cái máng lợn,lọ mọ down bản cài về
down xong lại không cài game được
chạy lên mạng với diễn đàn hỏi ầm cả lên chả ma nào trả lời(mọi người lờ mình đi)
rồi sau có anh nào đấy (quên tên rồi)tốt bụng chỉ cho mình biết là cần phải tìm cái gì ở đâu
lúc ấy mới nhận ra là soi guơng mình sẽ thấy 1 con bò trong guơng...hóa ra chỉ cần đổi tên file thành .exe là cái được
thế là mình bắt đầu hành trình ngon trớn trên CĐTL
nhưng mấy ai học được chữ ngờ
cái máy xập xệ bị lỗi win,mà cái đĩa win thì mất mất rồi
thế là lại nhờ ông em họ quẳng cho
sau hơn 30' dọn vệ sinh cái máy,nhảy vào chơi thì thấy màn hình tắt ngúm
báo lỗi run time error(hồi xưa hình như nhiều người mắc lỗi này phết)
lúc bấy giờ mới hoảng lên
trước thấy bọn nó gặp lỗi mình toàn cười khẩy làm gì lắm lỗi thế đây mong lỗi còn chẳng được nữa là
giờ thì mới biết tay
thế là tự nhiên nghĩ cài lại win thì phải cài lai cả game nữa
cài lại game vẫn không chơi được
hay mình lên mạng down direct 9.0c về nhỉ
nghĩ thế
nói là làm mà nghĩ cũng làm hùng hục như con trâu down direct 9.0c trên trang chủ về cài
chơi được ngay chăng
chơi được ngay có mà bó tay
có vẻ như 1 lỗi không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi,nó chỉ chuyển từ lỗi này sang lỗi khác
sau rồi hỏi anh Sở Tuyết hay Sở Khanh gì đấy không nhớ nữa thì anh ấy mới chỉ ra mình cài win patch 1 còn hồi trước là cài win patch 2
thế là lại hùng hục đi mượn đĩa win patch 2 về cài
cài xong thì đúng là chơi lại được luôn :d
chơi được 1 thời gian thì lại thấy...chán(vì nó mãi không chịu up map 100)
bán nick làm lại từ đầu
không hiểu do mình dốt hay số mình đen
chả hiểu làm gì mà đúng đợt đang hứng nhất thì hỏng máy
thôi hay là bỏ luôn,chơi tốn bao thời gian sức lực và nhiều thứ khác nữa
con cáo không ăn được chùm nho thì kêu nho kia xanh lắm
định bỏ game đc 1 tuần thì đùng 1 cái
có cái máy mới
thế là lại qyết đinh chơi game típ ^^!
__________________
  #16  
Old 19-07-2009, 18:55
Vic's Avatar
Vic Vic is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-03-2009
Bài gửi: 45
Cấp Độ: 4
Rep: 164
Vic là vàng trong đá

longspear: bạn viết không có chấm phẩy và câu nào cũng xuống dòng giống làm thơ quá ^^!
  #17  
Old 19-07-2009, 22:32
Warp Force's Avatar
Warp Force Warp Force is offline
EASY GO de ikouze egaita mirai he
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 17-07-2009
Bài gửi: 66
Cấp Độ: 41
Rep: 2001
Warp Force has a reputation beyond reputeWarp Force has a reputation beyond reputeWarp Force has a reputation beyond reputeWarp Force has a reputation beyond reputeWarp Force has a reputation beyond reputeWarp Force has a reputation beyond reputeWarp Force has a reputation beyond repute

Có thể nói hệ thống game của Artix Entertainment chính là những thứ cuốn hút mình lâu nhất. Thậm chí mình không nhớ rõ mình biết đến công ty này chính xác từ khi nào. Chỉ biết rằng từ lâu, lâu lắm rồi, mình vô tình thấy 1 đứa bạn nó chơi trò Adventure Quest. Nói thật thì thời đó cả MU hay Võ lâm vẫn chưa hề có mặt trên thị trường. Game Offline Final Fantasy là thứ mình chơi chủ yếu. Kể cả khi có Internet mình cũng chỉ dùng nó để tìm game offline mà chơi thôi. Và mình đã thích ngay Adventure Quest từ cái nhìn đầu tiên, dĩ nhiên còn 1 lý do nữa vì nó là game mà có thể qua máy khác có internet vẫn có thể chơi được (lúc đó mình chưa có khái niệm thế nào là game online). Và thế là hết ngày nay qua ngày khác mình cứ túc trực mày "cày" AQ. Đồ họa tuy chỉ là 2D nhưng rõ ràng là quá đẹp so với 1 thằng nhóc nhỏ xíu lúc đó như mình. Thỉnh thoảng ông anh vẫn hay vào giành máy để làm việc và thế là lại nổ ra chiến tranh giữa 2 anh em. Con bé em mình thua mình đến 4 tuổi nhưng vẫn rất mê trò này. Thế là 2 anh em cùng chơi, cùng "cày". Lúc đó 2 đứa tuy chơi thì vui nhưng thỉnh thoảng lại thấy chạnh lòng khi forum của game chỉ toàn người nước ngoài. Mình đã cố gắng vào forum đó spam để mong tìm ra 1 đồng hương mà cùng bàn luận về game. Nhưng mọi thứ cứ rơi vào vô vọng... Bên cạnh đó việc không thể mua (mà với lại cũng không đủ tiền để mua) cái chức năng Guardian mà 2 anh em chỉ khám phá được một nửa thế giới đầy màu sắc lung linh của AQ. Mình đã từng ước gì có 1 người bạn VN cùng mình chơi trò này, ước gì có thẻ tín dụng để mua Guardian....
Thời gian thấm thoắt trôi qua, hàng loạt game online đổ bộ về VN sau sự ra mắt thành công của Võ lâm Truyền Kỳ. Tại đây mình đã tìm thấy rất, rất nhiều người VN. Mình vội vàng bỏ qua AQ để lao vào Võ lâm, hết Võ Lâm lại là các game khác. Cứ thế, mình tốn hàng triệu đồng để chơi, để ép, để nâng cấp (lúc này gia đình đã mở ngân sách cho mình xài)... Không biết từ bao giờ mình đã quên hẳn AQ, người bạn đầu tiên mà lao vào vòng xoáy của game online VN....
Thời gian lại thấm thoắt trôi qua, thằng bé năm nào giờ đã là 1 thanh niên, 1 sinh viên đại học sống xa nhà. Giờ mình đã hoàn toàn chán game online, mình đã bỏ không biết bao nhiêu triệu để đổ vào những thứ đó rồi. Đổi lại việc đó là gì? Là nợ đến 5 môn trong năm 1 của ĐH. Sau vụ đó mình đã cố gắng để chuộc lại những gì mình đã từng bỏ qua. Mình đã cố gắng trả nợ, cố gắng nhét cái mớ chính trị lằng nhằng đó vào đầu, và đổi lại qua năm 2 mình đã không còn nợ 1 môn nào hết....
Hè năm 2, trong khi đang ngồi tám chuyện tầm phào với 1 đứa mình vừa add nick trong VNS thì đột nhiên nó hỏi có chơi AQ không chỉ nó cách có Guardian với. Bao nhiêu kí ức chợt ùa về....
__________________
  #18  
Old 20-07-2009, 14:35
Ichiha's Avatar
Ichiha Ichiha is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 16-05-2008
Bài gửi: 192
Cấp Độ: 1
Rep: 45
Ichiha sẽ sớm trở nên nối tiếng

@ Warp : Cậu viết khá , lời văn tuy nghe hơi buồn và cần phải cách dòng vì nhiều bạn viết dài mà không cách thì khó đọc . Chúc bạn trả nợ 5 môn học sớm nhé

@longspear : Chịu khó viết thành đoạn văn đi bạn , bài của bạn rất tự nhiên nhưng mà ngừoi ta sẽ thấy kỳ kỳ nếu bạn xuống dòng như thơ mà đọc chẳng vào vần điệu gì cả

@ conghau : Ráng nhớ lại xem biết đâu còn nhiều việc bạn bỏ sót đó , dù gì thì bài của bạn cũng viết vắn tắt quá , cứ thoải mái một chút

@ki_bo : Bài nghe hơi thô một tí

@ Erich :Viết cực tốt đấy , bạn này chắc giỏi văn đây . Nhưng dòng mở đầu chịu khó xuống dòng nhé , đọc như thơ thì Ban giám khảo có cảm tình mà nâng đỡ chút chứ

@PhanTom : Bạn chịu khó tập trung vào game tí , việc anh bạn và bố bạn cãi nhau thì tiếc lộ chút thôi là dc , chuyện riêng tư gia đình mà , chủ yếu là bạn muốn viết gì đấy

@Salamander : Câu chắc bí lắm nên ráng kéo văn à ? Không sao đâu , ít mà chân thật là đựoc mà
__________________
  #19  
Old 20-07-2009, 17:05
Phương Kỳ's Avatar
Phương Kỳ Phương Kỳ is offline
Rika~
 
Lover
hachiko_chan
Usausa
Dạng tiến hóa của Usatan. Bé thỏ đã hoàn toàn trưởng thành và đã dày dạn kinh nghiệm, nhiều hiểu biết hơn, thế nhưng tính nhút nhát của bé vẫn không cải thiện so với 2 dạng trước. Bé rất hay đỏ mặt mỗi khi nói chuyện với chủ nhân, không rõ vì lí do gì? Ở dạng này, giới tính của bé đã được thể hiện rõ. Các chủ nhân đừng shock khi biết bé là con trai nhé!
SP: 828
Phòng trưng bày huy hiệu
Pink iPod tan The Musketeer The Blade Dancer Maiden of Impression 
Princess of Beauty Angel of Charm Queen of Tsundere Hope 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 19-10-2008
Bài gửi: 1,090
Cấp Độ: 42
Rep: 1956
Phương Kỳ has a reputation beyond reputePhương Kỳ has a reputation beyond reputePhương Kỳ has a reputation beyond reputePhương Kỳ has a reputation beyond reputePhương Kỳ has a reputation beyond reputePhương Kỳ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Phương Kỳ Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Phương Kỳ
mai mốt rồi comment sau
Đây là nơi nộp bài
Sau 9h tối tớ del hết post ko liên quan
__________________
  #20  
Old 21-07-2009, 18:51
superutuanga's Avatar
superutuanga superutuanga is offline
Elfen Lied
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Jewel of Energy Jewel of Billionaires Rina Yuuka 
Rishuko 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 06-08-2008
Bài gửi: 693
Cấp Độ: 111
Rep: 5461
superutuanga has a reputation beyond reputesuperutuanga has a reputation beyond reputesuperutuanga has a reputation beyond reputesuperutuanga has a reputation beyond reputesuperutuanga has a reputation beyond reputesuperutuanga has a reputation beyond reputesuperutuanga has a reputation beyond reputesuperutuanga has a reputation beyond reputesuperutuanga has a reputation beyond reputesuperutuanga has a reputation beyond reputesuperutuanga has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới superutuanga
Xem
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:03.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.