![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fanfic] Tự sát dưới bóng cây sồi
Disclaimer : Tôi không sở hữu Vocaloid. Title : Tự sát dưới bóng cây sồi (Seppuku Underneath The Shady Oak Treee) Author : Roxius Người dịch : sira_95 Permission : http://i240.photobucket.com/albums/f...permission.jpg Genre: Shoujo Ai, Tragedy, Angst Rating: PG13 Pairing : Meiko x Luka Status: Oneshot/Complete “ Chúng ta đang ở đây…nơi mà điều đó sẽ xảy ra…cái chết của chúng ta…” “Đúng...” Cô quỳ xuống, dưới bóng râm của một cây sồi, Megurine Luka cầm chặt thanh kiếm dài bằng bạc trong tay. Cô nhìn nó với vẻ gì như mong đợi. Một giọt mồ hôi chảy dọc bên mặt cô. Trông xinh đẹp dưới những tia nắng lấp lánh ánh sáng. Meiko ngồi cách đó vài inch, chờ đợi. Một con chim nhỏ ríu rít trên cành cao, và Luka chợt nghe tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Có một cơn gió nhẹ thoảng qua. Cô cảm nhận được đôi bốt của mình bị ướt bởi mặt cỏ đẫm sương. Lặng lẽ. Rồi, Meiko nói. “…Em có chắc là em muốn thế này không ?” Meiko hỏi đến lần thứ năm. Cô nói thẳng, lạnh lùng, không xúc cảm. Thực sự là điều đó làm Luka bực mình, ấy là nói theo cách dễ nghe nhất. Trong khoảng một phần giây, Luka muốn nhào đến đâm Meiko ngay tại đó, rồi chạy trốn. Luka nuốt nước miếng, rồi gật đầu. “Chắc.” ---o0o--- Hai cô gái đã bí mật yêu nhau trong vài năm qua, dù Meiko vẫn cố gắng hẹn hò với Kaito để giữ hình tượng của mình. Chỉ mới gần đây, hai người mới quyết định không che giấu nữa. Họ cho mọi người biết sự thật về tình yêu nồng nàn họ trao cho nhau. Nhưng những người bạn của họ có vẻ như không chấp nhận. Điều này làm họ thất vọng, và cả sợ hãi. Trái tim Kaito như tan vỡ khi biết Meiko lừa dối mình, và cắt đứt mọi liên hệ với cô và Luka. Rin, Len, và Miku cũng đã làm như thế. Bọn họ hoàn toàn khinh ghét hai người phụ nữ và hành động trái đạo lý của họ. Và cứ thế, thật nhanh chóng, cả Luka lẫn Meiko đều chẳng còn ai ở bên cạnh, chẳng còn ai, ngoài nhau. Cũng chì vì họ quyết định ngừng che giấu tình yêu của mình. Điều đó là quá sức chịu đựng. Ngay cả cuộc mây mưa nồng nàn họ bên nhau sau đó cũng không làm vơi nỗi đau mất mát. Cuối cùng, họ đã quyết định là sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ, thoát khỏi mọi sự đau đớn phải chịu đựng, thoát khỏi tâm hồn đang náo động : cả hai người quyết định sẽ tự sát. Và đề cho mọi việc them phần hấp dẫn, cũng như để cho những người bạn kia hiểu họ đã đau khổ thế nào khi bị chối bỏ, họ sẽ mổ bụng tự sát tại công viên, và ra đi trong vòng tay nhau. Luka thở sâu và xoay thanh kiếm lại, chĩa thẳng vào bụng mình. Meiko ngồi đó với vẻ chán chường lộ rõ, có kèm theo cả giận dữ, như thể muốn bảo Luka hãy mau kết thúc đời cô ta đi cho rồi. Luka nhắm mắt lại, cắn mạnh môi dưới…và làm theo lời Meiko. Cô đâm mạnh vào trong. Cảm giác đau đớn như vỡ ra thành từng mảnh lập tức chạy dọc khắp cơ thể cô. Một vệt máu bắn lên má Meiko trong khi cô đang nhìn Luka đâm ngập thanh kiếm vào bụng. Máu tuôn ra, và tiếp tục như thế không ngừng, như một dòng thác đỏ thẫm, nhuộm khắp chiếc váy của Luka và khoảng cỏ cô ngồi. Màu sắc không còn hiện diện trên làn da của cô gái tóc hồng đó, và trên má cô có nước mắt chảy dài. Cô đau đớn nhưng không thể thét lên thành tiếng. Đầu óc cô quay cuồng. Mọi thứ trở nên méo mó và xiêu vẹo. Cô có thể cảm thấy đầu mũi kiếm cứa vào từng bộ phận của mình. Cô đã mất quá nhiều máu rồi, đã không còn cách nào có thể cứu chữa được, đúng y như cô muốn. Ngả người về phía trước, Luka ói mửa, gần như chỉ toàn là máu, vấy đỏ cả ngực. Luka cố gắng nuốt trở vào, nhưng vô dụng. Meiko nhắm mắt lại, không thể tiếp tục nhìn con người mà cô yêu thương đau đớn thêm phút nào nữa. Cô nắm chặt đôi tay run rẩy của mình, cô thì thầm, “…Đưa cho chị…” Luka không cử động. Cô nắm chặt chuôi kiến đến mức bàn tay cô rướm máu. Trong đôi mắt mở to long lanh, ánh lên sự kinh hãi đến tột cùng. “ Luka…đưa nó cho chị…” Meiko van vỉ, từng lời nói ra như đâm thẳng vào tim đau đớn. Luka buông thanh kiếm, và Meiko chộp lấy nó. Thanh kiếm sáng lấp loáng màu máu. Những giọt máu nhỏ xuống, là những giọt máu của người cô yêu thương. Luka vòng tay ôm chặt bụng mình, rướn ra trước, thở dốc trong đau đớn. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên thật lạnh lẽo, vô hồn và trống rỗng. Những gì cô nhìn thấy dần biến mất vào hư vô. Meiko không do dự chút nào nữa, cô đâm thanh kiếm vào bụng mình, rồi rạch xuống đến khi xé nát dạ dày của bản thân. Máu văng ra, mọi nơi, đặc biệt nhiều lên mặt Luka, người mà lúc này đã không thể mở mắt lên được nữa. Có tiếng gì vang vọng trong tai cô, nhưng Luka chẳng biết là gì. Nó chỉ lớn dần, lớn dần thêm. ‘…Meiko…’ Cô cảm nhận được cánh tay thon thả và mạnh mẽ của Meiko vòng quanh mình. Cô thấy mình đang dựa vào ngực Meiko, nghe được nhịp tim đập chậm dần. Cô thấy miệng mằn mặn máu. Thanh kiếm nằm trơ ra đó, cạnh họ. Luka thở dốc, đôi mắt nhắm lại lần cuối cùng. Mọi thứ dường như dừng hẳn lại cho giây phút kết thúc của cuộc đời cô. “ Em…Em yêu chị…Meiko” “Chị cũng yêu em, Luka” Và mọi thứ kết thúc. A/N : Lần đầu trans nhanh như thế này =______=.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
O.O 1 OS có phần hơi tàn bạo và kì lạ, thấy ấn tượng nhiều hơn là thích thú
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
~( ^v^ )~ Dịch tốt đó bạn.
Cá nhân mình thấy tác phẩm này rất khá, mặc dù mình hổng thích nội dung của nó tẹo nào XD Hình ảnh Meiko trong đây được xây dựng tốt, khớp với tính cách thường thấy ở Meiko trong các sáng tác của fan (fanart, fanfic,...). Một Meiko mạnh mẽ, quyết đoán, đầy cá tính. Nhưng đó cũng chính là khuyết điểm chí mạng của câu chuyện. Vì một Meiko như thế sẽ chẳng bao giờ chọn con đường tự sát để giải thoát bản thân và người mình yêu thương. Để cái kết đi đến thế này thì thật đã quá tiêu cực rồi. Chết bên nhau là hạnh phúc. Nhưng còn nhiều cách khác có thể khiến người ta được ở bên nhau. Meiko nhất định sẽ không đầu hàng trước những nghịch cảnh. Mình luôn tin vào điều đó, một cách vô điều kiện. Edit: Mình thích cách dịch tựa đề của bạn. "Tự sát dưới bóng cây sồi", nghe rất hay :")
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Mình chỉ nói vậy thôi, vì mình hơi khó chịu với những cái fic có nội dung nhàm nhàm. Bạn thông cảm, chết vì tình yêu bị ngăn cấm đã là một nội dung cũ rồi. Mà mình cũng không hiểu hai người đó chết vì gì. Mình thì mình sẽ sống cho đến khi nào không còn ai trên đời tin yêu mình mới thôi. *ngả mũ* chào thân ái và quyết thắng ^^ . |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|