![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Tsubasa Reservoir Chronicle - Kết thúc của một cuộc hành trình
Như vậy là chapter 232 của bộ manga Tsubasa Reservoir Chornicle đã ra mắt
. Đây là chap cuối cùng của bộ truyện TRC. Vậy là chúng ta đã đồng hành cùng họ suốt 1 cuộc hành trình dài đẫm máu phải không?Uhm.... Vậy bạn có cảm nhận gì về kết cục của nó nhỉ?? Đẹp đẽ hãy chán ngắt. Hãy vô đây thảo luận nhé. Thật buồn vì TRC kết thúc. Tớ rất thích đọc nó và chỉ muốn CLAMP vẽ nó mãi mãi thôi ![]() ![]() Một kết cục hoàn hảo. Đó là tất cả những gì tớ nói. Vì CLAMP thật thiên tài khi nghĩ ra nó. Thật đẹp đẽ, không phải là một happy endding, nhưng vẫn hay, nó là kết thúc cho cả một hành trình dài đẫm máu và tình yêu. Thông báo đặc biệt: Chapter 233 của TRC đã ra. Các bạn hãy vô topic TD TRC đọc nha - Chap 233 (Đọc online)
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình rất thích kết thúc của TRC. Rất ư là hay. Một cái kết mà không ai nghĩ tới, một cái kết bất ngờ, có người phải hi sinh những vẫn tràn ngập hạnh phúc và ánh lên những tia sáng của hi vọng. Sakura và Syaoran cuối cùng cũng thổ lộ tình cảm với nhau. Tuy cuộc hành trình lại tiếp tục và sẽ còn kéo dài, nhưng nó vẫn thỏa mãn người đọc vì đó là những tia sáng đầu tiên cho niềm hy vọng Syaoran và Sakura Clone quay trở về. Nói chung là hay trên cả hay,
tuyệt vời trên cả tuyệt vời, đẹp trên cả đẹp rạng ngời. ( đọc xong là nhảy tưng tưng khắp nhà).
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình nghĩ cái kết này chưa thật sự làm hài lòng fan của Clamp ( như tớ đây ) .Kurogane vẫn chưa thể về quay về đất nước của mình , Fye thì vẫn chưa biết anh chàng có còn muốn về nước hay không .
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
chẹp
sao cái tên thật của syao với sak nghe nó...trớt quớt quá "tsubasa" ..... btw: nhưng mà mình vẫn không hiểu lắm cái kết, có ai giảng lại không
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Hic, chào mọi người. Tớ không thường xuyên vào box Clamp nhưng lần này ... "bức xúc" quá, phải tìm chỗ mà trút.
Những chap cuối đi quá nhanh và giải quyết vấn đề...không mấy ấn tượng. Nhớ ngày xưa, xem đến cảnh trong thế giới mộng clone Sakura biến mất, clone Syaoran hụt hẫng bàng hoàng, tớ đã từng xúc động biết bao. Bây giờ cũng clone Sak ấy, clone Syao ấy cùng nhau biến mất mà xem chẳng cảm thấy gì cả. Clone Syao nói được dăm ba câu ( cá nhân cho rằng hơi nhảm) thì biến mất. Clone Sak còn thảm hơn, chẳng kịp nói năng lẫn biểu cảm gì hết đã biến mất. Lật thêm vài trang thì Watanuki cũng tiếp sức trong cuộc chạy đua biến mất - hên là trước khi biến còn nói được một câu xúc động. Ba con người mà tan biến còn nhanh hơn tên lửa bay. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mạch truyện cứ thế trôi đi tuồn tuột. Chẳng biết mọi người thấy sao chứ trong tớ chẳng đọng lại gì ngoài câu hỏi: "Kết thúc của một shounen manga đồ sộ đây sao?" |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Wings vẫn khá ấn tượng với kiểu kết này.
Một kết rất Clamp, rất "chưng hửng" nhưng không kém phần thỏa mãn. Cũng không gọi là tuồn tuột hay nhanh quá đâu, nếu để ý kĩ thì wings thấy các nhân vật đã chịu đủ và suy nghĩ, dằn vặt và khổ đau quá lâu, khoảng thời gian đủ cho con người ta biết nhận thức, biết phải làm gì. Chẳng phải Kurogane đã nói, khi CloneSya bỏ đi: "Từ nay về sau, phải quyết định sẽ ra thế nào." Có lẽ cái kết này đã là quyết định sau khi đi qua một hành trình đẫm máu, là kết tinh của suy nghĩ và trải nghiệm của 4 người họ cũng như tình cảm của họ dành cho nhau, dành cho bản sao của chính mình. Kết là hết, không phải là sự dông dài cho thỏa mãn, không phải là sự hạnh phúc cũng như toàn vẹn về nhiều phía, và cũng không phải là sự xứng đáng với một bộ manga đồ sộ. Kết là thể hiện sự tinh tế, có thật sự thắt được cái nút đủ chân thật cho họ hay không, có thật sự giải quyết hết mâu thuẫn đã đưa ra hay không. Và đã đủ, đã đúng như thế. Fye không về vương quốc của anh, Kurogane không về gặp cô công chúa bướng bỉnh của mình, không phải là dở dang, theo wings nghĩ, các nhân vật tự do và theo đuổi sự độc đáo của họ từ nay, theo đuổi cưộc hành trình mới mẻ vừa được mở ra, bởi họ đã trót bên nhau ở cuộc hành trình cũ, nắm tay nhau, cùng nhau bước tiếp, họ thật sự đã nhuộm không gian tưởng chừng thiếu thốn và hẫng hụt của chap 233 thành ấm áp, đong đầy bởi tình cảm đáng trân trọng của 3 người họ, cả với hai bản sao vắng mặt kia nữa. Clamp, một ấn tượng về một cái kết, và các cô, và về TRC trong tôi
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Không vui!
Kết thúc kì cục quá hà! Yuu muốn Kuro-chan về nhà cơ! Còn Yuui-san tiếp tục hành trình cùng Syao. Muốn vậy hơn! hem chịu! hem chịu đâu! ![]()
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Kết thúc buồn thể hiện sự vững chắc cho 1 nguyên tắc cơ bản
"Người chết không thể sống lại" |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Kết thúc của Tsubasa thật sự là rất bất ngờ. Nó lại mở ra một câu chuyện mới chứ ko chấm dứt hoàn toàn. Dù chia tay nhưng vẫn như ở bên nhau. Tất cả...2 ng' kia cũng có cơ hội trở lại. Clamp thật sự đã làm rất nhiều ng' hài lòng kể cả mình.
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
kết cục này chỉ là đưa đến 1 giấc mơ cũ cho những gì còn lại thôi
có thể thấy là mọi thứ đều có khát khao của riêng nó và đều có nỗi đau của riêng nó tsubasa ko chỉ là 1 cái tên , mà nó là 1 hi vọng 1 đôi cánh để đưa những gì gần như không thể thành có thể mà thôi phải nói Clamp rất hay khi làm kết này , ảo và thực hòa vào nhau , thế thôi đây chỉ là ý kiến riêng , xin mạo muội được post |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|