![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình thik nước cộng hòa Hanshin
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
Ồ ồ thích hả. Ồ ồ nhiều lắm àh
Thích Shara/Shura. Có bạn Ashura nong nanh của tớ~ Piffle nè, có bạn Tomoyo rất nà xinh, với lại đó là nơi duy nhất bạn ấy với bạn Nok đc xuất hiện vs ở cùng nhau ![]() Tokyo. Tớ ko cần nói chắc cả cộng đồng fan gơ đã nhảy lên nói giùm Thích vì có nhiều chi tiết xảy ra nơi đó đã thực sự gây dấu ấn trong tớ :")Rồi rồi Clow, rồi Tao Country. Buồn nhất là Tsarastora Country na~~ :") *mình thật ham hố ko đỡ nổi* |
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
Đất nước Shara-Shura vì câu chuyện tình của Asura và Yasha buồn biết bao
![]() Đây cũng là nơi có câu nói mình ấn tượng nhất trong Tsubasa. Câu nói của Syaoran :" Không ai có thể làm cho người chết sống lại kể cả người được xưng tụng là thần, bố mình đã từng nói như thế ." ( Nhớ mang máng nội dung là thế chứ ko nhớ rõ đc từng câu chữ ^^! )
|
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
thik thì tớ thik tất!
![]() nước nào cũng thik, nhưng thik nhất vẫn là Cộng hòa Edonis [ôi, cái biệt danh] ![]()
|
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
Tớ thích Shara/Shura
Chời ở đây có cặp đôi tềnh iêu cụa tớ, Ashura vs Yasha Ối zời yêu hai bạn một cách kinh khủng hú hú ![]() Àh quên thích cả Tokyo nữa có tềnh yêu Kamui super-ep-zai áh áh đây cũng là lúc mà có đoạn Fye ôm lấy Sakura Fye dịu dàng quá, đọc đoạn ấy chết Fye ngay hú hú
|
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
thích nhất là cái đất nước có mấy con thỏ bông bông ấy, tại đất nước đó là yên bình nhất, ko có người với người đấu đá nhau, làm hại nhau.
Không thích nhất là Tokyo, tại ở Tokyo SyaoC bị mất đi trái tim, trở nên lạnh lùng và ác độc ![]() ![]() ![]() Mặc dù ở đây thích nhất Kamui (chính vì thế mới nói ko thích nhất chứ cũng không ghét được ![]() )
|
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
Trong số các chuyến du hành của TRC, trải qua nhiều đất nước, nhưng đất nước mà tớ thích nhất ko phải là đất nước có Tomoyo - sama yêu quý, vì lần này, đó là đất nước khởi đầu chuyến du hành - nước cộng hòa HANSHIN.
Lúc tớ đọc TRC thì chưa đọc x/1999, nên tớ chưa biết đến cặp đôi Arashi ♥ Sorata. Tớ chỉ thấy rất thích đất nước này, 1 nơi có lẽ là vui nhộn và bình yên nhất mà cả nhóm 4 người trải qua, nơi đó dường như là điểm đặt chân vững chãi cho những thăng trầm sau này. Đương nhiên sau khi đọc X/1999 rồi thì càng thích nước này hơn, để cho đôi Arashi và Sorata có 1 kết thúc hạnh phúc và dường như cũng là để khiến người đọc ấm lòng cho câu truyện X/1999 còn đang dang dở. |
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
Thik piffle nhất, ồy cộng hoà Hanshin
Nói chung là vẫn thích tất, mỗi đất nước có một nét riêng mà
|
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
tớ thích nước Piffle nhất. Cuộc đua giành lông vũ thật là hấp dẫn!!!
Trang phục của nv cũng so Kawaii!!! |
|
#20
|
||||||||
|
||||||||
|
Tôi thích nước Outo hơn, lâu săng Quỷ cũng vui, hay nước Cộng Hòa Hanshin để xem thần thú nào chọn mình
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|