Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Lần đầu gặp em - một cô bé rất đỗi bình thường đang chăm chú với những cuốn sách, tôi tự hỏi : '' liệu thế giới của em có đơn giản như việc lật qua từng trang ? tình yêu em mong muốn có lãng mạn như tiểu thuyết ?.
...Tôi yêu vẻ trầm ngâm của em mỗi khi em yên lặng chìm trong thế giới của riêng mình....
Rồi vẻ ngạc nhiên bất chợt mỗi khi em phát hiện ra một điều kì thú gì đó càng khiến con tim tôi rung lên từng hồi.
...Và tôi đã yêu mái tóc em... thướt tha thoáng qua nhẹ nhàng mỗi khi vội vã bắt cho kịp chuyến tàu điện.
...Tôi cũng yêu vẻ ngượng ngùng khi em vô tình mắc lỗi hay xấu hổ vì những hành động dễ thương của mình.
...Khi em buồn, đôi mắt đó thật khó tả. Em chỉ mong muốn một người có thể ôm lấy em, cho em thỏa sức khóc, chia sẻ tâm trạng rối bời lúc đó.
...Khi em vui, tôi như nhận thấy từ đâu đó, ánh nắng mùa thu đã ngập tràn tâm hồn trống rỗng đang chán chường... Và tôi đã thầm nghĩ sẽ lưu giữ mãi khoảnh khắc khiến trái tim tôi mỉm cười.
Em là một Yandere .... có sao chứ ?... em cũng là một cô gái bình thường, mong muốn yêu và được yêu.
Vì em là yandere... nên tâm hồn em càng nhạy cảm và yếu đuối, càng khiến tôi muốn bảo vệ em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn.
Rồi em đã tự tìm tình yêu của mình, cho dù có sai trái , em vẫn tinh tưởng người mình yêu sẽ thay đổi... .Vì người em yêu đã cho em cảm giác được yêu, giúp em thoát ra những ngày tháng tẻ nhạt trong thế giới chỉ có riêng em ấy.
...Em đã cố gắng nấu ăn, may vá...làm thật tốt những khuyết điểm của mình.và thầm mong người mình yêu sẽ cảm thấy vui khi bên em...
Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn để thay đổi....em không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận sự thật và đắm chìm trong thế giới của riêng mình một lần nữa ...Liệu còn có ai thông cảm với em, cho em những ngày tháng ngọt ngào thuở nào ?
Tôi muốn đem lại ánh sáng và niềm tin trong đôi mắt thất vọng của em...nhưng không thể, ánh sáng đó sẽ mãi tắt .....
Và....ở một thế giới khác của em đã khiến tôi thực sự không kiềm chế nổi cảm xúc của mình.... em không còn yếu đuối theo đuổi một tình yêu dại khờ....em đã mạnh mẽ hơn, đầy khí chất của một người con gái hoàn hảo, sẵn sàng tiễn đưa bất cứ tên sở khanh nào.
... sâu thẩm trong đôi mắt đó, nỗi buồn vẫn hiện hữu ...
Bonus
Phần thưởng cho ai vote nào....
I love you so much
__________________
thay đổi nội dung bởi: Kotoha, 03-08-2010 lúc 17:35