![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Dã Thú Pháp Tắc - Thủy Ấn
Tác phẩm : dã thú pháp tắc
Tác giả : Thủy Ấn Thể loại : hiện đại đô thị , ngược thân , ngược tâm , cường bạo , nhất thụ đa công ( sau 1 hồi kỳ công của bạn anista , mềnh đi đến kết luận ) nhất thụ lục công ( đại thúc cừu x 6 con dã thú )Giản giới : Trích:
Link re-upload raw ở trang 6
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhận xét: nội cái ảnh giới thiệu thôi,mình tìm thấy những 3 cái,chứng tỏ tác giả đầu tư dữ lắm
![]() ![]() ![]() Link QT:
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Chỉ có cái ảnh trên cùng là ko biêt ảnh CHIBI của ai thui , còn lại 2 cai dưới đều là của tác giả Nhật, cái thứ 2 là của Ayano Yamane
cái ảnh đầu tiên chỉ để làm cảnh thui , chứ đọc truyện xem có 2 nv nào như thế đâu
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Sau một ngày miệt mài, cặm cụi đọc và đọc. Bạn này cảm thấy... truyện này... thú tính y như cái ô hắc =_____=
Cẩn thận spoil! Truyện thú tính thế này, không thể đổ 100% lỗi cho bốn (thực ra là ba) tên tiểu công được, phải chia 50-50 Bốn tên tiểu công, tên nào cũng là đệ tử xuất sắc đã đắc đạo "Dã thú phái", có sở thích lạ người là "Đại thúc thụ". Riêng bạn thụ thì vô tình tiết quá nhiều hoocmôn hấp dẫn, khiến kẻ bình thường nhìn thấy cũng phải nao lòng (em tiểu y tá + anh đồng nghiệp của Trình Trí Viễn) (_ _") Biến thái dã thú bảng xếp hạng (xếp theo người viết ấn tượng) 1. Biến thái dã thú năm-bờ oăn: Trình Trí Viễn Biến thái bác sĩ kiêm sát thủ. Kẻ này quả thật là một thế hệ trẻ năng động, dồi dào sức sống mãnh liệt. Hãy nhìn cái lịch của hắn: sáng - làm bác sĩ cứu người; tối - làm sát thủ giết người; nửa đêm - làm biến thái dã thú đi cường bạo ai đó. Ta thật không thể hiểu được, hắn ăn cái gì mà dai sức thế. Hắn là đại đại biến thái nhân. Nhìn cách hắn cường bạo ai đó lần thứ nhất, ta chợt phát rùng mình =___= Không thể tưởng được, hắn như vậy lại có ý nghĩ muốn giải phẫu Lăng Thịnh Duệ để xem thử nội tạng bên trong có khả ái, hấp dẫn như bên ngoài (_ _") Ta đọc suy nghĩ của hắn mà hết hồn, trộm nghĩ... nếu có ngày hắn lên cơn điên, dám sẽ phanh bạn Duệ ra mà ngắm đám nội tạng lắm (suy nghĩ thế này là do dạo gần đây chơi quá nhiều BL game có ending máu me đây mà) Lần thứ hai gặp lại, không ngờ hắn rút súng ra làm toy hành hạ Lăng Thịnh Duệ, tên này thật làm người khác cảm thấy rùng mình Ầy, nhưng mà ta lại cảm thấy thích thích hắn. Ta ít đọc đam mỹ hiện đại nên loại công điên khùng thế này ít thấy. Mà cả suy nghĩ điên khùng của hắn, ta cũng thấy buồn cười đi nữa. Tình yêu sét đánh sau 20 năm, ọc 20 năm của hắn, hết 5 năm đầu là mặc tã lót, lăn lê bò trườn trên mặt đất với cầm bình sữa mà bú rồi, 5 năm tiếp theo, cứ cho hắn là thằng nhỏ ngây thơ chỉ biết những thứ bình thường trò chơi của đám học sinh tiểu học đi. Rồi đến đại biến của cuộc đời hắn, 10 năm tiếp này có lẽ cứ cho là hắn bắt đầu tư tưởng lạnh nhạt, không yêu đương thương tiếc của sát thủ đi. Nếu hắn muốn xét thời gian trái tim hắn đóng băng, ít nhất hãy xét từ lúc hắn biết tình cảm nam nữ là cái gì đi, đừng vơ cả 10 năm đầu ngây thơ nai nhỏ vào làm gì, không lẽ muốn người ta thấy hắn bị ông trời ngược đãi tình cảm a. Ta là ta chết cười cái suy nghĩ này của hắn Bất quá, hắn là một tên biến thái lạ mắt *gãi cằm* 2. Biến thái dã thú năm-bờ tu: Phương Vân Dật Biến thái tiểu ác quỷ đội lốt ngây thơ thiên sứ kiêm SM hoàng tử *A* Tên này cũng là một thế hệ trẻ năng động với sức khỏe mãnh liệt và lượng tinh trùng dồi dào. Ta không biết hắn mỗi sáng phải thức dậy lúc mấy giờ để kịp đi học, thế mà tối tối qua mười hai giờ là lại chuồn đi cường bạo ai đó. Mỗi lần cường bạo có khi đến hơn 3h sáng. Ta không hiểu hắn ngủ lúc nào, ta không nghĩ hắn sẽ đến lớp mà ngủ gật đi vì thấy thành tích học tập của hắn không có gì đáng lo ngại cả (ta một ngày ngủ không đủ giấc là hôm sau sẽ vật vạ như ma) Hắn là loại người thay mặt đổi lòng nhanh như thay áo, phút trước còn đeo mặt ác quỷ hành hạ, cường bạo người khác; phút sau đã đeo mặt thiên sứ mà ôn nhu an ủi người ta. Ta thật sự không thích loại hai mặt như thế này, nó làm ta chóng mặt =____= Chưa kể Phương Vân Dật tiểu tử này cũng là một kẻ mặt rất dày, hắn "tích cực nhận sai, tiếp tục làm càn"; hắn sau khi lôi Lăng Thịnh Duệ vào khu SM, hành hạ người ta đã đời rồi mới thốt ra một câu rằng; lần sau nếu còn SM sẽ sữ dụng dây chứ không sử dụng xích nữa... Lòng ta nộ hỏa, nói thế thì nói làm con khỉ gì, ta còn tưởng hắn sẽ không bao giờ chơi SM với Lăng Thịnh Duệ nữa chứ. Thật là biến thái tiểu dã thú mà, hắn sau này lớn lên "tiền đồ" cũng rất rộng mở a... =____= Loại công tử nhà giàu thường thấy trong các tác phẩm ngược đãi *A* 3. Biến thái dã thú năm-bờ truy: Phương Nhược Thần Vũ phu, trưởng giả phái đắc đạo đệ tử Phương gia huynh đệ, nếu xét độ biến thái thì rõ ràng Phương Nhược Thần đọ không lại tiểu đệ Vân Dật, với lại, chung quy từ trước đến giờ, hắn cũng không có biến thái lắm, chỉ dã thú thôi... nên ta cũng hơi áy náy lòng khi xếp hắn vào Biến thái dã thú bảng xếp hạng này... nhưng ai biết được sau này, hắn sẽ trở thành cái gì. Hắn quả nhiên là tuổi trẻ sung sức, một đấm vào bụng đã có thể đem Lăng Thịnh Duệ cúng vào bệnh viện; ngay cả gương với cửa gỗ trong phòng Lăng Thịnh Duệ cũng bị hắn đấm cho tan nát. Sức dài vai rộng thế sao không để dành mà đi làm những thứ thực tiễn, tốt lành hơn? Ta thật muốn thụi hắn một quả vào mặt. Bất quá, đầu óc hắn cũng không đến nỗi tệ. Ta ngồi nhìn hắn đấu tranh tư tưởng mà thấy hắn thật vật vã, khổ sở. Này đau lòng, này hối hận, này ghen tị, này bối rối... chậc, thanh niên 21 tuổi mà sao trông hắn giống nữ sinh cấp 2 mới biết yêu ấy; không lẽ hắn cũng giống Trình Trí Viễn "21 năm" lạnh giá trái tim sao. Biến thái đều là kẻ bất bình thường cả. Tiểu nữ sinh mới biết yêu nhưng cũng vác một bộ mặt dã thú bên ngoài đi hù người ta. Ta không trông mong gì ở hắn, mặc dù theo plot truyện, hắn là kẻ có khả năng nhất với Lăng Thịnh Duệ... Ta không chấp nhận... 4. Biến thái dã thú năm-bờ pho: Chu Dực Ôn nhu cực điểm tiểu công Hắn lẽ ra sẽ không có mặt trong cái bảng xếp hạng này, vì tính đến bây giờ, hắn mới chỉ ôm quá hai ba lần gì đó Lăng Thịnh Duệ, có hôn hay ko thì ta chẳng nhớ... nhưng với khí thế áp đảo, thái độ cà lơ phất phơ ấy, hắn trong tương lai cũng sẽ tiến hóa thành biến thái dã thú. Chưa kể tựa truyện là "Dã thú pháp tắc" cơ mà, ta không tin là hắn sẽ không biến thành dã thú. 5. Biến thái dã thú năm-bờ phai: Thủy Ấn (tác giả) Chưa bao giờ ta đọc truyện lại thấy cuối mỗi chương đều có cái PS nồng thắm của tác giả. Nào là tung hoa mừng con dã thú thứ n; nào là vỗ tay mừng đại thúc bị ăn sạch sẽ; nào là hãy đón xem tiểu công xuất trận... Quá nhiều dã thú không tốt cho sức khỏe =____=
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Cả 3 bức đều ko phải art cuả cái danmei này
Pic thứ hai thì ai chả biết, pic thứ 3 là anime mô phỏng manga nào đó ý còn pic 1 tớ nghĩ nó là một thể loại fantasy các anh công trong này có ai cầm kiếm không vậy? Mà đại thúc nào có trẻ thế? Cô kia,bảo tôi đọc cái này thực là cô muốn chết rồi đa =___= thật phí thời gian ít ỏi cuối cùng của tui. Từ đầu đến cuối toàn là mấy thứ nhảm nhí cưỡng gian không hà =__= đến khúc chuyện tình đặc biệt phát sinh rồi, có hứng thú một chút rồi thì lại đứt cái phụt =__= cũng quá là trêu lửa đi!
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
@ IDcard : ơ ơ , thế con dã thú " Hứa Gia Lôn " của tôi đâu rùi cô ơi , con dã thú ăn khô mạt tịnh anh Duệ của tôi đâu rùi , oaoaoaoa
Ah` ID ơi , có bjk làm cách nào có được tk VIP trên LC ko? @ Yaoi : chậc chậc , tên nào kêu là phải học thế mà vẫn bon chen đọc thế nhỉ , chờ mai ta up nốt " đại thúc ái tiền " cho cô tự tử 1 thể
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Cái hình a
![]() Tấm cuối cùng là CG của Visual Novel Nhật (BL game) Kichiku Megane (cái game ấy cũng thú tính lắm )Trích:
Trích:
Tạm ngừng đọc cái loại ngược ngược này mới được. Đoạn giường chiếu trong đây tớ skip cũng 75% =____= |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
. Cuối chương nào cũng có phần ps nồng thớm của tg, có điều may mắn hơn chị ấy chỉ giải thích rõ thêm về vấn đề của truyện. Không như chị này....Đọc sờ poil của bạn ID thấy khá à . Để lết đi kiếm VIP, kiếm được thì đọc bộ này, không thì...đẹp
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() Thấy nhà khá giả, sạch sẽ thoáng mát, TV cỡ bự
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
, chịu khó vào bản RAW ngay đoạn đầu đấy , copy rùi dịch coi nó là cái gì , anh ý cũng thuộc dạng Đại Tư Sản đấy ID ơi , ôi pác đại thúc ơi , sao 1 mình pác được lắm em thế
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|