![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
[Manga Preview] Love Mode
![]() ●Thể loại: yaoi, romace (rất romance ), hài ư? Cũng có! Bi ư? Uhm, cũng có nốt, một thể loại phức tạp nhưng lại rất độc đáo, khuyến cáo: ai dễ chảy nước mắt thì không nên coi Love Mode, nếu không sẽ tốn rất nhiều tiền cho việc mua khăn giấy đấy ![]() ●Tác giả: Yuki Shimizu ●Tình trạng hiện giờ: 11 vol ●Tóm tắt nội dung: Love Mode là một tuyển tập về những câu chuyện của các chàng trai (đôi khi ta có thể thấy họ như những chàng hoàng tử ) xung quanh CLB BB (Blue Boys). Câu chuyện như được phân thành hai mảng khá rõ rệt: một sắc hồng bao phủ lên hạnh phúc, sự ấm áp và vui vẻ gần như là thiên đường của cặp Izumi và Takamiya, còn một bên là một màu xám ảm đạm, chết chóc, tang thương đến gần như là tuyệt vọng của Aoe và Naoya, trong những giây phút sống (xin nhấn mạnh, tôi không dung từ tháng, ngày, hay cuộc sống, mà chỉ có thể nói đến “giây”, “phút” thôi #_# ) những niềm hạnh phúc cũng đến với họ, nhưng ai cũng biết, hạnh phúc ấy mỏng manh, yếu ớt và dường như không chịu nằm bên họ, tuy thế, niềm hạnh phúc ấy, dù nhỏ nhoi vẫn làm họ hạnh phúc, sưởi ấm trái tim giá lạnh, cô đơn đang vây quanh họ “Thiên sứ không có cánh vẫn là thiên sứ Hạnh phúc nhỏ nhoi… cũng là hạnh phúc” !!! Theo mình , đây là bộ có độ Romance cao và hay nhứt của Shimizu-sensei !!! Các cặp ko đến với nhau một cách tức thì mà từ từ từng bước tim hiểu và thông cảm cùng nhau !! Nếu đọc Love Mode các bạn chắc sẽ biết mình thix cặp nào trong đấy òi hen !!! Đây là một series ko nên bỏ wa nhen ![]() !!!
Izumi và Takamiya gặp nhau hoàn toàn trong một dịp tình cờ, có thể nói đấy là một sự nhầm lẫn không mong đợi. Vì cầm nhằm bông hồng của một người đánh rơi, mà đấy chính là dấu hiệu nhận biết của một đôi sắp… hẹn hò ^^ (Izumi lại trùng tên với người đánh rơi nữa mới chit chứ ) nên tạo nên một cặp tình nhân kỳ lạ. Takamiya đã cám ơn trời vì nhờ có cuộc gặp gỡ định mệnh ấy mà anh đã tìm thấy cho mình một tình yêu. Còn Izumi thì lại tức giận vì biết mình đã có một…. đêm ngon giấc với một kẻ.. uhm, trích nguyên văn ha: “homosexual” Sự trái ngược trớ trêu này đã tạo nên những giây phút thật đẹp, vui vẻ và hạnh phúc cho họ (tất nhiên chúng ta sẽ được cười và hoà vào niềm hạnh phúc tuyệt với ấy của họ bởi chính tài năng của tác giả ) Liệu tình yêu của Takamiya, sự kiên nhẫn, nhiệt tình của anh chàng có làm cho Izumi xao động hay không thì…. Xem sẽ rõ ^^, chỉ bật mí một chút thôi: Izumi không ít lần phải khóc vì hạnh phúc bởi những gì Takamiya đã làm cho cậu đấy, còn làm gì à, cũng… xem rồi sẽ rõ thôi ^^ smile again. Trong quyển sách về thiên đường, các bạn cũng sẽ bắt gặp nhân vật- bạn thân của Takamiya- Aoe, là nhân vật chính trong Quyển sách của bóng tối đấy !_! tội nghiệp chàng hoàng tử.
“Tôi căm thù mùa đông..vì khi nó đến, tôi đã mất đi tất cả những người thân yêu nhất. Tất cả… tất cả” Đấy là lời nói của Naoya, cậu thật sự đã mất đi tất cả mọi thứ, gia đình, hạnh phúc, cuộc sống trong mùa đông cay nghiệt này, một tại nạn, theo cậu tưởng như lúc đầu, là một tai nạn đơn thuần đã cướp đi tất cả mọi thứ của cậu. Trong sự tuyệt vọng, đau khổ khốn cùng ấy, cậu đã sống một cuộc sống đáng thương, ở đâu, ai cũng chửi mắng cậu là hung thần bất hạnh vì số phận của cậu. Cậu chẳng có gì, ngoài thân thể này, cuộc sống vô nghĩa này.. Cậu đã gặp Aoe- chủ của CLB Blue Boys, trong lúc tức giận vì cô người yêu đã phản bội anh, đã gặp Naoya, khi cậu không kiềm chế được nước mắt của mình, đã khóc tức tưởi một cách đáng thương… lần ấy đã để lại một ấn tượng sâu sắc và gợi lên một nỗi buồn, một nỗi cảm thông của Reiji Aoe, nhưng chưa phai ấn tượng ấy, thì ngay lập tức.. anh phải hoảng hốt đưa cậu vào… bệnh viện vì cậu phải lãnh ngay một chậu bông từ lầu 2 (hay 3 gì đó ) mà cô người yêu của anh ném để trả thù (tội nghiệp chú nhóc #__# ) Từ lúc đó, sợi dây số phận đã gắn chặt hai con người này lại với nhau, mỗi người đều mang một nỗi đau riêng, một nỗi đau mà tự họ không thể giải quyết được, chỉ làm nó càng sâu thêm mà thôi, nỗi đau ấy chỉ có thể được xoa dịu bằng chính họ, tình yêu của họ, họ cần đến nhau, để vượt qua được số phận, để tìm thấy hạnh phúc nơi mình mà họ đáng được hưởng. Họ vẫn đang đi tìm hạnh phúc, một hạnh phúc xa vời vợi… Wishing on the moon, đôi lúc, ngắm nhìn ánh trăng, họ lại tự nghĩ:
![]() Các bạn có thể tìm thấy bộ truyện này ở TheLoy.net , đọc onl thì thì trên Mangafox !!! Chúc vui nha ![]() ![]() Tác giả: phuonga17 BBcode: biechan
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|