oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Đam Mỹ tiểu thuyết

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 16-05-2010, 07:50
Yuly's Avatar
Yuly Yuly is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 07-04-2008
Bài gửi: 400
Cấp Độ: 27
Rep: 1301
Yuly has a reputation beyond reputeYuly has a reputation beyond reputeYuly has a reputation beyond reputeYuly has a reputation beyond reputeYuly has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Yuly
Đạm sắc sắc vi (淡色蔷薇) - Phong Lộng

Đạm sắc sắc vi

Tên gốc: 淡色蔷薇
Tác giả: Phong Lộng
Tình trạng: đang viết
Thể lọai: cung đình, viễn tưởng, cường thụ
Link: raw + QT
Hidden Block (Bạn phải đăng kí và có ít nhất 10 posts):
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.


Cái này hình như có liên quan đến Trừng phạt quân phục hệ liệt, bối cảnh trong Trừng phạt là nước Liên bang thì ở đây là Đế quốc. Tớ chưa đọc nữa, ai đọc xong rồi tóm tắt giùm đi~

* Bản Hoàn upload ở trang 2

thay đổi nội dung bởi: MeteoraX, 24-07-2012 lúc 12:47
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 16-05-2010, 10:34
kheralua's Avatar
kheralua kheralua is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 06-09-2008
Bài gửi: 113
Cấp Độ: 5
Rep: 230
kheralua là một tấm gương sáng để noi theo

Thôi thôi, tớ sợ mấy bộ dạng này của Lộng tỷ lắm lắm. Lết mòn mỏi lắm mới hết được Tịch phi dương quang. Thấy cũng đáng đồng tiền bát gạo. Kế tiếp là Vị tằng vong kí. Nhảy vô cái này là do PR của Yuly đó, cộng thêm cái tựa thiệt là nên thơ. Phải công nhận mấy cái tựa của Lộng tỷ hay thiệt. Nhưng mà lừa tình quá. Cái nào nghe cũng dịu dàng hết á. Nhưng mà nhìn vậy mà hổng phải vậy tí nào. Lết thêm cái Gặp gỡ ở biển Caribe, thấy đuối đuối. Sau cái Ngày hôm qua thì thả tay chết chìm. Ta không dám động vào dạng này nữa đâu. Ít nhất phải vài tuần đã. Ta không nói là không hay. Chỉ là trái tim mềm yếu của ta không hợp nỗi thôi.

Hic, dù sao thanks Yuly nhiều lắm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 16-05-2010, 11:03
Tiểu Tần's Avatar
Tiểu Tần Tiểu Tần is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 29-01-2010
Bài gửi: 53
Cấp Độ: 2
Rep: 68
Tiểu Tần sẽ sớm trở nên nối tiếng

Nghe Yuly giới thiệu đã lâu, đợi mãi mới thấy Yuly up lên. Vội vã down về, mở ra lại bị hệt như cái file bối đức ngày nghỉ xưa cũng down của yuly. Mở cái nhạt màu hoa tường vi. doc thì ra thế này

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>
<w:wordDocument xmlns:aml="http://schemas.microsoft.com/aml/2001/core" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns="urn:schemas-microsoft-comfficeffice" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-comffice:word" xmlns:w="http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml"

Yuly save lại vào 1 file doc của win 97/2000/XP bình thường như lần trước bạn giúp tớ với cái file bối đức ngày nghỉ được ko? Xin hứa đọc xong sẽ lên tóm tắt cho bà con hiểu sơ sơ. (cho dù văn mình kém )

M
__________________
.
.

Em gái mượn nick mình dùng, post nào không phải của Tần sẽ ghi chữ - M - cuối bài.
.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 16-05-2010, 12:35
Yuly's Avatar
Yuly Yuly is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 07-04-2008
Bài gửi: 400
Cấp Độ: 27
Rep: 1301
Yuly has a reputation beyond reputeYuly has a reputation beyond reputeYuly has a reputation beyond reputeYuly has a reputation beyond reputeYuly has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Yuly
Tớ đã up lại rồi đó =^___^=
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 17-05-2010, 06:57
Tiểu Tần's Avatar
Tiểu Tần Tiểu Tần is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 29-01-2010
Bài gửi: 53
Cấp Độ: 2
Rep: 68
Tiểu Tần sẽ sớm trở nên nối tiếng

Sơ qua về truyện : Tuy không đến mức ngọc thụ lâm phong nhưng với vẻ ngoài tuấn tú, phong thái lãng đạm, ánh mắt lạnh lùng Khoa Lâm còn được mệnh danh là đóa tường vi nhạt màu luôn vô tình khiến các vương tôn quý tộc thiếu tướng chú ý. Đang là vị hầu quan được Thái tử sủng ái bỗng nhiên Khoa Lâm ngang nhiên bị điều đến 1 tinh cầu hẻo lánh xa xôi nhận nhiệm vụ, ly khai thủ đô Đế quốc. 1 năm sau 2 vị Thiếu tướng em họ của Thái tử xuất hiện tại tinh cầu xa xôi với ý đồ tiếp cận Khoa Lâm. Ngay cả Thái tử vĩ đại của Đế quốc cũng sẽ đến tinh cầu hẻo lánh để thăm thú tình hình. Chuyện gì sắp xảy ra? Nửa năm gắn bó trước đây Khoa Lâm có chiếm được chút nào chỗ trống trong trái tim vị Thái tử kia hay tất cả chỉ là ảo mộng của đóa tường vi? Ngay từ đầu Khoa Lâm chỉ là món đồ chơi hay sao?


--> Lời khuyên của bạn : Truyện ngừng đúng chỗ hay nên nếu ai muốn đọc thì phải chuẩn bị tinh thần trước


Truyện này đúng là có liên hệ với Trừng phạt quân phục hệ liệt. Ai đã đọc cuốn 3 của bộ kia thì sẽ biết được chân tướng của cuộc nói chuyện giữa nữ vương và thái tử bên liêng bang ở đạm màu hoa tường vi. Tuy nhiên bạn vẫn muốn biết thế cuối cùng papa là ai, sao lại chỉ nói đến mama

Truyện này rất hay, thể hiện được rõ tâm lý quân nhân ở chế độ quân chủ độc tài chuyên chế. Yêu nước = tuân lệnh vua/ thái tử = kính yêu/phục tòng mệnh lệnh. Mọi người nên đọc cả cái Trừng phạt quân đội hệ liệt để thấy sự khác nhau giữa liên bang và đế quốc. Tuy nhiên bạn thích cái Trừng phạt hơn vì nó có nhiều lý luận hay ho Nhưng mà tình yêu bên tường vy có tính chất hy sinh, đau khổ hơn -> có vẻ vĩ đại hơn. Bạn Khoa Lâm hoa tường vy đạm màu đúng là kiên cường hơn bạn Lăng Vệ bên kia. Có lẽ vì bạn Khoa Lâm đã xác định được người mình nguyện yêu suốt cuộc đời. Truyện có yếu tố ngược luyến vì tình cảm giữa 2 bên khó có thể biểu đạt đến nhau do 1 số mâu thuẫn không cách nào giải quyết. Cứ mỗi bên lại suy nghĩ 1 nẻo khác nhau, tình yêu ko thể bày tỏ.

Hay nhất là 1 chi tiết bạn thụ phải truyền thuốc, cắm vào xương sống đau khủng khiếp, mới bấu bạn công. Bạn công đang ôm bạn thụ xót bạn thụ quá khuyên bạn thụ thả lỏng. Nhưng bạn thủ lại tưởng bạn công nói thả lỏng tay đừng làm đau bạn ấy. Bạn công bạn ý lúc đấy hiểu ra bảo bạn thụ cứ trảo bạn ấy thoải mái không sao đâu. Nhưng mà bạn thụ chỉ cắn răng chịu hoặc tự bấu tay mình. ~

M

thay đổi nội dung bởi: Tiểu Tần, 17-05-2010 lúc 22:50
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 17-05-2010, 07:30
LightLawliet's Avatar
LightLawliet LightLawliet is offline
Rook
 
Tham gia ngày: 18-04-2009
Bài gửi: 357
Cấp Độ: 10
Rep: 493
LightLawliet has a reputation beyond reputeLightLawliet has a reputation beyond repute

Tớ chỉ muốn hỏi một câu thôi, truyện này có NP không, có SM không? Hôm qua đọc sơ một chút thấy 4 thằng thích bạn thụ, 2 thằng đã giở trò đồi bại rồi '__'. Tớ có thể chịu được ngược luyến nhưng không chịu nổi SM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 17-05-2010, 07:44
Yuly's Avatar
Yuly Yuly is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 07-04-2008
Bài gửi: 400
Cấp Độ: 27
Rep: 1301
Yuly has a reputation beyond reputeYuly has a reputation beyond reputeYuly has a reputation beyond reputeYuly has a reputation beyond reputeYuly has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Yuly
^
bạn trên, sao đọc mấy bài post trước có nghe là thích đọc SM lắm mà '___'

Nghe bạn Tần kể hấp dẫn quá, muốn coi mà bận ôn thi rồi /___\

Khúc đầu thấy hai anh vương tử đối với bạn Khoa Lâm như hổ rình mồi tớ sợ nó cũng sẽ giông giống cái Trừng phạt quân phục, nhưng đến đoạn bạn ấy uy hiếp bắt Tạp Nhĩ tự xử trên tấm thảm là biết bạn ấy rất là có khí chất rồi, không phải là Lăng Vệ thứ hai dễ dàng để người ta đè đầu cưỡi cổ ><

Gọi là NP thì cũng không đúng lắm vì bạn Khoa Lâm chỉ yêu duy nhất thái tử, và với tính cách của bạn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng 3 tên kia có giở trò đồi bại gì nữa thì tớ không biết /___\, bạn Tần thuyết minh thêm tí đi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 17-05-2010, 08:40
LightLawliet's Avatar
LightLawliet LightLawliet is offline
Rook
 
Tham gia ngày: 18-04-2009
Bài gửi: 357
Cấp Độ: 10
Rep: 493
LightLawliet has a reputation beyond reputeLightLawliet has a reputation beyond repute

Tớ thích SM nhưng không chịu nổi SM của Phong Lộng '__'. Tớ thích SM kiểu ngoại truyện Thái tử hoặc Ta là một con miêu ý, tức là cả hai bạn cùng.. thích (hay ít nhất là có khoái cảm), chứ kiểu chỉ có một bạn thỏa mãn còn một bạn chỉ thấy đau thì tớ không đọc nổi '__'
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 17-05-2010, 23:07
Tiểu Tần's Avatar
Tiểu Tần Tiểu Tần is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 29-01-2010
Bài gửi: 53
Cấp Độ: 2
Rep: 68
Tiểu Tần sẽ sớm trở nên nối tiếng

Hôm qua đọc xong muộn, post nhiều lỗi chính tả quá Hôm nay lên mới thấy để sửa. Bạn Yuly đọc vẫn hiểu được, may quá x

Truyện này đang viết dở dang, không dài nên chả có SM mấy, H cũng ít. SM hình như có mỗi 3 cảnh. Chỉ có 1 cảnh tạ cụ thể. Còn lại thì mang tính chất dọa dẫm, áp bức tinh thần nhân vật chính thôi, không máu me, không thô bạo, không đáng sợ đâu. H cũng có mỗi 1 cảnh, gần như chả tả, đại khái 2 nhân vật nói vài câu qua loa là xong.

Truyện này có thể phát triển thành NP nếu tác giả muốn. Có 4 bạn công. 1 được bạn thụ yêu quý, kính trọng, nguyện phục tùng, hy sinh suốt cuộc đời. 3 bạn kia thì 1 bạn được bạn thụ đối xử bình thường vì bạn ấy hòa nhã, không bắt nạt bạn thụ, lại ko công khai tình cảm với bạn thụ, 2 bạn khác thì rất chi là háu bạn thụ, lúc nào cũng như thú rình mồi nên bạn thụ rất không thích. Có 1 bạn lỗ mãng đã bị bạn thụ lừa vào phòng kín xa xôi hẻo lánh, bẻ gãy cả cổ tay, bắt phải 1 mình cho bạn thụ xem. Mà lúc đấy bạn công kia bị đau, xoa nắn nửa ngày mới được 1 tí precum

Phong Lộng tớ đoán không viết NP đâu. Thấy Phong Lộng cùng lắm cũng chỉ viết 3some à. Nếu thêm bạn công hài hòa vào, bỏ 2 bạn lang sói kia đi thì tội nghiệp lắm. Tuy 2 bạn đó nhiều thủ đoạn nhưng mà 2 bạn đó cũng thương bạn thụ, lại không phải kiểu chỉ cưỡi ngựa xem hoa, rất có quyết tâm không bỏ. Cho dù tớ ko rõ đó là rất yêu hay là kiêu ngạo ko muốn chịu thua. Mà công được bạn thụ yêu ấy, lại rất rất yêu bạn thụ, hy sinh rất nhiều vì bạn ấy, lại cực kỳ ích kỷ, chỉ muốn tường vi là của mình thôi, cho nên tớ ko nghĩ là bạn ấy có thể chia sẻ tường vy Khoa Lâm với các bạn khác. Mà bạn ấy hy sinh cũng nhiều, phải chia sẻ thì thấy tội nghiệp lắm. Với lại bạn Khoa Lâm này yêu bạn công kia mãnh liệt lắm, trải qua bao thứ dày vò mà bạn ấy vẫn không thể ngừng yêu bạn kia. Nếu thêm các bạn công khác vào thì chắc chắn phải có nhiều bước ngoặt lớn, thêm thật nhiều chi tiết cảm động. Nhưng cũng chả rõ nữa ~ Tác phẩm còn dài mà. Biết đâu Phong Lộng muốn thử thách kiểu mới thì sao

Bạn Lăng Vệ bạn ý bị đè đầu cưỡi cổ vì bạn ấy ngây thơ Bạn ý trẻ, sống dưới chế độ quân chủ lập hiến, mang tinh thần của 1 quân nhân thuần túy, chỉ biết nhận và phục tòng mệnh lệnh. Đã thế 2 bạn công lại là con trai người đã sinh thành bạn ý, bạn ý yêu quý 2 bạn công, chưa kể 1 bạn là tướng quân - cấp trên, rồi những cơ hội mà các bạn ấy xxoo đều là không tránh được vì các lý luận mà 1 quân nhân đơn thuẩn không thể chối, hoặc là do hoàn cảnh ép buộc bạn thụ phải nhịn như chuyện sở bùi oánh cần trị liệu. Còn bạn Khoa Lâm thì bạn ấy đã qua thời ngây thơ. Khi bạn ấy còn là con nai vàng ngơ ngác mới làm hầu quan thì đã bị bạn Thái Tử sủng, lại đã ở trong môi trường hoàng cung đấu đá phục vụ nửa năm hay 1 năm gì đấy nên bạn ý biết các mưu đồ xấu xa của mấy con lang bên cạnh. Bạn ý tuy là quân nhân nhưng là quân nhân của chế độ quân chủ độc tài chuyên chế nên trái tim bạn ấy tất nhiên phải hướng về người có quyền lực cao nhất -> thái tử. Vì bạn ấy từ đầu đã là hầu quan của thái tử nên mấy bạn khác dù là vương gia cũng chả là gì. Chưa kể bạn ý còn không có tình cảm gì với mấy bạn công khác, nếu không nói là chán ghét, khinh bỉ. Trái tim bạn ấy thuộc về người khác rồi. Bạn Khoa Lâm bạn ấy cũng hung bạo hơn, đánh lại 1 bạn công vì tính bạn ấy lãnh đạm, lạnh lùng, chả muốn thân ai trừ người yêu mình - đoá tường vi đạm sắc. Còn bạn Lăng Vệ thì thân ái, ấm áp có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời x Hai bạn Lăng Vệ, Khoa Lâm giống nhau ở chỗ đều có tính cách cứng nhắc của quân nhân, luôn hết mình thực hiện nhiệm vụ được giao, lúc nào cũng nghĩ mình là quân nhân mạnh mẽ, không phải nữ nhân yếu đuối nên thích cậy mạnh, vì "đã yếu lại còn ra gió" nên sau đấy mới khổ. Bạn Lăng Vệ còn đỡ chứ bạn Khoa Lâm thì thương lắm, hình như Phong Lộng muốn bạn ý khổ sở cả thể xác lẫn tinh thân hay sao ý -> ngược tâm, ngược thân. Đã lâm vào suy nghĩ không được người mình yêu, chỉ coi như đồ chơi tiết dục mà về sau còn hiểu nhầm ng` yêu muốn mình chịu khổ sở về cả thể xác. Bạn công thì lại không thể giải thích được vì nếu nói ra chuyện tồi tệ hơn sẽ xảy ra. ~

Cái đạm sắc tường vi này ngắn hơn cái trừng phạt quân đội hệ liệt nên ko có mấy màn lý luận siêu điêu về mệnh lệnh trong quân đội (trừ 1 lần bạn thụ cãi lại 2 bạn công), tư tưởng của quân nhân mà Lăng Hàm, Lăng Khiêm hay nói, mấy cái tưởng tượng tàu chiến hạm hùng vĩ của Phong Lộng. Đạm sắc tường vi nói chung khai thác tâm lý bi thương của các nhân vật nhiều hơn, tập chung vào chiều sâu nhân vật nên nặng nề hơn. Bạn nào thích đọc nhân vật quằn quại 1 tí thì đọc đạm sắc, còn bạn nào thích tình yêu đơn thuần, công chinh phục thụ, không có nhiều đau khổ mênh mang thì đọc trừng phạt.

M

thay đổi nội dung bởi: Tiểu Tần, 17-05-2010 lúc 23:39
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 18-05-2010, 12:04
moonbrrr's Avatar
moonbrrr moonbrrr is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 28-04-2010
Bài gửi: 189
Cấp Độ: 4
Rep: 162
moonbrrr là vàng trong đá

Nhờ công Yul quảng cáo, cách đây lâu lâu mềnh đã lò dò google website tiếng Trung rồi dùng QT đọc.

Ấn tượng lớn nhất sau khi đọc sơ sơ là ngồi cười khì khì vì hóa ra Đạm sắc sắc vi là nickname của nam thụ. Thấy nó chao ơi là sến, gọi một thằng con trai là "Hoa tường vi xinh nhạt màu", cứ nghĩ đến là lại không nhịn được cười

Tần đã ref rất đầy đủ về phần nội dung rồi. Có nhiều đoạn mềnh còn chẳng biết. Hồi đó, đọc xong chương 1, trong đầu chán ghét r*pe, SM, abuse, nên skip luôn 17 chương blah blah ở giữa, bắt đầu đọc toàn bộ từ chương 18

Ni Khắc quá giống Lăng Hàm. Tạp Nhĩ giống đứa em trai kia *tên gì ta?*, nhưng dỏm hơn. Thái tử thì ok lắm nhưng vì đần hơn Ni Khắc, nếu 1 x 1 thì khoái cho em tường vi kết với Ni Khắc hơn.

Nhưng mà nếu cho chọn thì tốt nhất hái hoa hái cả cụm, chọn cả 4 anh, hì hì. . Khi đó, trên thì có ô dù của thái tử, trái có mưu lược (Ni Khắc), phải có võ lực (Tạp Nhĩ), sau lưng có tri kỷ làm bodyguard (Simon). Đúng là mỗi anh một vẻ, thực không nỡ bỏ
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:21.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.