![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Drama CD] Cold series
-COLD series ![]() ![]() ![]() Company: Marine Entertainment Based on: NovelFirst released: 27/01/2010 Author: Konohara Narise Illustration: Saikawa Nanao Cast: Kusuda Masahiko: Sugiyama Ooki Takahisa Tooru: Hatano WataruFujishima Keishi: Nojima Hirofumi Summary: After losing his memory in a serious car accident, Tohru Takahisa is taken in by Fujishima, an older man who claims to be his friend. But the taciturn Fujishima refuses to reveal anything about Tohru’s past! Despite the gulf between them, a strange and awkward tenderness grows, even as they are held apart by the tragic events of Tohru’s forgotten past! Dramatic, heart-wrenching romance and tragedy combine in a gripping story where the past and present are intricately entwined.
DOWNLOAD
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình cực thích series này, mình chò hoài à ko thấy bạn Rinni bàn về nó
nên hứng chí xin viết 1 chút cảm nhận về nó.Đây là 1 series có cốt truyện phải nói hết sức tuyệt vời. Minh chứng rằng, không phải chỉ có "H" là làm nên chuyện. Tổng cộng có 3 tập chính Cold sleep, Cold light, Cold Fever và 1 bangaihen Last Fever. Bắt đâu từ khi Fujishima 29 tuổi- Nojima Hirofumi (Uke) gặp lại Tooru 21 tuổi - Hatano Wataru (Seme) đã quen biết nhau từ trước, sau 1 tai nạn khiến Tooru mất đi trí nhớ và đưa cậu về nhà chăm sóc. Tooru từ sau vụ tai nạn do mất trí nên tính tình thay đổi từ 1 kẻ hung hăng bất cần và rất ghét Fujishima trở thành người hiền lành, biết quan tâm và yêu anh, nhưng những gì cậu nhận được từ Fujishima là sự lảnh tránh và chối từ việc kể lại quá khứ của mối quan hệ cả hai,không phải anh không yêu cậu, mà ngược lại, anh rất yêu Tooru. Nhưng đối với Fujishima, quá khứ chỉ có một, nếu để Tooru của hiện tại yêu anh thì sau này khi Tooru quá khứ quay về sẽ hận anh tới chết, nên anh đặt ra khoảng cách với Tooru. Tập 1, Cool sleep nhân vật dẫn dắt câu chuyện là Tooru "white" (mình muốn phân biệt như vậy với phẩn "dark" của quá khứ) chủ yếu kể về tình cảm của seme đã mất trí dành cho uke hết sức chân thành và thanh khiết, luôn chờ đợi sự chấp nhận từ phía uke mà ko có sự cưỡng ép nào. Chỉ cò những cái hôn, đừng đòi hỏi "H" ở phần này^^ Tập 2 Cool light nhân vật dẫn dắt truyện là uke, chủ yếu kể về quá khứ cả hai. Có 1 chút shota ở đây vì Tooru là đứa con riêng bố Fujishima dắt về anh lên trung học(thật ra cũng chẳng phải bro-complex vì Fujishima là kết quả mối tình loạn luân của mẹ anh và người cậu ruột-_-, darm, mình ghét nhân vật bà mẹ này kinh khủng). Và, dưới sự sợ hãi đối với mẹ mình, nên Fujishima đã ko thể bảo vê được Tooru bé nhỏ của mình khỏi nanh vuốt mụ phù thủy này, khiến sau này Tooru rất hận anh. Sau này anh dọn lên Tokyo đi làm và tránh xa người mẹ đó thì gặp lại Tooru trong bệnh viện, anh mới nhận ra tình cảm mình dành cho Tooru vẫn ko thay đỗi sau chừng ấy năm. Nói về hiện tại, hai ngừoi đã bên nhau mấy năm (hình như 2 năm, ko nhớ rõ^^), lúc này cả hai không chưa vược qua ranh giới tình yêu, seme hằng ngày vẫn đi làm thêm ở 1 tiệm bánh chủ yếu để đem bánh về cho uke hảo ngọt của mình... Khi Fujishima nhận thấy tình cảm của cùa 2 người càng lúc càng lớn hơn thì cảm giác tội lỗi của anh càng tăng, cùng lúc Tooru hiểu lầm Fujishima vẫn còn vợ con thì cậu muốn dọn ra ở riêng để kềm chế tình cảm của mình. Cho đến khi bà mẹ (điên) của Fujishima lên tìm con thi cậu biết được anh đã ly di vợ... Tinh cảm bấy lâu của cậu mới tuôn trào và . Mình bật khóc sau diễn biến đêm đó, khi Fujishima vẫn cứng đâu ko chịu thừa nhận tình cảm của mình thì Tooru quay lưng bỏ đi .... đến lúc đó anh bổ nhào ra cửa trong nước mắt gọi tên Tooru thì Tooru vẫn còn ở đó. Fujishima : " Ở bên cạnh cậu rất đau khổ, nhưng nếu không bên cạnh cậu cũng rất đau..." Tooru : "Vậy chúng ta hãy san sẻ nỗi đau cho nhau. Xin hãy cho em ở bên anh" <Một tràng nước mắt như mưa> Happy ending với tập 2 Giờ tới tập 3 : Thật sốc khi phải đối mặt với thực tại 6 năm sau kể từ ngày Tooru bị tai nạn : Tooru "dark" quay về và Tooru "white" biến mất đi vĩnh viễn ! Phần này là dựa theo dẫn dắt truyện của Tooru "dark". Thực sự, cốt truyện vol 3 khá nhanh, nhưng rất sâu sắc, tranh đấu nội tâm dữ dội của Tooru đối với Fujishima và cả "Tooru của 6 năm qua". Khà nhiều cảnh karami và cả rape, bạo lực... đúng như những gì Fujishima đã lo sợ trước kia, Tooru đã hận anh hơn khi phát hiện ra sự thật là 2 người đã ở bên nhau, và cho rằng Fujishima "lợi dụng" cậu, đối với cậu đó còn hơn sự kinh tởm, chỉ tội nghiệp cho uke nhà ta bị hành hạ đủ điều, nếu vol 1 vol 2 là màu hồng, thì diễn biến vol 3 là màu xám. Nhưng cuối cùng thì tình yêu chân chính cũng chiến thắng, và sự mặc cảm của "Tooru bị bỏ lại 6 năm" kia cũng được lấp đầy bằng tình yêu ấm áp và thứ tha của Fujishima. Thật sự mình có mong Tooru nhớ lại khỏang thời gian 6 năm, nhưng đã không như vậy, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực và ta phải đối mặt với nó để đi đến tương lai... Vol 3 là cao trào nhất trong toàn series này và cũng buồn nhất.... Yêu Hatano vô cùng khi diễn tả được sự đối lập quá đạt, lúc thì ân cần tha thiết, lúc thì tàn nhẫn, bất cần, nhưng lúc nào cũng đáng thương. Còn Nojima Hirofumi thì khá tròn vai, mẫu uke lớn tuổi điển hình, giọng nói trầm ấm... Tóm lại đây là 1 drama rất rất đáng nghe !!!
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
reup MF
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|