Spoil:
Tiểu thụ Triệu Trường Hữu là con cưng của 1 võ lâm thế gia, có cha, mẹ, 4 bà chị, ông anh họ, cả nhà vô cùng cưng chiều nên suốt ngày chơi bời lêu lổng, đòi đi cướp dân nữ (nhưng chưa bao giờ thành công nên vẫn còn là đồng tử kê). 1 lần ghẹo gái bất hạnh lỡ miệng nói xấu giáo chủ ma giáo Lí Hưu Dữ, bị nạn nhân nghe được, tuột quần tại chỗ (.....). Sau đó còn bị họ Lí dần cho 1 trận, đánh xỉu cho mặc đồ con gái rồi ném ở cửa thành, thế là về nhà bị ông ba đánh cho 1 trận nữa.
Song em nó vẫn chứng nào tật nấy, lần này em nó nổi sắc tâm với 1 em gái Ma giáo đang thất tình đứng bên hồ khóc lóc than thở, dĩ nhiên là em nó ko thành công, bạn giáo chủ lại xuất hiện và cho em nó 1 trận nữa, tính giết nhưng sau đó đem về => với sự ngu ngốc và bộp chộp của bạn thụ, 2 người ko sớm thì muộn đã xxoo , kết quả là cả tuần sau đó em nó tiêu chảy
(buổi sáng sau đêm đầu tiên anh công vào phòng thấy... em thụ đang ngồi bô = =||||||| vừa "đi" vừa chửi ) Bịnh mà ko chịu xem thầy, thế là anh công lại phải dắt em nó vô thanh lâu tìm tiểu quan để tư vấn sức khỏe sinh lý, tiểu quan hỏi 3 câu anh công ko biết hết 3 câu, mỗi lần trả lời lại quay mặt đi chỗ khác (tội nghiệp, ảnh còn chưa tới 20, cũng là đồng tử kê, biết gì đâu, nhưng mà bị hỏi -> xấu hổ quá cũng ráng nổ là "ko phải lần đầu"

dĩ nhiên ko ai tin cả )
Nói chung truyện xem cũng được, công được tả mĩ diễm quá nên nhiều khi hơi nổi da gà. Có điều tính cách anh này đủ cute, đủ cường nên cũng bù lại được. Cuối truyện em thụ bỏ nhà theo trai, về ma giáo ở luôn, làm người nhà em lâu lâu lại tới ma giáo phá làng phá xóm

Cuối truyện thụ mới phát hiện công còn nhỏ tuổi hơn mình.