oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Games > Games Offline > Tin tức - Thảo luận - Hướng dẫn > VnSharing Games Newspaper

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 23-06-2010, 18:47
thang2410199's Avatar
thang2410199 thang2410199 is offline
Our hearts are connected !
 
Lover
Celestia
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu cấp 2: Pyro Jack Crystal Billionaire Victory Eagle 
Battle City Duel Disk Battle City Duel Disk Black Version Battle City Alpha Duel Disk Battle City Alpha Duel Disk Black Version 
Tổng số huy hiệu: 35
Tham gia ngày: 31-10-2007
Bài gửi: 7,692
Cấp Độ: 545
Rep: 26463
thang2410199 has a reputation beyond reputethang2410199 has a reputation beyond repute
thang2410199 has a reputation beyond reputethang2410199 has a reputation beyond reputethang2410199 has a reputation beyond reputethang2410199 has a reputation beyond reputethang2410199 has a reputation beyond reputethang2410199 has a reputation beyond reputethang2410199 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới thang2410199 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới thang2410199
Re Bad Company 2

Trong đêm tối đầy lạnh lẽo của sương và hơi muối, ở đâu đó trên thái bình dương xanh, những con thuyền nhỏ lặng lẽ lần mò vào đất liền. Những người lính thầm tự nhủ rằng muốn được một cốc cacao nóng, một chút ấm áp của hơi thở, một tia hi vọng sống sót, nhiệm vụ hiểm nguy. Năm 1942…
EA Games trân trọng giới thiệu..
Điếu thuốc trên tay nhỏ dần, gió quá khắc nghiệt với đời người. Im lặng!! Tất cả cúi đầu xuống, có ánh đèn, cẩn thận, nó đang soi mình. Bọn Nazi chết tiệt, cần phải đi chậm hơn nữa, tắt động cơ. Từ từ thôi nào, tiến từng chút, từng chút một, nhiệm vụ là thọc sâu vào phòng tuyến của địch, tiến lên đảo. Alpha team đặc công, tách ra với Beta hòng giảm bớt hiểm nguy, họ phải thật chuyên nghiệp, đây không phải đùa cợt, đây là World War 2. Bọn Nhật đã phát hiện ra Beta, chúng nã súng không thương tiếc, họ đã chẳng qua được.
Một xuất phẩm của DICE Company..
Cẩn thận, ôi khốn kiếp, đến lượt chúng ta rồi, mọi người nhảy ra khỏi thuyền ngay. Alpha team, xuống biển, nhanh. Và tiếng đạn vụt lên bên tai nhanh hơn tiếng rít của thần sấm, mọi thứ giờ đây huyền hoặc dưới lòng nước sâu, huân chương bạc tụt xuống đáy, không thở được nữa. Mặt đất rung chuyển bởi những đợt bom không dứt, tiếng nổ to kinh khủng, lết lên bãi cát nóng bỏng, cầm lấy tay súng lạnh, tiến lên…
Bộ phim..


_ Phát triển: DICE Company.
_ Phát hành: EA Games.
_ Thể loại: FPS.
_ ESRB: Mature.
_ Hệ máy: PC, XBOX360, PS3.
----------------------------------------------

Ưu:
_ Tàn phá, tàn phá và… tàn phá.
_ Cốt truyện khá.
_ Online đầy hấp dẫn.
_ Hình, âm chân thực.
Khuyết:
_ Một vài lỗi nhỏ.
_ A.I trung bình.
----------------------------------------------
Được mệnh danh là đối thủ xuất sắc nhất để đối chọi lại với Modern Warfare 2 (MW2) của Infinity Ward, dòng Battlefield nói chung và các phiên bản Bad Company (BC) mới đây dưới trướng DICE cũng đã tạo được tạo được một chỗ đứng khá vững chắc trong lòng các fan đam mê FPS lâu năm. Tập trung tối đa cho phần chơi mạng, mỗi phiên bản mới đều đem lại một đấu trường thi đấu đỉnh cao cho tất cả các game thủ, từ pro gamer đến những tay mơ mới chập chững biết cầm súng vào nghề, sự hào hứng tuôn trào không ngừng trên thế giới.

Bad Company.
Mở đầu bằng không khí nóng bỏng của những năm thế chiến 2 đang diễn ra với chiều hướng phức tạp nhất. Các âm mưu lớn của quân phát xít đang tiến hành để thử nghiệm một loại vũ khí sinh học mới có sức công phá gấp…4 lần bom nguyên tử của Mĩ, những người lính thuộc Alpha team đã không thể lường trước được nguy hiểm đang trở đón họ khi giải cứu các bộ óc khoa học vĩ đại. Rồi rốt cuộc chiến tranh cũng đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phe đồng minh, dự án bí mật đó phải đóng lại trong những trang hồ sơ tuyệt mật. Lẽ ra nó “sẽ” diễn ra như thế mãi mãi, cho đến lúc những anh chàng bất cần đời thuộc biệt đội B Company “khám phá” ra được với cuộc chiến hiện đại nóng bỏng…

New story, new mission and new… guns.
Nói chung cốt truyện của game thuộc vào loại khá, nó có những nút thắt, nút mở đúng lúc, đúng chỗ. Mặc dù vẫn là công thức muôn thuở chống khủng bố thời hiện đại, nhưng DICE đã biết thêm thắt nhiều điểm mới, kiểu như chắc nhất là nhịp điệu rất thoải mái trong các pha hành động luôn luôn được thay đổi liên tục để tránh gây nhàm chán cho người chơi. Đó có thể là tung hoành khắp các chiến trường rộng lớn đến ngút ngàn, miền bắc Canada lạnh giá tuyết phủ, khu rừng già Nam Mĩ ẩm thấp đầy hiểm nguy, cánh đồng cỏ ở Châu Âu ngút ngàn với những trận đấu tăng tưng bừng khói lửa, Trung Đông nắng như thiêu như đốt nát bươm theo hàng loạt trận bom oanh tạc rối tung đất cát..v..v.. Bạn cũng không chỉ có mỗi việc cầm súng đi làm “rambo” chán ngắt nữa, có những lúc phải lần mò trong rừng rậm lội mưa, trong lòng nơp nớp lo sợ với hàng đống mìn bên dưới; làm sniper lặng lẽ ám sát các tên lính quèn bằng pha “one shot one kill” cùng khẩu Rifle Crop tử thần trên tay mỗi khi có tiếng sấm nổi lên hay chống chọi để không bị chết cóng với cái lạnh từng giây phút miền cực Bắc xa xôi, cách sắp xếp kịch bản không thể hợp lí hơn được nữa. Nói không ngoa, tình tiết chiến đấu của BC2 không thua kém gì MW2 ở các pha hành động ná thở và mức độ hoành tráng đến “điên cuồng” hết cỡ…

[CENTER]
B – Company.[CENTER]

BC2 vẫn đi theo tôn chỉ bắt buộc từ trước đến giờ của dòng game Battlefied: Một môi trường tung hoành ngang dọc đến hàng cây số vuông, một kho vũ khí giàu có về cả lượng lẫn chất và các phương tiện chiến đấu khổng lồ đa dạng. Game có hơn 40 loại súng để bạn có thể tìm kiếm khắp nơi trên bản đồ, mỗi loại có một số điểm mạnh yếu riêng biệt cho sự khám phá bất tận. Kể như các khẩu như SCAR, AK47 hay AR 30 thuận tiện cho khoảng cách trung bình lại không thể bì được sức công phá của Shotgun khi bị áp sát, bù lại Sniper Rifle tuy bắn chậm từng phát và một số loại lại bắt buộc phải lên đạn sau mỗi lần xử lí nhưng có thể xuyên táo vô đối ở khoảng cách 20 m xa tít tắp… Nói gì thì nói, cuối cùng vẫn phải công nhận súng cối RPG vẫn có thể bắn bạn lên không trung ngay lập tức khi đã vào tầm ngắm chết chóc.

[CENTER]
Nam Mĩ là đây…[CENTER]

Mặc dù A.I của máy vẫn chẳng có gì khấp khá hơn ở BC1 là bao nhưng bạn việc vẫn bị die liên tục là chuyện thường tình như cơm bữa. Thứ nhất, kẻ thù giờ đông kinh khủng cùng mật độ xuất hiện liên tục trên một cảnh chơi tăng lên gần như gấp đôi phần 1 và chúng có thể lấy mạng ta chỉ với vỏn vẹn…3 viên đạn “bách phát bách trúng”, dù là ở bất cứ đâu (cấp độ medium thôi đấy). Thứ hai, giờ đây game áp dụng cơ chế tự hồi máu sau mỗi lần bị trúng đạn, sẽ không còn có chuyện bơm máu liên tục để bảo toàn mạng sống nữa, ta cần phải tìm một chỗ nào đó kín đáo chờ sức khỏe hồi lại hẵng tính, nói thế thì cũng chẳng sao, cái chính là thời gian để hồi phục thì “lâu ơi là lâu”, mà kẻ thù cứ xuất hiện không dứt bốn ở phương tám hướng khắp xung quanh, làm người chơi khá luống cuống để xử lí dẫn đến việc “restart from checkpoint” muôn thưở. Thứ ba, đến hơn 90% các vật thể trong môi trường có thể phá hủy và tương tác được, ta có thể dùng ống phóng lựu thổi tung một góc tường, gắn C4 đánh sập cả một tòa nhà hay trụ ăngten, đạn dược rất dồi dào và bạn luôn được khuyến khích để đưa mọi thứ trở về cát bụi trong chốc lát. Hãy cứ tưởng tượng đang núp đâu đó, lên đạn để đưa quân đich về miền cực lạc thì BUM, màn hình đỏ sẫm, ta thấy xác mình văng lăng lóc đâu đó, vâng… bạn đã bị… móc lốp vì bức tường sau lưng đi đằng nào rồi. Thứ tư và cũng là cuối cùng, đồng đội bạn hơi bị( xin lỗi vì đã dùng từ này) ngu ở các tình huống xử lí nhanh, họ khá thụ động ngoài khả năng… bất từ cả máu lẫn đạn; dù sao đôi lúc vẫn có ích khi chỉ điểm vị trí kẻ thù cho ta xử lí và bắn súng khá chính xác.
Kết luận, BC2 có độ khó lẫn sự thử thách hơn hẳn BC1, may mà nó vẫn rất cuốn hút đấy…

Great mutil changlle.
DICE vẫn lấy mục chơi mạng làm tâm điểm của BC2, nay được nâng lên một tầm cao mới. Game có rất nhiều chế độ chơi cho bạn chọn lựa, từ quen thuộc đến quá… quen thuộc, đầy đủ: Rush, Deathmatch hay Team Deathmatch ..v..v.. Bắn nhau đã cả mắt trên nhiều dạng bản đồ rộng, khí tài và kho vũ khí đông đảo. Giống MW2, BC2 có một hệ thống nâng cấp rất “khó xơi” nhưng lại cuốn hút đến không thể cưỡng được.


Dữ dội, dữ dội.

Mỗi lần bạn hạ đối thủ, game sẽ tính điểm kinh nghiệm vào bảng thành tích để cuối mỗi ván chơi, bạn sẽ cộng điểm đó (phải tự cộng đấy…) vào các khả năng sẵn có như cứu thương, sửa chữa. Càng nâng cấp nhiều, càng có khả năng mở thêm các vũ khí và phụ kiện rất hầm hố trong kho đồ của riêng mình. Ta vẫn có thể sử dụng các khả năng đặc biệt đó, đặc biệt là kết hợp chúng lại để tạo ra nhiều khả năng mới không đụng hàng y như game nhập vai vậy, một sức quyến rũ mãnh liệt đến khó tả một khi bạn đã lao vào đấu trường mạng khốc liệt. Bắn súng cực đã, khí tài bát ngát, chẳng có gì có thể chê trách về linh hồn online của BC2 cả. Nói không ngoa, Battlefield là một trong những game có phần chơi mạng hay nhất từ trước đến nay (chỉ sau dòng Halo…), hay hơn cả MW2 nữa đấy.

Power of Fostbite FX.
Sử dụng engine Forstbite đã được nâng cấp của chính DICE tự chế, mặt hình ảnh của BC2 rất xuất sắc. Màu sắc tương phản, chi tiết và đep rực rỡ. Từng nếp kẻ chỉ của những người lính đến các mớ ốc vít nhỏ nhất trên từng loại khí tài. Còn các màn ngoại cảnh thì thôi rồi đẹp, cực thật và cực sắc sảo, có khi còn đẹp hơn Crysis. Tuy rằng nhân vật chuyển động có đôi chỗ còn thô cứng và hệ thống vật lí nhiều khi thái quá, chẳng hạn bạn và đồng đội có sức mạnh để… đá văng một cái cột điện đi xa hàng mét hay cả một chiếc tank bay vụt qua đầu nổ tan xác pháo (nói thêm nữa là giờ đây nhân vật ta điều khiển không thể nằm được nữa, hơi chán..). Nhưng những thứ nhỏ nhặt đó vẫn không thể lấp hết được khoảng tốt đẹp tràn ngập khắp cả game.


Bùm!!! Đi tong 13 triệu đô cùng… 2 mạng người bên trong.

Âm thanh tốt, hay. Tiếng súng bắn nghe đã tai và có sức nặng khi “ghim” vào kẻ thù, giọng lồng tiếng cũng rất diễn cảm cho từng nhân vật. Tất nhiên, các bản nhạc hào hùng bi tráng là cái kết cho hạnh phúc của lỗ tai bạn thêm… sướng.

And the world will burn!
Đến lúc này thì chúng ta có thể khẳng định, BC2 chính là một trong những game bắn súng hay nhất năm 2010. Từ cốt truyện, cách chơi đến hình ảnh, âm thanh, mọi thú đều làm hài lòng những tay lính trẻ non tơ nhất. Hãy cùng cười vui, hãy cùng chia sẻ, tất cả chúng ta, hãy thưởng thức số phận người lính, hãy để điếu thuốc cháy hết quãng đường còn lại của nó, chinh phục con tim người hâm mộ, một thành công, ông vua mới của thể loại FPS..
__________________

thay đổi nội dung bởi: thang2410199, 23-06-2010 lúc 18:48
Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 15:03.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.