![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Manga Review] Matsugo no Yume - Shimizu Yuki
Author: Shimizu Yuki Artist: Shimizu Yuki Genres: Drama, Historical, Tragedy, Yaoi Year: 2006 Original Publisher: Libre Shuppan Status in Country of Origin: oneshot Download ![]() Mỗi đêm Ác mộng ùa vào tâm trí em Chết chóc, chiến tranh, đổ máu Những người lính ngã xuống Những giọt nước mắt dâng trào Em đón nhận chúng, đơn giản như chính hơi thở của mình Vì em mong được thấy nụ cười của mọi người Vì em mong hạnh phúc cho tất cả Vì đó là nghĩa vụ của em Sinh ra và mang trong mình khả năng thấy được tương lai qua những giấc mơ, Youjun đươc xem như thần chiến tranh của Otowa. Vị thiếu chủ nhỏ bé mang trên vai trọng trách nặng nề. Cậu được xem là vị cứu tinh của hàng trăm, hàng ngàn sinh mạng binh sĩ nơi chiến trường. Một cậu bé non nớt đã sớm phải mang gánh nặng trên vai,nhưng những gì tôi thấy chỉ là nụ cười của cậu. Kể cả khi… “Touichirou, em sắp phải đi Isurugi làm tù nhân” Hoàng hôn nhẹ bẫng một màu đỏ nhạt trên màn trời. Lững lờ buông trôi những gợn mây nhỏ nhoi. Vô định. Như chính em vậy. Là niềm hi vọng, là quà tặng của thần linh. Nhưng đến lúc này em chỉ là một con tin được gửi đi. Em sẽ phải chịu cảnh tù đày để bảo vệ hòa bình cho mảnh đất mà em vốn đã hi sinh bao tháng năm vì nó. Anh chỉ biết đứng đây, nhìn em Anh lặng đi trong nụ cười buồn Nguyện chết vì em, chỉ bảo vệ mình em Anh – người chiến binh của riêng em Con dao nhỏ bé em gửi trả, vẫn nằm trong vỏ nhưng cứa tim anh rỉ máu. “Kém cỏi, người như anh sẽ làm xấu mặt Otowa” ![]() Vì vết sẹo này ư? Sao lại thế hả Youjun. Nước mắt em rơi, nụ cười trên môi em là thương hại anh thôi sao? Em trả lại những quan tâm, lo lắng. Em vứt bỏ những mong mỏi anh gửi trao. Anh mong em an lành, anh hứa rằng sẽ mãi ở cạnh em. Vô nghĩ thôi, vì em không còn cho anh cái quyền nhỏ bé đó nữa rồi. Hẫng hụt, chua xót. Giấu mình vào màn đêm không thể oán thán. Anh chỉ hận chính bản thân mình……Ngước nhìn trời, hồn người lạnh lẽo giữa cái nắng ấm khẽ quét qua cảnh vật. Màn đêm gặp buổi sớm – Đôi ta lìa xa. Đừng Anh đừng đến Đừng liều mình vì em Hãy xa em, xa khỏi nguy hiểm luôn rình rập Đồ ngốc, sao lại thế? Bỏ lại anh để một mình gánh lấy tất cả Em biết trước những vẫn chấp nhận Vì sao? Tại sao? “Biết anh sẽ bị thương nên em đã đi một mình.” “Vết sẹo trên mắt anh là điều đáng xấu hổ?” “Không phải mà! Chỉ vì em muốn anh rời bỏ em thôi.” ![]() Chỉ đêm nay thôi xin hãy để em là của anh. Đặt môi lên vết sẹo chạy dài trên khuôn mặt anh, em muốn cảm nhận sự ấm áp của người đàn ông đang bảo vệ mình. Em trao cho anh tất cả, em để đam mê dẫn đường. Không cần kiềm chế bất kì thứ gì, không cần quan tâm đến vạn vật đang tồn tại. Đôi mình bên nhau, đó là tất cả. “Một lần nữa anh xin hứa sẽ luôn ở bên bảo vệ em.” “Vâng.” Nhờ em nên anh đã thoát chết. Con dao nhỏ tróc đi một mẩu vì mũi tên của quân đich. Em đã bảo anh đặt vào trong áo để tự bảo vệ mình. Tạ ơn thần linh, vui là anh đã an toàn Touichirou. ![]() Một mũi tên găm vào lưng cậu. Máu đỏ thấm ướt lớp áo ngoài, rơi xuống từng giọt. Em ngồi nhỏ bé dưới gốc cây, ngắm nhìn anh những giây cuối cùng. Cỏ dày dưới chân em, cây rợp bóng mát rượi trên đầu. Em chìm dần vào vô thức. Chỉ còn anh, còn nụ cười ánh mắt, còn giọng nói hiền hòa là sót lại nơi tâm linh yếu ớt. Em yêu anh nhiều lắm, Touichirou ! Dưới gốc thông Nguyện ước của em được trọn vẹn “Nếu thứ cuối cùng tôi thấy là một giấc mơ đẹp thì tốt biết bao” Và rồi mộng đẹp đứa em đi Yên bình và thanh thản Em không chết, vì anh còn ở bên em mà “Từ giờ cho đến mãi mãi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em” Còn có anh là em còn tồn tại Dưới cây thông này, trong giấc mơ này Hai ta mãi mãi không lìa xa. ![]() BBcode: biechan
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Ừ, là giấc mơ, những giấc mơ có thật, thật đến tàn nhẫn.
Một ngày nọ, trong giấc mơ em thấy người em yêu vì em mà chết. Em phải làm gì? Em không muốn rời anh, nhưng em càng không muốn anh biến mất khỏi cõi đời này. Dằn vặt, đau khổ ... Sao anh lại theo em? Đồ ngốc, em đã xua đuổi anh, nói những lời tàn nhẫn, để rồi cuối cùng giấc mơ ấy vẫn thành hiện thực ư? Không đâu, em không cho anh chết đâu. Anh là thứ quý giá nhất đời em. Uhm, nụ cười của anh rất đẹp, nó ấm áp lắm. Nó sẽ mãi theo em đến tận phút cuối cùng. Nắng trong rừng đẹp và bình yên, len lỏi qua từng khe hở lá cây. Và em ngồi đấy, bình yên. Anh vẫn sống với nụ cười ấm áp trên môi ... giấc mộng đẹp nhất trong đời em ... ========= Em viết review này hay lắm, cảm động, chọn hình đưa vào rất đúng chỗ, ss thích lắm. Cố viết thêm mấy cái nữa em nhé ^^
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|